One Piece : Thế Lực Vô Hạn Kiến Tạo Vương Quốc

Chương 37: Chuẩn đánh



“Quái vật”

Lữ bố hằn học mệt nhọc thở ra một câu, ánh mắt tơ máu nhìn thẳng vào mắt Amaa

Trong 1 giờ qua, Lữ Bố và Trương Phi đã gần như bại trận, thế nhưng đến cuối may mắn hơn trăm binh sĩ nhận ra 2 chủ soái không ổn, cũng không chậm chạp đi hỗ trợ

Thế nhưng, đối mặt với bọn hắn chính là một đề đốc thực lực cùng với zoan trái ác quỷ hồi phục cực kỳ biến thái

Bọn họ đánh càng ngày càng xuống sức, Amaa thì khác, người khác gây thương tổn còn không kịp hắn hồi phục, cuối cùng, 1 giờ qua, cũng chỉ còn Amaa vẫn đang đứng

Amaa liếc mắt nhìn Lữ bố, thản nhiên mà nói

“Tiếc cho ngươi a, Chiến thần mạnh nhất Shenlong quốc, Lữ Bố, suy cho cùng, người thua ta không phải do ta tiềm năng mạnh hơn ngươi, mà ta trung thành đúng chủ”

Lữ Bố nghe vậy cũng không hiểu câu nói của Amaa, cứ thế mà đón nhận cây rìu lớn chém xuống

Trước khi chết, hắn cũng để lại câu ngoan thoại

“Ta không phải chiến thần của Shenlong, hahaha, ta chờ ngươi đón hắn xuống dưới đây gặp ta”

Cứ thế, trận chiến ở các chiến lực tầm cao kết thúc, Amaa đi hỗ trợ dọn dẹp bên kia cũng tốn ít thời gian

--------

“Uy, Amaa ? , có việc gì?”

Nghe giọng nói đôi chút trẻ con, cùng lười biếng vang lên, Amaa từ khuôn mặt lãnh khốc cũng dần buông lỏng

Suy cho cùng thì Amaa cũng là một mắt nhìn Asdeus lớn lên, cũng chính Asdeus đã đưa cho mình thứ đồ vật quý báu kinh khủng, trái ác quỷ

“Vâng, thần đã bị tập kích bởi Shenlong quốc”

Asdeus nghe vậy cũng hỏi lại

“Nghe ngươi thông báo cũng đã biết ngươi thắng nha, nói rõ cho ta quân số, thu hoạch cùng hao tổn”

Amaa cầm tờ giấy mà phó chỉ huy liệt ra, bắt đầu đọc lên

“Tổng quân số bị thiệt hại tương đối ít, 38 người, đã ghi chép đầy đủ họ tên và xác tro của mỗi người, sẽ chắc chắn đưa đến tay người nhà

Thu được nhiều đạn dược cùng pháo gấp 2 lần số đạn pháo mang, sở dĩ như thế vì quân đội Shenlong còn không có thời gian ngắm bắn chứ nói gì tra đạn vào pháo

2 thuyền lớn đã bị chúng ta thu được

Quân địch mang lên là ngũ hổ tướng 2 tên bên trong, Lữ bố cùng trương, cùng với việc tra xét tù nhân thì để thục hiện việc này thì shenlong quốc đã mang theo 1 phần 10 binh lực đến là 5000, nhưng hải quân thì đã kéo theo 1 nửa số thuyền chiến bọn hắn sở hữu”

Nghe Amaa kể ra, Asdeus cũng đã bắt đầu suy nghĩ, cùng với kế hoạch nếu có thể thì sẽ được mục tiêu lớn không ngờ được

Asdeus nhanh chóng lệnh Amaa nhanh chóng chỉnh lại binh sĩ cùng các vật tư, tạm thời không di chuyển, ở yên chờ lệnh

Sau khi dập máy cũng đánh đến Peter

“Bệ hạ, là thần, Peter đây ạ”

“Tốt, đến hoàng cung, phòng ta một chuyến, nhớ mang theo tất cả dữ liệu của Shenlong quốc”

Peter không hỏi gì, cứ thế cung kính đáp ứng

Sau khi dập máy, Asdeus cũng thả người trên ghế, ánh mắt cũng nhìn về phía bầu trời

Cộc Cộc

Sau tiếng gõ cửa, giọng nói của hầu gái vang lên

“Bệ hạ, Peter sama cầu kiến ạ”

“Vào đi”

Sau tiếng đồng ý của Asdeus, Peter cũng cung kính vào phòng

Asdeus nhìn qua Peter vẫn là một chàng trai bình thường như bao người, không có gì đặc biệt, cũng cười nhẹ cái

“Được rồi, ngươi đã đến”

Peter cũng kính gật đầu

“Vâng, bệ hạ có gì sai bảo ạ”

Asdeus cũng trực tiếp

“Ngươi nhanh chóng đưa cho ta các loại bản đồ của Shenlong quốc, phân bố quân lực, các điểm kinh tế nổi bật”

Peter như nhận ra gì đó, hắn liền nhanh chóng lấy ra sên gọi điện, đánh máy vài cái, rất nhanh chóng, chỉ trong vài phút thì các tài liệu đều được đưa đến bàn làm việc của Asdeus

