Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 241: Đấu thánh đỉnh phong



bầu trời tối đen xuống,

Những kẻ khác không rõ lắm, nhưng mà Hồn diệt sinh lại biết được là ai đang xuất thủ, " Ảnh đại nhân ?"

Không gian đang điên cuồng thu hẹp, đấu khí trong không khí đang loãng dần đi,

Cảm giác được uy hiếp, Cổ tộc cùng các tộc khác nhao nhao hướng về phía Hồn điện, Hồn tộc người lên án,

"Các ngươi đây là đang đánh vỡ quy củ. Hồn tộc muốn cùng các tộc khác đại chiến sao!"

Hồn diệt sinh hừ lạnh, nhưng mà cũng không thể không giả ý hỏi thăm Hư vô thôn Viêm,

"Ảnh đại nhân ?"

" hừ !

Ta chỉ cần hai người hắn!", trên bầu trời động tác dừng lại, tiếp đó, 1 thân ảnh toàn thân đen như mực xuất hiện, lao nhanh về phía Tề vũ hai người,

Mà Tề vũ thì cười cười hướng Thải lân hỏi,

" Hắn đây có phải hay không gọi vô tư kính dâng ?"

" tốt, đừng để thằng bé sốc quá."

" ai, coi như ta làm người tốt đi."

Hư vô thôn viêm không thèm để ý hai người nói chuyện, hóa thành một cái mặt cầu màu đen úp lên ba người, ý đồ thôn phệ Tề vũ cùng Thải lân, dù sao, từ hai người cảm nhận được hỏa diễm khí tức khiến bản năng hắn hết sức tham lam.

Nhưng mà, đen như mực mặt cầu, nhanh chóng truyền đến tiếng kinh hãi,

" không ?không !Không!! Ngươi! Các ngươi!! A!!!!"

Màn đen rút đi, người ta thấy từng tia lửa đen từ từ bị hút vào trong tay Tề vũ, hóa thành một ngọn lửa vô hình vô sắc. ( bản chất hư vô là vô hình vô sắc, còn màu đen toát ra, chắc do (tâm) đấu khí.)

Tề vũ ánh mắt tiếp tục ngưng thị, đưa tay trái lên, quấn xuyên thanh phong quanh năm cái trảo, một chưởng đánh qua không gian!

ầm !

nổ tung ngay trước không gian anh, nhưng mà xung quanh từng cơn gió nhu hòa dập dờn quanh 3 người, xung kích phóng ra giống như bị ngăn cách ở ngoài, sau đó bị gió làm trôi đi trôi đi,

mà một tiếng nổ khác lại xuất hiện ở bên ngoài cách xa chỗ này, rất xa, nhưng mọi người có thể cảm giác được uy lực của nó, mạnh, tựa như cực hạn nhân gian, Đỉnh phong Đấu thánh !

Tề vũ tay phải nắm lại, mở ra sau, đám lửa trên tay đã không còn,

[ đinh. Hỏa nguyên tố 74.7%. ]

" không xuất hiện sao ?", anh nhìn về không trung,

"haha, đạo hữu thật khiến người ta kinh ngạc."

"hừ."

1 cái nam nhân khí khái xuất hiện chào hỏi Tề vũ, tiếp đó, từ bên kia vụ nổ xuất hiện, 1 cái nam nhân khác cũng âm trầm xuất hiện, chỉ là trên tay áo hắn máu xối xả hơi nhiều, mà trông cũng khá chật vật,

Hai người này, chỉ có thể là Cổ nguyên cùng Hồn thiên đế.

" Tốt đi, các ngươi những cái này Đế tộc hậu nhân không phải là hướng về Đế cấp nguyên nhân tới sao ?

Muốn hay không thử trước thực lực của ta. Đúng lúc, ta cũng rất muốn cùng hai ngươi khoa khoa chút tay."

Cổ nguyên cùng Hồn thiên đế liếc nhìn nhau,

Mặc dù, hai người, hai tộc, nói là tử địch cũng không sai, nhưng mà,

Lần này, ý nghĩ vô cùng nhất trí,

"Tốt !"*2,

Tề vũ nhìn Thải lân Thải điệp, hai cô nàng cũng biết mình có thể gây vướng víu, nhưng mà, còn chưa chờ các nàng tự ý rời đi, " không sao, nhìn xem darling các em là cỡ nào hào hùng anh tuấn a.", để các nàng tham khảo chiến đấu, nhận thức cường giả sức mạnh cũng tốt, phất tay lên cho gió bao quanh hai nàng,

Tiếp đó anh bay thẳng lên, đứng ngang lấy trước hai người,

" tới đi.", hai tay chắp ra sau lưng,

Cổ nguyên cùng Hồn thiên đế liếc nhau,

" Cổ đế thần nộ!"

" Ám ảnh diệt hồn!"

Hai luồng xung kích tinh thần cùng hướng về phía Tề vũ. Có thể là hai người thấy Tề vũ hơi trẻ, chắc tinh thần vẫn là yếu một thớt so với đấu kỹ một chưởng đánh ngã Hồn thiên đế đi, hoặc khác, nói chung bắt đầu là cùng nhau phát toàn lực, hai cái Đế cảnh linh hồn thi triển đấu kỹ xung kích hướng về phía Tề vũ !

" chậc chậc, là như vậy sao.", Tề vũ thấy vậy, cũng nâng tay trái lên, ba ngón mở ra hình súng,

Bên cạnh hai vai anh xuất hiện hai thanh tiểu kiếm vô hình từ tinh thần lực ngưng thực thành,

Pằng!

Bốn luồng xung kích đánh vào nhau !

!!

Không gây nên vụ nổ âm thanh nào, nhưng mà

!

Giống như sóng xung kích bắn ra từng đợt dư uy quét ngang xung quanh !

Tề vũ ánh mắt lấp lóe, phất phất dưới tay,

Phốc !

Phốc !

Ngược lại đấu thánh đấu tôn có thể chịu được dư uy, nhưng mà còn lại thì giống như bị trọng chùy gõ từ trong đầu ra, kẻ yếu linh hồn chịu không được thổ huyết, mà có lấy cao cấp tinh thần lực cho dù không đạt đến Đấu tông như Cổ hà thì chỉ bị ép đến quỳ thở trên mặt đất. mà trong lúc đó, bên cạnh Vân vận thì đỡ hơn nhiều, sắc mặt nàng cũng hết sức ngưng trọng, nhưng cứ mỗi lần sắp cảm giác chịu không được, từ cái nào đó vòng tay lại phát ra âm thanh xoa dịu nàng, thậm chí bên cạnh Vân sơn cũng được lợi, cho dù không bằng nàng nhưng đỡ hơn phần nào,

Mà hai tỷ muội, Tề vũ cũng không can thiệp quá nhiều,

Lúc này hai nàng quả thực là rất khó chịu, nhưng mà,

"mới chỉ là dư uy thôi, tiểu điệp !"

"ta đã biết, tỷ tỷ !"

//