Nước Mắt Lọ Lem

Chương 39: Chương 39



-Hờ...cậu có độc ác quá k?-Phải đê tiện tí mới là Nam Nhi-Hứ Nó nguýt dài...càng nhìn càng thấy ghét Về nhà-Rót cho tui ly nước Cộc! Nó dằn mạnh ly xuống bàn-Còn nữa..từ nay k đc nhắc gì đến chuyện sữa tươi đó!-Hừm..biết rồi Hắn gom 1 đống áo quẳng vào người trc con mắt kinh ngạc của nó-Gì vậy-Ngơ ngác nó hỏi-Mang giặt đi.Giặt bằng tay nhá-Ơ..có máy sao k giặt-k thích "hức...ngta đường đường là 1 tiểu thư..mà phải đi giặc đồ ..." Nó nghiến răng két két-Sao? k phục à? Nó lựa lựa trong đống áo hắn..-Cái này k dơ...k giặt-cái này cũng k dơ...k giặt....-k bẩn..khỏi giặt Hắn đứng ngẩn ngơ ngơ khi thấy nó mang cái áo duy nhất mang vào giặt Còn đống đồ kia vẫn còn y nguyên?-Cậu làm gì vậy? tui kiu cậu giặt hết mà?-Tui chỉ giặt đồ dơ thôi!-Nó chu môi bướng bỉnh-Cái con nhỏ này! Báo hại hắn k đc giặt đồ mà con thu dọn đống đồ bừa bộn đó!-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Nó la thất thanh trong phòng tắm Hắn từ trên lầu nghe thấy-Trời ơi! chuyện gì vậy nhỏ khùng này? Vội vàng chạy xuống.. Và đạp tung Cửa phòng tắm Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 âm thanh cực kì vui tai bên cạnh là tiếng cười thích thú..-hahahahahahaha cho cậu chết-Trời ơi! con nhỏ này..cậu làm cái gì vậy hả?-Đâu có gì..chỉ là rưới tí xà phòng xuống nền nên nó trơn vậy đó.. Nó thè lưỡi trêu hắn...tức muốn nổ đom đóm Hắn lồm cồm bò dậy..lấy cái vòi sen bắn nước vào người nó-À..cậu điên à..ướt đấy-Cho chết Nó 3 chân 4 cẳng chạy ra và... Sầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Ôi..cái mông yêu qí của Tui.... Nó nằm chổng mông lên trời-hahahaha quả báu..quả báu Chỗ xà phòng nó bày ra để hại hắn giờ hại cả nó rồi-Hức..hức..tại cậu cả!-Tại ai biết liền! Hắn vừa nói..tay k ngừng bắn nước vào người nó k thể ngồi yên chịu chết đc..Nó phản ứng lại. Vớ tay lấy nước từ vòi tự động..nó hất vào hắn kết quả là 2 đứa đuổi nhau um sùm trong phòng tắm nước văng vãi ra sàn nhà... 2 đứa ướt như 2 con chuột lột-Đứng lại chưa? Cái đồ khùng...đứng lại,. nó chạy thật nhanh để rượt theo hắn..và dĩ nhiên..hắn cũng chạy thật mau để nó k bắt kịp Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! té lần thứ 2
Nó nằm bẹp lên người hắn và....mắt chạm mắt môi chạm môi-Ôi...Fisrt Kiss -2 đứa đồng thanh mặt đỏ như quả cà chua chín... Nó lắp bắp..-Ơ..tui...tui vào giặt áo cho cậu miệng nói đi giặt áo mà chân thỳ bước lên phòng-Ờ..tui cũng lên phòng thay đồ.. Rầm!!! 2 đứa tông vào cái cột nhà.. chỉ biết là Sao trời đang bay inh ỏi...Xấu hổ chết!~~-Nè..nhỏ khó ưa! từ nhỏ h` cậu thích ai chưa? thích à? thân phận nó k dễ dàng để tìm 1 người bạn thật lòng..làm sao dễ tìm đc tình cảm nam nữ chứ? Lòng nó chợt nghĩ đến cậu bé năm 11 tuổi..1 cậu bé lạnh lùng nhưng đáng yêu! " supper man..."-Có rồi-Nó thẫn thờ đáp-Tui cũng vậy... Như bất ngờ trước thái độ nghiêm túc của hắn..nó hỏi-hiện tại à?-k..quá khứ và hiện tại..tôi chỉ thích 1 người...và cậu ấy sẽ mãi trong lòng tôi! Có chút k vui..và chút thất vọng..chẳng hiểu vì sao-Cậu ấy ở đâu?-Tôi k biết?.-Sao cậu nói thích ngta mà ngta ở đâu cậu k biết?-Tôi k tìm thấy cậu ấy..chúng tôi lạc nhau từ lúc nhỏ-Buồn nhỉ..cậu ấy tên gì ní-Nó tò mò-Mà cậu làm gì soi mói chuyện của tui thế?-Hắn cáu..bỏ lên Mà nó quan tâm làm gì nhỉ? ( 1 chút nữa thôi! là sáng tỏ rồi)