Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 59: Thảm án hiếp dâm rúng động Hàn Quốc



Một vụ án hiếp dâm gây chấn động Hàn Quốc năm 2008 và là nguyên mẫu của bộ phim Hope. Nói đến đây chắc các bạn cũng biết vụ án tôi muốn nhắc đến. Đúng vậy chính là Vụ án bé Nayoung

Tôi đã nghĩ rất lâu khi up phần này. Vì thật sự vụ án khiến tôi ám ảnh về bản chất tàn ác của một con người. Nhưng tôi không thể không up được vì vụ án không thể trôi vào lãng quên. Vụ án nên được nhiều người biết đến cũng như cách thủ phạm không bao giờ đáng được tha thứ hay việc nạn nhân thật sự đáng thương khiến tôi không kìm được nước mắt

1. Diễn biến vụ án

Ngày 11 tháng 12 năm 2008, Cho Doo Soon ( lúc đó 56 tuổi ) đang trong tình trạng say xỉn, trên đường trước nhà thờ tại quận Danwon - gu thành phố An San tạ Hàn Quốc đã phát hiện một bé gái lúc đó 8 tuổi (tên giả: Kim Nayoung) đang trên đường đi học. Hắn nói với Nayoung rằng "có việc phải đi đến nhà thờ". Sau đó, hắn dắt đã ra sức kéo nạn nhân vào một nhà vệ sinh công cộng để thực hiện những hành vi man rợ như đánh đập, bóp cổ, đấm mạnh vào đâu cô bé Na Young, làm ngạt nước. Cho Doo Soon cởi đồ cô bé và tiến hành quan hệ tình dục với Nayoung qua lỗ hậu môn, cưỡng hiếp cô bé nhiều lần



( hình ảnh nhà vệ sinh công cộng hiện trường vụ hiếp âm rúng động Hàn Quốc )

Sau đó, Cho Doo Soon dùng ống thông cầu cho vào hậu môn và cơ quan sinh dục của nạn nhân nhằm hút tinh dịch ra, hòng xoá đi vết tích phạm tội của mình. Ngoài ra, Cho Doo Soon rửa phần đầu của Nayoung dưới vòi nước. Nhưng chưa hết, sau khi làm sạch cửa mình Na Young, tên ấu dâm đó đã hãm hiếp em một lần nữa để thỏa mãn dục vọng của mình. Xong xuôi, Cho Doo Soon bỏ lại Nayoung và rời đi.



( hình ảnh tên tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon )

Sau đó mẹ Nayoung phát hiện và đưa cô đến ngay bệnh viện. Cho bị bắt ngay khi trên người còn dính máu

2. Hậu quả của vụ án

Việc làm mất nhân tính đó đã khiến cô bé bị hỏng 80% ruột già, cơ quan sinh dục bị tổn thương và nhiễm trùng nghiêm trọng dẫn đến các ca phẫu thuật liên tiếp kéo dài 8 tiếng đồng hồ. Kết quả, sau tất cả nỗ lực của các y bác sĩ, cô bé 8 tuổi được cứu sống nhưng phải đeo hậu môn giả bên ngoài suốt đời và hoàn toàn mất khả năng làm mẹ.

Nayoung bị tổn thương vĩnh viễn ở hạ vị và sẽ bị tàn tật vĩnh viễn. Cô điều trị 8 tháng và phải đến Seoul vào mỗi cuối tuần. Cô phải dùng túi cắt đại tràng trong suốt quãng đời còn lại, nhưng các bác sĩ đã phẫu thuật hậu môn nhân tạo thành công.



Nayoung cũng bị trầm cảm và stress sau vụ tấn công. Một năm sau vụ hành hung, sau khi được điều trị tâm thần, cô bé được cho là đã hồi phục 70%.

Sau vụ việc, nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng về cả thể xác và tinh thần. Có lẽ đó sẽ là cơn ác mộng dai dẳng đeo bám lấy cuộc đời cô bé kém may mắn.

3. Bản án gây tranh cãi

Một kẻ đã phạm tội hiếp dâm rất nhiều lần ?

Cho Doo Soon trước đó đã có tiền án 17 tội danh từ tống tiền tới trộm cắp, hiếp dâm hay hành hung.

