Nhật Ký Thần Linh

Chương 154: Chuyến tàu lúc nửa đêm



- U~ Cậu hỏi tôi thật nhiều câu hỏi như vậy tôi biết trả lời câu nào trước bây giờ?

Đối phương cười hì hì không hề quan tâm tới thái độ của Lăng.

- Moá! Dĩ nhiên là trả lời hết đi chứ còn làm sao. Hơn nữa chúng ta không phải đã nói rõ trước khi điều kiện đạt thành anh không được tới phá đám cuộc du lịch của tôi ấy ư?

Lăng vẻ mặt khó chịu chất vấn. Nếu như không phải đánh không lại, cậu nhất định sẽ cho đối phương biết tay đấy!!!

Mà mà... Cũng không đúng! Nếu cứ như vậy đánh nhau không phải càng hợp ý đối phương hơn ư? Còn nếu như không dùng quyền năng để đánh nhau~ Kiếm thuật của tên kia cũng không phải là để trưng bày cho đẹp đấu. Một phút có thể gõ cho cậu mang khóc xin quỳ cũng không biết chừng~

Đánh không được! Đuổi không xong!!! Kẻ trước mặt lại còn như vậy phiền phức khó dây dưa??? Lăng hiện tại quả thực đã hiểu được phần nào cảm giác của đám hiệp sĩ và pháp sư ở Italya khi có một vị vua cấp trên như vậy rồi!!!

- Dĩ nhiên là chuẩn bị xong rồi á! Chúng ta đây không phải là đang trên đường đi tới nhà ga đây sao? Lên tàu! Và sau đó chỉ một chút thời gian thôi chúng ta sẽ đến.

- Làm sao? Hưng phấn không anh bạn? Lần này tôi thế nhưng phải vắt hết óc mới nghĩ ra bộ trang phục hoá trang này để thoát khỏi Andrea đấy!!!

- Thấy tôi đủ bạn thân chí cốt đi!!! Ha hả... Có điều cậu không cần cảm ơn tôi đâu. Chỉ cần sau đó toàn lực quyết đấu cùng tôi là được.

- Ai~ Chỉ nghĩ tới không thôi tôi cũng hưng phấn sôi sùng sục hết cả lên rồi!!!

- Đi! Chúng ta đi mau thôi!!! Chuyến tàu sắp đến nhà ga rồi đấy~ Tôi cũng không chắc lát nữa Andrea có thể hay không sẽ đuổi kịp đến ngăn cản chúng ta nữa!!!

Nói nói Doni vẻ mặt càng ngày càng trở nên hưng phấn. Cho đến lúc cuối cùng vậy mà cởi bay áo bành tô bên ngoài ném toẹt xuống khoang thuyền lộ ra bộ trang phục vốn có của anh ta ở bên trong. Hiện tại nhà ga đã ngay ở kế bên. Đã không còn cần phải hoá trang làm gì~

Doni thân hình mau lẹ dùng sào trúc khua khoắng đẩy thuyền nhỏ đi cập vào bờ. Dáng vẻ quả nhiên là có vài phần sốt ruột lại mang theo hưng phấn chờ mong đấy!!!

- Khoan! Khoan đã Doni!!!

- Anh nói rằng anh đã làm xong điều kiện?

- Thế nhưng dị thần lại làm sao có thể nhanh như vậy thì tìm được???

- Còn có dáng vẻ giống như đang bỏ trốn này của anh là vì sao? Andrea đâu??? Anh không nói rõ ràng cho xong tôi sẽ không đi đâu hết!!!

Thoáng kinh ngạc ngây người sau câu trả lời của Doni, Lăng hiện tại thế nhưng phát hiện mình giờ càng có nhiều hơn câu hỏi cần phải giải đáp rồi! Thấy Doni dáng vẻ gấp gáp như đang bỏ chạy thế kia, Lăng ngược lại là thảnh thơi ngồi xuống mạn thuyền muốn từ từ tìm hiểu cho rõ ràng rồi hẵng tính. Hoặc có lẽ là đang chờ Andrea - phụ tá của Doni đến và lôi kéo tên điên vô trách nhiệm này đi về nhà luôn cũng không biết chừng. Tóm lại cậu chính là không có vội vàng một chút nào cả~

- Ai~ Cậu sao có thể lại như vậy chứ!!!

