Nhật Ký Thú Cưng III: Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba?

Chương 69: Ảnh đế



Không hề cho Trác Dịch một chút thời gian đáp lời. Hình tượng lạnh lùng thể hiện được mười phần đầy đủ.

"Cậu ấy luôn vậy sao?"

Trác Dịch không có trèo kéo cậu mà lại hướng Sùng Minh hỏi thăm.

Tay nghề của Ngô Tĩnh thật sự không phải thường. Trác Dịch hiện tại một chút dáng vẻ ngủ không đủ đều hoàn toàn nhìn không thấy. Tuy chưa chắc có thể che lấp hoàn toàn như với năng lực của đại ảnh đế người ta, diễn vai thần thanh khí sảng chẳng có gì khó. Trác Dịch lúc này cũng đã thay đổi trang phục của Khiêm Vương cho nên khí chất khí tràng càng không cần phải bàn cãi. Nếu không phải đứng trước mặt hắn hiện tại là Sùng Minh thì sợ rằng đã có người chịu không được thuần phục dưới chân hắn rồi. Đương nhiên Bạch Thụy chính là ngoại lệ.

"Chịu thôi."

Sùng Minh không có trả lời rõ ràng nhưng biểu tình bất đắc dĩ của hắn đã bày biện hoàn mỹ ý tứ hắn muốn nói rồi. Có điều hắn cũng không quên cứu vớt hình tượng cho Bạch Thụy: "Nhìn thế thôi nhưng cậu ấy an phận, không như những minh tinh bây giờ."

Chính là kiểu kiệt ngạo còn bất tuân khó quản, cứ thích làm mình làm mẩy kiếm chuyện cho người xung quanh.

Trác Dịch đương nhiên hiểu ý hắn. Nhưng hắn không có ý định buông tha dễ dàng như vậy. Hắn khẽ nhấc ống tay áo dài rộng, khí chất vương giả không cho phép người khác phản kháng nhìn Sùng Minh nói: "Nghe đâu cậu ấy có tham gia Minh Tinh Đại Chiến. Mấy lần tính đến tìm cậu ấy giao lưu một chút vì sắp tới tôi sẽ làm khách mời đặc biệt cho chương trình nhưng... Anh thấy đấy!"

"Tôi nghĩ anh là người đại diện của cậu ấy chắc là biết nên uốn nắn cậu ấy thế nào cho sống được thoải mái trong nghề. Cậu ấy bây giờ không phải không tốt nhưng dễ đắc tội người."

Trác Dịch lời nói đều là nghĩ tốt cho Bạch Thụy nhưng sao lại không phải đang ẩn ý nhắc nhở. Sùng Minh hắn là ai chứ, vừa nghe thôi là hắn đã hiểu Trác Dịch muốn nói gì. Còn không phải kêu hắn nói với Bạch Thụy không cần nơi nơi tránh anh ta nữa sao? Thân phận ảnh đế đúng là có cân có lượng thật. Nhưng Bạch Thụy lại không giống bình thường. Sao Trác Dịch không nghĩ như người khác, hoài nghi sau lưng Bạch Thụy đã có kim chủ nhỉ. Hay hắn cho rằng hắn có thể dễ dàng đào góc tường của đối phương? Dám lắm, có một Trác gia phía sau, lại qua một chút tiếp xúc Sùng Minh đã phát hiện ra con người này một bộ tư thái hơn người, không có như cái dáng vẻ anh ta hay bày ra ngoài. Tuy không biết hiện tại có được tính là xé rách mặt hay không nhưng khó mà nói đã muốn bày tỏ thái độ cứng rắn hơn rồi.

Nhưng vậy thì sao?

"Cậu ấy là người mới, còn rất có chính kiến. Chỉ cần không kiệt ngạo bất tuân xem thường người khác thì không có vấn đề gì cả. Tôi lại không cho rằng nơi nơi khép nép, suốt ngày bán thảm ké fame mới là đúng. Hiện tại cậu ấy còn chưa có thành tựu gì, tôi còn ngại hiện tại cậu ấy quá nổi bật, đương nhiên không hi vọng cậu ấy dính líu đến ai. Như hiện tại là tốt rồi."

