One Piece: Ta là Yaki

Chương 118: Bọn tép riu!!!



Lúc này, ở xưởng đóng thuyền trên đảo Water Seven, cơ sở số 1.

-Bọn ta nghĩ kỹ rồi. Tuy các ngươi đã sửa thuyền giùm cho chúng ta nhưng giá cả quá đắt… Vì thế,..

Thuyền trưởng băng hải tặc Mikazuki, với mức tiền truy nã 36 triệu berries đang gây rối. Thuyền bọn hắn đã được sửa xong trong thời gian ngắn nhưng lại không muốn trả tiền, vì thế hắn đang kiếm chuyện.

-Bọn ta quyết định không trả một xu nào…Ha..ha..ha..!

Hải tặc Mikazuki bắt đầu cười nhạo nhóm thợ sửa thuyền…

-Bốp!!

Ngay đúng lúc này, một khúc cây cực lớn đập mạnh vào đầu tên thuyền trưởng Mikazuki khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ.

-Đại ca!!

-Ồ, xin lỗi!

Một trung niên nhân đang vác cây gỗ lớn hướng về Mikazuki cúi đầu nhận lỗi sơ xuất của mình. Chỉ là trong ánh mắt lão lại không có vẻ gì là biết lỗi.

Thành viên hải tặc phía sau thấy đại ca mình bị tấn công thì hét lên. Sau đó rút đao kiếm chuẩn bị trả thù cho đại ca mình. Bọn hắn nhìn chằm chằm người vừa sơ ý quất cây gậy gỗ đang nói xin lỗi kia.

-Phụt…

Đám hải tặc vừa rút kiếm thì một cái cưa lớn đã bổ thẳng vào lưng một thuyền viên khác của băng hải tặc Mikazuki khiến tên này sau lưng bị chém mở một vết thương lớn.

-Muốn đánh lộn hả?

Một thành viên hải tặc khác hét lớn đầy giận giữ khi thấy đồng bọn của mình bị tấn công. Chỉ là… kết cục của câu hỏi này lại khiến bọn hắn rất thảm…

-Bốp..Bốp..Bốp..

Thợ sửa tàu không biết từ lúc nào đã tụ họp, nhanh chóng đánh gục băng hải tặc Mikazuki một cách nhẹ nhàng. Thậm chí, trên người bọn họ không có một chút vết thương hay dấu hiệu mất sức.

-Nguyên tắc hải tặc ở đây hoàn toàn không xài được.

Sau khi hạ gục đám hải tặc này, một trung niên thợ sửa tàu đang ngậm một điếu cigar bốc khói lạnh lùng nói.





-Một thành phố thú vị!!

Lúc này, Yaki đang một mình lang thang trên phố của Water Seven. Sau khi cả nhóm quyết định chia ra hành động, Yaki cũng quyết định rời thuyền, một mình đi tham quan thành phố này.

Hắn không vội vàng, mà đi từng bước một. Nói đến thì kỳ quái, sau khi tĩnh lại, cơ thể hắn đã tốt lên rất nhiều nhưng theo như Guku đánh giá, hắn bây giờ vẫn không thể động thủ hay tập luyện quá sức. Cơ thể hắn cần một thời gian nữa để chuyển hóa hoàn thành.

Bây giờ, Yaki có thể sử dụng ma khí (hắc thuật) nhưng chỉ một phần nào đó. Nếu lạm dụng hoặc sử dụng trong chiến đấu, cơ thể hắn sẽ bị ma khí (hắc thuật) phản phệ, ảnh hưởng không nhỏ đến lục phủ ngũ tạng trong người. Lần trước, hắn trích một phần ma khí (hắc thuật) cho tinh linh thuyền Going Merry đã khiến ngực hắn có chút khó chịu. Nếu đánh nhau, hậu quả hắn không dám nghĩ đến.

Có điều, không lâu nữa, hắn sẽ hoàn toàn hồi phục, theo như Guku, tình trạng này chỉ còn kéo dài hai ba ngày nữa. Tùy theo thể chất của hắn, lúc đó hắn sẽ có thể hoàn toàn trở lại đỉnh phong cảnh giới.

-Đó là Yagara Bull sao?

