Thông tin truyện

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Đẩy thân mình lạnh lẻo của Trương Khởi Linh, Ngô Tà phản xạ có điểm tâm hoảng. Tuy nói ở chung đã đủ lâu ngày, nhưng cậu vẫn không quá thích ứng với thân thể không có tim đập không có hô hấp nhưng lại lạnh như băng này. Trương Khởi Linh nhắm mắt lại tựa vào ghế Tuy đạo hạnh cao thâm, nhưng hắn vẫn là Hạn Bạt (quái vật gây hạn hán).



Cầm cơm trưa trở về, Ngô Tà liền cảm thấy được di động trong túi quần cuồng chấn. Thì ra là chú hai của hắn gọi, Từ lúc biết chú biết quan hệ giữa cậu cùng Trương Khởi Linh mỗi lần cùng chú hai nói chuyện đều chột dạ. Thì ra lần này gọi là muốn nhờ Trương Khởi Linh đưa hai đứa cháu bạn chú thông qua phi chính quy xuống đất.



Từ lúc Ân Kiên tiến vào Tây Linh Ấn Xã, Trương Khởi Linh cũng đã phát hiện vị khách không mời mà đến này. Một thiên sư anh tuấn suất khí đến không giống là nên ăn bát cơm này, đạo thuật chưa thấy được tốt lắm, nhưng linh lực cũng làm cho người ta xem mà than thở cao thâm. Cảm giác được thiên sư kia chính hướng mình đi tới Trương Khởi Linh chỉ có thể bất đắc dĩ mở mắt đứng dậy, đối diện với đôi mắt xám của người vừa bước vào. Đây có phải là hai người bạn của chú Ngô Tà muốn nhờ Trương Khơi Linh giúp họ thông qua phi chính quy xuống đất không? Tại sao đường đường là một pháp sư lại phải nhờ một Hạn Bạt giúp hắn xuống đất, chẳng lẽ ở dưới đó có yêu ma cần hắn tiêu diet sao?


Bình luận truyện