Nhật Ký Nuôi Dưỡng Mèo Con

Chương 7



DAY 200

Tối đến Xa Chử mở kênh thú cưng trên TV, người thì cùng Nhóc Con chơi đùa, kết quả bị Nhóc Con cào bị thương, hắn mới ý thức được, đã đến lúc tắm cho nó rồi.

Xa Chử theo bản năng mà "Shhhh" một tiếng, nhấc mu bàn tay lên nhìn nơi bị Nhóc Con cào trúng, may là không trầy da chảy máu, chỉ có một lằn màu trắng nhàn nhạt, không cần đến bác sĩ tiêm vaccine.

Nhóc Con ý thức được bản thân vô tình gây tội, lập tức quăng con cá đỏ đang cắn sang một bên, leo lên chân Xa Chử, gấp gáp dùng hai chi trước bấu víu trên áo vùng áo trước ngực hắn, đòi xem vết thương, Xa Chử mỉm cười xoa đầu nó, ngược lại phải an ủi nó: "Được rồi được rồi, không sao cả, không tróc da, cục cưng nhà chúng ta chu đáo quá nha, biết quan tâm anh nữa."

Nhóc Con không chịu, vẫn một mực cẩn thận ôm lấy cánh tay hắn muốn xem, Xa Chử chỉ có thể một tay ôm lấy nó, tay "bị thương" còn lại thì đưa đến trước mặt nó, Nhóc Con nghiêng nghiêng đầu, nhìn thấy ấn lằn màu trắng kia, nhẹ nhàng "Miao" một tiếng, sau đó lại nhướn cái đầu nhỏ qua đó, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng liếm liếm lên vết thương.

Xa Chử đợi nó liếm xong mới rút tay lại, nhấc chân nó lên nhìn, ôn hoà thương lượng: "Em xem, móng em đã dài rồi này, phải cắt đi thôi, sau đó chúng ta cùng nhau đi tắm luôn được không nè?"

Nhóc Con đối mắt với Xa Chử, cúi đầu dùng mũi dụi lên ngón tay đang nắm lấy chân nó, sau đó ngẩng đầu "meo" một tiếng, giống như đang trả lời "Được."

Mèo không thích nước, cũng ghét tắm rửa, mỗi lần đi tắm đều giống như một trận chiến lớn, đây có lẽ là thường thức của số đông người.

Nhưng Nhóc Con khi được hắn nhặt về mới chỉ hai tháng tuổi, Xa Chử rất chăm dẫn nó đến thú y, bác sĩ đề nghị sau khi về nhà Xa Chử về nhà phải đích thân tắm cho Nhóc Con một lần để nó làm quen, kể từ lúc đó Nhóc Con đã chẳng hề sợ tắm, ngược lại đây lại là hạng mục mà nó thích nhất chỉ đứng sau cá khô và đồ chơi.

Lúc đầu Xa Chử cũng thấp thỏm lắm, sau khi nghe kiến nghị của bác sĩ, hắn còn phải đi gọi điện thoại cho người bạn trước đây từng mang mèo đến để dạy Nhóc Con cách đi vệ sinh trên cát để học hỏi, nhưng người bạn đó nói mấy boss nhà cậu ta đều phải mang đến spa thú cưng để tắm.

Nhưng mỗi lần đến spa thú cưng đều là một khoản tiền không nhỏ, Xa Chử lại không an tâm, vì vậy lại tiếp tục hỏi: "Vậy ông chưa tắm cho tụi nó một lần nào luôn sao?"

"Chưa từng luôn," Đầu bên kia thở dài, "Tui cũng không phải là không muốn tắm cho tụi nó, lần trước ông cũng thấy rồi đó, con mèo bự nhà tui dữ dằn cỡ nào, tui sợ tui mà tắm cho nó chắc nhà tan cửa nát luôn quá."

Xa Chử mất một lúc mới hiểu được "nhà tan cửa nát" trong lời bạn, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười: "Thế thôi vậy, nhưng Nhóc Con nhà tôi rất ngoan, để tôi tắm thử một lần xem sao."