Sùng Minh một bộ dầu muối không ăn còn nói đến đúng tình hợp lý, nói đến cuối còn ẩn ý bày tỏ thái độ không ưng thuận cái cách làm của Trác Dịch hiện tại, không nương tình như vậy.

Biết làm sao được, đối phương đang làm ảnh hưởng bát cơm manh áo của hắn, hắn như vậy đã là nhẹ nhàng. Nếu Trác Dịch đã nữa xé rách mặt thì hắn không ngại nói rõ ra. Nếu Trác Dịch vẫn còn không buông tha thì chính là cố tình, nói rõ hắn có ý đồ không tốt với minh tinh nhà hắn. Đến lúc đó thì lại dễ dàng xử lý hơn. Dù xã giao là một trong những kỹ năng của minh tinh. Càng là minh tinh muốn nổi thì không thể cứ suốt ngày ru rú một mình. Là một người đại diện thì Sùng Minh có đầy đủ năng lực để chỉ dậy cho minh tinh dưới chướng nên làm sao mới có thể sống trong giới này.

Nhưng hắn có cách của hắn, hắn càng không quen nhìn người khác đối hắn chỉ tay năm ngón. Cũng không phải ông chủ hắn, phát lương cho hắn, có cái gì khả năng nhúng tay. Nếu đối phương là một người đại diện có tiếng tăm ngang hàng hắn thì còn nói được, Trác Dịch chỉ là một minh tinh. Cho dù sau khi hắn có Trác gia thì Sùng Minh cũng không ngán, Khương tổng của hắn không phải để trưng cho đẹp. Cả ông chủ đều lên tiếng rồi, hắn còn sợ gì nữa.

Thiết nghĩ người ngu đều nghe ra được thái độ không mặn không nhạt còn không nể mặt của Sùng Minh, Trác Dịch làm sao lại không nghe ra. Nhưng hắn mặt kệ Trác Dịch có nghe được hay không, có cảm giác gì, việc nên nói thì hắn nói thôi.

"Cá nhân tôi cho rằng nên để cậu ấy từ từ phát triển, bước quá nhanh lại quá thuận lợi sẽ khiến con người ta kiêu ngạo. Có chút khó khăn mới tốt cho con đường của cậu ấy. Nếu không phải vì mục đích preview cho bộ phim thì tôi không định để cậu ấy hấp thụ ánh sáng một cách mãnh liệt như vậy đâu. Không khéo sẽ kéo lên rất nhiều rắc rối không cần thiết lại khiến cho hình tượng của cậu ấy xấu đi. Bản thân cậu vẫn nên có chừng mực thôi, nếu không người ta nhìn vào khó nói không nghĩ cậu đang muốn ném đá giấu tay, không tốt cho hình tượng của cậu đâu."

Nếu không phải vì nghĩ cho Bạch Thụy, còn lâu hắn mới rảnh nói nhiều với Trác Dịch.

Nhưng vấn đề là Trác Dịch không phải loại người kiêu ngạo bình thường. Càng là bởi một số lý do riêng hắn lại càng không có vì người ta chướng mắt mình mà từ bỏ dễ dàng như vậy. Ngược lại, đối phương càng đẩy ra lại càng kích phát bản năng chinh phục của hắn. Gì chứ diễn xuất là cái hắn giỏi nhất, diễn lá mặt lá trái hắn còn thuần thục hơn. Trác Dịch trực tiếp xem những ẩn ý nhắc nhở kia của Sùng Minh như không khí. Thấy thái độ của Sình Minh cứng rắn như vậy hắn không phải không bất ngờ nhưng điều này lại nhắc nhở hắn một số thứ. Vốn định thông qua con đường này để tiếp cận Bạch Thụy. Nhưng không thông thì hắn đi đường khác thôi.

"Anh là người đại diện của cậu ấy đương nhiên nhìn ra được đường nào tốt nhất. Tôi chỉ là rất thích cá tính của cậu ấy, muốn gần gũi hơn thôi, không nghĩ khiến cậu ấy khó xử. Đều là người trong nghề... Anh yên tâm, tôi sẽ không để chuyện anh lo lắng xảy ra. Có lẽ là do bản thân tôi không đủ cố gắng với không bắt chuyện được với cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy rất thân thiết với Tô Miện, là do tôi không dùng đúng cách đi? Nhưng nếu cậu ấy có thể nói chuyện với một người được thì sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ làm quen được với tất cả mọi người thôi."

