Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 38: Vụ sát hại Gary Grant Jr



Vào thứ năm, ngày 12 tháng 1 năm 1984, Gary Grant Jr, 7 tuổi, đang ở nhà sau giờ học do hội nghị giáo viên. Vào thời điểm đó, Gary Jr đã sống với mẹ của mình, vì mẹ cậu bé ly hôn với chồng - một sĩ quan cảnh sát New Jersey - một năm trước đó.



Vào sáng sớm hôm thứ năm, Gary Jr nói với mẹ rằng cậu đã có một cuộc hẹn trước lúc 2h30 chiều. Cô hỏi ý cậu bé là gì, nhưng cậu trả lời bằng cách nói rằng đó là một " cuộc hẹn bí mật ". Có do cậu bé phấn khởi hay chỉ đơn thuần là một hành động ngây thơ khi một đứa trẻ hẹn những người bạn khác của chúng. Dù có chút băn khoăn nhưng mẹ của Gary vẫn gật đầu đồng ý để con ra ngoài chơi với bạn bè.

Gary Jr. rời nhà vào lúc 12h và mẹ cậu bé bảo cậu phải trở về lúc 4h chiều. Vì biết rằng trẻ con sẽ là trẻ con nên cô cho phép Gary Jr. quay trở lại nhà không đúng thời gian. Tuy nhiên, khi 1 giờ trôi qua mà cậu bé vẫn chưa về, cô bắt đầu lo lắng nên quyết định tìm kiếm cậu bé bằng cách đi đến ngôi nhà hai người bạn của cậu bé. Cả hai đều nói rằng họ có chơi với cậu bé, nhưng Gary Jr. rời đi vào khoảng 4h30 chiều để về nhà.

Một trong những nhân chứng nhìn thấy Gary Jr là Robert Hughey, người sở hữu một nhà kho gần khu dân cư nơi sự biến mất xảy ra. Ông nói rằng ông đã thấy bé Gary Jr. đi bộ gần vùng lân cận một lúc sau 4h30 chiều, nhưng xem thấy không có gì là không ổn nên ông cũng không băn khoăn bất cứ điều gì về vấn đề này.

Tuy nhiên, cậu bé đã không quay trở về. Hai ngày sau đó, người ta tìm thấy em bị đánh bằng một ống kim loại cho tới chết.



( hình ảnh của cậu bé Gary Grant Jr xấu số )

Cuộc điều tra nhanh chóng tập trung vào cậu bạn Carl Mason ( còn có biệt danh là Boo ), lúc đó chỉ mới 12 tuổi, người cuối cùng nhìn thấy Gary. Sau khi bị thẩm vấn, Boo thừa nhận đã giết người bạn của mình. Vụ án chưa dừng lại tại đây khi thực chất, do quá hoảng sợ trước cái chết của bạn, Boo đã tự nhận mình là kẻ đã giết Gary. Cảnh sát sau đó đã thả cậu bé sau quá trình xác minh.

Những tình tiết ly kỳ của vụ án

1. Dòng tin nhắn được viết bởi kẻ giết người ?

Cuộc điều tra sau đó rơi vào bế tắc cho tới 2 năm sau, khi người ta phát hiện " lời thú tội "được viết trên xe tuần tra của cảnh sát, có nội dung : " Gary Grant đã chết. Tôi còn sống. Một người khác sẽ chết vào ngày 12-1 nếu mọi chuyện diễn ra đúng hướng".



( hình ảnh dòng chữ được viết trên xe cảnh sát )

Rất may, không ai bị sát hại vào ngày 12-1 như lời đe dọa đó.

Tuy nhiên, người ta lại phát hiện một " lời đe dọa " khác trên vỉa hè với nội dung : "Gary Grant Jr. sống. Tôi vẫn giết nó. Con trai của một cảnh sát bẩn tưởi ".



( hình ảnh dòng chữ được để lại trên vỉa hè )

Cảnh sát không tìm ra kẻ nào đã để lại những mẩu giấy đe dọa này. Vụ án mạng bị lãng quên suốt gần 30 năm sau đó.

2. Đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của kẻ bí ẩn với 911

Cho tới tháng 12-2015, cha của bé Gary là ông Gary Grant Sr, từng là một sĩ quan cảnh sát hiện đã nghỉ hưu, tình cờ phát hiện một đoạn ghi âm từ năm 1986. Đó là cuộc gọi của một kẻ ẩn danh đến 911, thú nhận đã giết bé Gary, với cảnh sát.

Đoạn dịch cuộc nói chuyện được ghi âm :

Người gọi : " Tôi có thể tự mình nhận phần thưởng cho vụ giết Gary Grant không?"

Cảnh sát : " Có phải là anh muốn nhận phần thưởng cho chính mình không ? "

Người gọi : " Uh huh "

Cảnh sát :

" Nếu anh có thông tin ... Anh đang nói gì ... Tôi không biết ý anh là gì ... anh biết ai đã làm chuyện đó ? Ý anh là gì ?

Người gọi : " Không, làm thế nào nếu tôi đã tự mình làm và tôi muốn nhận được toàn bộ phần thưởng "

Cảnh sát : " Anh đã làm chuyện đó ?"

Người gọi : " Yeah "

Cảnh sát : " Giả sử tôi đưa anh vào phòng điều tra ? "

Người gọi : " Mm, ổn thôi, không sao cả"

Cảnh sát : (Không rõ ràng)

Người gọi : ... " Đây không phải là một cuộc gọi kỳ lạ. Anh sẽ không bao giờ bắt được tôi."

Cảnh sát : Anh biết gì ?

Người gọi : Anh sẽ không bao giờ bắt được tôi.

Cảnh sát : Anh biết gì không ? Hãy dành thời gian của anh. Tôi không nghe thấy anh.

Cuộc gọi này diễn ra vào ngày 8-3-1986, vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 10 của Gary. Nó cũng trùng vào ngày mẩu giấy bí ẩn được gắn trên xe cảnh sát. Kẻ nặc danh trong điện thoại được xác định là hung thủ đã ra tay giết hại bé Gary.

Cha của nạn nhân, anh Grant Sr. không biết ai đã gọi. Anh hy vọng ai đó sẽ nhận ra giọng nói của người nặc danh này và liên lạc với chính quyền

Ngoài ra cùng với cuộc gọi đáng lo ngại đó, đã có một ghi âm khác chỉ sau một vài tháng sau đó, vào ngày 2 tháng 6 năm 1986.

Người gọi báo cáo nói : " Tôi không thể cho anh tên của tôi."

Người gọi không rõ sau đó bắt đầu nói với cảnh sát điều hành 911, sau này viên cảnh sát đó kể rằng : Anh ta nói với tôi rằng anh ấy đã giết Gary Grant Jr. vì người cha. Cảnh sát biết anh ta trông như thế nào

Cảnh sát của thành phố Atlantic cho biết họ dường như biết tên của người bị cáo buộc, nhưng điều đó không được công bố bởi vì không có bằng chứng kết tội người đó

Dù xuất hiện thêm các tình tiết liên quan tới sự việc cách đây hơn 3 thập kỷ nhưng do không thể xác định tính chính xác của đoạn ghi âm, cuộc điều tra của cảnh sát vẫn rơi vào bế tắc. Kẻ nào giết bé Gary, động cơ gây án của hắn là gì vẫn chưa thể được giải mã.