Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 2: Hệ thống



Sáng hôm sau cùng với ánh năng êm dịu từ phía cửa sổ xóa tan cảm giác lạnh giá của đêm qua.

“Sáng rồi à.”

Kuro cũng từ từ mở mắt ra đón chào một ngày mới từ những điều không tưởng của hôm qua.

Từ sau khi kề thừa ký ức của “Kuro” thì hắn lúc đầu khá là khiếp sợ với sợ lượng tài sản đang sở hữu , sau khi bước xuống giường liền tiến tới chiếc gương quan sát bản thân.

-Đây là ta đó ư ?! Rất là tuấn tú nhưng nhìn như một tên tiểu bạch kiếm yêu ớt cũng không bằng một nữa của bản thân lúc trước.

Trong gương là một gương mặt của một thiếu niên tuấn tú chỉ cần nữ nhân nhìn thấy sẽ sinh ra hảo cảm. Tuy nhiên nhìn rất cao và soái nhưng lại sở hữu thân hình yếu ớt của thư sinh yếu đuối.

-Mẹ nó?! Nhỏ vậy?!

Sau khi quan sát cơ thể yếu đuối này xong thì hắn liền nghĩ tới Hung khí của bản thân như thế nào liền vội kéo quần xuống chỉ là sau khi nhìn thấy nó thì gương mặt liền tái xanh.

Vì tiểu đệ đệ của hắn lúc này dài 4 cm. Có thể nói chỉ bằng một nữa của kiếp trước.

-Vậy còn làm ăn gì được nữa ?!

Kuro lúc này đột nhiên có cảm giác tuyệt vọng trong lòng liền ngây người ngã ra sau với ánh mắt vô hồn nhìn tiểu đệ đệ bên dưới của mình.

Hắn ngoài việc xem anime thì cũng có các truyện tiểu thuyết thì cũng mong ước mơ được xuyên qua thế giới khác làm lại từ đầu.

Vậy mà từ điểm khởi đầu , vật quan trọng nhất để hắn chinh phục nữ nhân lại như thế này thì không khiến hắn tuyệt vọng mới lạ.

Tuy nhiên một tia sáng thấp lên hi vọng của hắn bằng một giọng nói vô vang lên trong đầu.

-Hệ thống khởi động , chào mừng kí chủ đến với sa đọa hệ thống.

-Na Ní ?! Hệ thống?!

Vốn đang chiềm vào nổi tuyệt vọng của bản thân thì nghe được câu nói này liền giật mình khiếp sợ lẫn vui mừng kêu lên cứ như từ địa ngục lên thiên đàng.

“Hắn có một hệ thống”

Suy nghĩ này chiếm cứ trong đầu của Kuro. Hệ thống đại biểu cho cái gì thì hắn thừa sức hiểu ý nghĩa của nó là gì rồi nên vô cùng vui mừng khi biết được bản thân có được bàn tay vàng.

-Hệ thống giới thiệu chức năng của ngươi đi.

Sau khi biết bản thân có một hệ thống liền hứng thú hỏi thăm khả năng của nó.

-Hệ thống được tạo ra theo suy nghĩ tà ác của kí chủ đó là đạt sức mạnh vô địch , bán hành main , NTR người khác và khiến nữ nhân trở nên sa đọa biến thành nô lệ của ngài.

-Hệ thống hiện có sáu chức năng: thông tin , cửa hàng quay thưởng , phó bản , nhiệm vụ , nô lệ , không gian.

Thông tin: có thể quan sát thông tin của bản thân , thông tin người khác.

Cửa hàng quay thưởng: kí chủ có thể rút ra vật phẩm đẩng cấp khác nhau bằng điểm hoắc điểm sa đọa và nó được chia làm bốn cấp.

Hạ phẩm: E – D (1000)

Trung phẩm: C – B (10000)

Thượng phẩm: A – S (100000)

Cực phẩm: SS – SSS+ (1000000)

Phó bản: có thể tiến tới thế giới khác , sau khi xong thế giới cũ.

Nhiệm vụ: liên quan đến thế giới đó.

Nộ lệ: khiến nữ nhân đạt độ sa đọa nhất định liền có thể bắt làm nô lệ cho bản thân.

Không gian: có hai loại không gian , một là chứa các vật phẩm của ký chủ , hai là một thế giới có thể chứa người sống.

-Ngoài ra kí chủ còn nhận được một gói quà tân thủ , xin mới kiễm tra trong túi không gian.

-Hahaha… ta trúng lớn rồi.

Kuro sau khi nghe hệ thống nói xong liền cười lên trong sự vui vẻ và tà ác vì không ngờ rằng ước mơ bấy lâu sắp được thực hiện không vui mừng sao được.

Vì cuối cùng hắn cũng có bàn tay vàng và sắp được thực hiện những ước mơ kiếp trước chưa làm được tưởng chừng như chỉ có trong ảo tưởng

Thế là hành trình gieo rắc sa đọa cho nữ nhân và bán hành main của hắn liền bắt đầu từ bây giờ.