One Piece: Ta là Yaki

Chương 329: Sabo quân cách mạng



Chương 49: Sabo quân cách mạng

Vừa trở lại căn phòng kia, Yaki liền lâm vào trầm ngâm. Ánh mắt thì nhìn chầm chầm Trái Ác Quỷ trên bàn, tự hỏi mình có nên ăn không.

“Guku đã tìm đến nghĩa là mấy vị kia đã chú ý đến mình. Trước đó, mình còn lo sợ ăn trái ác quỷ sẽ rơi vào vòng khống chế của họ một lần nữa nhưng bây giờ đã không còn cần thiết… 1 năm, chỉ còn 1 năm, vậy thì có ngại gì mà không ăn!!”

Yaki dù là lẩm bẩm vậy nhưng khi thấy trái ác quỷ hắn vẫn có chút do dự. Sau một lúc lâu hắn liền quyết tâm, nắm lên trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại theo như trong lời Doflamingo kia.

“Roạt…!?”

Hắn cắn một miếng lớn, vừa nuốt xuống thì ngốn luôn cả trái ác quỷ vào trong miệng, nuốt xuống miếng cuối cùng, hắn ngã người ra trên ghế nói.

“Dở quá… mùi vị vẫn như shit vậy!? Ăn bao nhiêu cũng không quen được.”



Trong lúc Yaki còn đang ngâm nghe mùi vị trái ác quỷ thì bên ngoài cung điện, Pica đã biến thành một người khổng lồ, chuẩn bị hủy diệt băng Mũ Rơm. Nói đúng hơn là tất cả kẻ địch lẩn đồng mình bên dưới thành phố.

Pica, lính của Doflamingo, vì ăn Ishi Ishi no Mi loại Paramecia, cho phép người ăn nó đồng hóa với bất kỳ và tất cả viên đá mà hắn tiếp xúc.

Và ở hình dạng đồng hoá khổng lồ, sức mạnh của Pica là thực sự kinh hoàng. Anh ta có thể nghiền nát kẻ thù của mình một cách dễ dàng, trong khi bản thân thì ẩn sau những tảng đá khiến bản thân được an toàn.

“Ầm…!?”

Một quyền của hắn khiến nửa thành phố lật ngược, mặt đất cứ như lật úp. Chỉ một quyền nhưng khiến tất cả người trong thành phố đều run rẩy. May mắn người thường đã kiếm chỗ an toàn trốn, nếu không dưới một quyền này, sợ rằng xác chết đã nằm la liệt trên đất.

Nhóm Luffy cũng không kém, vừa tránh thoát một quyền này. Bọn họ tập hợp cùng nhau, hỗ trợ nhau lao về phía cung điện. Mục đích chính là mở đường cho Luffy giáp mặt Doflamingo.



“Vương Quyền… Thiết Giáp Khoan… ẦM…!?”

Vương quyền của quốc vương xứ Prodence đấm bay một cánh tay bằng đá của Pica. Lúc này, theo Luffy có rất nhiều người, vì thế, việc mở đường cũng không quá khó.

Chỉ là việc được mở đường này khiến Luffy có chút khó chịu, hắn thích một mình chiến hơn nhưng mấy tên kia lại xem Luffy như ân nhân nên có nói gì bọn hắn cũng không rời đi.

Sau một lúc, Luffy liền trèo lên cánh tay còn lại của Pica. Hắn bắn mình lên cao, thổi hai cánh tay của mình biến thành tay người khổng lồ, Haki cũng bảo phủ hoàn toàn cả hai cánh tay.

“Gomu Gomu No… Grizzly Magnum!!...”

Luffy hét lớn, hai quyền khổng lồ đánh mạnh vào khuôn mặt khổng lồ của Pica.

“Ầm…!!”

Cái đầu to lớn của Pica bị đánh nát, gạch đá rơi xuống bên dưới, trở thành người khổng lồ không đầu. Tất nhiên, dù là thế thì vẫn không thể gây thương tổn cho bản thể Pica. Dù sao, cơ thể khổng lồ này chỉ là dùng đất đá tạo thành mà thôi.

Vừa đáp xuống, Luffy lao thẳng về phía trước nhưng bản thể của Pica liền trồi lên từ bên trong người khổng lồ. Trên tay mang theo một thanh kiếm sắc bén, chuẩn bị cản lại đường đi của Luffy.

“Chết cha!! Tên này lôi ra đâu cái đồ nghề dữ dội thế!! Quay lại đi!?”

