One Piece: Ta là Yaki

Chương 364: Thoát đi



Chương 84: Thoát đi

“Được rồi… Yaki. Ta biết ngươi không muốn hủy diệt hòn đảo này. Nếu không thì thuyền trưởng của ngươi đã không ngăn cản Z. Chuyện này cũng nên kết thúc ở đây đi. Tất cả đều rút lùi, ngươi cũng giao đá Dyna cho chúng ta. Thế nào?”

Phó đô đốc hải quân Tsuru, cũng như là chiến thuật gia vĩ đại của Hải Quân tiến lên một bước, thay mặt tất cả hải quân nói.

Khi bà lên tiếng, đám người Garp, Sengoku hay là Akainu đều lâm trầm mặt. Có thể thấy, mặt mũi của bà Tsuru là rất lớn. Dù là ai trong hải quân đi nữa, đều phải cho bà mặt mũi.

“Ồ… là chiến thuật gia vĩ đại, Tsuru. Thất kính.. thất kính!”

Yaki cười đáp.

“Trước mặt ngươi… ta không dám xưng chiến thuật gia vĩ đại.”

Tsuru khuôn mặt không chút biểu cảm nói tiếp.

“Thế quyết định của ngươi là gì?”

Yaki híp mắt nhìn qua hải quân trên hòn đảo một lượt. Số lượng có chút đông, với lại chiến lực không kém. Hắn chỉ một mình, quá nguy hiểm, tốt nhất không nên làm quá.. Hắn nói.

“Tất nhiên, dĩ hoà vi quý… không cần đánh nhau càng tốt. Không phải sao?”

“Dĩ hoà vi quý… Không nghĩ đến, ta nghe câu này từ miệng của ngươi đấy. Một kẻ chỉ phút trước đã muốn hủy diệt thế giới?”

Tsuru cười lạnh nói nhưng sau đó bà nói tiếp.

“Ta tin tưởng ngươi. Vậy thì buông xuống đá Dyna đi chứ?”

“Từ từ chứ… Tệ gì để tôi rời khỏi hòn đảo này đã. Nếu không, vừa buông xuống, chó điên xông lên cắn tôi thì sao?”

Tsuru nghe thế thì liếc nhìn Akainu đang đùng đùng nổi giận bên cạnh. Bà lắc đầu cười khổ, trong mắt bà, Akainu là một thủy sư đô đốc mạnh mẽ. Chính nghĩa quá cứng rắn, thậm chí có chút tàn bạo, khác hẳn Sengoku nhưng hắn lại rất tỉnh táo trong mọi tình hình. Không nghĩ đến, chỉ vừa gặp Yaki, mọi tính cách lúc trước đều biến mất, chỉ còn lại sự điên cuồng và giận giữ.

“Tốt… Ta tin tưởng ngươi. Ngươi có thể rời đi. Chúng ta chỉ phái theo một vị phó tướng dẫn theo vài chục tên thu lại đá Dyna khi ngươi rời đi. Vậy lòng thành đã đủ rồi chứ?”

“Không được…!!”

Akainu nghe thế liền lên tiếng nhưng thấy Tsuru nhíu mày, thêm vào vô số ánh mắt kỳ quái thì mới khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn biết, nếu làm quá, cái chức Thủy Sư đô đốc này không chừng bị thay cũng nên. Một tướng không quân, thì vứt.

“Bình tĩnh chút đi. Cơ hội vẫn có!”

Tsuru hướng hai Akainu thâm thúy nói. Akainu nghe thế thì gật đầu. Chỉ là lúc này Yaki lại chêm vào.

“Đúng thế, Chó đỏ. Cơ hội sau này còn rất nhiều. Đừng hấp tấp như vậy chứ? Hơn nữa, bây giờ không phải lúc để hủy diệt thế giới này. Ngươi chờ thêm chút nữa đi…”

Yaki cười nói nhưng trong lời nói có chút ý tứ. Tsuru nghe liền hiểu, lông mày nhíu chặt lại nhìn chằm chằm Yaki.

“Ngươi thật sự có ý đó…?”

“Đúng thế. Nhưng không phải theo cách này… chúng ta sẽ còn gặp lại. Vì thế, đến lúc đó, tốt nhất các vị chuẩn bị một chút…”

Yaki cười nói nhưng cũng khiến đám người máu mặt ở đây giật mình. Bọn hắn biết Yaki không nói chơi, sợ rằng, không lâu nữa, sẽ có sự kiện lớn xảy ra.