Vào ngày 9 tháng 8 năm 1993 hắn từng chịu mức án 3 năm tù giam vì tội gây thương tích.

Ngày 9 tháng 1 năm 2009 hắn cũng bị khởi tố với tội trạng tương tự, nhưng ngày 27 tháng 3 năm 2009, với lý do gây án trong tình trạng say sỉn suy giảm khả năng làm chủ năng lực hành vi, Cho Doo Soon được tuyên án 12 năm tù giam cho hành vi phạm tội của mình trong phiên xét xử lần thứ nhất. Ngày 30 tháng 3 với lý do hành vi phạm tội của y rất nghiêm trọng hắn bị viện công tố kháng án, kháng cáo bị bác bỏ vào ngày 24 thang 7. Nhưng 3 ngày sau, ngày 27 tháng 7 viện công tố một lần nữa kháng cáo và bị bác bỏ vào ngày 24 tháng 9

Cho còn từng viết hơn 300 lần đơn kháng cáo cho thẩm phán, trong đó có câu : " Tôi không phải là loại quái vật bệnh hoạn mà cưỡng hiếp một bé gái 8 tuổi "

Sau đó Cho Doo Soon bị giam giữ tại nhà tù Choson.

Nhìn vào vụ việc, người ta thương cảm và xót xa, nhưng bầu không khí phẫn uất lại bao dùm dư luận Hàn Quốc khi toà tuyên án Cho Doo Soon.

Công tố viên đã đề nghị mức án chung thân cho tội ác Jo đã gây ra nhưng hắn chỉ bị toà án quận Suwon xét xử Jo 12 năm tù giam với lý do phạm tội khi say rượu.

Ngoài khoản phí bồi thường, hắn còn bị đeo vòng theo dõi trong 7 năm nhưng so với mức án kiến nghị 25 năm thì 12 năm là bản án quá nhẹ cho những tổn thương hắn đã gây ra cho nạn nhân và gia đình cô bé.

Còn cô bé Nayoung ?

Trong phiên toà xét xử cô bé Nayoung, 8 tuổi, bị yêu cầu phải ngồi thẳng lưng với túi cắt ruột già khi làm chứng trước tòa và giải thích về vụ việc, việc này khiến tâm lý càng thêm căng thẳng. Cô nhận được 13 triệu won tiền bồi thường vì tòa án vi phạm chính sách phỏng vấn đối với nạn nhân bị tấn công tình dục. Nhưng có lẽ số tiền cũng chẳng giúp được nhiều với một cô bé đã mang trong mình nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần



4. Cuộc đời của nạn nhân những năm tháng sau này

Năm 2009, nữ phóng viên của trang báo Joongang Ilbo đã tìm gặp bé gái Na Young với hy vọng cô bé đã phục hồi sau vụ án gây chấn động Hàn Quốc. Chị kể lại cuộc gặp gỡ với cô bé đáng thương:

" Ánh mắt của cô bé trông có vẻ tươi vui hơn. Khi tôi gặp cô bé lần đầu vào hôm 16, Na Young trốn sau một cái cột, cười và lè lưỡi. Tôi giới thiệu bản thân và mặt cô bé ửng đỏ. Khi đưa giấy bút cho Na Young, em bắt đầu vẽ nhiều bức tranh và không nói gì.

Những hình ảnh trong tranh của em: chim mẹ mớm mồi cho chim con, một cô bé áo đỏ cười rạng rỡ. Không muốn nói chuyện, cháu chỉ biểu đạt cảm xúc của mình qua tranh vẽ. Cô bé 9 tuổi chỉ được biết đến với cái tên: Na Young ".

Được biết, bức tranh đầu tiên Na Young vẽ là chân dung của tên biến thái Cho Doo Soon. Cô bé vẽ hắn bị nhốt phía sau song sắt nhà tù cùng các loại gián và chuột. Dường như Na Young đã họa lại nỗi đau và sự sợ hãi, uất hận tột cùng của mình trên trang giấy.



( Bức tranh bé Nayoung vẽ vào năm 2009 thể hiện mong muốn kẻ ác phải bị trừng phạt )

Na-young phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật đau đớn. Khắp người em đầy vết thương bầm dập; trực tràng, đại tràng, hậu môn bị hủy hoại và phải cắt bỏ.

