Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 9: Hộp quà chủ nô



Đợi cả hai người tỉnh lại thì trời cũng đã tối sầm lại.

-Chủ nhân…

Katsuko lúc này hai mắt thâm tình, trung thành lẫn sùng bái nhìn hắn, nhu thuận kêu lên một tiếng cứ như một tiểu nữ nô nguyện hiến cả đời mình vì tên này vậy. trong lòng nàng lúc này chỉ còn mỗi hắn mà thôi còn tiểu tình nhân Jun gì đó bị nàng ném lên chín tầng mây quên đi mất không còn chút vấn vương nào cả.

-Hahaha… tốt tốt tốt … bóp … của ta dâm nô … ngươi cả đêm qua thật dâm đó nha , nhất là dâm huyệt kẹp ta muốn thư sướng.

Kuro nghe nàng gọi mình là chủ nhân liền cảm giác thành tựu không thôi, trong lòng sảng khoải vô cùng hay nói cách khác thì Katsuko đã nữ nô của hắn cả đời rồi. sau đó liền cười dâm một tiếng khen ngợi nàng dùng một tay đánh nhẹ lên bờ mông đàn hồi này không quên mở lời nhục nhã nói rằng.

-Chỉ cần chủ nhân thích là được, ta là dâm nô của ngài, ngài muốn chơi thế nào cũng được vì ta đã nguyện cống hiện cả đời mình cho ngươi rồi.

Nàng nghe hắn nói thể không chút cảm giác xấu hổ còn vui vẻ chấp nhận nói rằng đôi mắt nhìn hắn yêu thích lẫn sùng bái không hề che dấu nói rằng.

-Hahaha… được.

Hắn nghe nàng nói vậy liền khoái chí không ngừng cảm giác thật thành công.

Kuro sau khi ngồi dậy nhìn thấy cơ thể đầy dặn đầy dụ hoặc của nàng sau khi bị hắn khai phá càng trở nên mê người muốn làm thêm một nháy nữa thì nghe nàng cầu xin tha thứ, dù sao bị chơi xuyên đêm tới sáng nàng không đủ sức làm nữa.

Nghe nàng cầu xinh như vậy hắn cùng đàng ngưng lại dù sao chịch con người ta suốt cả đêm rồi dù lúc này cương cứng rất khó chịu nhưng chỉ có thể nhịn, vì nhìn lúc này muốn nhúc nhích cũng khó chứ đứng nói tới khẩu giao.

Sau một khoản thởi gian nghỉ ngơi thì hắn cũng bảo nàng nhắn tin cho nhà trường bảo việc nghỉ việc của mình hôm nay, dù sao nàng đã nữ nô của mình nên cùng phải chú ý bảo vệ nàng một chút. Điều này khiến Katsuko cảm động không thôi.

Kuro hết cách liền vào nhà tắm tẩy rửa dơ bẩn trên người rồi mặc một bộ trang phục bình thường chuẩn bị sẵn trong túi không gian mặc vào, mở cửa sổ ra cho dâm khí đêm qua tan ra ngoài.

Katsuko sau một nghỉ ngơi cũng lấy được chút sức liền vào nhà tắm tẩy rửa thân thể của mình một chút, dù sao cả đêm qua vô số tinh dịch và dâm thủy dính khắp người nàng, cả hai sau đó cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ căn phòng ga giường cùng đổi mới hoàn toàn, tuy nhiên dâm khí đêm qua vẫn như có như không trong phòng.

Kuro đợi nàng dọn xong liền nấu một bàn thức ăn cho hai người, dù sao hắn cũng chịch nàng bủn rủn tay chân nên hết cách. Trong lúc này hai người ăn với nhau thì hắn có hỏi nàng là muốn về sống chung biệt thự và nghỉ việc ở trường hay tiếp tục làm giáo viên và sống ở đây.

Không khiến hắn bất ngờ là nàng quyết định vào sống cùng hắn ở biệt thự và nghỉ việc ở trường. Vì Katsuko nói là bây giờ nàng chỉ quan trọng tới hắn thôi còn lại chẳng quan tâm gì khác nữa.

Cho nên Kuro liền nói với nàng ngày mai lên trường xin nghỉ việc rồi lặng lẽ tới nhà hắn không để ai biết là được, còn các vật sống đời tư của nàng hắn sẽ lo hết cứ làm như một biến mất là được. Katsuko nghe hắn nói vậy liền không phản đối vì tâm nàng đã hoàn toàn thuộc về tên này rồi.

Sau khi ăn xong nàng liền dọn dẹp còn hắn thì vào túi không gian mở hộp quà nộ lệ đêm qua.

Keng, chúc mừng kí chủ nhận được kỹ năng [Vầng sáng chủ nô] và [Tiêu chí nữ nô]

[Vầng sáng chủ nô] lv max bị động. (cấp B)

Là kẻ chinh phục tất cả nữ nhân biến thành nữ nô của mình, kỹ năng này kết hợp với [Tiêu chí nữ nô] mới phát huy hiệu lực. Khi nắm giữ kỹ năng này kí chủ sẽ cộng + 10 điểm all star.

