Nữ Bác Sĩ Tài Ba

Chương 19



Sáng hôm sau,Tần Thuy Nhu và mẹ của cô ta đến bệnh viện để kiểm tra xem mình thực sự có thai hay không.Sau khi kiểm tra thì Thủy Nhu đi lấy kết quả kiểm tra rồi ra ngoài,thấy con gái mình ra ngoài mẹ Thủy Nhu liền nói:

-Sao rồi con,con có thai không ?

-Mẹ ơi,con thật sự có thai rồi,con vui qua đi-Thủy Nhu sung sướng

-Được rồi bây giờ con cho mẹ biết bố của đứa trẻ là ai đi?

-Anh ấy là Trương Khải Trạch thiếu gia của tập tập đoàn Trương thị

-Cái gì thật sự là cậu ta á?

-Vâng,chính xác là anh ấy

-Vậy thì tốt rồi người ta là giới thượng lưu không phải là kẻ quê mùa nào cả

-Sao mẹ có thể xem thường con gái của mẹ thế chứ con chọn chồng thì đương nhiên phải chuẩn rồi

-Ừm,thôi chúng ta về nhà nói với mọi người sang Trương gia để chuẩn bị lễ cưới

-Vâng ạ-Thủy Nhu sung sướng đáp nhanh

Thế là hai mẹ con Tần Thủy Nhu trở về nhà của mình để thông báo cho mọi người biết,khi nghe được tin Thủy Nhu có thai và đứa bế là con của Trương Khải Trạch ông nội đã mở cuộc họp gia đình để thông báo và lên kế hoạch cụ thể.

*Tại phòng ngủ của Y Nguyệt:

Y Nguyệt vẫn đnag ngủ say vì cả ngày hôm qua làm việc mệt mỏi,mẹ của Y Nguyệt đã vào phòng của Y Nguyệt và ngồi xuống giường rồi nói:

-Y Nguyệt con dậy đi ông nội mở cuộc họp gia đình kìa con mau dậy để đến tham dự cùng bố mẹ đi

-Sao tự nhiên ông lại mở cuộc họp gia đình vậy ạ?-Y Nguyệt ngái ngủ

-Mẹ cũng không biết nữa vậy con mau dậy vệ sinh cá nhân rồi đi đến nhà cũ Tần gia với bố mẹ đi

-Vâng ạ

Y Nguyệt nhanh chóng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi đi với bố mẹ đến nhà cũ Tần gia.Đến nơi bố mẹ và Y Nguyệt bước vào nhà cũ thì đã thấy bố mẹ Thủy Nhu và Thủy Nhu đã có mặt ở đó.Khi thấy gia đình Y Nguyệt đến ông nội nói:

-Rồi gia đình Y Nguyệt cũng đã đến rồi chúng ta bắt đầu cuộc họp gia đình thôi

Gia đình Y Nguyệt ngồi xuống ghế,ông nội nói:

-Hôm nay ông mở cuộc họp gia đình để nói với mọi người một chuyện đó chính là Tần Thủy Nhu đã mang thai

Nghe tin này Y Nguyệt suy nghĩ: (Chuyện này là thật ư?)



-Một điều nữa đứa bé trong bụng của Thủy Nhu đó là đứa bé của Trương Khải Trạch,thiếu gia của Trương thị

Nghe xong tin này Y Nguyệt sửng sốt: (Đứa bé trong bụng Tần Thủy Nhu là của tên thiếu gia sa hoa ăn chơi đấy ư?)

-Tôi gọi mọi người đến đây đó chính là yêu cầu mọi người hoàn thành mọi công việc của mình càng sống để tối nay chúng ta đến Trương gia để thông báo với họ

-Ông à như thế sao được ạ,chúng mình là nhà gái lại đang mang đứa cháu của Trang gia tại sao chúng ta lại phải đến đó để nói với họ chứ?Như thế chả khác nào chúng ta đến để xin họ cả-Y Nguyệt đứng lên nói

-Y Nguyệt nói đúng đấy ba ạ,chúng ta là nhà gái phải để nhà trai người ta mang sính lễ sang hỏi cưới đàng hoàng chứ sao chúng ta lại phải sang nhà họ như thế chả ra thể thống gì cả-Bố của Y Nguyệt nói

-Ừ,con nói cũng đúng-Ông nọi nói,rồi quay sang nói với Thủy Nhu-Vậy Thủy Nhu con báo cho Trương Khải Trạch là con có thai với nó rồi bảo nhà họ mang sính lễ sang chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới

