Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 231: Thải lân, Thải điệp 2



Khi tên kia Hồn điện vừa bay tới gần trung tâm,

Cả tòa thành bắt đầu rung chuyển,

Rầm rầm rầm,

Hai tỷ muội nhìn nhau,

“ bắt đầu đi.”

“ ừm.”

Hai người nắm lấy tay nhau, từ sau lưng xuất hiện dư ảnh Viêm mãng cùng Bạch long,

“ dám xâm phạm ta Xà nhân tộc, tiếp nhận chúng ta đời đời Nữ vương trừng phạt a.”

Một cỗ lực lượng hùng hậu từ sâu dưới nền đất, tại theo trong hoàng cung, nhất là trên ngai vàng, phóng ra, từng đạo từng đạo mãng xà hư ảnh từ bên dưới xông thẳng lên đi đâm xuyên qua tên hồn điện kia, bay tới phía sau lưng hai tỷ muội,

Lại chợt hơi dừng lại,

Hai tỷ muội liếc nhau, sau đó để cho hư ảnh Xà long dung hợp.

“ tỷ muội hợp kỹ. Xà long chân thân!”

Theo đó, năng lượng mãng xà tích tụ trong trận pháp của bộ tộc Xà nhân cũng biết là nên nhập vào cái gì rồi, chạy thẳng vào chân thân hư ảnh.

Ầm ầm!

Roẹt! Uỳnh!

Phần phật phật,

Lôi đình rền vang trên bầu trời,

Gió thổi cuồng dã!

Một con Mãng xà mọc ra hai cánh cùng hai chiếc sừng màu tím đỏ dài tới 100m xuất hiện, hai tỷ muội đứng ở bên trong vòng năng lượng, khí tức cao kinh khủng, thậm chí vượt qua cả Mộ cốt!

“ Cái gì!!”

Lão ta kinh hoảng hét lên, nhưng chưa cho hắn nhiều thời gian, hai tỷ muội cũng không dư nhiều năng lượng như vậy,

“ Tấn công!”, theo hai người ra lệnh, Mãng xà xông thẳng về phía Mộ cốt,

“ Chết tiệt!”, lão ta run rẩy giận dữ hay e sợ gì cũng được, chỉ có thể ra sức chống lại mới giữ được mạng sống!

“ Chuẩn Thiên giai! Thiêu cháy linh hồn!”

Ngọn lửa xanh lục từ tay phun ra, lan lấy trên tay hai đạo Đấu tông linh hồn, phun ra trước người thành 1 vòng bảo hộ,

“ A A A! ngươi đáng chết Mộ cốt!!!!”

Hai cái linh hồn đau đớn gào thét, nhưng Mộ cốt không để ý, nếu có thể, lão vẫn muốn cầm tới tên hồn điện 2 kia nữa, đáng tiếc hắn chết ở hơi xa, mà bây giờ, năng lượng mãng xà phủ thẳng xuống bao trùm xung quanh lão, muốn nhích một tí cũng không được,

Phừng!

Một ngọn lửa xanh lam xuất hiện!

“ đây là!!”

Lão đột nhiên cảm thấy nguy!

Dị hỏa nhanh chóng lan đến trên vòng phòng hộ, từ từ lan tỏa ra, dưới nguồn cung cấp năng lượng dồi dào, nhanh chóng ăn mòn phòng hộ,

“ Chết tiệt, hai tên này quá yếu so với trước đó!”

“ A A A! Là các ngươi bức ta!”

Cả cơ thể lão bốc cháy lên!

Mùi vị khét lẹt từ linh hồn mình !

Phòng !

Phừng !

Năng lượng trong cơ thể lão bùng lên ! chấn động nổ tung xung quanh !

Bùm!

Đánh nổ luôn hình dạng mãng xà, cắt ngang đấu kỹ hai tỷ muội,

" phốc !"*2, hai cô nàng bị thương phun máu, nhưng không để ý được nhiều như vậy, nhìn chằm chằm vào mộ cốt,

Lúc này lão đầu tóc bù xù, con mắt đỏ huyết, khí tức bạo ngược, cả người như già 100 tuổi, nhưng mà, khí tức không nghi ngờ mạnh quá nhiều,

" Cái này là.."

" đấu tôn, lão cưỡng ép dùng linh hồn thay thế đấu khí đột phá đấu tôn.."

" Phốc ! kiệt haha, đúng là vậy, đều tại các ngươi. Đi chết đi cho ta!!", giờ này lão cũng không muốn nói nhiều nữa, chuyện cần gấp là nhanh chóng cầm xuống phần thưởng, sau đó bổ tu lại hao tổn!

Một bàn tay vô hình cực kì khổng lồ, bay thẳng về phía hai chị em,

"tiểu điệp!"

"có thể, tỷ tỷ !"

Hai người lại đứng lên, xung quanh năng lượng lại tập trung lại, đáng tiếc lần này hình thành Giao long chỉ có được 1 nửa kích thước ban đầu, chứng tỏ năng lượng các nàng lẫn phần dự trữ dưới hoàng cung cũng hao mòn đi nhiều.

Giao long cái đầu đụng lên tới bàn tay, hòng ngăn chặn nó lại,

" châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình."

Mộ cốt thậm chí thi triển xong đấu kĩ cũng không thèm điều khiển tiếp nữa, bởi vì, bàn tay rất nhẹ nhõm đẩy lùi lại hư ảnh, tiếp đó nhanh chóng ủi thẳng tiến tới,

" Chết tiệt !"

"A !"

Hai cô nàng tung hết sức mạnh ra,

hai luồng sáng bốc lên !

Đấu tông 7sao !

Thậm chí Mỹ đỗ toa huyết mạch lúc này gọi là Bát thải cũng được, chỉ chờ thời gian nữa là có thể gọi Cửu thải rồi.

Lập tức dùng chút năng lượng thêm được phóng ra, ngăn chặn lại bước đi của Quỷ thủ.

"Cái gì !", mộ cốt lão nhân lại lần nữa kinh khủng, lão càng thấy không thể chờ lâu hơn nữa !

Nắm tay khô khốc đưa ra,

Bóp chặt lại !

Quỷ thủ năm ngón tay cũng co lại, to gấp đôi bàn tay giống như muốn nắm đầu Giao long vào trong,

Tiếp đó !

Bùm !

Nổ tung !

Bàn tay lão run run đưa về, do phản phệ đấu kỹ.

Mà hai nàng, lại bị nổ tung xung kích, trọng thương rơi xuống mặt đất.

“ tỷ tỷ!”, tính ra cơ thể mạnh hơn một chút, nên Thải điệp lập tức không để ý bị thương chạy tới chỗ Thải lân,

“ khục! không sao. Đỡ ta lên!”

Hai người khó khăn đứng lên,

Nhưng mà, lập tức trông thấy một cái khác quỷ thủ đã xông tới, chuẩn bị chộp xuống.

“Chết tiệt!”

“Xin lỗi, tỷ tỷ!”

Hai người có vẻ hết lực phản kháng,

“ nói cái gì..”, Thải lân còn định khuyên can muội muội,

“ nói cái gì đây, có lỗi cũng là lỗi của ta a. Để hai người chống đỡ lâu như vậy, Thải điệp, Thải lân.”

Một âm thanh ấm áp vang lên,

Hai cánh tay đưa ra quá đầu các nàng, giống như chống đỡ cái gì, mà thực sự thì quỷ thủ đúng là dừng lại giữa không trung.