Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 49: Atlas Vampire (Ma cà rồng vùng Atlas)



Mặc cho nỗ lực phá án của các nhà chức trách, vụ án " ma cà rồng vùng Atlas " vẫn là một trong những bí ẩn đáng sợ nhất của lịch sử thế giới trong khoảng thế kỉ 20.

1. Cái chết bí ẩn của gái mại dâm

Lilly Lindeström, 32 tuổi, hành nghề gái mại dâm, đã dành cả một ngày dài phục vụ các vị khách làng chơi trong căn hộ chật chội nằm gọn ở khu phố Atlas ở Stockholm, Thụy Điển. Cô vẫn cố gắng hành nghề vào ban đêm dù thân xác đã mệt mỏi lắm rồi.

Trước đây, Lilly Lindström đã trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Sau khi ly dị chồng, Lilly chuyển về căn hộ nhỏ thuộc khu vực Atlas vùng Stockholm, hành nghề gái mại dâm và chủ yếu tiếp khách vào ban đêm. Lily sống ẩn mình, khép kín, tuy nhiên cũng có bạn thân là Minnie Jansson, một người đồng nghiệp sống cùng tòa nhà.

Vào một đêm ngày 4 tháng 5 của những năm 1930, Lilly Lindeström bước chậm rãi trên con phố vắng với hy vọng có thể tìm được vị khách nào đó sẵn sàng đổi tiền lấy tình giúp cô sống tiếp ngày hôm sau. Thế nhưng kể từ ngày đó Lilly Lindeström không bao giờ có thể bước chân ra khỏi nhà nữa.

Theo lời kể của Minnie Jansson, hàng xóm sống cạnh phòng với Lilly thì cô này vẫn tới phòng của Lilly vào tối hôm đó để hỏi xin bao cao su. Do cũng hành nghề mại dâm như Lilly nên Minnie thường xuyên tới gặp cô để hỏi xin đồ bảo vệ. Sáng hôm sau, Minnie như thường lệ gõ cửa phòng bạn nhưng không thấy ai trả lời. Nghĩ rằng Lilly đã ra đường để ăn mừng ngày Quốc tế Lao động 1/5 nên Minnie cũng không nghi ngờ gì thêm nữa.

Tuy nhiên vài ngày sau, Minnie vẫn không thấy bóng dáng Lilly xuất hiện. Lo lắng có chuyện chẳng lành, Minnie bèn báo cảnh sát tới phá cửa. Khi lực lượng chức năng xông vào, họ bàng hoàng phát hiện Lilly đã chết, xác nằm úp trên giường với tình trạng không mảnh vải che thân. Quần áo của Lilly được xếp ngay ngắn và đặt trên chiếc ghế cạnh giường.

( hình ảnh hiện trường nơi tìm thấy thi thể của Lily )

2. Điều tra

Khám nghiệm tử thi

Theo khám nghiệm tử thi, Lilly đã chết ít nhất từ 2 đến 3 ngày trước đó. Nguyên nhân dẫn tới cái chết được cho là do những cú đập mạnh vào đầu bằng dùi cui. Hơn nữa, Lilly đã quan hệ tình dục ngay trước khi bị sát hại. Hiện trường cho thấy nạn nhân đã giằng co chống trả hung thủ trước khi bị giết

Tuy nhiên, sự khủng khiếp vẫn chưa dừng ở đó khi các báo cáo về sau còn cho thấy kết quả không thể tin nổi. Lilly không chỉ tử vong do những cú đánh vào đầu mà toàn bộ máu trong cơ thể cô cũng đã bị ... rút cạn. Trên cổ Lilly là những dấu nước bọt. Những bộ phận khác của nạn nhân cũng có dính chất saliva ( thành phần chất dịch trong nước bọt )



Mặc dù mẫu nước bọt đã được đưa đi xét nghiệm nhưng do các điều kiện kĩ thuật thời đó còn chưa phát triển nên cảnh sát vẫn không thể nào xác định được, dù chỉ là lờ mờ, về danh tính hung thủ. Kẻ thủ ác có thể là một bác sĩ hoặc chuyên gia y tế bởi cái cách cơ thể Lilly thực sự khô máu là điều kì lạ không ai lý giải nổi.

