No Moral (Không Đạo Đức)

Chương 50: Con dao hai lưỡi (Tiếp)



Chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, Yoonshin quyết định gọi điện cho khách hàng trước. Đầu dây bên kia bắt máy sau khi chuông điện thoại rung lên ba lần. Yoonshin đi thẳng vào vấn đề và nói" Tôi là Do Yoonshin bên công ty luật Doguk – người đã gọi cho cô lần trước đây ạ."

"Vâng tôi biết ạ. Hôm nay cậu gọi có việc gì vậy? Nếu quan trọng thì tôi sẽ qua văn phòng cậu như lần trước nhé?"

"À không cần đâu ạ, Cô có đang ở nhà không ạ?.."

"Bây giờ ấy ạ? Tôi có nhưng mà.."

"Tuyệt, vậy thì tôi sẽ gửi tài liệu này tới cho cô ngay. Hãy kiểm tra và phản hồi cho tôi ngay và gửi lại cho tôi nếu được nhé. Sau đó tôi sẽ tư vấn cho cô kế hoạch của mình ạ."

" Tài liệu đó có gì vậy?"

"Đó là về những vụ hối lộ ở công ty của cô đó ạ. Tôi đang nghĩ đến việc đàm phan một thỏa thuận dựa trên những thứ đó. Tất nhiên là sẽ chiểu theo mong muốn của cô."

Người phụ nữ có vẻ chưa hiểu ý của Yoonshin cho lắm.



"Dàn xếp thỏa thuận? Tôi không phải là kẻ tố giác, tôi chỉ muốn đòi lại công bằng vì những gì đã xảy đến cho mình mà thôi. Tôi muốn được đi làm trở lại thay vì bị đình chỉ công tác như thế này. Lần trước cậu đã nói là đã tìm kiếm được dấu vết tiêu hủy bằng chứng của tên khốn đó rồi mà có đúng không?"

"Nghe có vẻ tốt nhưng mà cô sẽ không thể nào quay đầu lại như trước đâu ạ, cũng không thể trả đúa hắn như ý của cô nữa vì luật pháp của chúng ta có quy định rõ rang và chúng ta phải tuân theo. Tôi đã cân nhắc xem vụ kiện sẽ diễn ra như thế nào và kết luận rằng, mặc dù phía bên kia cản trở việc thư thi công lý đi chăng nữa thì bản án của hắn ta vẫn sẽ rất thấp vì đây là lần vi phạm đầu tiên của hắn ta được ghi lại bằng giấy trắng mực đen."

"Tôi nghe nói tội tấn công tình dục dù là lần đầu phạm tội cũng có thể bị vào tù. Luật sư giúp tôi nộp đơn kiện đã nói như vậy."- cô nói.

"Đúng vậy nhưng nó chỉ xảy ra khi cô có đủ bằng chứng phạm tội của bên kia mà thôi. Và quy định đó không đáng tin cậy đâu ạ. Vấn đề là cô sẽ chọn phương pháp nào, khiến hắn khốn khổ chỉ 1 chút thôi hay là nhận được 1 khoản bồi thường cực kỳ lớn ạ."

Cuối cùng nếu cứ kéo dài qua lại mà bên kia không bị trày da tróc vảy một chút nào thì rất có thể họ sẽ phản đòn và tấn công chính cô gái trước khi cô kịp phản ứng. Điều này rất có khả năng xảy ra vì cô gái đã được coi như là một "kẻ dị giáo " trong ngành rồi.

Không có cách nào để Yoonshin có thể giúp đỡ khách hàng nếu vụ này bị khép lại. Cậu không thể cứ dọn dẹp những thứ lùm xùm xung quanh vụ này mãi được. Khi Yoonshin cân nhắc nên làm sao để giải thích điều này một cách tròn trịa nhất cho khách hàng thì người phụ nữ liền trả lời, giọng cô còn kích động hơn trước, "Tôi đã làm chứng một cách nhất quán và giải thích chính xác những gì đã xảy ra. Cậu đang cố gắng moi tiền của tôi vì lời khai của tôi không đủ cơ sở để chứng minh những gì tôi đã phải chịu đựng sao? Đó có phải là những gì cậu đang muốn nói với tôi không?"

"Trả tiền bồi thường thiệt hại cho chị là hành động ngầm thừa nhận tội ác của phía bên kia. Thỏa thuận dàn xếp không hề xóa bỏ đi những tổn thương mà cô đã phải chịu đựng ạ." Yoonshin bình tĩnh trả lời.

"Không phải vì cậu quá lười điều trần hay sao, vì tôi thậm chí còn không thể trả tiền trước co bên cậu?"

"Không thể nào có chuyện đó được, thưa cô. Tôi không thấy phiền vì điều đó một chút nào. Vụ án này cũng rất quan trọng đối với tôi."