Lăng không gấp gáp! Thế nhưng lúc này cả người đang hưng phấn Doni đối với thái độ thờ ơ này của Lăng không khỏi gấo gáp vô cùng.

- Chúng ta không phải đã thoả thuận chỉ cần tìm kiếm được dị thần giao cho đánh giết liền đạt thành điều kiện đấy ư?

- Hiện tại tôi đã tìm được mục tiêu cho cậu rồi! Nhanh đi lên tàu theo tôi thôi~ Sau đó chúng ta liền có thể thoả thích chiến đấu á! Cậu mong muốn dị thần cái gì cũng có thể rất nhiều ồ~

Doni giọng mang theo khiêu khích lên tiếng.

“Chính là vì đánh dị thần không dễ dàng nên tôi mới lo a! Ai mà biết anh tìm cho tôi đối thủ là ai cơ chứ??? Tôi lại không phải kẻ chiến đấu điên cuồng gì như anh” Lăng trong lòng âm thầm bĩu môi suy nghĩ.

Trước đó điều kiện mà cậu đưa ra trao đổi để đồng ý tự nguyện quyết đấu với Doni chính là yêu cầu đối phương tìm cho cậu một vị dị thần để bản thân đáng giết.

Nguyên văn đại loại chính là hai vị Diệt Thần Sư tự nhiên quyết đấu cái gì nhiều không có yêu a! Nhiều không hài hoà a~ Rất là vi phạm với mục tiêu và chức trách bảo vệ hoà bình thế giới của bọn họ a vân vân và vân vân.

Tóm lại ý tứ chính là đánh nhau cũng được thôi! Thế nhưng không có mục đích, không có lợi lộc gì để kiếm lại tự dưng đánh nhau??? Vậy không chơi~ Thân thể mệt mỏi, không có tinh thần để mà quyết đấu và vân vân đấy!!!

Đối với yêu cầu rất là vô nghĩa này của Lăng, chỉ cần là một Diệt Thần Sư bình thường liền sẽ không đồng ý. Dị thần là không dễ dàng tìm kiếm như vậy đấy!!! Nếu không phải vậy hầu tước Voban khi trước cũng sẽ không vì thế mà lặn lội đường xá xa xôi chuyển người đi tới tận Việt Nam chỉ vì biết ở nơi đó đang liên tục xuất hiện dị thần.

Hơn nữa nói cho cùng thì dị thần chính là con mồi béo bở của Diệt Thần Sư. Bình thường đã khó kiếm rồi. Hiện tại tìm được lại còn muốn nhường cho vị khác??? Nha! Mơ mộng đi thôi cưng~ Người bình thường liền sẽ không như vậy làm!!!

Chính là tổng hợp từ nhiều như vậy lý do, Lăng khi đưa ra điều kiện này vẫn cho rằng đối phương hẳn là một tên không bình thường, đối với điều kiện trên rất có thể sẽ đồng ý. Hơn nữa một khi đối phương đồng ý liền chẳng khác nào từ đó bởi vì thế mà tạm thời không quấy rối được cậu ta ở Italya chơi bời.

Mà dù cho muốn làm được điều kiện trên đi chăng nữa, thời gian chắc hẳn cũng đã thật lâu. Chưa nói cho tới khi đó cũng không biết bản thân cậu đã mạnh lên như thế nào. Thậm chí dù cho không có mạnh lên~ Có thể nhờ vào đối phương mà tìm kiếm được đến dị thần để săn giết cũng là không có gì thiệt thòi không phải?

Ngược lại nếu đối phương không đồng ý??? Vậy tốt a! Nếu không muốn trở thành chân chính kẻ địch của nhau vậy liền tránh ra cho bạn thân đây tiếp tục đi du ngoạn! Điều kiện cũng đã cho ngươi~ Ngươi không làm được chẳng lẽ còn muốn trách ta à? Có tin hay không... Bạn thân đây bỏ chạy không gặp mặt lại ngươi luôn á!!!

