Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 202: Blood thế chiến 4





“ Darling !?”, Mine lên tiếng nhắc nhở Tề vũ,

“ giao cho em a.”

“ Ok! Tuyệt không để anh thất vọng!” Mine hưng phấn lấy ra Pumpkins,

Mà Tề vũ lại ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi lấp lóe,

Phất phất cái tay, 99 màn hình xuất hiện trên không trung, để cả thế giới nhìn tới,

“ Đây là..”

“ điên rồi!!”

Tổng cộng 404 đầu đạn hạt nhân đang hướng về phía Tề vũ đứng chiến trường!

Thế giới lại khiếp sợ lần nữa! từng này nổ cùng một lúc! Có thể dẫn tới thế giới hủy diệt là không có vấn đề!

Nhưng Tề vũ vẫn bình tĩnh ngóng nhìn, anh không định ra tay, nhưng mà, cảnh tượng này, có hơi xúc động anh,

Có một kẻ, hắn trôi luyện, rèn luyện, phấn đấu, học tập, đạt tới nhân loại cực hạn, thậm chí vượt qua, chỉ vì ước mơ ấy. nhưng thì thế nào, mỗi lần ngửa đầu lên tưởng tượng một khỏa hạt nhân rơi xuống, vô lực kháng cự! Nhưng mà, nay hắn đã Isekai, tiếp xúc tới ma lực hắn từng mơ ước. và hắn cũng ngộ ra,

I am atomic! Để không bị xóa sổ trước đạn hạt nhân, ngươi chỉ cần trở thành đạn hạt nhân là được rồi!

Không sai! Hắn là nổi danh gần xa ‘Chúa hề’ bóng tối-Shadow.

Ngày Tề vũ xuyên qua cũng mới đọc đến chap 28 thôi, không biết hắn có ra anime không. Chắc có a, khá là hay thế mà, hi vọng anime ra sức a, đừng quá khiến người thất vọng ( vẫn thấy hơi kém manga chút ).

Mà lúc này, Tề vũ cũng nhìn tới đủ kiểu đầu đạn đang hướng xuống.

Shadow, cái ngươi nói a, chắc có chút khác rồi,

Đầu đạn hạt nhân nổ tung trong 0,0mấy giây đó, nhiệt độ nhưng là đạt tới 55 triệu độ, còn hơn cả mặt trời,

Tề vũ tự nhận, trong khoảnh khắc đó, ít nhất, bây giờ mình không đạt tới được.

Nhưng mà trước đó, hay sau đó, đầu đạn hạt nhân là cái gì? A, chỉ là quả bóng bị xoa trong lòng bàn tay thôi.

Như ngay đây,

“ Ta lên rồi!” Mine âm thanh vang lên!

Bàn tay mở hướng bầu trời, từ trường phát tán ra!

Đạn hạt nhân? Xin lỗi?

“ Đứng lại cho bản tiểu thư!”

404 đầu đạn ngừng chuyển động, bị định trụ ngay giữa đó. Tiếp theo, Mine cười tươi hướng về màn hình,

“ haha, đa tạ khoản đãi nha. Lũ ngu ngốc!”

Pumpkins trong tay mở ra, tiếp đó tại kinh ngạc toàn thế giới anh mắt, tất cả đầu đạn tự động chui vào ‘bao đạn’ của Pumpkins, là 404 đầu đạn tất cả, nhưng mà, chui vào nhỏ nhỏ băng đạn giống như viên bi, thậm chí biến nhỏ hơn, biến mất trước sự ngỡ ngàng. Hôm nay, là ngày toàn thế giới thấy được, Thật nhiều vị Thần!

“ Hahaha.

Tiếp theo, nghênh tiếp bản tiểu thư tư thái oai hùng a. toàn thế giới!”

Mine một tay nâng Pumpkins lên, nòng súng chỉ cao lên trời.

“bùm!”, từ miệng nàng thốt lên,

Và tại toàn thế giới ngóng mắt nhìn,

Bùm!

Pháo hoa nổ!

‘Surprise!’

Bùm!

Bùm! Bùm!

‘Mine tiểu thư thiên hạ đệ nhất!’-hàng chữ ký đi cuối, đại biểu một hồi pháo hoa mãn nhãn kết thúc cho trận chiến.

Tề vũ cũng thu hồi lại tâm thần,

Saeko cùng Esdeath nắm lấy Đệ nhất cùng Đệ tam bay tới, quân đội Đệ tam may mắn còn lại 50%, nhưng mà Đệ nhất, chỉ có 1/20 quân số sống tiếp, còn lại, đã hoàn toàn chìm vào lạnh giá..

Mà khoảng 30 tên ‘tổng thống’ cũng không cần Tề vũ tự mình ta tay, dưới quyền đám người cũng đã tự giác bắt giữ, ‘dê thế tội’ hay gì gì kiểu đó, ít nhất phải có kẻ đứng ra chịu trách nhiệm, cùng lửa giận của Thần!...

Để cho còn sống quân đội đi lên Ito đảo..

Chiến sự, chấm dứt.

///