Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 89



Bùi An giật mình "Cô út nói giỡn mình đang nói chuyện vui vẻ mà. " hắn đứng chưng hửng ra đó ngơ ngơ ngác ngác luôn.

Cô út vẫn không quay đầu lại nhìn lấy hắn một cái " Vui vẻ? mong Ngày Thống đốc nghĩ lại cho chẳng qua ngài hỏi thì tui xin trả lời thôi." Cô út nhìn Cô hai rồi khẽ lắc đầu. Nàng cảm thấy tên này quá trời tự cao rồi.

Bùi An không nói gì im lặng, đôi mắt u ám nhìn lấy bóng lưng Cô út một lúc sau hắn ta mới thở ra một hơi rồi nói "Thế tui xin phép dìa trước, lần sau có dịp tui lại đến thăm Cô út vậy. " hắn rất tức giận nên sau khi nói xong câu đó hắn liền xoay người bỏ đi.

Lúc Bùi An đi được chừng ba bước chân thôi,thì phía sau vang lên một tiếng "Không tiễn, không hẹn lần sau." làm hắn đứng khựng lại, hắn nhíu mày quay lại nhìn xem người nào mà to gan đùng trời thế dám bảo với hắn như thế, vì đây đâu phải tiếng của Cô út đâu.
Bùi An ngó ngó thì hắn thấy ở đây ai dám nói như thế, nhìn một hồi hắn mới nhớ đến người được Cô út che chắn nãy giờ, ánh mắt hắn âm trầm không nói gì hết mà dứt khoát quay người bỏ đi.

"Sim em lại quậy nữa rồi. " tiếng nói hồi nãy không phải của Cô út thì chỉ còn có của Cô hai thôi, Cô út khẽ nhìn về phía sau thì thấy Bùi An đã đi rồi nên bất lực nhẹ giọng giải thích cho Cô hai nghe, là không nên đắc tội Bùi An vì hắn rất độc ác, hắn gϊếŧ người như gϊếŧ gà dị á.

"Hưm nhìn mặt hắn rất khó ưa Sim muốn đấm hắn một cái. " Cô hai thở phì phò phì phò kiểu như tức lắm dị á. ┐( ˘_˘)┌

"Haizzz...Cô biết hắn rất đáng ghét nhưng mà Sim à, hắn rất nguy hiểm, hắn rất đáng sợ, hắn có thể làm Sim bị thương, đó là điều Cô không muốn thấy." Cô út để một tay lên má Cô hai nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn vào mắt Cô hai nghiêm túc nói "Sim hứa với Cô đi, sau này thấy hắn Sim hãy tránh xa hắn ra, né được thì né, tránh được thì tránh, làm ơn Sim...đừng xảy ra chuyện gì, giống như lúc Cô lần đầu nhìn thấy em..." mỗi khi nhớ lại khoảng khắc lần đầu nhìn thấy Cô hai cả người đều là máu không ra hình người, tim Cô út đều quặn thắt lại đau đến khỏ tả, Cô út dời tay ở má đặt lên sau gáy Cô hai rồi áp trán mình lên trán Cô hai.
Cô hai nhìn lấy đôi mắt đo đỏ như sắp khóc đến nơi của Cô út, vòng hai tay qua eo ôm lấy Cô út vào lòng, từ từ nhắm mắt lại "Sim hứa. "

Cô út mỉm cười thỏa mãn cũng nhắm mắt lại vòng hai tay ra sau cổ Cô hai. Hai người ôm lấy nhau trán áp trán.

Tác giả muốn nói

Ôm theo kiểu trán đυ.ng trán, một người ôm eo, một người ôm cổ á.

Kakka mấy bạn đọc giả yên tâm đi không bao ddop đâu, chẳng qua hơi trễ thôi😁.