Cũng sau cú sốc đó, những tiếng cười hồn nhiên của Na Young đã dần biến mất. Thay vào đó là một cô bé trở nên trầm lặng, u uất và sợ hãi trước mọi hành động, dù là nhỏ nhất của những người xung quanh. Em bị giật mình bởi mọi âm thanh xung quanh mình và chỉ biết lấy hai tay che mặt. " Con gái tôi không chỉ tổn thương thân thể nghiêm trọng mà còn mất hẳn nhu cầu nói chuyện và tiếng cười! "- Mẹ của Nayoung không cầm được nước mắt. " Cháu bị kích thích dù chỉ nghe những tiếng động nhỏ nhất. Thấy bất cứ ai đến gần, cháu đều sẽ lấy hai tay che kín mặt! "

Na Young luôn dằn vặt rằng vụ việc xảy ra là do lỗi của bản thân. Vì vậy, cô bé đã được bố mẹ đưa đi điều trị tâm lý suốt 2 tháng ròng sau biến cố. Giáo sư Shin Ui-jin thuộc đại học Yonsei cho biết quá trình điều trị tâm lý cho Na-young mất rất nhiều thời gian, mà mục tiêu đầu tiên là thuyết phục em rằng : " Đó không phải là lỗi của cháu. Tại người đàn ông xấu xa đó mà thôi ".

Suốt 1 năm xảy ra sự việc, cô bé luôn phải mang bên mình một chiếc túi đựng chất thải trước khi trải qua ca phẫu thuật hậu môn. Ngoài việc điều trị tại bệnh viện 2 lần/tuần, bé Nayoung còn phải đến trung tâm, cơ sở tư vấn và điều trị hỗ trợ cho các nạn nhân bị tấn công tình dục trong suốt 4 năm cho đến khi tốt nghiệp tiểu học.



Việc sinh hoạt trong trường của bé Nayoung gặp nhiều khó khăn. Thỉnh thoảng, túi chứa chất thải của em bị tràn ra. Tuy nhiên rất may mắn khi gia đình luôn chuẩn bị những túi rác để đựng túi chứa chất thải của bé Nayoung phòng trường hợp nó bị trào ra ngoài.

Hồi còn nhỏ, bé Nayoung ngủ với chị trên 1 chiếc giường tầng nhưng sau vụ việc, em phải xin chị nhường căn phòng cho mình vì luôn phải giặt ga trải giường 2 ngày/lần do gặp khó khăn trong việc tiểu tiện. Chính vì vậy nên bé Nayoung luôn cảm thấy có lỗi với chị gái.

Năm 2020, theo lời kể từ người cha, 12 năm trôi qua nhưng vụ việc vẫn rõ mồn một như ngày nào. Gia đình ông không thể ngồi cùng nhau xem các chương trình hài kịch hay giải trí trên TV để đề phòng trường hợp tin tức nói về vụ tấn công tình dục nào đó hiện lên. Từ đó, cô bé không thể xem tin tức được nữa. Sau khi lên đại học, cô bé thuê một căn phòng để đi học xa nhà và yêu cầu đem chiếc TV đi nơi khác. Mỗi kỳ nghỉ trở về nhà, bé Nayoung chỉ mở TV xem phim hoạt hình. Người bố lo lắng kiến thức xã hội của con gái sẽ bị sụt giảm trầm trọng khi đứa trẻ không xem TV và cập nhật tin tức.

Vì chấn thương về mặt thể chất, bé Nayoung vĩnh viễn phải mặc tã lót mỗi ngày và mất đi khả năng làm mẹ trong tương lai

5. Đã thật sự kết thúc hay chưa ?

Đài MBN của Hàn Quốc đưa tin, Bộ Tư Pháp nước này xác nhận Cho Doo Soon sẽ được ra tù vào 12/12 tới. Nhằm phòng tránh những sự cố bất ngờ trong ngày hắn được phóng thích, cơ quan chức năng đã bí mật đưa Cho Doo Soon tới một nhà tù khác, đồng thời bảo mật mọi thông tin liên quan.

