Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 298: Britain đại lục 4



Không nói Tề vũ đánh nổ Hỗn mang như thế nào,

Chuyện tiếp theo, quan trọng hơn,

Là luyện hóa nó,

Sau đó, gánh vác thế giới, chia tách nó ra thành thế giới song song.

Dù sao Hỗn mang cũng là sáng tạo Britannia đại lục, tất cả chủng tộc tạo vật chủ. Khi hắn bị Tề vũ luyện hóa thời khắc này, thế giới cũng bắt đầu sụp đổ.

Mà cũng vì Tề vũ từ 3000 năm đi tới,

Nói chung lấy một đống nguyên nhân đó, không thể không tách thế giới ra.

Mà bên cạnh anh chỉ có Natsuki, đại diện không gian, thành ra thời gian hơi hơi yếu thế, chỉ có thể nắm mắt mà làm thôi…

///

Cùng lúc đó,

Thế giới số 1,

Đại hội kết thúc ngày thứ hai,

Đám người cũng lục tục trở về,

Nhưng chỉ là thế giới này người thôi, thế giới thứ hai người, tạm không về được, chắc là do ảnh hưởng Tề vũ bên đấy.

Mà,

Đáng nói hơn,

Lúc này,

Không thời gian ngưng lại!

Khí tức khủng bố hạ xuống,

Cũng là Hỗn mang!

Nhưng mà,

[ Chaos,

Đấu cấp: Bán Siêu Cấp,

Ma thuật: Sự sáng tạo ( Bán siêu cấp)

Ma pháp: đế cấp,…

Giai vị: Bán Siêu cấp ]

Đây là một cái chân chính trở lại hình thái đỉnh phong Hỗn mang, khi mà, nó đã từ Ma thần vương, Nữ thần chí cao, Tiên thụ, Bạo quân, Hồ công chúa,.. vân vân mây mây cầm trở lại sức mạnh.

Bởi vì,

Cũng không biết làm sao nó lại bị Ma thần cùng Nữ thần hợp lực lại phong ấn được,

Không quan trọng cho lắm, mặc dù có 1 ít giả thuyết:

Hỗn mang tạo ra thế giới, tạo ra 3 vị thần, các chủng loài --> sức mạnh giảm mạnh --> bị phong ấn,

trong Mama Hawk hình thái, tạo ra Hỗn độn nữ vu-Công chúa Hồ giúp đỡ mình ‘hồi sinh’.

Suy ra, sức mạnh thật sự của Hỗn mang, là khi, thu về sức mạnh đã ban ra:

Hỗn độn bạo chúa, mang lấy sự bạo ngược và tham lam,

Quỷ vương, có giả thiết là sự hiếu kỳ (thích nhìn trộm ^^), tò mò, thuần ước tình cảm (lấy từ Meliodas), năng động (thèm muốn cơ thể khỏe khoắn ?), ghen tỵ, vân vân vân vân, nói chung là giả thiết ^^.

Nữ thần, sự vô tình, cao ngạo.

Tiên thụ, sự hài hòa, yên bình.

Mama Hawk, đáng tin cậy, ( sức mạnh đã thay đổi khi vào người Athur, và một cánh tay của Athur bị Cath thôn phệ.)

Công chúa Hồ, thông minh,.. gần giống con người tính cách..

và có thể còn có nữa, … ( như các giống loài, thế giới, mặt đất, mặt trăng,…)

Tổng cộng trở lại, sức mạnh sẽ cực kì khủng bố,

Trở lại thời kì mà Hỗn mang, là chân Thần, là thực thế đầu tiên sinh ra, có khả năng sáng tạo và hủy diệt thế giới.

Trong khoảng mấy ngày này, Hỗn mang thế nhưng là chờ núp trong bóng tối, cũng đang thực hiện đủ loại hành động, chứ đâu thể ngồi chờ chết được, thế nên, Hồ công chúa mới có phát giác, ngay lập tức đã tự hao tổn mình, đem 1 giọt nước lúc ấy đi ra, tiếp cận Esdeath người lúc ấy, chắc là muốn Tề vũ cho che chở a.

Không nói những thứ này.

Bây giờ,

Hỗn mang mang lấy hình dạng người khổng lồ phủ xuống, thân hình cao to đến gấp 10 lần Nữ thần chí cao, đứng nơi đó, hình ảnh của nó giống như 1 đoàn hỗn độn, khi ngước nhìn tới, người thì thấy hình ảnh này, người thì thấy hình ảnh khác, tùy phản ánh đối với nội tâm mỗi người.

“A!” a A, mà sau đó đám người cũng không thể nhìn thẳng vào, rất nhiều kẻ bị nổ tung hai mắt,

Khí tức kinh khủng!

Thế giới điên đảo như sắp vỡ nát!

Thế là,

Thải điệp cùng Kikyou đứng ra,

[ Thải điệp :

Nhục thân : Cực cao (3/9) ;

Linh hồn : Cực cao (2/9) ;

Năng lượng : Cực cao (2/9) ;

Hồi phục : Cao (8/9);

Miễn dịch: Cao (8/9);

Long trần thể 65%; Long trần lực 73.5%;

Thông thấu Lv4 (0/9) ;

Thương thuật Lv 30 (2/9) ; Trù sư Lv5;

Vũ khí: Tinh vũ thương ]

.

[ Kikyou :

Nhục thân : Cao (9/9) ;

Linh hồn : Cực cao (3/9) ;

Năng lượng : Cực cao (2/9) ;

Hồi phục : Cao (3/9);

Miễn dịch: Cao (4/9);

Cùng thiên thể 60% ; Chế thiên lực 69.9%;

Thông thấu Lv3 (2/9) ;

Cung thuật Lv 24 (2/9) ;

Vũ khí: Thiên vũ cung ]

.