Yaki nhìn những con Bull đang kéo lấy mấy con thuyền nhỏ nói. Ở thành phố này, phương tiện dùng để di chuyển là giống sinh vật biển đặc biệt bơi trên mặt nước kia. Chúng được gọi chính xác là Yagara Bull.

Du khách cần nó để di chuyển quanh thành phố. Vì thế, vai trò của những con Bull này rất thiết yếu trong cuộc sống của người dân ở đây. Đây được gọi là thành phố nước cũng có lý do của nó, bởi vì kênh đào ở đây còn nhiều hơn đường đi bộ.

Nói chung, nó giống như xe ngựa ở trên cạn vậy.

Yaki sau một lúc quan sát thì mất đi hứng thú, hắn tiếp tục dạo bước trên con đường đi bộ nhỏ.

-Hử!! Đang có lễ hội gì sao?

Hắn bước vào một khu phố khá là đặc biệt, trên phố mọi người đều đeo một cái mặt nạ người cực kỳ đặc biệt. Nó như mặt nạ kịch, cách ăn mặc của họ cũng rất kỳ quái, giống như mới từ một sân khấu hài kịch đi xuống.

Lắc đầu trước những việc kỳ quái kia, Yaki tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ là vừa được mấy bước thì đành dừng chân lẩm bẩm.

-Ôi! Cái đ-t, cầu thang gì mà cao thế!

Trước mắt Yaki lúc này là một cái cầu thang cực cao, hơn ngàn bậc cầu thang, dẫn lên phía trên. Phía trên lúc bày truyền đến tiếng ồn ào khá là náo nhiệt khiến Yaki có chút hiếu kỳ. Dù cao nhưng đối với Yaki cũng không chút khó khăn, hắn chậm rãi leo lên từng bước một…



Trở lại thuyền Going Merry,



Lúc này, trên thuyền Going Merry chỉ có một mình Zoro. Mọi người đã rời đi, chỉ để lại một mình hắn canh tàu. Ban đầu, còn có Sanji cùng hắn trên thuyền nhưng vì muốn mua thêm thực phẩm, thế nên Sanji cũng theo bước mọi người rời đi để lại một mình Zoro.

-Keng…

Zoro đang nhắm mắt dưỡng thần thì bỗng nhiên rút kiếm từ bên cạnh, chắn lại trước mặt. Cùng lúc đó, không biết từ lúc nào, trên thuyền đã xuất hiện thêm một nhóm người. Kẻ cầm đầu vừa rút đao chém thẳng về phía Zoro.

-Các ngươi là bọn quái nào thế?

Zoro lạnh lùng nhìn tên trước mắt hỏi.

-Chúng ta đến từ Gia Tộc Franky!! Ha…ha…ha..Ngươi là thợ săn hải tặc Zoro!! Đầu ngươi rất đáng giá đấy, chúng ta bắt ngươi lãnh thưởng.

Một tên trong gia tộc Frankie tự hào trả lời Zoro.

-Không nhiều lời với hắn, ra tay đi.

Tên cầm đầu cười lạnh, không chút do dự lao về phía trước đầu tiên, kiểm trên tay bổ thẳng về phía Zoro.

-Ngu xuẩn… Bốp…

Zoro cười lạnh, tay phải đưa kiếm lên chặn lại cú chém của tên kia. Sau đó tay phải đang nắm kiếm đấm thẳng vào mặt tên dẫn đầu, đánh hắn bay thẳng lên trời, bay ra xa.

-Đừng sợ hắn, giết!!

Mấy tên phía sau thấy thủ lĩnh bị đánh bay thì hét lên lấy dũng khí lao đến Zoro. Chỉ là đối mặt với mấy tên này, Zoro lại không chút bối rối.

-Song kiếm phái, Tê Giác!!

Zoro lao thẳng đến trước đám người, hai kiếm không khác gì một cặp sừng tê giác húc thẳng vào giữa đám người.

-Rầm… Á…

Nhóm người gia tộc Frankie bị húc bay lên không, rơi xuống biển và đất liền giống như tên thủ lĩnh vừa rồi.

-Bọn tép riu!!!

Zoro ngồi lại xuống boong thuyền cười lạnh nói. Sau đó hắn ngáp dài một cái, có vẻ như định ngủ tiếp.