“Tốt rồi… Vậy thì hẹn gặp lại? À… chó đỏ, mặt không cần âm trầm vậy đâu. Lần sau gặp mặt nhớ cười lên một chút. Như vậy mới có nữ nhân thích ngươi được… Hahaha…!!”

Yaki bay vút lên trời, theo sau là hàng loạt đá Dyna nhưng tiếng đều vẫn còn vang vọng ở lại nơi này. Nghe những gì Yaki nói, ánh mặt mọi đều hướng về Akainu đang âm trầm nắm chặt nắm đấm đứng đó. Bọn hắn rất hiếu kỳ, Akainu cười lên sẽ có hình ảnh như thế nào?



Yaki nhanh chóng đến bờ biển nơi Sunny đang đậu lại. Đáp xuống trên thuyền, lập tức, hắn liền hướng về Franky nói.

“Chuẩn bị sẵn sàng đi thôi. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi vùng biển này. Thật sự, tớ chả muốn đánh với đám Quái Vật Hải Quân lúc này.”

“Mọi thứ đã chuẩn bị từ trước Yaki, chỉ cần cậu nói chúng ta lập tức dùng tốc độ cực nhanh biến mất khỏi vùng biển này.”

Franky gật đầu nói. Hắn biết trên đảo đến là những ai, vì thế, hắn cũng không muốn đối diện với chúng.

“Aokiji, bên này, lên đây đi… Thầy ngươi đang ở đây!!”

Cùng lúc đó, Yaki thấy Aokiji cũng sắp rời đảo liền gọi lớn. Sau đó chỉ chỉ vào lão Z bất tỉnh đang được Binz và Ain chăm sóc.

“Tốt… Băng cột…”

Aokiji không chút do dự đáp, sau đó, dưới chân hắn xuất hiện một cột băng dưa hắn lên thuyền Sunny.

“Đi thôi, Franky…!!”

“Ok…”

“Triple Coup De Burst!!

Coup De Burst là hệ thống dùng lực đẩy đưa thuyền Sunny bay lên cao, nhanh chóng rời đi. Mà Triple chính là ba lần bắn liên tiếp, cứ như là những cú nhảy cóc trong không khí vậy. Bây giờ thuyền Sunny cũng chỉ có thể chịu đủ ba phát này.

“Ầm…!!”

Thuyền Sunny nhanh chóng biến mất ở chân trời. Trước khi đi, Yaki cũng giữ đúng lời hứa của mình, để lại đá Dyna ở bờ biển cho Hải Quân.



“Ầm…”

Thuyền Sunny đáp xuống một vùng biển vắng. Đến cả chính hoa tiêu tài ba như Nami cũng không biết bọn họ đang ở vùng biển nào.

Trong lúc Nami tìm kiếm vị trí của bọn hắn ở Tân Thế Giới thì Yaki, Luffy, Zoro, Sanji, Law và Aokiji đang ở boong thuyền ngồi đàm đạo về thế cuộc thế giới này. Chỉ là câu chuyện liền nhanh chóng bị chuyển đổi vì có vẻ như Aokiji đang tránh né điều gì đó.

“Không nghĩ đến… Các ngươi còn có thủ đoạn này!!”

Aokiji nhấp một hớp cafe đen nói.

“Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi…!!”

Franky đi ra từ bên trong khoang thuyền đáp. Hắn khá thích thú khi nghe người khác khen ngợi Sunny.

“Ừ… Cũng đúng. Với khoa học kỹ thuật của các ngươi, sợ rằng, Vegapunk cũng phải kính nể mấy phần.”

Aokiji đã thấy bộ dáng Cyborg của Franky, còn có Optimus Prime vì thế mới đưa ra đánh giá như vậy. Nếu bây giờ, một Cyborg từ trong thuyền đi ra thì hắn cũng không có quá bất ngờ.

“Aokiji, ta hỏi một chuyện. Những thứ lộ ra ánh sáng chưa phải tất cả những gì Vegapunk đã tạo ra phải không?”

Yaki cười hỏi.

“Ừ… Có một số thứ. Các ngươi sẽ không tưởng tượng được đâu. Mấy thứ đó đang nằm trong tay tầng lớp cao nhất của thế giới này.”