Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 113: Wano 6



Tề vũ xông về phía Hắc xích. Lúc này, 2 đầu xích từ tay hắn cắm vào ‘tấm kính’, gây nên từng gợn từng gợn sóng.

Haoushoku bộc phát, đầu óc hắn bị chấn đến trì trệ, nhưng Hắc xích vẫn không buông tay, máu từ người hắn nhuộm lên đầu xích, Hắc xích, đã biến thành Hồng xích,

" cho ta động a !", Hắn ta hét lên từ tận tâm can.

Hồng xích phát sáng lên, từ 2 điểm đâm vào ‘tấm kính’, nhanh chóng xuất hiện từng mắt xích cấp tốc lan tràn ra xung quanh, nhanh chóng chiếm cứ lấy khả năng thao túng của Tề vũ.

Choang,

Giống như tấm gương vỡ nát ra.

" Hahaha, ra là vậy ! ta biết ! ta rốt cục biết !"

Lúc này, nếu như để ý, bảng trạng thái của hắn sẽ là Trái ác quỷ Xiềng xích (đang thức tỉnh).

Nhưng mà,

Phốc.

1 thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim hắn.

{ cảm giác như nhân vật chính bị bức vào cảnh đột phá vậy. Lúng túng ##_## }

" khục. Hahaha. Ta đã không còn là trước đó ta, Tề vũ. Cho ta khóa!",

Vừa dứt lời, bên trên trái tim hắn, cấp tốc xuất hiện từng sợi xích, khóa lại vết thương, khóa lại sinh mệnh đang trôi đi, đồng thời, xiềng xích nhanh chóng bám lên mặt ngoài thanh kiếm.

" ra đây là Thức tỉnh sức mạnh a", Tề vũ cảm giác được bị kiềm chế thanh kiếm, Trái ác quỷ thức tỉnh, rất lợi hại !, nhưng, để ngăn cản anh, còn chưa đủ.

1 luồng ánh sáng thần bí từ thanh kiếm toát ra, Không thời gian ăn mòn đánh nổ ra xiềng xích, tiếp đó, bắt đầu tại trên trái tim hắn ta giao phong cùng sức mạnh Xiềng xích thức tỉnh.

[ đinh, miễn dịch ++

Thời không ++ ]

" Chết tiệt ! Làm sao lại ! Là có chuyện gì xảy ra", cảm nhận được trái tim mình bên bờ sụp đổ, hắn ta mặc dù hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng kiên trì lần nữa.

Nhưng tề vũ đã xuất hiện bên cạnh hắn,

"!!"

" yên tâm đi, hiện tại, ngươi còn có giá trị "

" !! ?? Ngươi có ý gì!"

Nhưng hắn cũng không có được câu trả lời.

Đầu của hắn bị đánh ngất đi,

Lúc tỉnh dậy, cả người đã bị nhốt vào ngục giam.

Cả cơ thể đã bị chữa lành, nhưng,

6 thanh kiếm cắm vào trên người hắn, tứ chí, trái tim, cùng bụng bị ghim vào, 6 loại năng lượng bắt đầu phá hủy cơ thể hắn.

" chết tiệt !", không thể làm gì hơn là bắt đầu vận dụng xiềng xích thức tỉnh đối chọi.

Nếu như có phân cấp, lúc này xiềng xích của hắn đang dần tiến tới 61% giai cấp. { thiết lập 60% là bắt đầu thức tỉnh cấp độ }

" A A A ! Tề vũ ! Ngươi chờ đó cho ta !!!"

/

Trấn áp xong Hắc xích, Tề vũ nhìn về biển rộng.

Quyết định, tạm buông tha Kizaru đi, chờ hắn khai phát Pika pika no mi tới thức tỉnh lại tìm, hay a. Như vậy, cần 1 cái thân phận mới, kẻ đi săn Trái ác quỷ.

Bây h, giải quyết Wano quốc xong đã.

