One Piece : Thế Lực Vô Hạn Kiến Tạo Vương Quốc

Chương 3: Thông số hiện tại



Khi đủ mạnh mẽ, con người luôn có tham vọng bành trướng, quốc vương cùng các quan thần của ShenLong cũng không ngoại lệ, bọn chúng bắt đầu đánh chiếm các đảo quốc xung quanh, chỉ trong vài năm, ShenLong đã thôn tính được xấp xỉ 10 nước và Fran là một trong số đó

Thế nhưng ShenLong quốc vương không quá để ý đến Fran vì vị trí địa lý cũng như sát gần vành đai tĩnh lặng, thứ duy nhất khiến hắn hứng thú cũng chỉ là thời tiết tốt cùng đất đai màu mỡ cây cối cùng thực vật quý hiếm, cũng để ý hơn mấy tòa đảo quốc đẹp đẽ hắn chiếm kia và bài trừ thiếu sót nhân viên, vì vậy hắn để yên cho hoàng tộc Fran mà chỉ ra lệnh cống nạp mỗi năm

Cũng kể từ đó, đời sống vương quốc bắt đầu đảo lộn, khó khăn bắt đầu chồng chất mà xuất hiện, nhưng dù vậy, cha hắn, quốc vương hiện tại vẫn ra sức mà nhanh chóng ổn định lại vương quốc, quốc dân cũng không thiếu ăn, đói rách như trước

Vậy mà, đáng lẽ trong thời khắc này, vợ chống giúp sức, cha hắn cũng chỉ lấy riêng một người làm vợ và phong làm hoàng hậu, thế mà người đàn bà này chỉ vì lần ShenLong quốc sứ giả đi đến thu cống nộp, người phụ nữ kia ngay trước mặt cha hắn bêu xấu thậm chí thông dâm với tên kia

Asdeus vẫn nhớ ngay cảnh tượng, người đàn kia đổ ngay ly nước lên đầu cha hắn, và chính bà là người kêu người bắt trói nhốt cha hắn vào phòng xem tên sứ giả thông dâm, Asdeus vẫn nhớ cảnh tượng nước mắt của người quốc vương cũng mái tóc bạc trắng chỉ sau 1 đêm

Sau đó, khi đã đủ đứng vững, Asdeus cũng biết được hoàng huynh của mình là con của người đàn bà kia và tên sứ giả, vài năm trở lại đây có một số thế lực bắt đầu nổi loạn, không hiểu vì sao, vũ khí của những tên nổi loạn sung túc lạ thường, súng ống đạn pháo đều hoàn toàn vượt qua quân đội của vương quốc, theo vài ngày theo dõi cũng như thủ thuật nói chuyện đọc tâm, hắn đoán dần ra được, đó chính là gia tộc xếp thức 2 vương quốc, gia tộc của hoàng hậu kia

Hiển nhiên, chỉ những thế cũng không làm hắn ghét người phụ nữ này, nhưng từ lúc hắn sinh ra, người duy nhất bảo hộ hắn chính là quốc vương đứng cạnh hắn, đúng vậy, cả 2 người đều nhận nhầm hắn là máu mủ của 2 người, 1 người vui mừng vì có người kế vị, Asdeus cũng đoán được ông ấy biết hoàng huynh của Asdeus không phải con của bản thân, 1 bên chính người mang hắn 9 tháng 10 ngày, đến lúc sinh ra giám định huyết mạch, biết không phải con của tên sứ giả hàng năm lấy cống nạp kia, ngày nào cũng âm mưu giết chết hắn

Hổ giữ không ăn thịt con, người mẹ là người vĩ đại nhất đó là Asdeus dành cho người mẹ ruột của minh ở [ chung cực vị diện], còn với người đàn bà trước mặt hắn, bỏ chồng sỉ nhục chồng vì lợi ích bản thân, bán đứng chồng chỉ vì lời hứa trở thành nữ hoàng 1 nước, đến con đẻ thân sinh của mình mà cũng vì mục đích của bản thân cũng giở tay muốn giết, giống hệt với những người đàn bà mà hắn đọc được ở trái đất, bỏ chồng tốt, bỏ rơi những đứa con thơ mà đi theo những tên nhà giàu, vì tiền mà bỏ tình, kết cục hả, đơn giản thôi, thứ mua được bằng tiền thì thứ đó lỗi thời thì cũng vứt đi, không phải sao ?

Cái đầu tiên hắn làm chính là tiễn ‘ hoàng huynh’ xuống suối vàng, với hắn, gài bẫy 1 tên nhóc chỉ hơn mình lúc 3 tuổi 4 năm mà không ai biết thì không khó, không phải sao ?

