One Piece: Ta là Yaki

Chương 259: Thoát khỏi Impel Down



-Nè tên người sáp… bịt cầu thang từ tầng hai lên đây đi… rồi thì bịt luôn lối dẫn lên trên này…

Yaki đi ngang qua đám người Crocodile… liếc nhìn Mr3 nói. Crocodile thấy hắn thì cũng gật đầu, ý bảo hắn đã làm xong việc.

Nói đến thì thủ đoạn của Crocodile khá ổn, cánh cổng công lý đã được mở rộng ngay khi Yaki đến trước cánh cửa dẫn ra biển lớn.

Nói đến thì Impel Down có 6 tầng, dẫn sâu xuống đáy biển nhưng trên mặt nước là một tầng nổi. Nơi này chính là nơi tàu thuyền hải quân cập bến… là nơi làm thủ tục cho mấy tên hải tặc bị bắt vào đây, chuẩn bị đi xuống địa ngục.

-Jinbe và Luffy đâu!?

Yaki nhìn quanh thì không phát hiện Luffy, Jinbe, Iva đâu cả thì kinh ngạc hỏi. Khu vực trên này khá nhỏ, và chỉ có một đường đi lên… nhóm Luffy nên ở đây mới đúng. Lúc này, một tên Okuma đi lên nói.

-Bọn họ đã ra biển cướp tàu chiến hải quân. Vừa rồi, khi mở cửa lao ra bên ngoài thì phát hiện tất cả tàu chiến Hải Quân đã rời bến… đã chuẩn bị bất cứ lúc nào nã pháo vào nơi này. Mọi người đã không thể chờ đợi thêm nên đã lao ra bên ngoài cướp thuyền.

Tên kia khá là nhanh nhẹn, nói một chút đã khiến Yaki hiểu rõ tình hình. Nghe đến thì hắn cũng không có quá kinh ngạc, dù sao hải quân không ngu. Nơi này bốn phía là biển, không thuyền thì bọn hắn có trốn bằng mắt….

Yaki đi ra bên ngoài cùng Crocodile… vừa ra đến bên ngoài hắn cũng kinh ngạc phát hiện một chiếc tàu chiến đã hướng bên này áp sát… kẻ đứng đầu tàu chiến hải quân không ai khác chính là Luffy.

-Hành động khá nhanh đấy!?

Yaki cười nói.

-Ừ không tệ…!?

Crocodile bên cạnh cũng bổ sung. Yaki liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không nói gì… có điều trong lòng hắn đang mắng thầm… mấy tên yếu quá thích nổ.



Nửa ngày sau, trên tàu chiến hải quân…

-Yaki, làm sao cậu đánh bại Magellan nhanh vậy!? Tên độc vật đó thật khó chơi, tớ suýt nữa chết trên tay của hắn!?

Luffy nhìn Yaki cười hỏi.

-Đánh bại!? Không… tớ không đánh bại hắn mà là dùng cái này để vượt trội hơn hắn…

Yaki cười đáp, chỉ chỉ vào đầu của mình. Luffy nghe/thấy thể thì lè lưỡi, không hỏi thêm…nhưng ngay đúng lúc này, hắn nhớ đến điều gì đó liền hỏi.

-Cậu nói tên Râu Đen kia có thể thoát khỏi nơi đó không!?... Hắn chính là kẻ đã khiến Ace bị tử hình… tớ sẽ không tha thứ cho hắn…!?

Yaki nhìn biểu hiện tức giận của Luffy thì vỗ vỗ vai hắn nói.

-Hắn dám đến đó chắc chắn không phải kẻ ngu… hắn sẽ thoát khỏi đó.. Cậu sẽ có cơ hội giúp Ace báo thù.

-Ừ…!?

Luffy gật đầu… Lúc này, nhóm Iva cũng đi đến, theo sau còn có Buggy và mấy tên phạm nhân theo hắn, Crocodile cùng tập đoàn phạm tội của hắn, và Jinbei thì đang lái thuyền nhưng cũng ở đây.