//

Phốc,

ầm,

ầm.

Queen đã bị giải quyết,

còn King cùng Katakuri thì cũng bị Vermouth cùng Mitsuri đánh bại, cơ thể bị ném về phía Kaido cùng Bigmom.

{ hai đứa này, chưa định viết chết }

" Thế nào ? chưa định đầu hàng sao, 2 vị ?"

" Hừ. Lão tử thế nhưng là Kaido a."

“ Mamama, 1 đám ranh con mà thôi. Đừng có mà tự mãn.”

Mặc dù bị 7 cái cao thủ bao vây, nhưng 2 vị Hải tặc hoàng đế không có chút nào sợ hãi. ( Thực tế thì 5 người Vermouth các nàng cũng chỉ đứng quan chiến mà thôi.)

“ Chết đi”, Bigmom nâng lên nắm đấm, hướng về Esdeath.

“ hahaha. Đừng tưởng ta sợ chiêu này. Bigmom”, cánh tay nâng lên, Esdeath cũng đánh ra 1 quyền.

Hàn băng cùng linh hồn giao phong.

ầm,

tách.

Esdeath bị đánh lùi, nắm đấm gia trì Hồn hồn chi lực của Bigmom thật rất khó chịu, mỗi lần đối kháng là linh hồn lại giống như bị gõ 1 gậy. vậy.

Bigmom thế không tha người, tiến công về trước,

Nhưng,

Tạch tạch tạch,

Cơ thể bị đông lại,

Mặc dù không gây được sát thương cho Bigmom, nhưng băng của Esdeath đã tràn ngập không gian, thẩm thấu vào cơ thể mụ, giảm dần sự linh hoạt cơ thể, đồng thời, lâu lâu lại tới 1 đợt đóng băng.

“ Chết tiệt! Lại tới! Zeus. Promethues!”, mụ chỉ có thể để 2 cái Homies chớp lấy cơ hội tấn công trước.

“ đã rõ, mụ mụ”

Esdeath đứng dậy,

“ hahaha, rất khó chịu đấy, Bigmom.”

“ hừ. Ngươi sẽ chết ngay thôi, Esdeath. Lôi viêm long gào thét!”, Zeus cùng Promethues hợp kích tấn công, 1 con rồng lửa trang bị thiểm điện từ trên trời giáng xuống đầu Esdeath.

ầm!

Bigmom phá băng mà ra,

“ Mamama, các ngươi làm rất tốt.”, / “ Hahaha, là tụi con phải làm, mụ mụ.

Đột nhiên, mụ biến sắc “ Zeus!!”,/ “ Có chuyện gì sao? Mụ mụ?”

Trả lời 2 cái Homies là 1 vết chém cắt đôi thân thể bọn chúng.

“ Ngươi! Ngươi làm sao xuất hiện bên cạnh chúng ta”

“ haha, cắt chém bình thường là không có tác dụng với chúng ta. cho dù ngươi có Busoshoku cũng vậy.”

“ Các ngươi chắc chứ?”, Esdeath mỉm cười hỏi ngược,

“ hả?”

Tạch tạch tạch..

“ chuyện…?”,

Zeus cùng Promethues biến thành 4 cục băng rơi xuống đất.

“ Esdeath!”, Bigmom nổi giận, mụ hoàn toàn không cảm giác được Zeus nữa, cũng may Promethues còn ‘hấp hối’.

“ haha, cứ phóng ngựa tới Bigmom”,

ầm,

Napoleon cùng Băng vũ kiếm va chạm.

Lần này,

là băng hàn chiếm thượng phong,

Tạch tạch tạch..

“ Lạnh quá. Mụ mụ.”, 1 tầng lam sắc thấm vào mũi kiếm,

“ đây là..?”

“ là Đóng băng Linh hồn a. Bigmom. Ta không phải là một kẻ luôn thích bị động."

//