"...... Ông đang khoe khoang với tui đấy à?" Nói thêm mấy câu nữa liền cúp máy, đã đến giờ bạn của Xa Chử đi hốt phân cho boss rồi.

Trước khi tắm phải cắt móng đã, Nhóc Con sẽ ngoan ngoãn nằm trước lòng Xa Chử, vươn chân ra đặt vào lòng bàn tay hắn, cho phép Xa Chử dùng đồ cắt móng cho mèo cẩn thận tỉ mỉ chỉnh sửa, cũng sẽ không nhúc nhích vùng vẫy, Xa Chử sau khi cắt xong một chân cho nó sẽ ngước đầu lên nhìn, lúc này nhất định sẽ đối diện với đôi mắt màu hổ phách đang chuyên chú nhìn mình, ấm áp, nhuyễn nhu cùng ỷ lại, khiến người ta không thể không mềm lòng.

Nhóc Con thấy Xa Chử đang nhìn mình rồi, sẽ ngẩng đầu lên meo một tiếng với hắn, sau đó nhắm mắt dụi mũi lên mũi Xa Chử, lười biếng ngáp một cái, lại đổi chân khác cần được cắt móng đặt vào lòng bàn tay Xa Chử.

Bồn trong phòng tắm cũng là sau khi nhặt được Nhóc Con rồi mới đi mùa nhờ người ta lắp giúp, bản thân Xa Chử thì không dùng, đại đa số đều là để Nhóc Con tắm xong có thể vào trong bồn chơi nước, bạn hắn sau khi biết được việc này cần một mực cảm thán cười cợt hắn đang nuôi mèo như nuôi yêu phi luôn rồi.

Tắm rửa cho Nhóc Con không hề phiền phức, ngược lại còn là một việc hết sức thư giãn.

Nhóc Con được tẩy giun, tiêm vaccine định kỳ, ăn uống mặc ở được Xa Chử chăm sóc còn kỹ hơn cả bản thân hắn, cũng chẳng có ve tai.

Trước Xa Chử xả nước cao khoảng một gang tay, lại thử độ ấm, ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ đặt trước bồn tắm, hai tay ôm lấy Nhóc Con nhẹ nhàng đặt vào trong bồn, một tay nâng cằm nó lên tránh cho mặt và tai không dính nước, một tay nhẹ nhàng hất nước lên người nó.

Nhóc Con chỉ cảm thấy chưa thích nghi trong khoảnh khắc chân chạm vào nước mà thôi, nhưng mới nãy nó xém xíu đã gây tổn thương Xa Chử rồi, nên lúc này đặc biệt cẩn thận, chỉ nhẹ nhàng meo một tiếng, mỏng manh mềm mại, sau đó liền tin tưởng cùng ỷ lại mà cọ mặt vào lòng bàn tay Xa Chử, yên lòng nhắm mắt lại mặc cho Xa Chử dùng sữa tắm mát xa cho nó, thoải mái mà vươn lưỡi liếm lên kẽ ngón tay hắn như đang lấy lòng.

Xa Chử nhìn bộ dáng thoải mái lười biếng của cục cưng cũng cảm thấy buồn cười, ngón tay chạm nhẹ lên mũi nó, cười nó thật sự giống yêu phi lắm rồi đấy, ham hưởng thụ đến như vậy.

Hình như Nhóc Con nghe hiểu những gì hắn nói, híp mắt nhe chiếc răng nhọn ra biểu thị phản bác, cắn lên ngón tay hắn, nhưng cũng chẳng phải cắn thật, chỉ là nhẹ nhàng ma sát một chút, giống như đang làm nũng vậy, sau đó dùng chiếc đuôi bởi vì dính nước mà biến thành một sợi nhỏ của mình quấn lấy cổ tay đang chà xà bông của hắn.

Mặc dù tổng thể mà nói thì tắm rửa đối với Nhóc Con là một việc rất vui vẻ, nhưng vẫn sẽ có một phần không quá vui vẻ---- Nhóc Con hơi kháng cực việc bị rửa mung.