"Vậy thì cậu nên trừng phạt người đàn ông đó chứ. Tôi đã nghĩ cậu là một người tốt, nhưng tại sao cậu lại có thể đâm sau lưng tôi như thế này cơ chứ? Tôi nghĩ lần này tôi đã gặp được một luật sư giỏi..." Giọng nói nhỏ dần của khách hàng thể hiện sự tức giận và đau khổ của cô ấy. Yoonshin nhắm mắt lại và suy nghĩ về những gì mình nên nói tiếp theo.

Một lúc sau cậu nói, "Nếu chị thực sự muốn kiện tụng, tôi có thể làm điều đó giúp chị. Tuy nhiên, chị nói với tôi rằng chị muốn quay trở lại làm việc. Chị muốn làm điều đó bởi vì bản thân chị vô tội, và chị muốn chứng minh điều đó. Tôi chỉ đơn giản muốn nói với chị rằng là chị có thể làm điều đó theo một cách khác."



"Cậu nói cậu có thể thỏa thuận lấy cho tôi bao nhiêu? 10 ngàn?"

"Tôi có thể giúp chị lấy nhiều hơn thế. Không chỉ bồi thường thôi đâu, mà tôi thậm chí có giúp chị được bên kia công khai thể xin lỗi."

Người phụ nữ im lặng như thể cô đang suy xét những gì Yoonshin mới nói. Hơi thở nặng nề của cô trở nên đều hơn, và Yoonshin có thể nghe thấy cô ấy đã bình tĩnh lại. Một lúc sau cô gắt lên: "Luật pháp quá tồi tệ và không thể trừng trị hắn ta một cách thích đáng, nhưng hắn ta sẽ bồi thường cho tôi rất nhiều tiền và xin lỗi tôi? Điều đó chẳng có lý chút nào."

"Đó là lý do tại sao tôi gọi cho chị. Luật pháp không thể tiếp cận hắn ta, nhưng tài liệu tôi gửi thì có thể làm được điều đó, nhưng nó chỉ có thể khi chị đồng ý giúp đỡ. Chị làm ơn xem qua nó dù chỉ 1 lần thôi có được không?"

Người khách hàng cuối cùng dường như đã lấy lại bình tĩnh và hiểu được ý nghĩa thực sự trong những lời nói của Yoonshin. Cô lẩm bẩm gì đó mà Yoonshin không nghe thấy. Yonshin kiên nhẫn chờ đợi thay vì ép cô trả lời cậu ngay.

Không lâu sau cô lên tiếng. "Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi muốn tiếp tục kiện hắn ta sau khi đã xem qua đề xuất của cậu?"

"Vậy thì tôi sẽ tiến hành kiện như chị mong muốn ạ." Rõ ràng cậu sẽ bị Sehun cho điểm kém nếu cậu không sử dụng những gì mà Sehun đã đưa. Nhưng nếu đây là quyết định cuối cùng của khách hàng thì Yoonshin không thể nào làm khác được. Cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào các cửa sổ trên màn hình máy tính của mình.

Người đầu dây bên kia hỏi với giọng điềm tĩnh hơn trước rất nhiều: "Tôi có thể tin cậu chứ?"

Thật may là cô đã phần nào hiểu ra được ý của Yoonshin- vị luật sư trẻ tuổi thực sự nghĩ đến lợi ích tốt nhất của cô chứ không phải muốn moi móc thêm tiền của cô.

Cậu nén tiếng thở dài và trả lời: "Cô không cần phải ép buộc bản thân đâu ạ. Công việc của tôi là giành được sự tin tưởng của chị mà."



"Tôi xin lỗi vì vừa nãy đã quá kích động. Tôi chỉ cảm thấy rất buồn bực mà thôi."

"Không sao, tôi hiểu điều đó."

"Cậu muốn tôi xem qua những phần mà tôi biết trong tài liệu mà cậu sẽ gửi, phải không?"

"Vâng, và sau khi tôi sâu chuỗi lại các sự việc đã xảy ra thì chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về những gì chị có thể nhận được và chị muốn nhận được bao nhiêu từ bên kia nhé. Ồ, chị phải đích thân nhận tài liệu và gửi lại qua chuyển phát nhanh cho tôi, được chứ?"

"Tôi sẽ làm điều đó. Cảm ơn cậu."

"Được rồi, chào chị ạ." Sau khi gác máy, Yoonshin gọi cho Thư ký Tak. Cậu nhờ anh gửi tài liệu mà mình đã chuẩn bị trước cho khách hàng. Yoonshin cũng ra ngoài để tiến thư ký Tak. Thư ký Tak vẫy tay trấn an cậu rồi đi mất, Yoonshin cuối cùng cũng có thể thoải mái ngả người ra sau ghế.