Khi có thêm một nữ nhân thành nô sẽ + 5 điểm all star

[Tiêu chí nữ nô] lv 1 chủ động. (cấp B)

Kỹ năng này giúp người nắm giữ đánh dấu tên mình lên cơ thể của nữ nhân kia thành nữ nô, kỹ năng này kết hợp với [Vầng sáng chủ nô] mới phát huy hiệu lực. . Người nằm giữ kỹ năng + 5 điểm all star.

Nữ nhân bị đánh dấu tiêu chí nữ nô được + 5 điểm all star (cho nữ nô nha)

-OMG …

Kuro vừa nhìn thấy phần thưởng của hộp quà xong liền há hốc mồm ngẩn người.



Sáng ngày thứ ba tiếp theo.

Kuro từ trong biệt thự của mình bước ra thản nhiên với nụ cười tỏa sáng trên môi, đêm qua hắn tạm biệt nàng quay về biệt thự làm đúng như kế hoạch đã bàn, tối qua hắn ngủ rất ngon vì đạt vô số điều bất ngờ nhất là việc chịch nữ nhân là vô cùng tự hào.

Hôm nay đến trường quay về chỗ ngồi quen thuộc ngồi xuống quan sát nhất là nhìn Jun với gương mặt lo lắng lay hoay ở đó vô cùng đáng thương.

Kuro vừa nhìn thấy liền lạnh trong lòng, vì hôm bưa hắn đã giữ điện thoại của tên cộng với hôm qua Katsuko không đến trường khiến tên này quan tâm lo lắng là phải. Hắn quan sát một lúc thôi quay mặt đi với gương mặt tự phi tự tiếu vì chuẩn nghe một thông báo bất ngờ cho tất cả mọi người.

-Xoẹt…

Không lâu một lão trung niên bước vào cũng chính là thầy giám thị của trưởng.

-Tôi muốn thông báo cho các em biết một tin, giáo viên Katsuko-sensei đã xin nghĩ dạy ở trưởng nên hôm nay tôi sẽ tạm dạy thế hôm nay, sau đó nhà trường sẽ xấp xếp một giáo viên khác thay vào.

Lão giám thị quan sát một lượt hoc sinh bên dưới rồi tuyên bố một câu khiến tất cả mọi người sửng sốt trừ Kuro với gương mặt tươi cười với vẻ sớm biết trước vậy.

-Cái gì ?!

Jun lúc này đứng bật dậy với vẻ mặt không tin được nhìn ông, vì thông báo này đối với hắn mà nói là một tin cực sốc.

-Em có vấn đề gì với Katsuko-sensei sao ?

Học sinh lẫn giám thị thấy phản ứng của hắn liền ngạc nhiên tập trung ánh mắt về phía hắn, lão nhân thấy hắn phản ứng như vậy liền hỏi.

-Dạ… không có gì.

Jun vừa nghe ông hỏi thế liền rùng mình một cái nhớ đến nội quy của trường liền ủ rũ ngồi xuống.

-Nếu không có vấn đề gì khác thì chúng ta bắt đầu buổi học.

Lão nhân thấy vậy liền gật gù một cái nói rằng.

Thế là buổi học cứ thể diễn ra như bình thường, chỉ có mỗi Jun là gương mặt lo lắng không yên trắng xanh hiện ra không tập chung nghe giảng, Kuro thấy vậy liền cười tà đột nhiên trong đầu có một ý nghĩ đảo mắt một cái liền gật gù nhìn phía Jun.

Jun trong đầu lúc này suy nghĩ tới Katsuko xinh đẹp thì đột nhiên rùng mình một cái cảm giác có nổi bất an hiện ra vội nhìn xung quang không có gì khác thường liền lấy làm lạ.

Cuối cùng buổi học ở trường cũng kết thúc tất cả mọi người đều chuẩn bị ra về, mà trong dó nhanh nhất là Jun cơ hồ muốn bay đi tới nhà của Katsuko hỏi thăm nàng.

-Jun…

Chỉ là ngày Jun sắp chạy ra khỏi thì bắt ngờ bị Kuro giữ tay kêu lên.

-Có chuyện gì bạn học Kuro ?

Jun nhìn thấy hắn giữ mình lại thì trong lòng gấp lắm nhưng không muốn làm mất lễ nghĩa nên vội nhìn hắn hỏi với vẻ gấp gáp.

-Có phải cậu đang lo cho Katsuko-sensei phải không ? tôi biết chuyện gì đang xảy ra với nàng nè.

Kuro đảo mắt quan sát học sinh trong lớp bước ra hết rồi mới nhỏ giọng hỏi với ánh mắt tinh răng.

-Cái gì ? cậu biết ư ?! mau nói cho tôi biết làm ơn Katsuko đang có vấn đề gì vậy.

Jun vừa nghe như vậy liền sửng sốt chỉ nghe câu xong liền vội gất gao nắm lay tay Kuro với vẻ cầu xin nhìn hắn nói.

-Theo tôi, chỗ này không tiện nói lắm.

-Ừ…

Thế là cả hai cùng nhau bước ra phía sau trường chỉ là với hai gương mặt khác nhau, một người với vẻ lo lắng gấp gáp, còn một người thì cười lạnh với vẻ đạt được ý đồ.