Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 13: Mua sắm



Ở biệt thự rộng của Kuro lúc này. Trong một căn phòng nhỏ có ba người gồm một nam hai nữ. ba người đang vận động nguyện thủy cùng âm thanh kích thích vang vộng bên trong sau một lúc cả nữ đều rên lên một tiếng thật lớn.

-Thế nào hai cái đồ đĩ tao dâm nô có bị ta làm cho lên trời chưa ?

Kuro lúc này đứng cao cao tại thượng trên giường nhìn xuống hai mỹ nữ xinh đẹp nằm bên dưới thở dóc cười dâm hỏi rằng.

-Ân… chủ nhân hảo dũng mãnh … làm hai tiện dâm nô phải khuất phục …

Hai mỹ nữ nằm bên dưới không ai khác là Katsuko và Rin, hai nàng lúc này ánh mắt mị hoặc cùng kêu lên đáp, nhìn người đang đứng trước mặt vô cùng sùng bài vì hắn là tất cả ý nghĩa sống của nàng dùng để cống hiến.

-Hahaha… tốt … quỳ lên , đến giờ ban thưởng rồi.

Kuro nghe hắn nàng kều như thế cảm giác tự hào không thôi liền ra lệnh cho hai nàng với nụ cười tà.

-Vâng … xin chủ nhân ban thưởng cho dâm nô…

Hai nữ nghe được ban thưởng hai mắt dâm dãng liền tỏa sáng vội dùng sức lực còn lại quỳ trước mặt Kuro với vẻ mong chờ nhìn trym lớn trước mắt.

-Đưa mặt tới và mở miệng lớn ra ta đút cho các ngươi sữa tươi…

Hai nữ nghe hắn nói thế liền đưa mặt tới và miệng há thật lớn như đón chờ phần thưởng vậy, Kuro dùng tay đem các nàng kề cùng một chỗ liền gầm nhẹ một cái, tinh quan mở ra lấp tức một dòng tinh dịnh nóng rực đậm dặc bắn thẳng đến hai vị dâm nô trên mặt kéo dài hơn 10 s liền ngừng lại, gương mặt và miệng của các nàng khắp nơi đều là tinh dịch cứ như mặt nạ dưỡng da vậy, do tinh dịch qua nhiều từ trên mặt rơi lên đôi song nhũ bên dưới vô cùng dâm mỹ, sau khi bắn xong liền ngồi xuống giường nghỉ ngơi.

Còn hai mỹ nữ xinh đẹp sau khi nhận được quà từ hắn xong liền dùng lưỡi và tay liếm sạch cho vào miệng không chút do dự nuốt xuống, rồi ngã ra phía sau thở dóc, cả hai từ lúc sáng sớm đã nhận hắn chịch tới giờ cũng đây liền mất hết sức lực.

-Hai người ở nhà nghỉ ngơi , ta ra ngoài mua đồ một chút rồi về.

Kuro sau khi nghỉ ngơi một lúc liền cầm dùng dương vật đút vào hai cái miệng nhỏ thanh lý sạch sẽ liền rút ra rồi vào nhà tắm thanh tẩy cơ thể. Rồi thay một bộ trang phục mới dặn dò một chút liền đi.



Trên đường đến siêu thị để mua một số vật phẩm nhớ lại hai ngày trước khi hắn chinh phục Rin thành nữ nô của mình.

Thật ra hôm đó Souta cử xử và nói lời tuyệt tình như thế là do hắn thôi miên mà thành, Kuro đã kế hoạch sẵn nên cứ thế mà tiến hành, sau khi Rin bị tổn thưởng nghiệm trọng từ người yêu thương thì hắn liền sau đó nói lới đường ngọt kéo nàng khỏi sự tổn thưởng tự biến bản thân thành nô của hắn và kế hoạch thành công hoàn toàn.

Hắn từ kinh nghiệm khiếp trước xem anime hiểu rỏ tính cách nữ nhân giống Rin bên ngoài kiêu ngoại Stunade như vây thôi nhưng thật chất lại rất dễ bị tổn thương , dù vậy lúc đầu không có chút dám chắc nhưng sau khi nhìn nàng bị Souta mắng cho phờ phạt như người chết thì hắn liền bình thành công.

Thế là sau đó kế hoạch tiến hành thuận lợi cứ thế chinh phục nàng thành nô. Sau ngày hôm đó hắn liền chuyển Rin tới biệt thự to lớn của mình, Rin không phản đối mà Souta thì bị hắn không chế nên không có ý kiến thế là mọi thứ liền hoàn hảo. Còn vì sao hắn chưa giết Souta vì trải qua sự kiện Jun và Kayuya phiền phức kia thì Kuro đã rút kinh nghiệm, chờ bản thân rời khỏi rồi giết hết các main chính một lượt luôn, lúc đó sẽ không còn phiền phức nữa.

