One Piece: Ta là Yaki

Chương 350: Chúng ta đã mạnh lên



Chương 70: Chúng ta đã mạnh lên

Trên một hòn đảo không biết tên, nơi sửa tàu, nằm ở nơi vắng vẻ của hòn đảo. Nhóm Luffy đã đưa thuyền đến nơi này để sửa chữa vì nơi đây tiếp đón cả Hải Tặc như bọn hắn.

Tất nhiên, nơi này chỉ cung cấp vật tư còn việc sửa chữa cho Sunny là do một mình Franky phụ trách.

“Trong lúc Franky sửa tàu, chúng ta cần nói chuyện một chút đó, Luffy!!”

Sau nửa ngày nghỉ ngơi, mọi người tụ tập lại vừa ăn trưa vừa nói chuyện lúc trước. Người bắt đầu câu chuyện chính là Zoro.

“Luffy, chúng ta làm gì đây? Tiếp tục lên đường hay là đi tìm Hải Quân Neo kia?”

“Ừ…!!”

Luffy lâm vào trầm tư.

“Thật ra chuyện này tôi không nên tham gia nhưng liên minh chúng ta mục tiêu là Tứ Hoàng… Không thể…!”

Law định nói tiếp thì bị Sanji ngăn cản nói.

“Không… Mục tiêu là gì đi nữa thì cũng không quan trong nếu thế giới bị hủy diệt!!”

“Ừ.. Sanji nói đúng. Lúc nó chúng ta đã bị nghiền thành tro, thế thì chả cần quan tâm nữa rồi!!”

Robin nghiêm túc nói nhưng lời nói vẫn khắc nghiệt như thường. Mọi người nhìn nàng một cái rồi tiếp tục trò chuyện.

“Có điều. Lão làm thế nào hủy diệt thế giới!!?”

Usopp nghi ngờ hỏi.

Câu hỏi của hắn đánh trúng trọng tâm khiến mọi người lâm vào trầm mặt. Làm thế nào để hủy diệt thế giới? Nói thì to mồm lắm nhưng muốn làm thì khó như lên trời. Trừ khi người đó nắm giữa một số thông tin đặc biệt bí ẩn của thế giới này.

“Có khi nào là một loại vũ khí gì đó không?”

Franky dù đang sửa tàu nhưng vẫn nghe câu chuyện hướng về mọi người nói.

“Không thể nào là vũ khí vì vũ khí mạnh nhất thế giới hiện tại chính là những vũ khí cổ đại. Mà chúng chỉ có khả năng hủy diệt một hòn đảo mà thôi.”

Chopper lắc đầu nói. Hắn đã nghe Robin nhắc đến mấy loại vũ khí cổ đại này vì thế mới biết công dụng của chúng.

Mọi người lâm vào trầm mặt, đến cả Law, từng là thất vũ hải cũng không hiểu việc này. Muốn hủy diệt thế giới, đến hắn cũng chả biết nếu là hắn, hắn sẽ phải làm gì? Một lúc sau, mọi người không có ai lên tiếng thì Luffy thấy Yaki đang trầm ngâm thì hướng hắn hỏi.

“Yaki, cậu nghĩ gì!?”

Nghe thế, mọi người đều nhìn về phía Yaki, mang theo chút hy vọng. Tất nhiên vì hắn chưa bao giờ làm mọi người thất vọng. Với lại trí tuệ của Yaki đúng là cực kỳ cao. Nếu là hắn, hắn sẽ làm sao để hủy diệt thế giới đây?

Yaki thấy mọi người hỏi thì thở dài. Sau đó hỏi Sanji một điếu thuốc, rít một hơi rồi ngồi xuống. Thấy Yaki hút thuốc mọi người cũng không kinh ngạc, bọn hắn lâu lâu vẫn thấy Yaki hút thuốc mà mỗi lần như thế thì đều có chuyện sắp xảy ra. Lần cuối chính là cả nhóm phải tách ra ở trên đảo Sabaody.

“Nói đến thì thứ con người tạo ra sẽ không thể nào có thể hủy diệt thế giới này. Tớ tin dù nhà khoa học được gọi là đi trước thời đại Vegapunk cũng không thể tạo ra thứ vũ khí hủy diệt một vùng biển hay là cả thế giới!!”

Yaki thở ra một hơi thuốc rồi nói tiếp.

