Our Story (Chuyện Của Đôi Ta)

Chương 1: Em rảnh quá



1.1

-

Lê Nhi chỉ làm nhân viên hành chính rất bình thường nhưng Hoàng Nam lại là phó tổng của tập đoàn nước ngoài rất lớn. Đối với việc này Lê Nhi rất hài lòng, vợ xây tổ ấm, chồng kiếm tiền về quả thực không còn gì mỹ mãn hơn.

Tất nhiên Hoàng Nam kiếm tiền giỏi nhưng Lê Nhi xây dựng tổ ấm không tốt lắm. Lê Nhi chính xác là nàng dâu lười, cũng may nhà chồng ít quản nên cô càng được thể hoành hành. Đối với sự lười biếng của vợ, Hoàng Nam cũng không có quá nhiều ý kiến:

- Em cứ lười như này còn hơn là làm rồi phá tổ ấm.

Được chỉ thị từ trên cao, Lê Nhi phát huy triệt để tinh thần của bà vợ lười...

-

1.2

Một ngày cuối tuần đẹp trời nào đó, Hoàng Nam ngồi bên cửa sổ làm việc, Lê Nhi (miễn cưỡng) gấp xong rổ quần áo liền nằm dài ra đọc tin tức trên mạng và lướt web.

- Nam, tự dưng em thấy mình rất nhàn rỗi...

- .... - Đối với khả năng lảm nhảm của vợ, Hoàng Nam rất nhẫn nhịn.

- Em thấy mình không có ích mấy cho đời...

- Biết tự kiểm điểm, rất tốt.1

Lập tức có một ánh mắt sắc bén lườm về phía ông chồng. Đột nhiên Hoàng Nam nghe tiếng cô vợ mình hào hứng:

- Hay em viết hồi kí về bọn mình nhé?

- Ừ... - Nhân vật bận rộn lười cho ý kiến.

- Em muốn xuất bản nữa!

- .... - Dứt khoát không nói gì thêm, nửa ngày sau mới thêm một câu - Với khả năng của em?

- Anh muốn ngày mai báo đưa tin: Một chàng trai trẻ vì khinh thường vợ mà bị đánh đến mức nội thương không?

- Em lại ngứa đòn rồi.

Nhất thời lại bị "đè"... ╯∀╰

-

1.3

Sau khi tìm ra được một thứ việc có ích cho đời, vấn đề tiếp theo là viết cái gì?

- Em thấy cuộc sống hôn nhân của mình quá nhàm chán...

Ai đó quyết không để ý đến vợ nữa, đen mặt làm tiếp chỗ giấy tờ như núi.

Một ngày nào đó Lê Nhi, Hoàng Nam đi họp lớp cấp ba.

- Ai da, hai người này yêu nhau lâu vậy cuối cùng cũng thành đôi, cuộc sống hôn nhân có khác biệt không?

- Hơ... Thì... Cũng khá là... Vui... - Lê Nhi nuốt nước bọt cái ực rồi nói. Cuộc sống của cô rõ ràng là hơi nhàm chán thật mà... ╯∀╰

- Cũng không có gì, khá là nhàm chán. - Hoàng Nam rất tao nhã cầm ly rượu lên, liếc Lê Nhi một cái rồi cười.

- Nói đùa! Hoàng Nam như này mà kêu nhàm chán!

Tối hôm đó, bạn nào đó rất nghiêm túc ngồi dậy nói:

- Em đừng trốn nữa, làm việc thú vị đi không anh lại có tiếng mà không có miếng!

- Việc gì thú vị? - Lê Nhi ngái ngủ gắt.

- "Nặn" người phát triển và gia tăng dân số.

-

1.4

Hoàng Nam rất chiều Lê Nhi, điều này ai đồng ý, chỉ riêng Lê Nhi rất kiên quyết phủ nhận. Chiều chuộng nỗi gì!

- Tại sao hắn lại không chiều chuộng mày? - Bạn tri kỉ A thắc mắc.

- Ảnh vũ nhục tao!

- Vũ nhục? Như nào? - Bạn A hài hước cười một cái như thể vừa nghe một chuyện rất hoang đường.

- Ổng chê tao IQ thấp, EQ cũng không cao, mày nói đi, có ông chồng nào như thế không!

- Thế mày vẫn nghĩ EQ và IQ của mày cao à?

Bạn Lê Nhi đem kể chuyện này với chồng, chồng bạn rất không tốt bụng ngửa mặt cười ha hả rồi ôm bạn vào lòng. Thôi được rồi, bạn là người vợ đáng yêu vị tha nhất thế gian.

-

1.5

Một ngày nọ Lê Nhi ngồi ghế xem quảng cáo đợi chồng về ăn cùng.

<>

Bạn vợ rất hào hứng tìm lại video đó trên YouTube về cho bạn chồng xem. Bạn chồng xem xong liền nhướn mày, chẳng nói chẳng rằng kéo bạn vợ vào lòng, ngủ.+

Ngay sáng hôm sau, Lê Nhi tỉnh dậy muộn, Hoàng Nam đã đi làm trước rồi. Cô nàng phụng phịu một hồi rồi bắt đầu rề rà xuống bếp, tay cầm trứng định rang cơm thì trên bàn đã có sẵn một cái bánh mì cùng một hộp sữa Lê Nhi thích, bên cạnh là tờ giấy nhỏ:

"Con em mua sữa, anh mua bánh mì đấy. Ba con anh đi mua đồ cho mẹ đấy, còn nếu em nhất quyết muốn anh làm thì anh sợ em bị ngộ độc mất."

Lê Nhi biết cuối cùng cũng có một thứ mà chồng mình không làm được, là nấu ăn.

Có một thứ anh làm rất tốt, khiến cô hạnh phúc.

Chuyện của đôi ta.