Nhật Ký Tuổi Teen

Chương 24: Chương Giới Thiệu Nhân Vật





Mọi người đã đọc chương 22 rồi chứ? Có một anh chàng đã từng xuất hiện ở chương 3, bây giờ lại tiếp tục xuất hiện ở chương 22 là thế nào? Để tác giả bật mí cho. Nhưng mà trước hết, tác giả sẽ khẳng định lại một điều có thể khiến mọi người hơi bị "sốc". CÁC SIÊU QUẬY TRƯỜNG WHITE SCHOOL (nhóm tụi nó hiện tại) CÓ TÌNH CẢ VỚI NHAU CHỈ LÀ TÌNH YÊU Ở MỨC ĐỘ THẤP, ĐÚNG HƠN LÀ THÍCH THÔI. CÒN VỀ CHUYỆN TÌNH YÊU THÌ CHÚNG NÓ SẼ BẮT ĐẦU VỚI CÁC NHÂN VẬT DƯỚI ĐÂY. Sao hả? Mọi người có sốc không? Tác giả lừa được mọi người rồi nhé. Thôi tác giả giới thiệu các nhân vật chính chưa xuất hiện đây:
* Nam:
1. Khải Hoàng Nam (Shen): 14 tuổi, thiếu gia thứ 2 nhà họ Khải. Gia đình nghiêng về lĩnh vực y dược, mở rộng ở toàn thế giới. Có 1 chị và 1 em trai. Cao 1m 68. IQ: 200/200. Là một tay sát gát điêu luyện. Tuy nhiên vẫn giữ được nụ hôn đầu. Sở hữu một khuôn mặt đẹp như sao Hàn. Body chuẩn. Tính cách: bình thường thì chả thèm quan tâm đến cái gì. Nhưng nếu có ai dám động đậy vào những người ổng yêu thương thì đời người đó coi như toi. Giỏi "oánh nhau", trung bình thì 1 ngày có ít nhất 1 người phải vào bệnh viện. Cúp học là chuyện bình thường, nhưng lại học giỏi không thua kém mấy ông tướng nhà ta. Bạn thân của Jun và Zin. Học sinh trường White School.
2. Hoàng Nhật Lâm (Zin): 14 tuổi, thiếu gia độc nhất vô nhị của nhà họ Hoàng. Gia đình chuyên môn về lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hoạt động chủ yếu ở Đức và Nga. Cao 1m 70. IQ: 200/200. Lạnh lùng là hai từ duy nhất miêu tả chính xác con người ổng. Sở trường: oánh nhau. Khuôn mặt nam tính, body miễn chê. Học sinh trường White School.

3. Hồ Minh Khang (Jun): 14 tuổi, út thiếu gia của nhà Hồ. Gia đình chuyên về lĩnh vực văn học (viết sách đồ á), có 2 cơ sở chính nổi tiếng ở tiếng ở Pháp và Đài Loan. Cao 1m 71. IQ: 200/200. Thân thiện, hòa đồng. Một tay sát gái kì cựu. Sở trường: kết bạn. Mặt baby, nụ cười hút hồn thiếu nữ. Body nó cũng men ly lắm. Học sinh trường White School.
(mọi người theo dõi truyện sẽ biết Zin và Jun trở thành cặp với Rin hay Pu nhé, sau này cả đám hợp thành siêu quậy trường Lê Quý Đôn gồm 12 thành viên đó, tới cấp 3 lận)
*Nữ:
1. Phạm Như Lam (Shy): 14 tuổi, nhị tiểu thư nhà Phạm. Gia đình chuyên khai thác đá quý, hoạt động chủ yếu ở Ấn Độ. Cao 1m 65. IQ: 197/200. Vui vẻ, tốt bụng, hòa đồng, hiền. Hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cậu trai trong trường. Du học sinh từ Nhật về, học sinh trường White School. Sở trường: nghệ thuật. Mặt thiên thần, body giống 5 nhỏ kia (Rin, Pu, Ten và 2 nhân vật mới).

2. Nguyễn Ánh Tuyết (Zui): 14 tuổi, tiểu thư út danh giá của nhà Nguyễn. Bố mẹ và anh chị đều thường xuyên ra nước ngoài làm việc nên nhỏ sống một mình tại căn biệt thự riêng của nhỏ. Mới chuyển tới White Schoool cách đây 1 tháng, chưa kết bạn được với ai nên bị mấy đàn chị lôi kéo. Vụ oánh nhau với đám Rin, Ten, Pu cũng do mấy bả bày ra. Tuy nhỏ cũng tham gia nhưng kể từ khi gia nhập với bọn nó thò khả năng của nhỏ được bộc phát. Lột xác từ một đứa hư hỏng thành một tiểu thư chính hiệu. Cao 1m 64. IQ: 200/200. Sở trường: học. Học sinh trường White School.
3. Phan Ngọc Lan (Ru): 14 tuổi, chị cả (tiểu thư) của nhà Phan. Sống với em gái kém mình 2 tuổi tại biệt thự riêng của nhỏ. Học sinh của White School từ năm lớp 7. Sở trường: ca hát. IQ: 199/200. Cao 1m 60 (chị này lùn bẩm sinh). Dễ gần, dễ gạt, dễ dụ, hiền là những từ chính xác nhất để miêu tả nó. Nó rất dễ bị ăn hiếp nên trước khi gia nhập nhóm tụi nó, thương tích luôn có trên người nhỏ. Tuy nhiên, sau này nhỏ lại là một trùm oánh nhau của nhóm.
Mấy anh chị này lên tới cấp 3 mới thân nhau. Đó là lí do tác giả nói là sẽ có phần 2 đóa. Thôi bb mọi người nghen. Một ngày mà viết liền 3 chương làm tác giả mệt lử rồi. Bái bai mọi người nha.