One Piece: Ta là Yaki

Chương 353: Binz và Ain



Chương 73: Binz và Ain

Sau khi nói chuyện với nhóm Luffy, Aokiji liền rời đi. Có vẻ như hắn thật sự chỉ muốn đứng ngoài cuộc xem cuộc chiến này.

Nhóm Luffy cũng rời đi suối nước nóng, đến cối xay gió chờ mọi người. Tin tức thế là đủ, bây giờ chỉ cần tập hợp mọi người tham chiến là được.

“Bọn họ đến rồi kia!!”

Sanji cười nói khi thấy Nami và mọi người chạy về bên này, trong đó còn có Law và Samurai.

“Hahaha… bọn hắn còn mang theo bạn nữa kìa!!”

Zoro cười nói. ‘Bạn’ ở đây chính là đám hải quân đang đuổi theo sau lưng bọn hắn.

Luffy thấy thế thì không nói gì cả mà chậm rãi cúi đầu đi về phía trước, đối đầu với Hải Quân. Nói đến thì số lượng hải quân bám theo có chút đông mà thôi, chứ về chất lượng thì có chút kém, chả thấy thằng nào có thể đánh cả.

“Nhờ cậu, Luffy..!!”

“Hừ…!!”

Đám người Nami và Law vừa chạy ngang qua người Luffy thì đã nghe Luffy hừ lạnh. Haoshoku Haki bùng phát dữ dội quét thẳng về phía mấy trăm tên Hải Quân đang bám theo bọn họ.

“Rầm… Rầm.. Rầm..!!”

Hải Quân gục như rạ ngay khi bị Haki bá vương của Luffy quét qua.

“Haoshoku Haki!!”

Tất nhiên trong đám Hải Quân vẫn còn vài tên tỉnh táo nhưng chiến lực đã mất, quỳ gối trên mặt đất run rẩy.

Mọi người một lần nữa hỏi thăm tin tức của Hai Quân Neo từ mấy tên Hải Quân còn tỉnh táo. Dù sao Aokiji từng là cựu Đô Đốc Hải Quân, cũng không nên quá tin tưởng vào hắn. Nếu không, bị bẩy đến chết cũng không biết.

“Luffy, cậu mang theo Zoro và Sanji tìm Lão Z đi! Có vẻ như lão sắp hủy diệt hòn đảo này theo như tin tức từ mấy tên Hải Quân này. Còn bọn tớ sẽ phụ trách việc di tản người trên hòn đảo.”

Sau khi biết thêm thông tin, nhóm Luffy tiếp tục trao đổi về hành động tiếp theo.

“Nếu cậu đi cùng, chúng ta có thể đánh bại Z, tránh được hòn đảo này bị hủy diệt!”

Luffy chưa đáp thì Usopp đã nói.

“Không kịp rồi!! Cuộc chiến đã diễn ra. Có vẻ như Hải Quân cũng chưa kịp điều động đô đốc đến ngăn việc này vì thế chỉ để đám tạp nham Hai Quân kia tham gia. Nhưng cuộc chiến cũng vẫn rất khốc liệt đấy!!”

Theo hướng Yaki nhìn, bên dưới ngọn núi lửa lớn đang có khói đen bốc lên. Có thể thấy Hải Quân và Hải Quân Neo đã động thủ.

“Nếu các cậu đi lúc này có khi gặp được Z đấy!?”

Yaki hai mắt híp lại nói.

Luffy cũng nhận ra đã không còn thời gian.. hắn không chút do dự mà dẫn theo Zoro và Sanji, theo sau còn có Law. Law muốn theo trợ giúp thế nên mọi người cũng không ngăn cản. Bốn người nhanh chóng lao về hướng ngọn núi lửa.

“Đi thôi, di tản mọi người!!”

Yaki cười nói với mọi người còn lại.

“Anh Yaki, làm sao di tản mọi người đây?”

Chopper hiếu kỳ hỏi. Người trên hòn đảo này rất đông. Tất nhiên không phải quốc gia như Dressrosa nhưng số lượng không nhỏ. Vì thế muốn di chuyển hết cũng không đơn giản như vậy.

“Tất nhiên cách nhanh nhất là khiến họ tự rời đi rồi!?”

Yaki cười đáp…

“Tự rời đi…!!”

Mọi người khó hiểu chỉ có Robin và Nami nhìn nhau cười. Có vẻ như bọn hắn đã hiểu Yaki muốn làm gì.

“Usopp, có mang cờ của băng chúng ta không?”

