Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 21: Đoạn ghi âm máy bay mất tích



Hàng nghìn người vẫn biến mất mỗi ngày với những lý do không may như bị bắt cóc, bị lừa gạt hay giết hại. Tuy nhiên, không phải trường hợp mất tích nào cũng được lý giải như vậy. Cho đến nay, có khá nhiều vụ biến mất bí ẩn mà rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng không một nhà phân tích nào có thể tìm được chứng cứ xác thực cho những vụ mất tích này. Vụ mất tích của phi công Frederick Valentich cùng chiếc máy bay là một ví dụ.

Frederick Valentich là ai ?



( Frederick Valentich trong ảnh )

Frederick Valentich, sinh ngày 09-06-1958 tại Melbourne, Úc.

Anh sống ở nhà với cha mẹ và ba anh chị em trong Avondale Heights.

Frederick từng học ở Trường trung học Keilor ở Đông Keilor cho đến năm hết phổ thông, sau đó anh tiếp tục học tại một trường đại học tư nhân.

Anh đã hai lần gia nhập Không quân Hoàng gia Úc nhưng đã bị từ chối vì trình độ giáo dục chưa đầy đủ. Sau đó, anh là thành viên của trường đào tạo hàng không Corps, mong muốn để có một sự nghiệp trong ngành hàng không.

Mất tích bí ẩn

Frederick Valentich 20 tuổi, lái máy bay thử nghiệm với hơn 150 giờ hoạt động trên không trung đang cố gắng kéo dài số giờ bay cho bằng lái máy bay thương mại của mình. Vào 21-10-1978, Anh dùng chiếc Cessna 182 bay từ King Island đến phía nam Melbourne với khoảng cách 130 dặm. Anh bay với tốc độ khoảng 256 km/h (160 mph), tầm nhìn rất tốt và gió nhẹ.

Cũng chính thời điểm này Frederick Valentich đã báo cáo rằng mình thấy chiếc máy bay lạ ( UFO ) ở phía trên cách máy bay của anh 300m

Ngay sau đó máy bay của anh gặp trục trặc và biến mất khỏi radar. Kiểm ra băng ghi âm người ta nhận ra 17 giây cuối có tiếng kim loại mà các nhà phân tích không thể giải thích.

Cũng trong tuần đó khoảng 10 thông báo về UFO được gửi đến Lực Lượng Không Quân Hoàng gia Úc

Diễn biến vụ máy bay mất tích

Frederick rời Moorabbin lúc 18.19 phút, liên lạc với Dịch vụ bay Melbourne để thông báo về sự hiện diện của mình và báo cáo sẽ đến Cape Otway lúc 19.00 giờ.

Tuy nhiên, lúc 19.06 phút, Valentich hỏi Steve Robey ( một nhân viên liên lạc ở Dịch vụ bay Melbourne ) cho thông tin về các máy bay khác ở dưới máy bay của anh( độ cao khoảng 5000 ft) và được cho biết không có chiếc máy bay có mặt ở độ cao đó.

Thời tiết hoàn toàn thoáng đãng, không gió, tầm nhìn vô cùng sáng sủa và không có bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào, Valentich cho biết anh có thể nhìn thấy một chiếc máy bay lớn vô danh xuất hiện và được chiếu sáng bởi bốn đèn hạ cánh.

Anh không thể xác nhận loại của nó, nhưng cho biết chiếc máy bay vô danh ở độ cao khoảng 1.000 feet (300 m) và di chuyển ở tốc độ rất nhanh. Sau đó Valentich báo cáo rằng vật thể đó đã tiếp cận anh ấy từ phía đông và cho rằng các phi công khác có thể cố tình đùa giỡn với máy bay của anh.

Valentich cho biết độ cao của mình lúc đó là 4500 ft và cho biết chiếc máy bay này khá dài, nhưng nó đã đi quá nhanh nên anh ta không thể mô tả nó một cách chi tiết hơn. Valentich ngừng truyền trong khoảng 30 giây, trong thời gian đó Robey yêu cầu ước tính kích thước của máy bay. Valentich cho biết chiếc máy bay đang lượn ở trên anh ta và nó có một bề mặt kim loại sáng bóng và một ánh sáng màu xanh lá cây trên nó cách vị trí máy bay của anh 1.000 feet (300 m).

Tiếp theo đó là 28 giây im lặng trước khi Valentich báo cáo rằng máy bay đã biến mất. Thêm 25 giây im lặng trước khi Valentich báo cáo rằng nó bây giờ được tiếp cận từ phía tây nam.

29 giây sau, lúc 19.12,09 phút. Lúc này, Valentich báo cáo rằng anh đã gặp vấn đề động cơ và sắp tiến tới King Island.