Rin từ khi bị Kuro biến thành nô in tiêu chí trên mông đít nhỏ thì tâm đã thuộc về hắn hoàn toàn, mọi thứ khác với nàng đã trở nên vô nghĩa kẻ cả anh trai từng yêu thương trước đây.

Sau hai đợt đi tàu điện ngầm thì hắn cũng tới trung tâm mua sắm của thành phố này, trên đường không thiếu quan sát cảnh đẹp , dù sao cảnh bây giờ khá giống với Anime từng thấy, vô cùng đẹp mắt, do vẻ ngoài đẹp trai với bộ trạng phục đắt tiến không thiếu nữ nhân tới làm quen nhưng đều bị hắn từ chối, thứ nhất đẳng cấp không đủ và thứ hai là hắn không hứng thú với các nàng. So với Katusko và Rin thì các nàng thua xa.

Kuro sau một lúc đi tham quan liền ghé vào những cửa tiệm nội y và áo ngủ của nữ nhân, việc này nam đi mua nội y cho nữ cũng không phải hiếm gặp gì nên cũng không có gì bất thường, hắn vừa vào liền gặp nhân viên nói trực tiếp mua một lượng lớn nội y và áo ngủ cho nữ với đủ loại màu sắc và hình dáng.

Việc này lúc đầu khiến nhân viên vô cùng kinh ngạc nhìn làm việc lâu năm không biến sắc chỉ hai mắt phát sáng nhìn Kuro mà thôi , dù sao mua lượng lớn đồ như vậy phải là đại gia mới làm được. Sau một thì nàng cũng cầm hơn 3 bao túi lớn tới trước mặt hắn, Kuro khẽ cầm một cái mở ra quan sát liền gật gù rồi mốc thé ra đưa cho nàng. Dù sao đây là thẻ của ông bố tiện nghi kiếp này nên không chút do dự xài lấy.

Sau khi quét thẻ của hắn xong nhân viên nữ liền trả lại kèm theo đó là danh thiếp của nàng, Kuro mặt không biến sắc mỉm cười thu hồi cả hai, trước khi đi có hỏi thắm nàng chỗ mua trang phục Cosplay cho nữ. Nhân viên nữ chỉ bất ngờ một chút rồi nói nhỏ với hắn rằng ở đây cũng có bán chỉ theo phương thức bí mật.

Kuro nghe vậy hai mắt liền nhảy một cái, dù sao khiếp trước hắn chỉ biết trang phục cosplay ở trên mạng chứ không biết chỗ mua bán, không ngờ rằng ở tiệm nội y có bán ,thế là hắn liền nói với nàng mua các kiểu trang phục mới loại mười cái.

Nhân viên nữ nghe vậy hai phát sáng như kiếm được vàng vậy liền gấp rút dặn dò nhân viên gần đó rồi phòng đi tới một chỗ nào đó, hơn mười phút sau quay lại cầm trên tay 3 túi lớn khác tới trước hắn. Kuro lèn lút mở túi dò xét một chút liền hai mắt phát sáng mỉm cười thâm ý rồi đưa thẻ cho nàng quét.

Sau khi xong tất cả hắn liền cầm 5 6 túi lớn vách lên người mà đi, không có chút cảm giác khó khắn làm mọi người xung quanh nhìn thấy kinh ngạc ra mặt.

(Tác viết cảnh này rút siêu rút gọn luôn ấy =)) )

Kuro sau khi bước ra khỏi trung tâm mua sắm liền đi vài vòng quang đây với tốc độ rất nhanh, một lúc lâu sau liền ghé vào một con hẻm nhỏ rồi thu sáu túi lớn trên tay vào không gian trữ vật. sau khi xong liền dựa theo con hẻm đi ra một đường khác chuẩn bị quay về bằng xe bus.

Hắn làm như vậy thứ nhất phòng có kẻ theo dõi phía sau và thứ hai là xách một đống dồ từ trung tâm tên tay dễ bị trở thanh tiêu điểm mà gặp phiền phức từ nữ nhân đến du côn trấn lột.

Sau một lúc sau chờ đợi ở trạm nhỏ thì cũng có một chiếc xe bus xuất hiện, Kuro liền vui vẻ nhanh nhẹn lên xe quẹt thẻ thanh toán , do xe bus lúc này đã hết chỗ ngôi lẫn rất đông người nên hắn chỉ thể đứng thôi.

Trên xe đứng nhàm chán nhìn đường bên ngoài qua lại quay sang quan sát mọi người xung quanh thì bất ngờ hắn nhìn thấy một mỹ nữ liền bất ngờ ra mặt sợ nhìn lộn người liền kiễm tra thông tin , khi nhìn thấy kết quả báo về liền lấp tức hai mắt phát sáng như phát hiện con mồi mới vậy.