Nữ Cường Nhân Cùng Tổng Tài Thê Nô

Chương 18:Mang cơm trưa



Tác giả: Vi.

Hàn Yêu Hy đang cặm cụi lau cầu thang thì nghe tiếng nói của quản gia Lâm vọng lên gọi cô.

"Yêu Hy xuống đây bác có việc này nhờ con”

"Vâng con xuống liền” Hàn Yêu Hy nhanh chóng chạy xuống.

Không lâu đã xuống tới phòng bếp nhìn quản gia Lâm trong tay là hộp cơm trưa màu đen nhìn rất sang trọng.

" Thiếu gia muốn con mang cơm trưa cho cậu ấy”

Hàn Yêu Hy mắt chữ A mồm chữ O "Dạ? Đem cơm trưa ạ?"

"Đúng tài xế sẽ đưa con đến Tề Thị hãy chuẩn bị đi.”

Cô vẫn chưa chấp nhận được việc này vô tri vô giác đi lên lầu thay đồ, anh lại bị gì vậy đột nhiên lại như vậy. Cô rất không muốn đụng mặt anh vì mỗi lần gặp anh trái tim lại không kìm được mà đập vang khỏi lồng ngực.

Cô muốn tránh xa anh để cho tình yêu thấp hèn này của cô được chìm xuống. Cô thay đồ xong xuống lầu đã thấy quản gia Lâm cầm hộp cơm chờ sẵn. Quản gia Lâm đưa cho cô, cô nhanh chóng lên xe trong lòng bồn chồn không thôi!

Đô thị phồn hoa nhanh chóng lướt qua kính xe từng chút từng chút, không lâu sau xe đã dừng ngay trước cổng Tề Thị cao lớn như một cây nấm chọc trời mọc giữa thành phố hoa lệ.

Cô mở cửa bước xuống xe, hôm nay cô mặc áo sơ mi quần jean rất đơn giản nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp thuần khiết của cô quần jean ôm sát hai chân thon dài của cô lộ ra ba vòng yêu kiều.

Ai ai cũng nhìn cô, cô nhanh chóng bỏ mặc đi thẳng vào cổng. Cô bước đến quầy lễ tân được đặt trung tâm sảnh.

" Tôi muốn gặp tổng giám đốc " Hàn Yêu Hy nhẹ nhàng nói với cô tiếp tân.

Cô tiếp tân ngẩng đầu lên nhìn cô cười nói “Thưa cô cho hỏi có hẹn trước không? "

"A không, tôi chỉ muốn đưa hộp cơm trưa này" Hàn Yêu Hy đâu biết gặp anh phải hẹn trước thế này.

"Thưa cô xin thứ lỗi không hẹn trước không được gặp ạ!" Cô tiếp tân nhìn cô cũng khó lòng.

Hàn Yêu Hy đứng suy nghĩ hồi lâu lại lên tiếng "Cô có thể liên lạc cho anh ấy được không? "

Cô tiếp tân "Được cô ngồi đợi đi"

"Chuyện gì?" Giọng nói Tề Ngạo Thần vang lên trong ống nghe.

"Thưa Tổng giám đốc có một cô gái muốn gặp anh ạ” Cô tiếp tân lễ phép báo cho anh.

"Cho cô ấy lên gặp tôi ...À với lại đưa cô ấy đi bằng thang máy của tôi!”

"Vâng thưa tổng giám đốc” Cô tiếp tân tắt máy xoay qua nhìn Hàn Yêu Hy đang thẫn thờ ngồi đợi.

"Đi theo tôi"

Hàn Yêu Hy nghe vậy lập tức đứng lên đi theo cô tiếp tân vào thang máy

\- Ting \- Một lúc lâu sau thang máy đã đến nơi Hàn Yêu Hy mở to mắt nhìn xung quanh thật lớn và đẹp.

Hai bên được gắn kính trong suốt, nhìn rõ cả thành phố rộng lớn bên ngoài. Hành lang dài và sâu, đi mãi mới thấy có một cánh cửa.

Đi theo cô tiếp tân mãi cho đến khi đến trước cửa phòng cô tiếp tân gõ cửa. Một lúc bên trong vọng ra " Vào đi" Hàn Yêu Hy nhận ra được đó là giọng nói của anh tay cô siết chặt hộp cơm hơn.

Cửa phòng mở ra cô bước vào đập vào mắt cô là thành phố tuyệt đẹp đang nằm ở ngoài cửa sổ trong suốt.

Căn phòng lấy chủ đạo là màu xám nghiêm nghị bên phải là bộ sofa màu đen bên trái là bàn làm việc của anh.

Cô tiếp tân nhìn xung quanh cũng đi ra nhẹ nhàng đóng cửa. Chẳng mấy chốc cả phòng rộng lớn chỉ còn mình cô và anh..

Anh nhìn cô..Cô nhìn anh!

Hết chương 18
Thả một like giúp mình ạ ^^

\*Vi