Nữ Cường Nhân Cùng Tổng Tài Thê Nô

Chương 16:Thắt giúp tôi



Tác giả: Vi.

Hàn Yêu Hy thấy anh bước xuống giường cũng hoàn hồn bước đi theo.

Tề Ngạo Thần đi thẳng vào phòng tắm, cô đi đến phòng thử đồ để lấy đồ đi làm cho anh. Mười phút sau, anh với một cái khăn tắm quấn quanh hông bước ra cơ thể cường tráng những giọt nước li ti chảy dài trên cơ thể hoàn mỹ như một vị thần Hi Lạp.

Hàn Yêu Hy thất thần nhìn anh, anh thật đẹp trai từng cử chỉ từng động tác đều toát lên vẻ đẹp nghiêm nghị của anh

" Này "Anh cau mày nhìn cô khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm anh mãi.

" A vâng " Cô sực tỉnh lại đáp anh.

" Y phục của tôi đâu?"

" Em đã để ở trong phòng " Hàn Yêu Hy cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh.

Tề Ngạo Thần xoay người đi thẳng vào phòng thay đồ, Hàn Yêu Hy ngồi phịch xuống sofa vỗ vỗ trái tim đang đập loạn nhịp của mình.

Yêu Hy bỗng nhiên hơi nhức đầu đứng lên đi được vài bước cô hơi choáng cơ thể mất thăng bằng ngã thẳng xuống.

Tề Ngạo Thần thay đồ xong đi ra thì thấy cô sắp ngãxuống, đột nhiên anh lo lắng anh tức giận anh không biết nên làm gì hết.

Anh vô thức chạy thẳng đến cô đưa cánh tay săn chắc ra đỡ cô. Hàn Yêu Hy đang choáng thì bỗng ngay eo có một lực rất lớn vực dậy cô!

Cô được kéo lại áp sát vào lồng ngực vạm vỡ của anh, vài phút khi hai đôi mắt chạm vào nhau.

Mặt cô đã bị ửng hồng lên khi bị áp sát như thế này, gần như vậy cô còn có thể nghe từng tiếng hít thở của anh phả lên đỉnh đầu mình!

Anh rời khỏi cô " Cô có sao không "

Anh nói xong anh cũng thấy kì lạ mình có bao giờ hỏi thăm ai đâu chứ?

" E..Em không sao cảm ơn anh "

\- Ring..Ringg\- Điện thoại trong túi anh bỗng dưng reo lên.

Anh lấy điện thoại ra đặt vào tai nghe
" Được rồi tôi sẽ coi!"

Anh vừa nói vừa đi lại bàn làm việc lấy một xấp tài liệu ra coi anh vừa đọc vừa nói chuyện qua điện thoại.

Hàn Yêu Hy bước ra trên tay là cà vạt của anh " Cà vạt của anh đây "

Anh không nhìn cô vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện qua điện thoại.

" Đeo vào giúp tôi " Anh nhàn nhạt nói với cô.

Hàn Yêu Hy sửng sốt ‘Mì...Mình đeo giúp !!’

Cô không nói gì bàn tay trắng nõn cầm chiếc cà vạt màu đen ra hướng đến cổ anh, lại một lần nữa được lại gần anh trái tim cô đập liên hồi.

Tề Ngạo Thần nhìn cô có một chút xao nhãng "Tới công ty tôi sẽ giải quyết."

Anh cất điện thoại vào nhìn cô thì cô đã thắt xong chỉnh tề nhìn vào chiếc cà vạt trên cổ mình miệng anh bất giác nhoẻn lên.

Không biết anh ra sao nhưng thâm tâm anh rất thích như thế này cảm giác lần đầu tiên. Anh không biết rằng cô gái này đang từ từ chiếm lấy tim anh..Làm xong tất cả cô cùng anh xuống nhà ăn sáng.

"Chào thiếu gia, thiếu phu nhân" Một hàng người hầu cùng quản gia Lâm cung kính chào cô và anh.

Cô bước xuống ngồi vào bàn cô nghĩ cô đã có bảo bối rồi cô phải cố gắng nuôi bảo bối thật tốt.

Thế là cô ăn rất nhiều cái gì cũng ăn tuy chẳng thấy ngon nhưng cô vẫn ăn để tốt cho bảo bối của minh

Tề Ngạo Thần xoay qua nhìn cô thấy cô cúi mặt ăn liên tục thì bất giác mỉm cười, sau đó nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày.

" Ăn cứ như chết đói coi chừng nghẹn mà chết” Anh nhìn mặt cô nói thẳng.

Hàn Yêu Hy trong lòng tức giận sao hắn có thể nói cô như vậy chứ nhưng cũng không biểu lộ ra bên ngoài.

Cô chỉ cúi gằm mặt xuống ăn tiếp..nhưng thật ra mặt ngại ngùng đỏ tới mang tai!

Hết chương 16