Sùng Minh trong lòng lật một cái, không khỏi muốn mắng Trác Dịch đúng là con cáo già, không biết xấu hổ. Nói đến vậy mà hắn vẫn còn mặt dày đeo bám. Mấy lời này của hắn mà để cho fan nghe thấy kiểu gì cũng cho rằng Bạch Thụy mắt cao hơn đầu không coi tiền bối ra gì. Cho nên cho dù Bạch Thụy không ưa thì vẫn phải tiếp tục lá mặt lá trái với hắn ở trước mặt người khác. Hắn cũng thông qua đó tiếp cận Bạch Thụy, cưỡng ép dính lên. Hiện tại Sùng Minh không nhịn được mà bực bội nghĩ, rốt cuộc Bạch Thụy có cái gì khiến hắn phải bám mãi không tha như vậy. Nhưng mà ít nhiều hắn đã biết thái độ của Trác Dịch, trong lòng không khỏi nói sau này nên chú ý nhiều hơn. Người này rõ ràng có mục đích không đơn thuần với Bạch Thụy. Cho dù không vì Bạch Thụy thì hắn vẫn phải vì miếng cơm manh áo của mình mà cảnh giác với Trác Dịch.

Chuyện này đến cuối ngày Sùng Minh mới nói cho Bạch Thụy biết. Bạch Thụy ngược lại không có cảm thấy khó chịu giống như Sùng Minh. Mỗi người đều có quyền làm chuyện mình thích, ai ngăn cấm được. Dù sao Trác Dịch muốn làm gì thì làm, cậu nhiều né hắn ra là được. Nhưng hôm nay cậu phải quay mấy cảnh cùng với Trác Dịch nên đã định là né không được phải tương tác một chút rồi.

May mắn lời thoại cùng tính cách của Tô Lạc quá cứng, từ đầu phim đã là một bộ dầu muối không ăn với Khiêm Vương cho nên Trác Dịch muốn dựa vào Khiêm vương chấm mút gì đó đều là chuyện nói miệng thì dễ chứ làm thì khó. Nhưng chẳng ngại Trác Dịch sau khi diễn xong thì lại lên trang cá nhân của anh ta bán thảm cùng fan. Tuy anh ta không nói thẳng cũng không tab tên Bạch Thụy nhưng lại nói Tô Lạc vẫn quá cha ông nội. Đại loại kiểu Tô Lạc quá khó theo đuổi này nọ, khiến một đám fan với sức tưởng tượng mười con trâu đều đuổi không kịp lập tức bổ não ra rất nhiều thứ chọc cho người ta tán thán, suy nghĩ mơ màng.

Rồi y như Sùng Minh đã đoán trước, có người còn dẫn đến bên ngoài, nói Bạch Thụy làm người mới mà không để tiền bối vào mắt. Tuy những người này đều bị Trác Dịch đuổi khỏi danh sách người follow của mình nhưng hành động gần như là che chở của hắn không phải càng khiến người ta bổ não hơn sao.

Tóm lại Trác Dịch cứ như một tên mới vào showbiz không ngừng lôi kéo Bạch Thụy dính lên. Nhưng người cả thế giới này nào phải toàn là đồ ngốc, họ nhìn cái là nhìn ra được Trác Dịch có ý với Bạch Thụy, còn không thèm giấu giếm. Mà cũng chính vì hắn không giấu giếm fan mẹ hay fan qua đường mới dần dần đồng tình với hắn, nói hắn đáng thương, lại không nói Bạch Thụy ké fame của hắn nữa. Còn có fan kéo qua trang cá nhân của Bạch Thụy kêu cậu đừng lạnh nhạt với Khiêm Vương của họ nữa. Tuy thái độ của công chúng đối với Bạch Thụy vì chuyện này mà dần dần thay đổi nhưng vẫn phải xem người trong cuộc có vui lòng thấy hay không.

Ai chứ Khương tổng của chúng ta là không rồi.