Tóm lại kế hoạch trên lý thuyết là rất hoàn hảo đấy~ Chỉ là muốn thực hiện được nó độ khó thực không dễ dàng chút nào!

Có điều tất cả những vấn đề trên đối với một chỉ biết về nâng kiếm chiến đấu và vô trách nhiệm Doni đều không là vấn đề~ Dị thần mà thôi! Cũng không phải là không thể tìm thấy!!! Hơn nữa lại cũng không phải bản thân anh ta đi tìm. Doni vì vậy sau khi nghe xong yêu cầu của Lăng liền lập tức đồng ý. Tiếp sau đó chính là lôi kéo theo cười khổ Andrea đo tìm kiếm dị thần manh mối đi thôi~

Lăng và Liliana thì thoát nạn không bị dây dưa, thế nhưng làm phụ tá duy nhất và cũng là người đắc lực nhất dưới tay Doni, nhiệm vụ lần này hiển nhiên sẽ làm khổ Andrea không ít đấy.

Chỉ là chung quy lại Lăng thật không có ngờ tới hai người kia vậy mà thật nhanh như vậy liền tìm được đến dị thần hoàn thành điều kiện.

Dị thần thật chẳng lẽ là như vậy dễ kiếm???

Moá nó!!! Sẽ không là còn có chuyện gì đang ẩn giấu ở bên trong đi???

Một dị thần dễ tìm kiếm như vậy chẳng lẽ các Diệt Thần Sư khác đều sẽ thờ ơ??? Ai chứ chỉ riêng là hầu tước Voban cùng tên hiếu chiến trước mắt này tồn tại cậu liền không tin tưởng bọn họ có thể nhẹ nhàng thì bỏ mặc rồi~

Chẳng lẽ còn là trùng hợp đột nhiên có dị thần mới tung tích xuất hiện???

Bạn thân đây sẽ không là như thế gặp may mắn đi??? Vừa yêu cầu đối phương không lâu thi nguyện vọng đã hoàn thành!!! Ngày hôm qua gắp sáu phần mấy tỉ một vị khác Diệt Thần Sư. Ngày hôm nay mới rạng sáng một hai giờ thì lại gặp được mới dị thần xuất hiện???

Cái loại vận may này... Chẳng lẽ anh đây còn từng đánh giết xong dị thần may mắn mà bản thân không biết???

Tuy là nghi linh tinh suy đoán nhiều loại trường hợp như thế, Lăng chung quy vẻ mặt cũng không khỏi trở nên chăm chú hơn. Dù cho là tình huống nào đi chăng nữa, đối mặt với đột nhiên xuất hiện dị thần, nếu có thể vậy tốt nhất là yêu cầu tìm hiểu rõ ràng rồi hãy đi.

Sinh mạng là đáng quý!!! Cũng đừng có vì tham lam mà làm chết chính mình~ Lăng chính là như vậy răn dạy lấy bản thân.

Tất cả suy nghĩ trên thật ra chỉ là thoáng hiện trong đầu Lăng một giây lát. Phía bên kia, Doni cũng đã đưa ra cho cậu câu trả lời.

- Dị thần tất nhiên là không dễ dàng tìm kiếm. Thế nhưng chúng ta vẫn là có thể tìm người triệu hồi ra dị thần đấy~

- Mà đợi cho tới khi dị thần được triệu hồi tới. Chỉ cần cậu thành công giết chết nó như vậy yêu cầu của cậu tôi cũng đã hoàn thành. Chúng ta sau đó có thể thật thoải mái chiếm đấu rồi~

Doni vẻ mặt cuồng nhiệt trả lời.

- Không phải đâu! Vậy mà còn có người triệu hồi ra được dị thần???

Vẻ mặt thì chấn kinh bật thốt lên như vậy, thế nhưng trong lòng Lăng lại đã tin hơn mấy phần.