" Chúng bay từ hướng đông tiến thẳng về phía tôi, cứ như thể chúng đang chơi đùa với tôi. Chúng bay với tốc độ tôi không thể đoán định được. Chúng không phải là máy bay, chúng là...". Sau đó, người ta không nghe thấy gì nữa cho đến khi trung tâm không lưu yêu cầu phi công xác định hình dạng vật thể.

Anh chỉ kịp nói "Nó không phải máy bay..." và sau đó, Federick Valentich đã báo cáo việc anh nhìn thấy một UFO (đĩa bay) với đài không lưu. Theo băng thu âm thì Federick nói rằng: "Vật thể kì lạ đó lại lơ lửng trên đầu máy bay của tôi, Tôi nhắc lại, nó đang lơ lửng trên không trung và nó không phải là một cái máy bay"

Đến đó liên lạc bị ngắt hoàn toàn. Không may là Frederick không thể hạ cánh tại đường băng KingField như dự định. Frederick đã biến mất hoàn toàn khỏi radar. Dù có nhiều ý kiến mang tính hoài nghi về báo cáo của Federick, 17 giây cuối của đoạn thu âm chỉ toàn những tiếng lách cách của kim loại rất lạ phát ra trước khi Federick biến mất cùng máy bay của mình mà không một ai lý giải được.

Cho tới nay thì lời giải thích có lí nhất là Valentich đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc, dù nhiều nhà khoa học đã cố bác bỏ ý kiến trên.

Đoạn ghi âm máy bay trước khi biến mất

Mọi người vào bấm vào video nghe nhé !

https://youtu.be/AIOTi-dLBJY

Sau đây là bản dịch gg, về cuộc trò chuyện giữa anh phi công Frederick Valentich và nhân viên liên lạc Steve Robey

Valentich : Có bất kỳ lưu lượng truy cập nào đã biết dưới năm ngàn [feet] không?

Robey : Không có lưu lượng truy cập đã biết.

V : Tôi - có vẻ là một chiếc máy bay lớn dưới năm nghìn.

R : Loại máy bay nào?

V : Tôi không thể khẳng định. Đó là [sic] bốn điểm sáng, có vẻ như với tôi nó như đèn hạ cánh. . . . Chiếc máy bay vừa mới vượt qua tôi ít nhất một nghìn feet phía trên.

R : Roger, và nó, nó là một chiếc máy bay lớn ? Anh xác nhận ?

V : Er, không rõ do tốc độ di chuyển. Có máy bay không quân nào trong vùng lân cận không?

R : Không có máy bay nào trong vùng lân cận.

V : Nó đang đến gần ngay phía đông gần tôi. . . . [Im lặng trong 2 giây.] Có vẻ như với tôi rằng anh ta đang chơi một loại trò chơi nào đó. Anh ta bay qua tôi hai, ba lần, tại một thời điểm với tốc độ mà tôi không thể nhận ra.

R : Roger. Mức độ thực tế của anh là gì?

V : Cấp độ của tôi là bốn nghìn rưỡi. Bốn số không bằng không.

R : Và anh xác nhận không thể xác định máy bay ?

V : Tôi khẳng định.

R : Roger. Đứng gần.

V : Nó không phải là một chiếc máy bay. Đó là- [Im lặng trong 2 giây.]

R : Anh có thể mô tả, er, máy bay?

V : Khi nó bay qua, đó là một hình dạng dài. [Im lặng trong 3 giây.] [Không thể] xác định hơn [rằng nó có tốc độ như vậy]. [Im lặng trong 3 giây.] [Đó là] trước tôi ngay bây giờ, Melbourne.

R : Và, er, đối tượng sẽ lớn đến cỡ nào?

V : Có vẻ như là một căn phòng. 1 Điều tôi đang làm bây giờ là bay quanh, và nó cũng chỉ bay vòng quanh tôi. Nó có đèn xanh và kim loại. [Giống như] tất cả đều sáng bóng [trên] bên ngoài. [Im lặng trong 5 giây.] Nó biến mất. . . . Anh có biết có loại máy bay nào không? Nó là máy bay quân sự?

R : Xác nhận, máy bay đã biến mất.

V : Nói lại đi.

R : Máy bay vẫn còn chỗ anh ?

V : [Đó là, ah, cũng không-] [Im lặng trong 2 giây.] [Bây giờ] đang tiến về phía tây nam. . . . Động cơ là, chạy không tải. Tôi đã đặt nó ở 23, 24, và điều đó là - ho.

R : Roger. Ý định của anh là gì?

V : Ý định của tôi là, ah, để đến đảo King. Ah, Melbourne, chiếc máy bay kỳ lạ đó đang lơ lửng trên đầu tôi một lần nữa. [Im lặng trong 2 giây.] Nó lơ lửng, và nó không phải là máy bay. [Im lặng trong 17 giây, mở micrô, với âm thanh staccato không xác định được. Kết thúc bảng điểm.]

Theo bạn chuyện gì đã xảy ra với Frederick Valentich cùng với sự biến mất bí ẩn của chiếc máy bay anh lái ?