Nhà của nạn nhân và thủ phạm chỉ cách nhau 1 con phố

Chương trình True Story Exploration Unit của đài MBC đã thực hiện cuộc phỏng vấn với vợ Jo Doo Soon và bố bé Na Young. Trong tập phát sóng (29/5), mọi người đều muốn được biết về ý kiến của người vợ về tội ác của chồng mình và hi vọng mọi việc sẽ được giải quyết ổn thoả để nạn nhân không còn phải gặp lại kẻ đã gây ra nỗi đau cho mình nữa.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, khi đội ngũ sản xuất của chương trình True Story Exploration Unit đến nơi, vợ Jo Doo Soon chỉ mở hé cửa để tiếp chuyện và tỏ thái độ dè dặt, cẩn thận. Khi được hỏi có ý định rời khỏi nơi này sau khi chồng tại ngoại không, người phụ nữ trả lời : " Đừng hỏi điều đó ".

Cô cũng nói thêm : " Tôi sẽ không ly dị chồng. Khi không uống rượu anh ấy ở nhà vẫn đối xử tốt với tôi ".

Khi phóng viên cho biết : " Nayoung, nạn nhân của vụ việc và gia đình cô bé cũng ở trong khu phố ", người vợ trả lời : " Anh đi đi, tôi không muốn biết, tôi cũng không quan tâm nạn nhân sống ở đâu "

Được biết, trong bản kiến nghị mà vợ Jo Doo Soon đã nộp cho Tòa án, viết : " Ngoài những lúc chồng tôi có chút mất kiểm soát sau khi uống rượu, tôi nghĩ rằng gia đình chúng tôi vẫn là một gia đình rất yên bình "

Đánh giá thái độ của người vợ, nhà tâm lý học cho biết : " Cô ấy vẫn tỏ ra rất tự tin với ý nghĩ "cây ngay không sợ chết đứng ", không hề có bất cứ ý định nhượng bộ nào. Có vẻ như vợ hắn ta vẫn nghĩ rằng đây không phải là lỗi của Jo Doo Soon. Sau khi hắn ra tù, cô ấy vẫn chấp nhận chồng mình quay về".

Cụ thể, Cho Doo Soon, hiện đang thụ án tại nhà tù Gyeongsang Bắc, sẽ mãn hạn tù vào ngày 13/12. Ngày 18/11 vừa qua, tờ Kookmin Ilbo trích lời của một tù nhân đang thụ án cùng nhà tù với Cho Doo Soon (gọi là A), cho biết tên này đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc sống sau khi rời khỏi song sắt nhà tù. Theo đó, Cho Doo Soon, hiện đã 67 tuổi, dự tính sẽ cùng vợ mở một quán cà phê trên núi gần nhà hắn ở Ansan.

Bố của cô bé Na Young, nạn nhân bị Cho Doo Soon xâm hại đã cảm thấy rất phẫn nộ với câu trả lời của vợ hung thủ. Anh cho biết : " Tôi đã hứa sẽ dừng các cuộc phỏng vấn vì muốn con bé quên đi tất cả nỗi đau này. Nhưng gần đây, tôi lại phát hiện ra rằng vợ Cho Doo Soon sống chỉ cách nhà mình chưa đến 1km "

" Nhưng tại sao chúng tôi lại phải chuyển đi? Chẳng lẽ phải rời khỏi trái đất luôn hay sao? Tại sao nạn nhân lại luôn phải sống trong lo sợ và chạy trốn như thế? ". bố Na Young bức xúc khi hay tin vợ Cho Doo Soon không có ý định chuyển nhà.



Đài MBC cho biết sau khi vụ việc xảy ra vào năm 2008, cả 2 gia đình đều chuyển đi khỏi nơi sinh sống cũ. Tình cờ tại địa điểm mới, nhà của gia đình Na Young và Cho Doo Soon đã ở rất gần trong suốt 10 năm trời dù không hề biết nhau. Trong khoảng thời gian này, vợ Cho Doo Soon tiếp tục chuyển nhà một lần nữa, nhưng khoảng cách với nhà nạn nhân cũng chỉ chưa đầy 1km.

