Ông Xã Vô Sỉ: Em Là Mạng

Chương 4: Thân thế không đùa được đâu



Sở Dược Lam có chút ngượng ngùng, sau đó Cổ Hàn Lâm liền lên tiếng giải thích với anh trai của mình, Cổ Nhậm nhìn ra được cô bé này hình như người em trai nuôi này có tình cảm với cô bé này, nhưng mà... Khi Cổ Nhậm nhìn sang Ngụy Long Ân, hình như thằng bé lãnh đạm ngày nào bây giờ đang rất tức giận, tức giận đến mức cả nắm đấm cũng siết rất chặt, chẳng lẽ đứa cháu này cũng thích cô gái này?

- Hàn Lâm, em đi theo anh.

Cổ Hàn Lâm nói gì đó với Sở Dược Lam rồi mới cùng Cổ Nhậm rời khỏi đó.

Lúc đầu Ngụy Long Ân còn chưa biết người hôm qua cô nhắc trước mặt Lục Trường Ninh là ai, bây giờ thì anh biết người đó rồi, thật là... Không biết đây là trùng hợp hay ngẫu nhiên nữa, người chú này ở Mỹ nhiều năm, tự dưng lại quay trở về, không chỉ vậy còn quen biết với Tiểu Bạch Thỏ ngây thơ Sở Dược Lam này nữa chứ.

Sau khi Cổ Nhậm đưa Cổ Hàn Lâm đi thì Ngụy Long Ân bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng, cô gái này rốt cuộc có ma lực gì mà lại có thể khiến anh bực bội như vậy chứ? Bỗng chốc, Hoàng Phủ Lan Ư vui vẻ bước đến bên cạnh Ngụy Long Ân nói.

- Long Ân, thì ra anh ở đây.

- Tiểu Ư? Sao cô lại ở đây?

- Ầy, đừng gọi em là cô nữa. Gọi em là Tiểu Ư được rồi.

Sở Dược Lam nghiêng đầu không hiểu lắm, cuối cùng được An Di giải thích, hóa ra cô bé Hoàng Phủ Lan Ư này chính là con gái của Hoàng Phủ Tề An và Dục Tích Vân, mà Hoàng Phủ Tuệ Mộc là cháu gái của Hoàng Phủ Tề An, nên cô bé mười ba tuổi này chính là "cô họ" của ba anh em nhà họ Ngụy. Bất quá Sở Dược Lam thấy có chút rối, từ bạn thân trở thành cậu và cháu rể, từ anh em biến thành cha vợ và con rể. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau đầu rồi.

- À đúng rồi, Dược Lam cậu đến đây với ai vậy?

- Tớ đến đây với cha... Cha tớ ở đằng kia, bên cạnh là mẹ. Vì mẹ đi với thân phận là Chủ Tịch của Đế Chế Kim Cương, nên cha mới đem tớ theo a.

Theo hướng cánh tay của Sở Dược Lam, ba anh em nhà họ Ngụy nhìn thấy được một cặp vợ chồng vừa xuất về cả nhan sắc lẫn tài năng, hình như trước mặt họ là ai thấy quen quen...

- Dược Lam, người đang nói chuyện với cha mẹ cậu là ai vậy?

- A, là cô họ Sở Quyên và chú Tử Kiện, là chú họ của anh Trường Ninh a.

An Di à một tiếng, sau đó cô nàng nhìn thấy một cậu trai rất đẹp trai bước đến bên cạnh Sở Dược Lam, rồi đưa cho cô một cây kẹo.

- Chị họ, chị ăn không?

- Cảm ơn em nha Thần Hoằng, Tiểu Dực ở đằng kia kìa.

- Cảm ơn chị họ.

Sau đó cậu nhóc Lục Thần Hoằng liền nhanh chóng gia nhập vào hội bạn thân bốn người là Sở Phi Dực, Mạc Khương Thành, Hạ Trí Thiên và Hạ Triết Thiên. Còn Ngụy Long Ân giật giật khóe môi, cô gái này cũng nhiều anh trai, em trai thật đấy. Sau đó Định Viêm ghé vào tai của anh hai của mình, nói.