Yaki cười hỏi Usopp đang khó hiểu đứng suy ngẫm bên cạnh. Nghe Yaki hỏi, hắn liền rút trong túi bên người ra một lá cờ, hướng Yaki đáp.

“Có!”

“Ờ, vậy thì tìm một cái cột nào đó treo cờ lên mang theo đi. Chúng ta đánh chiếm hòn đảo này. Đuổi tất cả mọi người rời khỏi nơi này.”

Yaki cười nói trong sự kinh ngạc của mọi người. Nhưng sau đó bọn họ cũng hiểu, đây là cách di tản mọi người một cách nhanh nhất.

“Hai vị Samurai kia. Mang theo hai cái loa vừa đi vừa hô lớn lên để mọi người biết băng Mũ Rơm đánh chiếm hòn đảo này. Mọi người lập tức rời khỏi nếu không… chết!!”

Hai tên Samurai liền gật đầu đồng ý. Ai ai bọn hắn có thể phản bác chứ Yaki bọn hắn không dám. Người này mang lại cảm giác vô cùng nguy hiểm cho bọn hắn, thế nên không muốn chơi.

“Ờ… Vậy vì bắt đầu thôi!!”



Mấy phút sau, đám người Luffy đã xong đến gần ngọn núi lửa. Vừa đến gần thì đã thấy Hải Quân Neo và Hải Quân chính thức đã đánh ra lửa. Số người thương vong càng ngày càng nhiều. Mà phần lớn kẻ bị thường lại là Hải Quân chính thức, có thể thấy bọn chúng không phải Hải Quân Neo đối thủ.

Đám Luffy nhanh chóng đánh xuyên Hải Quân Neo và Hải Quân chính thức, áp sát chiến trường của Z. Vừa đến nơi, bọn hắn liền thấy các phó đô đốc và mấy vị có chút danh tiếng của Hải Quân chính thức đang bị đánh bại.

Nói đến thì chiến lực của Z không khác gì trong lời Aokiji, là một con quái vật thực sự, có thể dễ dàng diệt hết đám người hải quân trước mắt. Nói đúng hơn, nếu đô đốc không xuất hiện, không ai cản nổi Z.

“Ain, Binz!!”

Vừa thấy nhóm mũ rơm tiến đến. Lão Z liền gọi hai phó đô đốc Hải Quân Neo của mình nghênh chiến.

Ain, nữ phó đô đốc Hải Quân Neo, chiến lực cực mạnh, không kém bất cứ ai. Thậm chí có thể solo với đô đốc hải quân, dù không thắng thì cũng khiến bọn họ không dễ chịu. Đặc biệt nàng mang năng lực trái ác quỷ biến người thành trẻ em, vì thế mà rất khó đối phó ở một số mặc nào đó.

Binz, cũng là một đô đốc khác của Hải Quân Neo. Hắn có phong cách như Ninja và vì thế mà cách ăn mạch của hắn khá tương tự, chỉ là màu sắc có chút quá trớn, hồng, vàng và đen là ba loại màu chủ đạo của hắn. Hơn thế nữa hắn cũng có năng lực trái ác quỷ, một loại năng lực khiến cây cối sinh trưởng thực nhanh. Trong chiến đấu, hắn khiến dây leo nhanh chóng phát triển trói chặt kẻ địch, thậm chí có thể biến mấy sợi dây leo kia trở nên to lớn, đủ ngăn cản đạn pháo.

“Vâng!!”

“Đã Rõ!”

Hai người Binz và Ain đáp lời, nhanh chóng lao đến nhóm Luffy vừa đến.

“Mosa… Mosa… Mosa…!!”

Vừa đến gần, Binz dùng kỹ năng như phân thân, di chuyển cực nhanh khiến nhóm Luffy đang đối diện với mấy chục tên Binz. Trong khi đó thì Ain lại rút kha hai thanh kiếm ngắn, chém thẳng về phía Zoro.

“Keng… Keng…Keng…!!”

Tất nhiên Zoro cũng không ở yên để bị chém, rút ra hai thanh kiếm bên hông đáp trả. Kiếm kiếm va chạm phát ra vô số tiếng vang.

Nói đến thì Binz và Ain đều có năng lực trái ác quỷ nhưng khi chiến đấu, cả hai đều khá ít dùng. Đây là do sự huấn luyện của Z, lão Z luôn không muốn học trò của mình dựa vào năng lực trái ác quỷ. Tất nhiên ngoại trừ bộ ba quái vật Hải Quân hai năm trước.