Sau đó tờ Chosun Ilbo đã gặp bố của cô bé Nayoung để phỏng vấn về việc kẻ hiếp dâm con gái ông sắp được trả tự do. Ông cho biết con gái vẫn phải mặc tã khi ở nhà. Mỗi khi đi xa, gia đình phải chuẩn bị nhiều tã cỡ lớn. Những bậc phụ huynh khác không trải qua chuyện này nên không hiểu cảm giác người làm bố như ông khi không thể bảo vệ được con mình. " Tôi sẽ sống như một kẻ tội đồ suốt phần đời còn lại. Ấy vậy mà Cho Doo Soon lại sắp trở về và sống gần nhà tôi. Tôi không thể hiểu nổi "- lời tâm sự của bố bé Nayoung khiến ai cũng xót xa.

Bố bé Nayoung nói rằng nếu có thể, ông sẵn sàng vay tiền ngân hàng để đưa cho Cho Doo Soon với điều kiện hắn phải rời khỏi Ansan.

Nói về lý do tại sao cả gia đình không rời khỏi Ansan sau khi xảy ra vụ việc, ông cho biết đã nhiều lần đề xuất nhưng con gái vừa khóc vừa nói không thể rời đi. Cô con gái lo lắng khi chuyển đến trường mới bản thân em sẽ bị bạn bè xung quanh bài xích trong khi những người bạn hiện tại vẫn luôn thấu hiểu và giúp đỡ em mỗi ngày.

Gia đình ông đã phải trang bị bộ đàm nghiệp dư để có thể thông báo cho nhau trong phạm vi 50km và yêu cầu cứu hộ trong những tình huống khẩn cấp. Ngoài ra trong tương lai ông sẽ mua thêm súng hơi để tự vệ cho con gái.

Từ khi thông tin Cho Doo Soon sắp được mãn hạn tù được công bố, gia đình bé Nayoung phải sống trong nỗi bất an, lo lắng cho nỗi ám ảnh của con gái và khả năng tái phạm tội của Cho Doo Soon. Những người dân sống trong khu vực cũng đứng ngồi không yên trước sự trở lại của tên ấu dâm khét tiếng.

Vào ngày 12/11, còn 1 tháng trước khi Cho Doo Soon đươc thả bố bé Nayoung cũng đã trả lời phỏng vấn với tờ Yonhap. Ông cho biết gia đình ông đã tích cực tìm nhà trong suốt nửa tháng qua và mới đây đã ký hợp đồng thuê nhà ở một khu vực khác ngoài Ansan.

" Con gái tôi sau khi hay tin Cho Doo Soon trở về thì lập tức sắc mặt không còn chút cảm xúc, con bé nói : " Con không có đủ tự tin để tiếp tục sống ở đây nữa ". Chỉ cần tưởng tượng đến việc sống cùng khu với Cho Doo Soon thôi cũng đủ cảm nhận được cơn ác mộng sẽ kéo đến mỗi ngày. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài rời đi "

Được biết, sau khi được vận động quyên góp giúp vượt qua hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì gia đình bé Nayoung đã nhận được hơn 200 triệu won (hơn 4,1 tỷ đồng). Ông bày tỏ sự biết ơn và không biết làm thế nào mới có thể trả hết ân huệ mà mọi người dành cho gia đình ông.

" Việc rời đi không có nghĩa là những nỗi đau mà con gái tôi gánh chịu sẽ biến mất và tôi cũng không nghĩ rằng nơi chúng tôi chuyển đến sẽ là thiên đường đối với con bé. Nhưng dù vậy thì ít nhất, tôi hy vọng những thương tổn của con gái tôi sẽ được chữa lành phần nào khi con bé được ở một nơi mà nó cảm thấy an tâm " - ông nói.

