One Piece: Ta là Yaki

Chương 127: Không giống người



Trong một căn nhà bỏ hoang ở một vịnh nhỏ cách xưởng tàu khá xa. Yaki đang ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền như ngủ. Dù là căn nhà hoang nhưng bốn bức tường cùng mái nhà vẫn còn tốt, có điều căn phòng này không có một cái cửa sổ nào nên ánh nắng mặt trời không thể chiếu đến bên trong.

Lúc này, Yaki tựa như đang ngủ bỗng nhiên đổ gục xuống đất. Tay phải túm chặt ngực trái. Trên khuôn mặt hiện lên nét vặn vẹo hiển hiện rõ ràng, có thế thấy, sự đau đớn này không đơn giản.

-Cậu chủ cố chịu đựng. Đây là bước cuối cùng của việc chuyển đổi trong cơ thể. Tim, bộ phận quan trọng nhất của cơ thể đang bị thay đổi thành trái tim của quỷ vì thế mà cơn đau này không hề nhẹ.

Yaki lăn lộn trên đất vì đau đớn, bây giờ hắn không nghe được bất cứ điều gì GuKu nói. Mà có nghe thì hắn cũng chả quan tâm, dù sao cơn đau này không phải người bình thường có thể chịu.

Một giờ…hai giờ…ba giờ… ngay đúng lúc Yaki phải chịu cơn đau này đến giờ thứ ba thì biến mất. Có điều lúc trước cơn đau chỉ dừng ở ngực nhưngbây giờ chuyển sang lưng. Nói đúng hơn là cột sống của hắn.

Cột sống của hắn như bị chặt thành từng khúc, sau đó như lại lắp lại từng đoạn một. Yaki bây giờ nếu có một cái gương hắn có thể thấy các đường vằn đen đang tập trung về phía cột sống của hắn. Các vết đen đang hội tụ lại với nhau, chồng chéo lên nhau, bắt đầu hình thành một hình xăm kỳ quái.

Yaki cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau kinh khủng vẫn tiếp tục kéo dài. này May mắn tinh thần hắn rất mạnh, nếu không thì đã sụp đổ từ lâu.

Lại qua thêm một giờ, cơn đau cuối cùng cũng qua. Yaki dựa lưng vào tường hít thở từng ngụm khí lớn.

-Ho… Hóc…Đau thật! GuKu, ngươi không nói việc cải tạo thân thể lại đau đến mức này.

-Đây chỉ là một nửa thân thể được cải tạo, cậu chủ đã không chịu được. Nếu toàn cơ thể, lúc đó cậu chủ sẽ không qua nổi.

-Còn có cải tạo toàn cơ thể sao?

Yaki nghe đến việc cải tạo còn có thể tiếp tục thì sợ hãi nói. Hắn thực sự không muốn chịu một lần nữa cơn đau kinh khủng như thế nữa.

-Muốn hoàn toàn biến thân thể thành quỷ thì không đơn giản đâu. Phải tập trung nhiều yếu tố khác nhau như may mắn, thực lực, cùng cơ duyên…Cả đời này sợ rằng cậu chủ chưa chắc đã có cơ duyên đó.

GuKu cười khẩy nói.



-Nếu ta thật sự biến thân thể mình thành quỷ. Lúc đó sẽ như thế nào? Mạnh hơn bây giờ nhiều lần sao?

Yaki hiếu kỳ hỏi.

-Thì hoá thân hoàn toàn thành quỷ chứ sao!

Lần trước, theo như GuKu giới thiệu, thân thể nữa người nữa quỷ của hắn không phải là mang ý nghĩa như trong các bộ truyện linh dị. Mà đây là một loại năng lực mới như ăn một trái ác quỷ khác.

Nữa người nữa quỷ sẽ khiến Yaki có thể sử dụng ma khí (hắc thuật) như là một nguồn năng lượng tự do. Có thể thu phát ra bên ngoài tự nhiên. Nói chung ma khi (hắc thuật) trong người hắn sẽ trở nên đa dụng hơn nhiều. Nó có thể bắn ra bên ngoài như mấy tên ăn trái Logia sử dụng năng lượng trái tự nhiên vậy.