Thủy Nhu nghe vậy liền hốt hoảng,lo lắng: (Sao lại như thế chứ đứa trẻ này là mình cho anh ấy uống thuốc mới có nếu bảo với anh ấy chuyện này anh ấy sẽ không chịu mang sính lễ mà có thể sẽ chặn mọi đường liên lạc của mình và anh ấy như thế con mình sẽ không có cha,phải làm sao chứ?Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp tất cả là tại chị ta)

Thủy Nhu nhìn Y Nguyệt bằng ánh mắt căm ghét rồi nói với ông nội:

-Ông nội ơi,lúc cháu về nước cháu đã thay sim điện thoại nên cháu không có nhớ được số của anh Khải Trạch ông ạ,hay là chúng ta cứ đến Trương gia đi ạ

-Ông ơi cháu có số điện thoại của chị Trương Giai Ý-chị gái của Trương Khải Trạch,để cháu liên hệ với chị ấy xin số điện thoại của Trương Khải Trạch ạ-Y Nguyệt nói

-Vậy được cháu cứ liên hệ đi-Ông nội đáp

Thủy Nhu nghe Y Nguyệt nói vậy rất tức giạn nhưng vẫn giả vờ cười lên nói với Y Nguyệt:

-Vậy em cảm ơn chị nha,e..m nhờ chị đó

-Không có gì đâu-Y Nguyệt cười nói

-Vậy mọi việc cứ quyết vậy đi,bây giờ buổi họp gia đình kết thúc mọi người về làm việc đi

Thế là mọi người lại ai vào việc nấy Thủy Nhu và gia đình về nhà còn bố của Y Nguyệt thì đến công ty,mẹ thì về nhà còn Y Nguyệt thì đến bệnh viện.Khi đến bệnh viện,Y Nguyệt chuẩn bị bước vào thì thấy Tư Thành đứng ở đó liền chạy ra hỏi:

-Anh đến đây làm gì vậy?

-Anh đến đây để xem em có làm sao không thôi?-Tư Thành đáp

-Sao là sao chứ?

-Tại hôm qua em không về nhà nên anh lo là em bị người Tần gia ăn hiếp thôi

-Tôi mà bị ăn hiếp sao,không có chuyện đó đâu

-Vậy tại sao hôm qua em không về nhà?



-Tại hôm qua tôi từ bữa tiệc về muôn quá nên sợ là các anh đi ngủ hết rồi nên không về nữa

-Ừm-Tư Thành đáp

Y Nguyệt nói như vậy tưởng Tư Thành đã đi ngủ nhưng không biết rằng Tư Thành phải có Y Nguyệt mới ngủ được và Y Nguyệt cũng không biết Tư Thành hôm qua đã đợi cô về cả đêm khi nghe tin cô không về thì Tư Thành đã không ngủ được

-Vậy thôi nha,tôi đi làm việc đây-Y Nguyệt nói

-Được,tối nhớ về nhà là được

-Ừm

Y Nguyệt bước vào bệnh viện còn Tư Thành thì trở về công ty của mình

*Phòng làm việc Tần Y Nguyệt:

Y Nguyệt lấy điện thoại ra gọi cho Trương Giai Ý:

-Alo,chị nghe này bé cưng của chị-Giai Y nghe máy

-Chị ạ,bây giờ chị có tiện để nghe điện không ạ

-Đương nhiên rồi,bất cứ khi nào em gọi thì chị luôn sẵn sàng trả lời

-Chị có thể cho em xin số điện thoại của em Trai chị được không ạ

-Của thằng Trương Khải Trạch á?-Giai Ý hỏi

-Vâng,đúng rồi ạ

-Em tự nhiên muốn xin số điện thoại của thằng nhóc đó làm gì hay là em …

-Không chị,em xin cho một người thôi ạ

-Ừm,vậy được chị gửi cho em

Giai Ý gửi cho Y Nguyệt số điện thoại của Khải Trương khi nhận được số điện thoại Y Nguyệt gủi ngay cho Thủy Nhu rồi nhắn:

-Đây là số điện thoại của Khải Trạch em liên lạc nhé

Khi nhận tin nhắn Thủy Nhu tức điên lên: (Sao cô ta lại xin được nhanh vậy chứ)

Rồi bình tĩnh lại nhắn với Y nguyệt :

-Em cảm ơn