Những câu chuyện liên quan đến Cho Doo Soon lúc ở trong tù

Theo như những thông tin từ phía JTBC của Hàn Quốc cho biết thì trong thời gian ngồi tù, Cho Doo Soon đã từng nhiều lần viết thư thỉnh cầu và bày tỏ bản thân đã không còn nhớ ra những gì đã từng diễn ra vào lúc thực hiện tội ác. Hắn ta đồng thời còn " thật lòng hy vọng " được gặp mặt nạn nhân. Nội dung trong thư thỉnh cầu đã thể hiện rằng bản thân hắn ta đã cảm thấy bản thân mang một tội danh quá " mất mặt ", cũng chính vì thế hắn cũng không bao giờ hé lộ thể trạng của bản thân đối với những người bạn tù của mình. Kể từ khi ngồi tù cho đến nay thì tên tội phạm này đã viết hơn 100 lá thư thỉnh cầu với một nội dung xuất hiện nhiều nhất đó là ngày gây ra tội ác hắn ta quá say rượu đến nỗi không nhớ gì hết, bởi vì gây án rong lúc say nên hắn cảm thấy bản chẳng hề có tội.



Bên cạnh đó, ở cuối mỗi lá thư thỉnh cầu, Cho Doo Soon đều thể hiện một điều: " Cuối cùng, cầu xin ngài, thật lòng hy vọng ngài nhất định phải cho tôi gặp mặt nạn nhân ".

Trong một đoạn phỏng vấn của một tên bạn tù giấu mặt của tôi tội phạm ấu dâm này đã hé lộ rằng dù đã 68 tuổi nhưng Jo Doo Soon vẫn còn rất khỏe mạnh và hắn có thể chống đẩy được 1.000 lần trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Một người bạn tù khác cũng khẳng định rằng cơ thể Cho Doo Soon vô cùng dẻo dai giống như những người thường xuyên tập thể dục vậy.

Theo như những gì Cho Doo Soon cho biết thì hắn phải rèn luyện sức khỏe để phòng sau khi ra tù bị người khác tấn công.

Theo ghi chép điều tra, Cho Doo Soon tuyên bố với cảnh sát rằng : " Cho dù tôi có ăn cơm tù 15 hay 20 năm, kể cả khi ra tù tôi cũng gần 70 tuổi rồi, nhưng tôi vẫn sẽ tập luyện thật tốt trong tù. Cứ chờ mà xem ngày tôi ra tù! " Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy Cho Doo Soon chưa từng ăn năn hối lỗi, bản tính hung ác vẫn còn tồn tại trong con người hắn.

Trong quá trình ngồi tù, Cho Doo Soon được yêu cầu tham gia các buổi điều trị tâm lý. Mới đây, hắn còn nộp đơn đăng ký chương trình hỗ trợ việc làm của Bộ Tư Pháp dành cho những tù nhân sắp được trả tự do.

Cụ thể, một tù nhân khác ở gần Cho Doo-soon khi được phỏng vấn giấu mặt, cho hay : " Cho Doo-soon chia sẻ rằng anh ta vẫn còn rất sung sức, cảm thấy bản thân vẫn còn rất nhiều ham muốn tình dục ".

Giáo sư Shin Eui-jin tại Khoa Nhi, người đã chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho nạn nhân của tên Cho cũng bày tỏ sự lo lắng về hắn, bà cho biết : " Tôi lo rằng ham muốn tình dục của phạm nhân còn quá cao thậm chí được thể hiện ra bằng hành vi, đây là những dấu hiệu rất nguy hiểm".

Dư luận phẫn nộ hoang mang

Rất nhiều công chúng bày tỏ nỗi hoang mang và lo sợ khi một tội phạm nguy hiểm như Cho Doo soon sắp được hoà nhập lại với xã hội. Họ cho rằng kẻ biến thái như ông ta vẫn còn tiềm ẩn những mối nguy hại cho cộng đồng, đặc biệt sau khi hay tin tên tội phạm vẫn có hành động thủ dâm khi ở trong tù.

Nnăm 2017, khoảng một triệu người đã ký đơn kiến nghị trực tuyến lên Tổng thống Hàn Quốc để phản đối việc thả Cho



Thị trưởng thành phố - Yoon Hwa Seob tiết lộ ông đã nhận được hơn 3000 cuộc gọi từ người dân khiếu nại và đòi chuyển đi sau khi nghe tin Cho Doo Soon ra tù sẽ quay về đây sinh sống. Ngài thị trưởng cho biết trong năm ngoái có 55 vụ bạo lực tình dục trong tình trạng vẫn đeo vòng chân điện tử, riêng nửa đầu năm nay đã xảy ra hơn 30 vụ. Vậy nên việc đeo vòng chân và giám sát 1-1 vẫn không thể loại bỏ tâm lý lo lắng của người dân.



