Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

Chương 131: Trở lại tinh tế 18



Tư Tư nhận quyết định thăng cấp lên hàm thượng tá. Bên trên xét đến bọn họ mới chỉ là học sinh, cố ý mài giũa, chỉ thăng một cấp. Nhưng một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường đã được thăng lên hàm thượng tá cũng là xưa nay chưa từng có.

Cô trở về nhà, vừa lúc trong nhà tổ chức tiệc. Có người đứng ra đổ cho cô ăn cắp vòng tay của Tư m. Cô nói không phải cô, nhưng không ai tin. Chiếc vòng được tìm thấy trong phòng cô. Tư Tư yêu cầu kiểm tra camera, nhưng người trong nhà đều không đồng ý. Ép cô nhận lỗi. Đó là lần đầu tiên Tư Tư phản kháng lại gia đình, là lần đầu tiên Tư Tư cao giọng nói lại tất cả bọn họ. Cô rời đi khỏi nhà ngay trong đêm. Từ đó chưa từng trở về nhà một lần nào nữa. Mọi người trong nhà cũng chỉ coi như là cô giận dỗi, hết dỗi sẽ trở về.

Đến đây, Hoàng Hạnh Hoa đã có thể khẳng định nhân vật Tư Tư này là dựa trên hình mẫu của Tâm Tâm.

Bên cạnh lại vang lên tiếng bàn luận khe khẽ của cô gái xem phim:

“Nếu là tớ, sẽ không bao giờ quay trở về căn nhà này nữa! Đây đâu phải là gia đình? Đây rõ ràng là kẻ thù!”

Hoàng Hạnh Hoa hơi run rẩy thân mình, nước mắt lặng yên chảy ra. Ngày hôm đó, khi nữ giúp việc kia đứng ra ấp a ấp úng nhìn Tâm Tâm muốn nói lại thôi, bà đã cảm thấy có gì đó không ổn. Bà định đi đến ngăn cản nữ giúp việc kia nói, nhưng mấy người bạn của Tâm Như đã xúm đến trước, gặng hỏi nữ giúp việc kia, căn bản không có cơ hội cho bà ra tay ngăn lại.

Sau đó, mọi người đều nói Tâm Tâm ăn cắp, một mình con bé đứng cô đơn giữa căn nhà, phủ nhận hết thảy, nhưng không ai tin.

Lúc đó, Tâm Như ở trong lòng Tâm Nhật An khóc khá lớn, trong lòng bà có chút luống cuống, chỉ biết tiến đến an ủi Tâm Như, nào có tâm tình để ý đến Tâm Tâm.



Lúc này xem phim, là một người ở bên ngoài quan sát mới thấy, bản thân bà lúc đó đã cỡ nào vô tâm với Tâm Tâm?

Gia đình bà đâu có thiếu một chiếc vòng tay? Sao chỉ vì một chiếc vòng tay lại để con gái phải mang tiếng ăn cắp trước mặt bao nhiêu người?

Lúc đó, đáng nhẽ ra bà phải đứng ra răn dạy nữ giúp việc kia, bảo vệ Tâm Tâm, nhưng bà đã không làm thế.

Từ bao giờ, một nữ giúp việc cũng dám đứng ra chỉ chứng tiểu thư ăn cắp?

Trên phim, Tư Tư lại nhận một nhiệm vụ mới, lần này là giải cứu đội nghiên cứu viên vắc xin chữa bệnh dịch Marsvirus. Nhiệm vụ nguy hiểm cấp S+.

Hơn 1000 đội viên đặc chủng xuất phát lên đường. Đến lúc trở về chỉ còn một nửa. Hy sinh thảm khốc để đổi lại sự sống cho hàng ngàn tỷ người trên toàn bộ Trung Ương Tinh.

Những chiến sĩ đặc chủng ngã xuống, trong đôi mắt vẫn mang theo tín niệm, kiên định, quyết tâm. Trong số những người trở về, có người lành lặn, có người thương tật đầy mình, có người gãy tay, gãy chân. Tư Tư cầm theo con chíp tư liệu, lái con tàu đã bị bắn cho thủng lỗ chỗ, chở ở đằng sau là Lương Cẩm đã rơi vào hôn mê vì mất máu quá nhiều.

Cô là con tàu bay trở về cuối cùng, các đồng đội đều lo lắng cho cô và Lương Cẩm. Khi tàu bay của cô xuất hiện ở trong ra đa của quân ta, tất cả đều ồ lên vui sướng. Họ không hiểu sao hai người có thể tránh thoát được hàng chục tàu bay của tinh tặc để trở về. Nhưng chỉ cần có thể trở về, là đủ! Họ đã mất đi quá nhiều đồng đội, đã mất đi quá nhiều anh em, họ không muốn mất thêm bất kỳ một ai nữa. Mọi người chạy ra ngoài, chờ đón con tàu của Tư Tư và Lương Cẩm hạ cánh. Nhưng con tàu giống như có gì đó hơi lạ, chao đảo không theo quỹ đạo. Đội trưởng đội đặc chủng lập tức ra lệnh cho người lái tàu bay lên tiếp viện. Hai con tàu bay hỗ trợ con tàu của Tư Tư hạ cánh. Đến khi cánh cửa tàu mở ra, đập vào mắt mọi người là hình ảnh thương tâm không nỡ nhìn thẳng.