Mấy tên đi cùng Luffy thấy Pica lôi cây kiếm tổ bố thì sợ hãi nói.

“Ăn ta một kiếm…!? VỤT…”

Pica với cái giọng the thé hét lên, cây kiếm tổ bố trên tay vụt chém xuống về phía đám người Luffy.

“Keng…!?”

Ngay khi kiếm vừa chém xuống thì thân ảnh Zoro xuất hiện, rút kiếm chặn lại một kiếm này. Hắn quay lại nói với nhóm Luffy.

“Ở đây để tôi lo… Cậu đi trước đi!!”

“Được…!!”

Luffy gật đầu, nhảy qua hai người rồi tiếp tục hướng về phía cung điện.

“Tránh ra.. Ta có khúc mắc riêng với tên Mũ Rơm.”

Pica giọng the thé nói với Zoro. Nói đến chính là do Luffy cười cái giọng the thé này của hắn mới khiến hắn nổi máu với Luffy như vậy.

“Thuyền trưởng của ta đâu có rảnh hơi để đi nghịch đất đá. Chịu khó chơi với ta cho đỡ buồn đi.”

Zoro gác kiếm trên vai cười lạnh nói.



Cùng lúc này, Sabo quân cách mạng đang đối đầu với Hải Quân, mục tiêu của Sabo chính là cản lại Đô Đốc Fujitora, trợ giúp Luffy.

“Tất cả lùi lại mau. Hắn đã ăn một trái ác quỷ hiếm có đấy. Cẩn thận ngọn lửa quái dị của hắn.”

Sabo trong bộ dạng kỵ sĩ phát ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thêm vào Haki không kém khiến hắn càng bá đạo.

Phó đô đốc Bastille có chút thực lực thấy lính hải quân của mình không đủ sức chống lại Sabo thì vội hô bọn hắn lùi lại, tránh thương vong vô ích. Còn hắn thì vác một cây kiếm lớn chém về phía Sabo.

“Vuốt Rồng…!?”

Sabo thấy kiếm to lớn chém đến thì cũng không sợ hãi. Bao tay kỵ sĩ sắc bén của hắn bị Haki phủ lên, sau đó không chút do dự mà chộp vào thanh đao to lớn của phó đô đốc Bastille.

“Ầm… Crack…!?”

Thanh kiếm vừa bị bắt lấy thì bị Sabo bóp gẩy đôi. Sắt thép dưới vuốt rồng của Sabo không khác gì đất đá, dễ dàng bị bóp vở.

“Trời! Hắn cấu nát được cả ‘sa đao’ của phó đô đốc Bastille!!”

Các hải quân khác thấy thế thì sợ hãi hét lớn. Phó đô đốc, thực lực không kém lại bị một vuốt của Sabo chụp nát.

Sabo thấy hiệu quả vuốt rồng của mình hài lòng cười. Hắn ban đầu không thực sự muốn ăn trái ác quỷ này, dù sao đây là trái ác quỷ của đồng đội Luffy. Nhưng ở đấu trường, hắn liên tục bị dồn ép đến khó thở nổi. Kết quả hắn phải cắn răng nuốt luôn trái ác quỷ Knight Knight No Mi để phá giải thế cục.

Không nghĩ đến Trái Ác Quỷ này quá hợp hắn, bộ dáng Kỵ Sĩ, thêm vào Haki, đúng là khiến hắn mạnh lên một cách quá đáng. Mà hơn thế nữa, hắn cảm giác Trái Ác Quỷ này còn rất lớn tiềm năng. Chỉ cần cố gắng phát triển nó, hắn sẽ mạnh lên đến khó tin.

“Hahah… phó đô đốc sao!? Ta có thể bóp nát sọ ngươi dễ như bóp trứng…!?”

Sabo tự tin bành trướng nói. Sau đó lao lên, một tay chộp vào cái mặt nạ của tên phó đô đốc Hải Quân Bastille, chuẩn bị bóp nát đầu hắn.

Chỉ là ngay đúng lúc này, trọng lực áp lên người hắn, một cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mấy viên thiên thạch cực lớn đang rơi từ trên trời xuống.

“Ầm…”

Chỉ là thiên thạch vừa chạm vào lòng chim của Doflmaingo thì bị cắt thành mảnh nhỏ, rớt xuống bên dưới. Kết quả, thành phố bên dưới bị từng mảnh nhỏ Thiên Thạch phá hủy không còn hình dáng.