Vào sáng sớm 12/12 theo giờ địa phương tên tội phạm ấu dâm, Cho Doo Soon, 68 tuổi, đã chính thức được thả tự do ở nhà tù Nam Seoul, tỉnh Chungcheong Nam, sau 12 năm thụ án. Sau đó, hắn có mặt tại Văn phòng Quản chế Ansan, thành phố Ansan, Gyeonggi, để thực hiện một số thủ tục cần thiết trước khi được đưa về nhà cũng tại Ansan.



Theo mô tả của News1, chiều cao và cân nặng của Cho Doo Soon lần lượt là 1,63m và 70kg. Hắn được đánh giá là khỏe mạnh khi có thể thực hiện 1.000 cái chống đẩy mỗi ngày. Xuất hiện sau 12 năm ngồi tù, Jo đeo khẩu trang màu trắng, đội mũ lưỡi trai, thi thoảng kéo áo lên che mặt để tránh ống kính phóng viên và đám đông người dân hiếu kỳ, phẫn nộ.



Khi được hỏi về tội ác nhiều năm trước, Jo không trả lời và nhanh chóng di chuyển.

Tập trung ở nơi Jo Doo Soon xuất hiện có nhiều phóng viên, YouTuber và người dân Hàn Quốc. Bên cạnh đó, khoảng 100 cảnh sát được điều động đến để đảm bảo an ninh.



( hình ảnh người biểu tình nằm rạp chờ qua đêm đến sáng mai khi Cho Doo Soon đươc thả )

Sự kiện Cho Doo Soon ra tù từ lâu đã gây xôn xao dư luận và khiến một bộ phận không nhỏ người Hàn phẫn nộ. Bằng chứng là trước cửa nhà tù Nam Seoul sáng nay đã chứng kiến một đám đông tổ chức biểu tình, với những biểu ngữ có nội dung gay gắt " Cho Doo Soon hãy xuống địa ngục ". Nhiều người còn quá khích trèo lên mui xe chở Cho Doo Soon để thể hiện sự căm phẫn. Đám đông khoảng 150 người đã đứng vây kín chiếc xe, khiến lực lượng chức năng rất vất vả giữ khoảng cách giữa họ với Cho Doo-soon. Nhiều câu thóa mạ liên tục vang lên như : " Cho Doo-soon hãy cút xuống địa ngục ", " Hãy giết tên bệnh hoạn này đi! ", ... Xe chở tù nhân phải khăn lắm mới rời khỏi nhà tù vào lúc 6h45. Trong quá trình này, nhiều người dân đã vượt qua hàng rào cảnh sát và ném những quả bóng, trứng thối kèm rất nhiều lời chửi rủa.

https://youtu.be/V_QIqcmk8Hw





( hình ảnh người dân nhảy lên xe phản đối việc Cho Doo Soon được thả )



Ngoài ra, từ lúc ra khỏi tù giam cho đến khi về Văn phòng Quản chế Ansan hoàn thành thủ tục, Cho Doo Soon luôn cầm trên tay một quả quýt khiến nhiều người tò mò.



Ông D, 70 tuổi, người sống ngay cạnh tòa nhà của Cho Doo Soon, nói rằng ông nghe nói Cho Doo Soon sẽ trở về sống gần nhà nhưng không ngờ lại gần sát bên như vậy. Tòa nhà Cho Doo Soon sinh sống còn có nhiều cửa sổ, có thể nhìn sang tòa nhà của ông bất cứ lúc nào. Điều này khiến gia đình và nhất là con gái ông vô cùng lo lắng.

Được biết, 10 cảnh sát đã được bố trí chờ sẵn ở lối vào nhà Cho Doo Soon nằm bên trong một tòa nhà. Khi số lượng người đến đây quá đông, cảnh sát phải tăng cường thêm người để đảm bảo an ninh. Một người dân sinh sống trong tòa nhà đã hét lên với cảnh sát rằng : " Các anh nghĩ đứng chặn ở đó thì Cho Doo Soon không ra được à? "

Một người khác thì mở cửa sổ với thái độ khó chịu và than phiền : " Xin hãy giữ im lặng, tôi không thể ngủ được đây này".