-Được rồi!? Nếu mọi người đã tập trung ở đây… Tôi cũng không nói gì nhiều lòng vòng nữa. Con thuyền này sẽ đi thẳng đến tổng bộ Hải Quân… Bây giờ, kẻ nào không muốn đến đó thì có lựa chọn rời đi…!?

Yaki nhìn tất cả mọi người, không chỉ đám Luffy mà cả mấy tên hải tặc trốn cùng phía dưới… nhìn thì số lượng rất đông đấy, hơn trăm người không ít.

-Tôi muốn rời đi… Cho thuyền chuyển hướng đi…!?

Ngay đúng lúc này, có một tên phạm nhân liền đứng ra kích động nói. Dù sao, bon hắn bị nhốt trong Impel Down, hôm nay thấy mặt trời và biển thì rất kích động… Muốn tìm lại tự do của mình.

-Tôi cũng muốn rời đi… chuyển hướng tàu.. nhanh!?

-Tôi cũng muốn…

Lúc này, thấy đám phạm nhân kích động la hét thì đám người Luffy cũng có chút giật mình kinh ngạc. Sau đó thì cả đám nhíu chặt lông mày, bọn hắn quên mất, đám này là phạm nhân của Impel Down, không phải ai cũng sẽ cùng chung chí hướng với bọn hắn.

-À… Tôi đã nói, con tàu này chỉ hướng đến tổng bộ hải quân… muốn rời đi thì… Bốp… thì nhảy xuống biển hết đi…!

Yaki không nói nhiều, thân thể hắn nhanh chóng biến mất, ném tên vừa mở mồm rời đi khỏi con thuyền này… Sau đó Bá khí cũng bộc phát như vũ bão, thổi quét qua tất cả người trên thuyền… Hắn lạnh lùng gằn từng chữ nói…

-Người muốn đi… đều nhảy xuống biển đi!?

Bá Khí Yaki càng lúc càng bá đạo, có mấy tên tù nhân đã ngất xỉu, một số khác thì quỳ trên boong thuyền, cả người run rẩy… Qua một lúc lâu, thấy mọi thứ đã ổn, không có tên ngu nào muốn rời đi nữa, hắn thu lại bá khí của mình nhìn tất cả cười lạnh nói.

-Đã không ai muốn rời đi.. thế thì nhớ nghe lời…!? Làm loạn… các ngươi không chỉ nhảy xuống biển chơi với cá đâu… Nghe rõ rồi chứ!?

Yaki lạnh lùng liếc nhìn tất cả mấy tên phạm nhân một lượt. Sau đó quay người trở lại nơi đám người Luffy đang đứng… Lúc này cả đám cũng chỉ nhìn hắn mà không nói gì thêm… Loại thủ đoạn này ít thấy, chỉ có kẻ mạnh ở cấp bật quái vật mới làm được.

-Buggy, cho ngươi một cơ hội thu phục bọn hắn đấy…!?

Yaki liếc nhìn Buggy còn tỉnh như sáo bên cạnh nói. Nhiều lúc đến hắn cũng không biết tên hề này mạnh không nữa… Bá Khí lúc nãy công kích tất cả… trong đó có tên này… nếu hắn yếu thì làm sao không bị gì cả? Theo trong trí nhớ kiếp trước, tên này từng là thuyền viên tập sự trên thuyền Vua Hải Tặc. Tham gia không ít trận chiến lớn nhỏ… thật sự khó đoán, hắn mạnh hay yếu nữa.

Yaki lắc đầu, không quan tâm nữa… Buggy nghe yaki nói thế thì hai mắt cũng sáng lên. Hắn và tên Mr3, Mr2 Bon Clay liền bắt đầu một trận diễn kịch đi vào lòng đất, kẻ tung người hứng thế mà nhanh chóng lộ ra thân phận Buggy. Từng là thuyền viên của Vua hải Tặc, có quan hệ với Vua bóng tối, rồi thì gì đó có liên hệ đến một trong Tứ Hoàng hiện tại, làm đám phạm nhân đầu vào nước kích động không thôi.

-Cũng không tệ lắm…

Yaki cười nói..