“Nếu là tớ… nếu tớ muốn hủy diệt thế giới này… thì…!!”

Nói đến đây, Yaki lâm vào trầm tư, trong đầu liên tục hiện lên các kế hoạch để hủy diệt thế giới nhưng chả có kế hoạch nào có thể trong chốc lát hiệu quả cả. Ví dụ như tập hợp vũ khí cổ đại, hủy diệt tất cả các hòn đảo… Ví dụ như cho nổ Red Line khiến các vùng biển trở nên hỗn loạn.

“Chỉ còn cách mượn nhờ thiên nhiên này để hủy diệt mọi thứ. Nói đúng hơn, ví dụ, đục một lỗ lớn ở Red Line… Khiến dòng biển thay đổi… khí hậu biến đổi… Ngoài ra còn có cách như ở dưới đáy biển có rất nhiều rất, nhiều dòng hải lưu đáng sợ, chỉ cần khiến chúng bạo động thì tất cả các hòn đảo ở vùng biển đó sẽ bị nhấn chìm hoặc đánh chìm!!”

Yaki nói đến đây thì suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.

“Nói đến thì có một lần tớ nghe nói dưới đáy biển có rất rất nhiều núi lửa. Nếu có thể kích hoạt chúng thì…”

Yaki nói đến đây thì dừng, hai hàng lông mày nhíu chặt. Hắn cảm thấy quen quen khi nhắc đến Dung Nham.. Trí nhớ hắn cũng như được mở ra một lỗ hổng vậy. Hắn nhớ, nhớ là lão Z này có liên quan đến dung nham.

Trong lúc Yaki đang suy nghĩ thì mọi người đã và đang sợ hãi trừng mắt nhìn chằm chằm Yaki. Đặt biệt là Luffy, hắn há hốc mồm lớn nhất có thể. Hắn chỉ hỏi xem Yaki nghĩ thế nào thôi, thế mà Yaki thật đưa ra mấy cách để hủy diệt thế giới này.

Luffy rùng mình một cái, mà mấy người bên cạnh cũng cảm thấy lạnh cả xương sống. Bọn hắn cảm thấy không chừng Yaki một lúc nào đó sẽ chôn vùi cả thế giới này mất.

“Yaki…. Cậu có từng nghĩ hủy diệt thế giới này không!?”

Sanji đột nhiên nhìn chằm chằm Yaki hỏi. Mọi người ở đây đều hướng ánh mắt về phía Yaki chờ hắn trả lời. Chỉ là đáp lại câu hỏi của Sanji là một nụ cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng bóng loáng mà không có lời đáp.

Thấy thế mọi người cũng hiểu, biết Yaki cũng sẽ không trả lời. Vì hiểu tính Yaki, nếu hắn không muốn đáp thì ai cũng không thể ép buộc được. Thế nên mọi người đành đổi chủ đều, hướng về Luffy hỏi.

“Luffy, chúng ta ngăn lại Hải Quân Neo chứ!?”

“Tất nhiên… Chúng ta cần ngăn lão hủy diệt thế giới, còn trả đủ cho thiệt hại của tàu Sunny nữa.”

Luffy đứng lên chắc chắn nói. Mọi người cảm thấy hắn như đang muốn lập tức tìm được lão Z đập cho lão một trận.

“Thông tin chúng ta quá ít, chúng ta cần thu thập thêm thông tin về kẻ địch.”

Robin nói.

“Ừ.. Mà chúng ta không biết kẻ địch ở đâu làm sao tìm hiểu?”

Nami nhíu mày hỏi. Đúng thế, Hải Quân Neo mục đích tiếp theo sẽ đi đâu, làm gì thì bọn hắn không rõ, làm sao mà có thể đi trả thù cho Sunny được.

“Đơn giản thôi. Việc Hải Quân Neo đã làm tất nhiên sẽ khiến Hải Quân và người chính phủ chú ý đến. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm Hải Quân là được, thậm chí đánh chiếm một căn cứ Hải Quân, dùng chúng để uy hiếp Tổng Bộ Hải Quân. Sau đó yêu cầu thông tin từ bọn chúng là quá đơn giản.”

Yaki cười nói liếc nhìn mọi người đang kinh ngạc nói tiếp.

“Đừng quên. Chúng ta đã mạnh lên vì thế hành động cũng cần chút thay đổi so với lúc trước.”