Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 25: Những bức ảnh (phần 1)



Trên thế giới này có đến hàng trăm hàng nghìn vụ án xảy ra mỗi năm, cũng không thiếu những kẻ biến thái muốn gửi những thông điệp hay để lại những bằng chứng dấu vết trêu ngươi cảnh sát. Đó có thể là những bức ảnh vô tình hay cố ý được cho là ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của nạn nhân, những người đang đứng giữa ranh giới sinh tử mỏng manh.

Sau đây là những bức ảnh rùng rợn được tìm thấy :

1. Nạn nhân thứ 29

Dean Corll, sau này gọi là Candy Man, là một kẻ giết người hàng loạt đã bắt cóc, hãm hiếp, tra tấn và giết chết 28 chàng trai trẻ giữa năm 1970 và 1973.

Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2012, 40 năm sau những tội ác khủng khiếp của hắn, cảnh sát đã tìm thấy một bức ảnh bí ẩn của một cậu bé bị còng tay đã được tìm thấy trong bộ sưu tập của Corll, bức ảnh được giữ nguyên trong đó kể từ khi tên tội phạm bị phát hiện

Nhưng đáng sợ hơn nạn nhân này chưa được phát hiện và cậu vẫn bị còng tay ở đó. Cậu bé trong bức ảnh không phải ai trong bất kỳ 28 đứa trẻ nạn nhân ban đầu. Còn Dean Corl gã sát nhân đáng sợ thì đã bị tên đồng bọn hắn giết chết kể từ năm 1973

2. Cô gái và cậu bé trong bức ảnh

Đây là sự kiện có thời điểm xảy ra gần với chúng ta nhất, nhưng cũng là vụ việc khó hiểu nhất Câu chuyện về " cô gái trong bức ảnh " nổi lên vào năm 1988 ở New Mexico.

Tháng 6-1989, một người phụ nữ đã tìm được tấm hình này bên ngoài một cửa hàng thực phẩm ở bang Florida. Tấm hình chụp lại cảnh một cậu bé và một người phụ nữ trẻ đang bị trói và bịt miệng tại vị trí dường như là ở phía sau của một chiếc xe tải, cạnh đó là một cuốn sách của VC Andrews. Người phụ nữ cho biết tấm hình này xuất hiện ngay sau khi một chiếc xe tải Toyota màu trắng rời khỏi bãi đậu xe gần cửa hàng. Người điều khiển chiếc xe này là một người đàn ông, có râu dài, khoảng 30-35 tuổi.

Ban đầu, bà Patty mẹ của nạn nhân là Tara Calicon ( người đã mất tích từ năm 1988 ) cho rằng cô gái trong ảnh chính là con gái mình nhưng khi quan sát những vết phồng quanh mắt nạn nhân, chính bà lại lên tiếng phủ nhận điều này. Nhưng xem xét kĩ hơn, bà phát hiện ra một chi tiết quan trọng : Vết sẹo trên chân của cô gái trong ảnh trùng khớp với vết sẹo gây ra bởi một tai nạn xe hơi trên chân của Tara. Manh mối này dần thuyết phục bà tin rằng đây chính là cô con gái yêu đã bị mất tích của mình.

Cô gái bị bắt giữ ấy là Tara hay không ? Cậu bé kia là ai ? Vụ mất tích này đến nay vẫn chưa rõ lời giải đáp.

3. Amy Bradley

Vào tháng 3 năm 1988, Amy Bradley, cô gái 23 tuổi sống ở Virginia, đi nghỉ cùng với bố mẹ và anh trai trên con tàu du lịch Royal Caribbean. Trong khi họ đang ở vùng gần Curacao, Hà Lan, Amy biến mất một cách bí ẩn khỏi tàu. Gia đình Amy nhìn thấy cô lần cuối cùng trên ban công lúc nửa đêm ngày 24/3. Một nhân chứng nhìn thấy cô trong thang với một thành viên của ban nhạc trên tàu. Con tàu ngay lập tức cập bến vào Curacao sau khi nhận được tin về vụ mất tích của Amy. 7 năm sau đó, bố mẹ Amy nhận được một bức ảnh trông gần giống cô trên một website người lớn.

Mẹ của Amy cũng nói rằng ngay khi họ lên tàu, bà đã cảm thấy một sự chú ý kì lạ dành cho Amy. Có nhiều khả năng, Amy đã bị bắt cóc và đưa ra khỏi tàu ở Curacao rồi bị bán làm nô lệ tình dục. Rất nhiều người cho rằng đã nhìn thấy cô. Trong số đó, có một viên thủy thủ người Mỹ. Anh ta đã tới một nhà thổ ở Curacao và quả quyết rằng: "Có một người phụ nữ tự xưng là Amy Bradley nhờ tôi giúp đỡ trước khi cô bị đưa đi nơi khác". Trong khi gia đình Amy vẫn đang không ngừng tìm kiếm, số phận của cô gái vẫn là một bí ẩn.

4. Khoảnh khắc cuối cùng

Đây là bức ảnh cuối cùng của Regina Kay Walters (14 tuổi), được chụp tại một nhà kho bỏ hoang ở bang Illinois bởi Robert Ben Rhoades - kẻ giết người hàng loạt thường đi thăm thú khắp nơi trên chiếc xe tải lớn có trang bị một căn phòng dành riêng cho việc tra tấn của hắn. Sau khi cắt tóc cô gái và bắt cô mặc bộ quần áo như trong hình, Robert chụp tấm ảnh này rồi giết cô ngay tại đó.

5. Bữa tiệc

Người trong ảnh (bên phải) chính là Tyler Hadley, 17 tuổi, đang tổ chức tiệc tùng tại nhà sau khi dùng búa giết chết cha mẹ ruột của mình. Lúc chụp ảnh, xác cha mẹ Tyler vẫn còn được giấu trong phòng ngủ. Nguyên nhân tại sao Tyler lại sát hại cha mẹ vẫn chưa rõ ràng

6. Kẻ cầm súng

Tấm ảnh này được chụp bởi một chính trị gia người Philippin. Trong ảnh là gia đình của ông, và người đứng ở mép trái bức ảnh chính là người đã bắn chết ông sau đó.

7. Thảm sát trường học

Đây là hình lưu niệm của một lớp học tại trường trung học Columbine (Mỹ) khóa 1999. Ở góc trái phía trên cùng là Eric Harris và Dylan Klebold (đeo kính râm) đang tạo động tác bắn súng bằng tay. Ngay sau đó 2 học sinh này sau đó đã gây ra vụ thảm sát bằng súng ngay tại trường, giết chết 12 học sinh và 1 giáo viên, và làm bị thương 23 người khác, trước khi cả hai đều tự sát.

Nguyên nhân của vụ thảm sát khủng khiếp này được cho là do nạn bè phái trong trường trung học. Nhiều người cho rằng vì bị cô lập bởi bạn học cùng lớp khiến Harris và Klebold cảm thấy bơ vơ, mất tự tin và trầm uất, cùng lúc thôi thúc cảm giác muốn được chú ý đến. Ngoài ra Harris và Klebold đều là dân hâm mộ các loại video game bạo lực như Doom và Wolfenstein 3D. Một số nhà phân tích cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến hai sát thủ tự giam mình trong ảo giác bạo lực của video games và các loại hình khác như âm nhạc và phim ảnh. Họ giải thích rằng những ám ảnh này đã khiến chúng đánh mất khả năng phân biệt giữa thực và ảo