One Piece: Ta là Yaki

Chương 144: T-Bone chém tàu



-Phía trước có một toa tàu bị bỏ lại! Nó đang nằm trên đường đi của chúng ta! Nhanh… chuẩn bị bắn nổ nó.

Thủ lĩnh của em gia tộc Franky thấy một toa tàu đang nằm trên đường ray xe lửa thì vội hét lên.

-Khoan! Để tôi đi xem đã.

Luffy nghe nói có đoàn tàu bỏ lại thì vội chạy ra hét lớn.

-Gomu..Gomu..Rocket.

Sau đó, hắn bay đi rồi đâm sầm vào toa tàu bị bỏ lại kia. Vừa vào trong, hắn kinh ngạc phát hiện toa tàu này có rất nhiều người. Đông đến mức có chút khó tin, trong đó có cả hải quân lẫn người chính phủ.

-A!! Ngươi là ai?

-Đó nghĩ đó là Mũ Rơm!!! …

-Sanji, anh có ở đây không?

Luffy thấy người quá đông không thể chen vào thì hét lên gọi. Không thấy đáp lại thì hắn biết Sanji không ở trong toa tàu bị bỏ lại này. Sau đó liền ra hiệu cho người trên tàu Rocket.

-Cậu ấy ra hiệu không có ở đó với lại cậu ấy đang bị bắn thì phải.

Thủ lĩnh gia tộc Franky thông qua ống nhòm quan sát tình hình ở toa tàu bỏ lại nói.

-Ổ!! Vậy là chỉ có người chính phủ trên toa tàu đó?

Peely nói.

-Giờ chúng ta làm gì? Bắn nổ nó sao? Nếu không sẽ đâm vào mất.

Tileston bên cạnh hỏi.

-Zoro, chém nó đi! Cắt đẹp vào, để bọn chúng tự bơi về.

Yaki lò đầu ra từ cửa sổ toa tàu nói với Zoro đang đứng ở đầu tàu Rocket Man.

-Ừ!

Zoro gật đầu, hạ tấn, hai mắt nhắm nghiền, tay đặt lên kiếm, ở tư thế chuẩn bị rút kiếm. Bên cạnh, mọi người thấy vậy thì cũng giữ yên lặng để Zoro tập trung.

Bên kia, Luffy thấy vậy thì biết được Zoro định làm gì. Vội vàng nhảy lên nóc tàu tránh sang một bên. Tàu Rocket Man sắp đâm vào tòa tàu bỏ lại kia thì…

-Nhị kiếm phái: La Sinh Môn!!!

Zoro mở bừng mắt, rút ra song kiếm bên hông, chém về phía trước. Toa tàu bị bỏ rơi liền bị cắt làm bốn mảnh, ngã về hai bên.

Tàu Rocketman cũng được mở đường lao qua, Luffy cũng từ một trong bốn mảnh toa tàu nhảy trở về tàu Rocket Man.

-Cắt ngọt đấy, Zoro. Kiếm thuật của cậu tiến bộ không ít.

Luffy vừa đáp lên đầu tàu Rocketman thì vỗ vai Zoro nói. Bốn mảnh tàu được cắt đều nhau, đặc biệt, dù là toa tàu đầy người nhưng lại không một ai bị song kiếm vừa rồi chém bị thương. Có thể thấy, kiếm thuật của Zoro tiến bộ không ít, sức khống chế của hắn đối với kiếm và kiếm khí đã có tiến bộ vượt bực!

-Zoro, phía trước còn có một tên kiếm sĩ nữa! Cậu cẩn thận đấy!

Đi được một lúc, đám người Luffy định trở vào bên trong toa tàu thì Yaki lại tiếp tục thông qua cửa sổ nói.

-Ừ! Nếu là kiếm sĩ thì để tớ lo!



Phía trước, trên đường ray cách tàu Rocketman không quá xa,

-Hộc…Hộc…Sao ta có thể bị chúng lừa một cách dễ dàng như được thế nhỉ!!! Thật đáng hổ thẹn cả đời.

Hắn là đại tá T-Bone. Lúc trước hắn nhận nhiệm vụ đi đón Cp9. Một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Thế mà, lúc ở trên tàu, hắn bị một tên Hải tặc vô danh lừa, bị lừa ở lại trên toa tàu bỏ lại. Bây giờ hắn đang chạy bộ đuổi theo đoàn tàu lửa trên biển kia, hy vọng bù đắp lại sai lầm của mình.

-Ta phải đuổi kịp đoàn tàu kia. Nếu để mấy tên tội phạm kia trốn thoát thì sẽ có thêm nhiều dân lành chịu nhiều đau khổ!! Ta phải mang đến chính nghĩa cho thế giới bất công này. Dù ta có phải đánh mất cả tay chân trong cơn sóng dữ này.

Ngay khi lão đang gào thét thì biển bên cạnh có biến động. Một con quái vật biển khổng lồ giống rắn trồi lên trên mặt biển, lao về phía lão.

-Chết!!

Lão rút ra cây kiếm dài sau lưng, vừa cầm kiếm lão như biến thành một người khác. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng, hai mắt tỏa ra sát khí, kèm thêm cả thân thể thẳng băng như một thanh kiếm. Lão chém ra một kiếm, chẻ đôi quái vật biển.