Asdeus cũng vội vàng triệu tập Bebm cùng Vikong, trong khoảng thời gian chờ đợi thì Peter đứng một bên mà quan sát Asdeus đang đọc từng trang tài liệu 1

Hắn khó hiểu mà nhìn Asdeus

“Bệ hạ, ngài có thể cho thần biết ngài muốn tìm được chứ, số tài liệu này thần đã nhớ kỹ vị trí của chúng, chỉ cần ngài cho thần biết mục tiêu thì thần chắc chắn tìm được nó”

Asdeus chỉ dừng đọc đôi chút rồi lại tiếp tục, miệng cũng băng băng mà nói

“Thực ra ta không tìm kiếm thông tin mà là tiếp thu, việc này không phải không có ý nghĩa mà lại cực kỳ quan trọng, nước của chúng ta đang dần mạnh hơn, nhân tài tuy nhiều nhưng thời gian phát triển lại là quá lâu

Các chức vụ trong bộ máy điều hành hoạt động vẫn đang thiếu các bộ phận điều khiển, và vị trí quân sư, người chỉ huy bày mưu cho các vị tướng cũng không có ai thực sự tài giỏi

Vì chưa có người phù hợp, ta đành nhận mà làm vậy”

Thầy Asdeus thản nhiên nói thế cùng với nội dung đống tài liệu thì Peter vội biến sắc

“Ngài định tuyên chiến với Shenlong quốc sao, quá nguy hiểm thưa đức vua, bây giờ chưa phải thời điểm”

Peter liền cúi đầu nói, nhưng không ai đáp lại lời của hắn

Đợi nửa tiếng sau, cả Ama và bebm đều cùng bước chân đi đến

“Bebm cùng Vikong đã đến”

Asdeus cũng nhàn nhạt trả lời, mời 2 người đi vào trong

Thế nhưng, đập vào mắt bọn họ lại đống lớn sách vở, ở giữa đống núi đấy là một cái bản đồ chỉ hòn đảo cực kỳ lớn, trên bản đồ đấy lại đầy chi chít từng đường , từng đường kẻ bằng tay rẹt qua các nẻo đường của cả hòn đảo

Nhưng, thứ bọn hắn kinh ngạc không phải đống sách cùng đứa trẻ 8 tuổi phải chăm chú đọc nó mà là cái bản đồ hòn đảo này, bọn họ đã giữ trong tim quá lâu

“Shenlong vương quốc bản đồ nội địa!!!!!!!!”

Bebm lắp bắp mà nhìn ngơ ngác tấm bản đồ

Vikong thì có đôi chút hào hứng mà cuồng sả ngôn

“Cuối cùng chiến tranh cũng đến a, ta cũng bắt đầu muốn chém giết những tên này so với hải tặc mà thường ngày hắn chiến đấu cùng”

Asdeus cũng gật đầu một cái, ngồi thẳng dậy mà đi đến tấm bản đồ to lớn kia

“Đúng vậy, ta muốn khai chiến”

Bebm nghe vậy cũng liền thắc mắc

“Nhưng Asdeus sama, nền tài chính của chúng ta còn chưa ổn định, quân lực còn khuyết thiếu, nếu bây giờ lộ mặt thì khá phiền phức

Asdeus nghe vậy cũng cười mỉm, không nói gì mà đưa tập tài liệu được soạn ra từ trận chiến của Amaa mới đây, không những thế, Asdeus cũng lấy tập giấy mà hắn vừa lấy thông tin ra từ tài liệu mà Peter đưa qua

Bebm hai tay nhẹ tiếp lấy, sau đó lấy ra lướt qua đọc

“Đây là, chẳng lẽ ngài định làm như này?”

Asdeus nhẹ gật đầu

“Vậy ý của ngươi là gì, Bebm”

Bebm nghe vậy cũng bắt đầu nói ra thông kê của Shenlong quốc

“Vâng, Shenlong quốc là một vương quốc cực kỳ rộng lớn, dân số cực kỳ đông đức, gần 5 triệu người, quân lính cũng hơn 80 nghìn quân, trong số đó thì có 50 nghìn quân là hải quân tinh nhuệ, do quá rộng lớn và nội bộ cũng không đoàn kết, chia bè kết phái khắp nơi

Shenlong quốc dạo gần đây biến động kinh tế chính trị, cùng dân đối và giao thương tuy đã có mức giảm thiểu nhưng không quá tốt

Sở dĩ tên hoàng đế kia muốn lượt này phái đến 5000 quân, bằng 1/5 số hải quân cùng 25 đại thuyền tấn công đoàn lớn của chúng ta nhằm vực dậy ý chí cũng như tạo uy tín cho hoàng thất, nhưng cuối cùng hắn lại thảm bại

Mà mục tiêu của chúng ta là xô đổ bọn chúng”

Peter nghe cuộc nói chuyện, hắn cũng tiếp lời

“Shenlong quốc, về mặt quân số thì nói là 80 nghìn, nhưng thực chất lại theo chính sách dân quân, nếu thật sự chiến tranh là thì quấn số thực sự cũng chạm mốc đến 200 nghìn, con số cực kỳ khủng bố a”