Có điều, hắn sẽ không thể biến thân thể mình thành ma khí như mấy tên ăn trái Logia nhưng như vậy đã rất ngầu vì với những kiến thức tu luyện từ kiếp trước . Hắn sẽ khai thác và sử dụng ma khí một cách cực kỳ đa dạng. Ví dụ…

-Bằng…

Yaki bỗng nhiên đưa tay làm dấu hiệu khẩu súng chỉ thẳng lên nóc nhà phía trên, rồi hô. Một luồng khí đen như một viên đạn nhỏ bắn ra từ đầu ngón tay của hắn, xuyên thủng mái nhà bằng xi măng phía trên. Ánh sáng chiều tà xuyên qua lỗ thủng nhỏ kia chiếu thẳng xuống chỗ hắn ngồi.

-Rất tốt! Lực sát thương rất mạnh, ma khí tiêu tốn rất ít.

Yaki gật đầu, thổi đầu ngón tay vừa bắn ra đạn ma khí nói.

-Tốt rồi! Thực lực đã trở lại đỉnh phong, thậm chí có đột phá không nhỏ. Nên giải quyết chuyện trên đảo này thôi. Tình hình hiện tại có chút rắc rối, phải gặp Robin để hỏi rõ mọi việc mới được.

Yaki đứng lên từ dưới đất, phủi bụi trên quần áo. Chỉ là áo của hắn lúc này đã rách nát vì cuộc vật lộn vừa rồi. Ngay khi hắn nhìn xuống ngực mình thì há hốc mồm.

Sau đó hắn liền phóng ra bên ngoài tìm kiếm nơi có thể phản chiếu hình ảnh của mình.



-Cái quái gì thế này?

Yaki nhìn mình trong gương mà giật mình. Sau lưng hắn xuất hiện hình xăm một con rồng phương Tây rất lớn, lấy xương sống hắn làm xương sống rồng. Hình xăm con rồng phương Tây này rất kỳ quái, nó nằm úp dọc theo xương sống của Yaki. Đầu rồng úp vào phía sau cổ Yaki, thân ở lưng, đuôi rồng kéo sâu xuống phía dưới. Đặc biệt là hai cánh của nó lại dang rộng, bao phủ đến trước ngực Yaki.

Bất cứ người nào nhìn vào hình xăm này đều có cảm giác rất quái dị.

-Là một con rồng đen phương Tây sao? Nhưng sao lại úp mặt vào bên trong một cách kỳ quái như thế?

Yaki nhìn mình trong gương lẩm bẩm. Mà không chỉ hắn cảm thấy kỳ quái, lúc này, nơi hắn đang đứng có khá là đông người đang nhìn chằm chằm hắn. Đặc biệt đang nhìn hình xăm kỳ quái phía sau lưng hắn. Có người thì hiếu kỳ, có kẻ thì sợ hãi, thậm chí có kẻ khi thấy hình xăm kia liền chạy trốn.

-Tôi nghĩ cậu chủ nên che dấu hiệu của quỷ sau lưng lại, nếu không sẽ có rất nhiều người sẽ bị nó ám ảnh và trở nên điên loạn đấy.

GuKu đúng lúc này cười lạnh nói.

Lúc này, Yaki mới phát hiện nơi hắn đứng đang có rất nhiều người nhìn về phía hắn. Chủ yếu là nhìn về phía hình xăm sau lưng hắn, đôi mắt một số tên đã có dấu hiệu đỏ lên, các đường tơ máu hiện hữu có chút rõ ràng.

Yaki thấy thế thì vội vơ lấy một tấm khăn trải bàn đang được phơi cách đó không xa che lại lưng của mình. Sau đó hắn nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, những người mắt đang đỏ lên kia mới trở lại bình thường, chỉ là cả đám có chút ngơ ngác không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.

-Vừa rồi là chuyện gì, GuKu?

Yaki hiếu kỷ hỏi.

-Hình xăm của quỷ, không phải ai cũng có thể nhìn thẳng vào. Tinh thần yếu, rất dễ mất kiểm soát, rơi vào điên loạn.

-Còn có chuyện này nữa sao? Thật là quái dị…

Yaki lắc đầu cười khổ, hắn cảm thấy càng ngày càng không giống người.