Nhật Ký Làm Mẹ Khi Mới 15 Tuổi

Chương 32: Tôi thắng rồi....khánh ơi!



Hôm nay là thứ 2,thời tiết hôm nay mát mẻ trong lành,nhiệt độ hôm nay là 29 độ và hôm nay cũng chính là ngày công bố kết quả của cái cuộc thihoa khôi kia.Tôi hí ha hí hửng đến trường.Vô trường,tôi gặp cảnh tượngchướng tai gai mắt là con Nhi dám tay chung tay với Bảo của tôi.Máu dồilên tới não,tôi chịu không nổi rồi trời ơi Bảo sao anh dám phản bội tôichứ."Bảo???????"Tôi hét.

Bảo quay lại nhìn tôi,con Nhikia cũng nhìn tôi cả trường cũng nhìn tôi.Ôi trời ơi,sao mà nhục thếnày.Mặt tôi lúc này nóng ran chắc nó đỏ như quả gấc rồi đây.Bảo đi tớichỗ tôi,tôi thì vui lắm chứ nhưng ngặt một nỗi là nhỏ Nhi đáng ghét kiacũng theo.

"Ái,không như em nghĩ đâu?"Bảo năn nỉ tôi.

"Em tin anh mà?"Nhìn Bảo như vầy là bao nhiêu sự ghen tuông trong người tôi đều tan biến hết.

"Chị Ái này,chưa chắc anh Bảo thuộc về ai đâu?Chị đừng mừng vội kẻo chuốc đau khổ vào thân?"Nhi khinh bỉ tôi nói.

"Chừng đó rồi hẳn tính em cũng đừng mừng vội?"Tôi mở lòng tốt mà nhắc nhở em ý.

"Chị...."Nhỏ Nhi đứng họng.

Tôi cũng không hơi đâu mà đi nói chuyện với cái loại người trơ trẽ mặt dàynhư nhỏ nên cáo lui đi đến lớp lấy ghế ngồi chào cờ cho rồi.Hình như làhôm nay sẽ thông báo kết quả cuộc thi hoa khôi thì phải.

"Hôm nay nhà trường sẽ thông báo kết quả của cuộc thi hoa khôi năm nay.Bốngương mặt sáng giá của trường khi cô đọc tên thì lên nha?"Cô Hòa môn Âmnhạc nói.

Nghe tới vụ này cả trường thì nhao nhao,ồn àochết được.Mấy năm trước thì tôi chả thèm quan tâm chi ba cái vụ nàynhưng năm nay tôi là thí sinh dự thi nên trong lòng rất hồi hộp.

"Mời em Phan Ngọc Trúc Ly lớp 12B1,em Nguyễn Thị Hồng Thắm lớp 11 chuyên tựnhiên,em Châu Khả Ái lớp 10 chuyên tự nhiên và em Phạm Hoàng Nhi lớp9A5."Cô Hòa nói.

Phù cũng rất vui là có tên tôi mà cũngđáng buồn là có nhỏ Nhi kia.Nghe đâu em Mai lớp 8 chuyên xã hội cũng dễthương và hát hay nữa mà sao ban tổ chức lại không chọn em ý ta?

Cả bốn người bước lên và nhìn mặt ai cũng hồi hộp tôi thì không ngoại lệchỉ có mình nhỏ Nhi kia là cái mặt tỉnh bơ à.Chả nhẽ em nó nghĩ em nó sẽ là người chiến thắng sao?Mơ mộng lắm rồi.

"Thí sinh đượclượt bình chọn nhiều nhất là em Khả Ái.Thí sinh được yêu mến nhất là emTrúc Ly.Thí sinh nỗ lực nhất là em Hoàng Nhi.Và Á quân của cuộc thi hoakhôi năm nay thuộc về em Hồng Thắm.Còn quán quân thuộc về em......."Trời ơi,cô Hòa ơi là cô Hòa cô nói hẳng ra luôn đi cứ nhưng vầy có ngày conbị đứng tim mà chết quá.

"Quán quân năm nay thuộc về bạn Khả Ái lớp 10 chuyên tự nhiên."

"Chúc mừng em nha,Ái!"Chị Thắm nói.

"Em thắng....em thắng rồi..."Tôi nhìn chị Thắm cười thật tươi và ôm chị vào lòng.

Thầy hiệu trưởng trao bằng khen của cuộc thi này cho các thí sinh.Lúc đixuống tôi có nhìn mặt Nhi,mặt Nhi lúc này tức lắm ấy chứ.Tôi đi tới chỗngồi của mình và cũng là lúc hết tiết chào cờ.Khánh và Bảo lại chỗ tôi.

"Khánh ơi,tôi thắng rồi nhá?"Tôi nói Khánh.

"Biết rồi."Khánh nói.

Haizz,nói xong câu đó thì cả hai về lớp luôn.Tôi và Như nhìn hai người họ vào lớp rồi cả hai cũng vào lớp luôn.Ngu gì mà ở ngoài này cho ông thầy giámthị túm đầu lên viết bản kiểm điểm về tội cúp tiết chớ.