Mỗi lần rửa đến bộ phận quan trọng đó Nhóc Con sẽ liền không an phận, xù lông lên trốn thoát khỏi bàn tay của Xa Chử, phản ứng đầu tiên của Xa Chử cũng chẳng phải cho rằng nó vì sợ nước nên khó chịu, ngược lại giống như tâm linh tương thông mà cho rằng cục cưng có lẽ là đang xấu hổ.

"Em cũng đã ngủ với anh hơn nửa năm rồi, tối nào cũng chui rúc lên người anh nằm, còn sợ anh tắm cho em sao?" Xa Chử buồn cười, áo thun trên người ướt một mảng lớn do sự không phối hợp của Nhóc Con, dính lên da hắn, ẩn ẩn nhìn thấy được màu da, cũng làm lộ ra đường cơ đẹp đẽ trên vùng bụng săn chắc.

Đến cuối thì Nhóc Con vẫn là không nỡ cào hắn, nhịn nhục để hắn rửa mung cho mình, không được vui vẻ mà quay mặt đi không thèm nhìn Xa Chử, Xa Chử vừa buông tay ra liền chạy sang đầu bên kia của bồn tắm.

Xa Chử rất ít khi trách phạt nó, đại đa số thời gian quả thật giống như một vị hôn quân chỉ biết chiều hư yêu phi, thấy Nhóc Con giận dỗi trốn khỏi mình như vậy cũng không nói gì, chỉ đi qua bên đó, cúi người gãi gãi cằm cho nó, nhắc nhở: "Không được uống nước trong bồn tắm."

Nhóc Con còn đang đắm chìm trong sự xấu hổ bị người khác rửa mung cho, đang muốn hất đầu ra khỏi tay hắn, ngước mắt liền nhìn thấy phần cơ bụng bên dưới lớp áo ướt.

Nó chậm rãi chớp chớp đôi mắt màu hổ phách, nghiêng đầu từ cơ bụng nhìn lên trên.

Xa Chử hoàn toàn không nhận thức được bản thân đã bị cục bông này dùng ánh mắt để xàm sỡ, còn cho là hôm nay nó không muốn chơi nước nữa, vì vậy liền ôm nó ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lông nhẹ nhàng lau cho nó, còn có thể tính là gián tiếp mát xa cho nó.

Lau cũng khô được phần nào rồi thì định lấy khăn đi cất, chuẩn bị cho Nhóc Con đi vào lồng sấy lông, hắn vừa mới quay đầu liền cảm nhận được bụng mình bị cái gì đó nhẹ nhàng ấn lên, hắn cúi đầu nhìn liền thấy Nhóc Con nhà mình đang dùng đệm thịt hồng hào mềm mại đạp lên bụng mình.

Nhóc Con phát hiện Xa Chử đang nhìn mình liền nhanh chóng rút móng heo lại, cúi đầu giả bộ không có chuyện gì xảy ra mà liếm liếm chân, đuôi thì đắc ý lắc lư.

Xa Chử không biết nên khóc hay nên cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ liền ôm nó vào trong lồng sấy.

Đợi Xa Chử dọn dẹp phòng tắm, tắm sạch sẽ thay luôn bộ đồ mới bước ra, lông của Nhóc Con cũng đã khô rồi, vừa đúng lúc có thể ôm ra, nhân lúc còn sớm có thể chơi với nó thêm một chút.

Nhóc Con nghiêng đầu nhìn Xa Chử, phát hiện hắn đã thay quần áo rồi, đôi mắt màu hổ phách giống như lộ ra chút thất vọng.

Đến cây gậy mèo Xa Chử cũng lấy ra rồi, nhưng cục cưng vẫn cứ không vui vẻ, hắn cho rằng nó đã buồn ngủ rồi, còn đang định ôm nó về phòng ngủ, thằng nhóc này đã dùng chi trước lôi kéo cổ áo hắn, rướn đầu ra ngửi ngửi cổ hắn, lâu lâu lại vươn đầu lưỡi ra liếm liếm.

- --- Hôm nay Xa Chử vẫn dùng sữa tắm nó chọn đó nha.