- Nhà họ Sở có tổng cộng ba cháu trai, thêm con của cô Sở Quyên nữa là bốn cháu trai. Nhà họ Mạc thì hiện tại đang có ba cháu nữa. Nhà nội, ngoại của Sở Dược Lam đã là bảy cháu trai rồi.

Ngụy Long Ân giật giật khóe môi. Cái gì mà cháu trai đông thế?

Sau đó Định Viêm đưa cho anh một tập tài liệu, từ sau khi Ngụy Long Ân biết bản thân đang có cảm tình với Sở Dược Lam thì anh đã kêu Định Viêm điều tra hết về cô cho anh. Nhìn vào tập tài liệu, anh thấy được.

Nhà họ Sở có ba anh em.

Anh trai lớn là Sở Khắc Uy, sau khi kết hôn với Mạc Hinh thì sinh được hai người con, một là "Sở Dược Lam- mười tám tuổi", hai là "Sở Phi Dực- Mười lăm tuổi". Còn Sở Khắc Uy đang là Chủ tịch của Sở Thị, Mạc Hinh đang là Chủ Tịch của Đế Chế Kim Cương, hiện đang sống ở nhà tổ Viện Trạch ở Trác Thành.

Kế tiếp là Sở Khắc Huy, sau khi kết hôn với Cố Hỉ thì sinh được hai người con, một là "Sở Uất Trì- Mười tuổi", hai là "Sở Tuệ Linh - Sáu tuổi". Còn Sở Khắc Huy đang làm Thiếu Tướng trong quân đội, còn Cố Hỉ đang là họa sĩ... Gia đình họ đang sống ở một ngôi nhà ở ngoại ô Trác Thành.

Cuối cùng là Sở Diệu Ương, cô út này kết hôn với thiếu gia của Trần gia - Trần Cẩn Nam, sau khi kết hôn thì sinh được hai người con là "Trần Cận Diêm-Mười chín tuổi" và "Trần Phi Lộ-Mười hai tuổi". Sở Diệu Ương hiện tại đang là chủ một số Spa lớn, còn Trần Cẩn Nam thì đang làm Tổng Giám Đốc ở Sở Thị.

Về nhà ngoại, nhà ngoại của cô thì mẹ cô cũng có ba anh em.

Anh trai lớn là Mạc Hoàng Bảo, kết hôn với Lịch đại tiểu thư Lịch Ái Nhi sinh được ba người con là "Mạc Khương Thành- Mười lám tuổi", "Mạc Bối Cát - Mười một tuổi và Mạc Khương Vũ - mười một tuổi" , hiện tại Mạc Hoàng Bảo đang nắm giữ vị trí chủ tịch của Mạc thị, còn Lịch Ái Nhi chỉ ở nhà chăm sóc nhà cửa và con cái.

Kế tiếp chính là mẹ của cô - Nhị tiểu thư Mạc gia - Mạc Hinh.

Cuối cùng là cô út Mạc Thư, sau khi Mạc Thư ly hôn với Hạ An Nghiêm thì có một hôn nhân hạnh phúc cùng với Hạ Vụ, sinh được hai người con là "Hạ Trí Thiên là Hạ Triết Thiên - Là sinh đôi nên cùng mười lăm tuổi", hai vợ chồng nhà này đang kinh doanh thời trang giành cho trẻ em.

Đọc một loạt thông tin thì Ngụy Long Ân có chút lo sợ. Sở Dược Lam được bảo hộ như vậy liệu có hôn ước với ai không nhỉ? Nhịn không được Ngụy Long Ân liền hỏi.

- Dược Lam, em có hôn ước với ai không?

- À, cái đó cha mẹ chưa bao giờ nói với em. Mà chắc là không có đâu, vì mẹ em không thích hôn nhân ép buộc a.