Hiện trường vụ án

Sau khi lục soát kĩ hơn hiện trường, cảnh sát tìm thấy một chiếc muôi múc canh dính máu.  Nó được tình nghi dùng để chứa máu nạn nhân.

Ngoài ra, không có dấu vân tay lạ nào được lưu lại tại hiện trường.

Ngoài ra, giả thuyết rằng kẻ sát nhân đã ngủ với Lilly  trước khi giết cô. Kết luận này đã được xác nhận nhờ vào việc xác của cô được tìm thấy trong tình trạng khoả thân và một bao cao su được sử dụng trên cơ thể Lily.

9 người đàn ông được cho là những khách hàng gần nhất của Lilly được gọi tới để điều tra nhưng cảnh sát cũng không thu thập được thêm điều gì.

Căn hộ của Lilly nằm cách quảng trường Sankt Eriksplan - một nơi nổi tiếng ở Stockholm - một khoảng khá gần. Lilly sống trong căn hộ chật hẹp nhưng cũng được coi là ở vị trí trung tâm nơi thành phố đông đúc. Cảnh sát đã cố gắng thu thập lời khai của những người sống bên cạnh nhưng không tìm thấy bất kì dấu hiệu nào khả nghi. Không có nhân chứng nào cụ thể, quá trình điều tra vụ án nhanh chóng rơi vào bế tắc.

Ngoài lề

Dựa theo những thông tin còn xót lại có thể cho rằng thủ phạm là một kẻ kỳ quái ưa gọn gàng đã gấp quần áo Lily sau khi giết cô ?

Theo các tiêu chuẩn hiện đại, phòng ngủ của Lilly đã thực sự ngập trong chứng cứ. Nước bọt của kẻ giết người đã được tìm thấy trên cơ thể của mình, tinh dịch trong bao cao su, và dấu vân tay được tìm thấy trong chén súp. Tất nhiên, trở lại năm 1932, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, chưa có . Trong thời gian đó, hầu hết các vụ giết người đã được giải quyết nhờ thú tội.

( hình ảnh mô phỏng căn hộ của Lilly )

Câu hỏi về lượng máu trong người nạn nhân bỗng biến mất không dấu vết vẫn còn bị bỏ ngỏ cho đến ngày nay. Cộng thêm việc Lilly chỉ là một gái làng chơi, không có quá nhiều mối quan hệ đặc biệt nên cái kết của vụ án vẫn chưa được làm rõ để rồi trở thành bí ẩn đáng sợ nhất Thụy Điển.

Một câu hỏi nữa về kẻ người là làm thế nào để hắn rời khỏi căn hộ của Lilly sau khi giết cô ? Vì căn phòng đã được khoá trái sau đó. Trong năm 2012, nhà văn Gloria Andersson đã viết một bài đăng blog rất thú vị về vụ án. Cô phát hiện ra rằng Lilly sống và chết trong cùng một căn hộ như cô, mặc dù ở phía đối diện. Andersson cũng là một trong những nhà văn ngôn ngữ tiếng Anh đầu tiên phát hiện rằng Lilly đã từng kết hôn ( người chồng của Lilly đã không bị cảnh sát điều tra khi đó ). Anderson đã nói rằng cô luôn cảm thấy khó chịu với phía bên kia nơi Lilly sống. Andersson cũng tiết lộ rằng căn hộ của cô và căn hộ bên kia nơi Lilly từng ở được kết nối thông qua một hành lang chạy qua phòng giặt ủi chung. Kẻ giết người có thể đã sử dụng hành lang này để vào và ra khỏi căn hộ của Lilly mà Minnie không bao giờ có thể nhìn thấy hắn ta.

( hình ảnh công viên gần khu căn hộ Lily sống )

Nhiều người cho rằng rất có thể Lilly đã bị sát hại bởi " ma cà rồng " trong truyền thuyết. Từ đó, vụ án này được người ta nhắc tới với cái tên " Ma cà rồng vùng Atlas "

Mọi người nghĩ sao về vụ án này ?