-Hừ! Bảo vệ người dân lương thiện. Chính là mục đích sống duy nhất của ta.

Lão thu kiếm, khí chất cũng trở lại bình thường nói.

Đúng lúc này, ngay khi lão định tiếp tục lên đường, dưới chân đường ray bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Cảm nhận được điều này, T-Bone quay đầu nhìn chằm chằm về phía sau, nơi đang có một ánh đèn không quá sáng đang dùng tốc độ cực nhanh lao đến bên này.

-Tàu hỏa trên biển?!!

Lão nghi ngờ nhìn chằm chằm ánh đèn đang di động kia.



-Zoro, cẩn thận một chút! Người Kiếm Sĩ phía trước không yếu.

Yaki nhìn về phía Zoro nói. Vừa rồi hắn cảm nhận được một loại kiếm khí cực kỳ sắc bén quét quá. Có điệu, kiếm khí kia không nhằm bọn hắn nhưng kiếm pháp lại sắc bén vô cùng, khiến hắn có chút cảnh giác.

-Ừ! Tớ biết rồi!

Zoro gật đầu, lấy ra khăn cột lên trên đầu, thường thường khi Zoro đeo khăn lên chính là lúc hắn nghiêm túc nhất.

-Trời! Hắn là đao phủ chém tàu!

Tàu vừa đến gần kẻ địch thì thủ lĩnh gia tộc Franky bỗng nhiên hét lên đầy sợ hãi.

-Đao phủ?

Luffy khó hiểu nhìn hắn.

-Đại tá của tổng bộ Hải Quân, đao phủ T-Bone! Lão chém tàu Hải Tặc như chém thịt. Sao tên này lại ở đây chứ?

Thủ lĩnh gia tộc Franky sợ hãi giải thích với mọi người.

Lúc này, tàu đã áp sát khá gần. Yaki cũng từ trong toa tàu bay ra ngoài, đứng phía sau Zoro. Hắn cũng hiếu kỳ với người được gọi là đao phủ chém tàu T-Bone kia.

-Ta chỉ nói một lần…TRÁNH ĐƯỜNG! Nếu không! CHẾT!

Zoro nhìn T-Bone phía trước thì nói lớn.

-Đây là đường tới chính nghĩa! Ta là đại tá Hải quân, ta sẽ chém đôi các ngươi dưới danh chính nghĩa.

T-Bone lạnh lùng nói. Thấy đám người đầu tàu, lão đã đoán được phần nào những kẻ đến là ai. Đặc biệt Luffy, rất dễ nhận biết, chỉ cần nhìn qua tờ truy nã hắn một lần.

-Vậy thì rất tiếc! Mục đích của là chính là nơi ngươi bảo vệ.

Zoro ngậm thanh kiếm thứ ba vào miệng nói.

-Vậy thì đến đi.

T-Bone cũng rút kiếm đáp.

-Tam Kiếm Phái: Ngưu Quỷ Dũng Trảo!

Tàu sắp đến gần T-Bone, Zoro như một viên đạn phóng khỏi Rocketman, nhắm thẳng T-Bone xuất thủ.

-Đại Điểu!

Tất nhiên bên kia T-Bone cũng không đứng yên chịu đòn. Hắn tiến lên một bước, chém thẳng kiếm khí về phía Zoro đang lao đến. Kiếm khí của hắn hoá thành một con đại điểu, di chuyển ziczac trên không lao về phía Zoro.

-Keng!!

Zoro ở dưới tốc độ cực nhanh nhưng cũng làm ra phải ứng khi kiếm khí kia bay đến trước mặt. Hắn dùng một thanh kiếm dễ dàng đón lấy kiếm khí đánh đến kia. Chỉ là hắn không dùng kiếm trực tiếp đánh tan Đại Điểu kiếm khí mà là dùng kỹ xảo lướt kiếm khiến thanh kiếm của hắn lướt song song cùng kiếm khí của lão T-Bone, cơ thể vừa di chuyển về phía trước vừa khiến kiếm khí kia lệch sang một bên.

-Cái gì? Hắn tránh được sao?

Kiếm chiêu của T-Bone có hình ziczac vì thế mà tấn công không chỉ một lần, thế mà Zoro dễ dàng dùng một kỹ xảo tránh hết kiếm khí.

T-Bone định xuất thủ lần nữa, đưa kiếm lên cao định chém xuống nhưng đã muộn. Zoro vừa tránh thoát kiếm khí của lão thì tăng tốc, áp sát đến gần. Hắn không khác gì một đầu Ngưu Quỷ, với hai cái sừng bằng kiếm sắc bén, đánh thẳng đến T-Bone.

-Ầm!!! XOẹt!!?

T-Bone kiếm bị chém gãy đôi, để lại một vết kiếm dài trước ngực, máu tươi bắn ra tứ phía. Lão ngã vào trong biển, có vẻ đã bất tỉnh.

Đúng lúc ngay khi T-Bone sắp bị chìm xuống biển thì Rocketman chay ngang qua. Một cánh tay màu đen tóm lấy lão, kéo lão lên tàu.