Liếc mắt ngườ phụ nữ đó vài giây, cười lạnh nhẹ, rồi quay lưng đi cùng quốc vương đi vào hoàng cung, lần đầu tiên tham dự chính sự của vương quốc

“Đồng Đông Đông”

Một trận âm nhạc vang lên, nương theo tiếng âm nhạc, nội thị đi sau Asdeus và quốc vương tiến đến ngai vàng ngồi xuống, hắn đứng bên cạnh ngai vàng tham dự

“Tham kiến quốc vương”

“Miễn lệ” Quốc vương nhàn nhạt mở miệng

“Tạ quốc vương” Chúng đại thần đứng dậy

“Bắt đầu đi” Quốc vương mặt lộ uy nghiêm, tuy nét mặt già nua cũng làm suy yếu đôi ít

“Khởi bẩm quốc vương, năm nay…..”

Asdeus dự thính mà ngao ngán lắc đầu, toàn những tệ nạn là tệ nạn, hắn không buồn chán với tình trạng kinh tế hay thức ăn đất nước, thứ hắn chán ngấy chính là những tên đại thần, quan thần này, nịnh bợ, ích kỷ, gian dối nếu như đối với quốc vương thì hắn cũng gật đầu cho qua, nhưng lại khác, thứ những tên này hướng đến chính là tể tướng, cha vợ của quốc vương, Ishinobu gia tộc

Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua những tên đại thần, không biết hắn nghĩ gì….

--------------------------------------

Buổi tối, sân tập của cung điện

“Ha…..Ha……Ha”

Từng tiếc hét nhỏ, thơ ngây nhưng cứng rắn, biểu hiện sự nghiêm túc của người tập luyên

Asdeus đang luyện lại kiếm thuật để làm quen với cơ thể bản thân

3 giờ sau, tiếng hét mới dần tắt ngấm, chỉ để lại bóng hình bé nhỏ nằm trên sân tập như kiệt sức, mồm thở lớn như muốn hút hết hơi bên ngoài vào người, nhưng ánh mắt nhìn lên bầu trời đen như đang chăm chú nhìn vào nơi nào đấy

Từ 5 năm trước, khi được chuyển di đến nơi này, hệ thống đã thông báo cạn kiệt năng lượng hoạt động, thời gian để khởi động lại là 30 năm

Nghĩa là, bỏ qua trang bức nào là đế vương nào là điều khiển vị diện qua một bên, lúc này Asdeus không khác gì một tên hoàng tử yếu kém của đất nước chư hầu đang bị nội loạn giặc ngoài phá hoại, thứ hắn mang duy nhất khi đến vị diện này không còn là bàn tay vàng hay ngón tay bạc nữa, lúc này chỉ còn hắn và những thứ cơ bản nhất của hắn mà thôi

Mắt tròn nhìn bảng chỉ số, thứ duy nhất hệ thống để lại cho

Asdeus Solomon

Chủng tộc : Con người ( ???)

Thể chất : Thiên đố linh chất

Huyết mạch : Asmodeus

Cấp độ : Hạ sĩ

* : Dominate Rule

Thể chất thiên đố linh chất : giúp bản thân sở hữu 1 hồn chính và 3 hồn phụ, và 1 hồn nhỏ để chứa hệ thống

Huyết mạch : Asmodeus : Gia tăng thể chất, sinh lực, tất cả các chất nước từ cơ thể tiết ra khi bản thân trong trạng thái hưng phấn tình dục sẽ như thuốc kích dục cực mạnh cho khác phái

**: Dominate Rule :

(Tiềm năng dựa theo vị diện phân bố, trung thành thang từ 1 đến 100 [ 1 - > 40 : người dưng, 40 - > 70 : người quen, 70 - > 80 : bằng hữu, 80- > 90 : gia đình , 90 - > 99 : sùng bái, 100 : tín ngưỡng)

Thần địa : vùng đất dưới sự cai trị sẽ mưa thuận gió hòa, thực vật và động vật chăn nuôi sinh trưởng nhanh gấp đôi, tự động tăng trí tuệ, tiềm năng, sức khỏe của khi thần dân trung thành đạt đến 90 +Quốc phẩm : tăng 20% độ trung thành của sinh vật sinh sống dưới sự trị vì, mỗi khi sinh vật được trị vì mạnh lên tự động phân một phần nhỏ năng lượng dâng cho đế vương

Đế nhãn : nhìn thấy tiềm năng, độ trung thành mỗi sinh vật trong lãnh thổ

Vương Ấn : Chất lượng trung thành và số lượng của sinh vật được trị vì tạo thành một đế Ấn có thể tăng lực chiến cho người sử dụng, ( Mỗi 10 ngày sử dụng 1 lần )

Đó chính là những thứ hắn sở hữu cũng là ‘ bản chất’ không ngoại lực tác động vào của Asdeus

Phụ hồn 1 : Asdeus chernobog

Chủng tộc : Nyarlathotep

Cấp độ : Hạ sĩ

--------------------------------------------------

Phụ hồn 2 : Asdeus Belobog

Chủng tộc : Đa nguyên đế sư

Cấp độ : Hạ sĩ

------------------------------------------------

Phụ hồn 3 : Asdeus Alpha

Chủng tộc : Perpeptual Motion Machine

Cấp độ : Hạ sĩ

3 phụ hồn của hắn, 3 phụ hồn này có thể hóa thành người sở hữu cơ thể như người bình thường