" Nếu muốn tránh đi mỗi khi đụng mặt trên đường thì tôi phải đến xem mặt của Cho Doo Soon trước. Tôi lo sẽ gặp hắn vào mỗi sáng khi đi làm " - một người dân địa phương cho biết.

" Vì các con tôi là con gái nên tôi thật sợ hãi khi nghĩ đến chúng. Đối tượng tấn công của những tên tội phạm tình dục bao gồm cả người lớn và trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ thì thường xuyên đi ngang khu vực này nhưng tôi nghe nói vợ chồng Cho Doo Soon định mở quán cà phê gần đây, thật không thể tin nổi " - một người khác nói.

" Nhiều camera an ninh đã được bổ sung để giám sát Cho Doo Soon nhưng tôi không biết liệu chúng có tác dụng gì không. Thật là làm lãng phí tiền của, số tiền đáng lẽ nên được dùng để giúp đỡ các bệnh nhân nhiễm Covid-19 " - một người dân địa phương nói.

Có người tỏ ra vô cùng bất an cho biết " Tôi nghe nói gần đây có người sống trong tòa nhà giống như Cho Doo Soon đã phải chuyển nhà vì hắn. Chúng tôi cũng sợ hãi nên không thể mở cửa vào mùa hè".

Một cư dân khác nói rằng : " Tôi thực sự sợ hãi đến mức nghĩ đến việc chuyển nhà đến khu vực khác".



Trong khi đó, tòa án dự kiến sẽ đưa ra một vài quy định đặc biệt dành cho Cho Doo Soon, sớm nhất là vào ngày hôm nay, chẳng hạn như chỉ cho phép hắn uống một lượng rượu nhất định và hạn chế ra ngoài vào đêm khuya.

Cảnh sát địa phương đã lắp đặt chốt bảo vệ hoạt động 24/7, nơi có thể quan sát lối vào nơi ở của Cho Doo Soon và vợ. 15 camera an ninh cũng được bổ sung tại khu dân cư này. Thêm 71 camera an ninh lắp đặt xung quanh thành phố Ansan để đảm bảo an toàn cho những cư dân khi Cho được thả.

Để giải tỏa căng thẳng cho người dân, thành phố Ansan dự kiến sẽ tăng cường độ sáng của 30 ngọn đèn xung quanh nơi Cho Doo Soon sinh sống, đồng thời thuê 12 sĩ quan cảnh sát để thành lập đội tuần tra 24/7. Ngoài ra, chuông báo an toàn cũng sẽ được gửi đến cho 3.000 hộ dân trong khu vực để họ có thể báo án bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó, tên này sẽ bị hạn chế đến các cơ sở dành cho trẻ em.

Hắn sẽ phải đeo máy theo dõi mắt cá chân và sẽ bị giám sát liên tục trong thời gian quản chế trong 7 năm. Nhân viên quản chế của hắn cũng sẽ có thể đến thăm nhà hắn một cách ngẫu nhiên.

Mặc dù đeo vòng đeo tay điện tử ở mắt cá chân nhưng đã có trường hợp tội phạm ở Hàn Quốc trốn thoát ra khỏi lãnh thổ.

Theo thông tin cho biết nơi ở mới của Cho Doo Soon sẽ cách một nhà trẻ 70m. Ngoài ra trong bán kính 500m có cả trung tâm giữ trẻ, 5 nhà trẻ và 1 trường tiểu học

Đây là một trong những tội ác hèn hạ nhất mà tôi từng nghe trong đời. Mức độ bạo lực mà nạn nhân phải chịu đựng không thực tế đến mức nó giống như một bộ phim kinh dị tra tấn tồi tệ. Cô gái đó và gia đình cô ấy đã sống với những hậu quả đó mỗi ngày kể từ khi con vật đó tấn công cô ấy. Và bây giờ họ không chỉ phải chấp nhận rằng anh ta đang được thả ra để trở về và sống với vợ như một người đàn ông tự do. Đó là không thể tha thứ và đó là vết nhơ không thể tha thứ trên hệ thống "công lý" của đất nước này.