Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 89: Tình thế nguy cấp



“Cái gì? Elena sắp sinh rồi sao?”.

“Đúng vậy Leona tiểu thư, hiện giờ thần sư đang chăm sóc cho phu nhân bên trong, chúng ta không thể lui lại rồi”.

Sau khi nghe Karla báo cáo sắc mặt Leona trắng đi. Vốn dĩ tình hình rấtnguy cấp nhưng chỉ cần mọi người rút dần ra khỏi pháo đài bằng địa đạothì có thể tiếp tục trường kỳ kháng chiến với địch. Thế nhưng hiện giờElena lầm bồn không thể di chuyển được, điều đó buột người đứng đầu hiện giờ là Leona phải đưa ra quyết định rút lui hoặc tử chiến. Trầm mặc một chút Leona cắn răng nói.

“Truyền lệnh ta, cho tất cả binh sĩ phải trụ vững, chúng ta sẽ không rút lui”.

“Tuân lệnh tiểu thư”.

“Oanh”.

Lúc này vật thể mang theo ánh lửa từ trên trời rơi xuống đánh cái ầm vào ma pháp tháp, Karla xoay người lại nhìn liền phát hiện ra đó không phải là vật thể gì mà là Salah. Bốn người trong Tử thần gồm Salah, Gilliam,Rose và Kasuo phụ trách kiềm giữ vị Thánh cấp hậu kỳ cường giả, thếnhưng bây giờ “cái khiên thịt” Salah đã bị đánh rơi xuống tức là chiếnbại sẽ không còn bao lâu.

“Alex, lên thay thế Salah đi”.

“Tốt”.

Nhận được lời Leona Alex hô lên một tiếng chỉ cầm viên thuẫn bay lên, bạchkim thuẫn bỗng phát ra ánh sáng màu trắng thánh khiết từ một viên tiểuthuẫn bỗng trở thành một tấm hai tay cầm đại thuẫn cao hơn thân người,bên ngoài đầy gai nhọn hướng ra, Alex gầm lên một tiếng đứng chắn trướcba người còn lại trong Tử thần đảm nhiệm vị trí tank của Salah.

“Giết!”

“Ầm”, “Ầm”…

Bên dưới xe công thành mang theo mũi đục khổng lồ chốc chốc lại đánh vàocửa thành kiên cố phát ra từng âm thanh long trời lở đất, bên trên đầuthành binh sĩ Ala bắn tên xuống áp chế nhưng vô hiệu, xe công thànhkhông những có một lớp thiết giáp giày mà còn khắc lên hoa văn ma pháptrận kháng ma dù là hỏa hệ ma pháp đánh vào cũng không hề suy chuyển.Cửa thành bị đánh vỡ ra cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

“Binh sĩ, lên chiến hổ”.

Phía trong cửa thành bốn ngàn Hổ Báo kỵ đã sắp hàng chỉnh tề. Hổ Báo kỵ làxương sống trong binh chủng kỵ binh có số lượng ít thứ hai chỉ sau cungkhinh kỵ. Ban đầu Hổ Báo kỵ thuộc Sư đoàn Tia Chớp nhưng sau đó Franz đã chỉ định Hổ Báo kỵ gia nhập vào Cận vệ đoàn nhận lệnh trực tiếp từ phủthành chủ. Công thành chiến bên ngoài dù khốc liệt thế nào Franz cũngkhông cho phép Hổ Báo kỵ gia nhập chiến đấu bởi vì tác dụng thủ thànhcủa trọng trang kỵ binh là không lớn trong khi số lượng tài chính đổ vào cho chi kỵ sĩ đoàn này hoàn toàn đủ để trang bị cho một cái sư bộ binhhai vạn người. Thế nhưng tình hình lúc này đã không còn lựa chọn Karlađược Leona ủy thác vượt quyền xuất động Hổ Báo kỵ tham gia bảo vệ phủthành chủ.

“Ầm”, “Ầm”…

Chẳng mấychốc xe công thành đã đụng vỡ cổng thành ra một lỗ lớn, hai cánh cổngnặng nề bây giờ đã lung lay sắp đổ. Bên ngoài Jarod cũng đã nhìn thấy,nụ cười chiến thắng đã ở nở rộ trên môi. Hắn rút ra trường kiếm hô lênmột tiếng.

“Binh sĩ chuẩn bị xung phong”.

“Ầm”.

Lúc này cổng thành sau gần nửa ngày bị công phá đã đổ sụp xuống, con đường tiến vào phủ mở rộng ra cho Tinh Hà binh sĩ.

“Xung phong”.

“Giết”.

Thế nhưng Jarod chưa kịp ra lệnh thì bên trong phủ thành chủ đã hô lên mộttiếng xung phong theo sau đó là một chi trọng trang kỵ binh trang bịhoàn mỹ xông ra phía ngoài chém giết những binh sĩ đang đứng đầy trêncon đường nhỏ hẹp.

Gọi là Hổ Báo kỵ bởi vì tọa kỵ củachi kỵ sĩ này đều là hai loại ma thú cao giai Hoa Vân hổ và Hắc Hóa báo, hai loại này sức khỏe tốt, hung tàn, tốc độ cực nhanh, da dày thịt béo, bên ngoài trang bị trọng giáp, đao thương bất nhập. Trên con đường chỉrộng hơn hai mét dẫn đến cổng thành bốn ngàn Hổ Báo kỵ đơn giản chính là đồ sát binh sĩ Tinh Hà đế quốc, chỉ trong một đợt xung phong gần ngànbinh sĩ đã thương vong mà Hổ Báo kỵ lại không hề bị tổng thương.

“Bộ binh lui lại, trọng kỵ, Sư thứu kỵ xông lên”.

Theo lệnh của Jarod binh sĩ phía dưới nhanh chóng tách ra một con đường, một đội chừng một vạn trọng kỵ binh đạp đất xông lên, tuấn mã thở phì phìtức giận phi nước đại, trọng trang kỵ binh như một mũi tên sắt thép bắnvề phía Hổ Báo kỵ. Hai đội kỵ sĩ đánh vào nhau phát ra từng tiếng ầm ầmnhư những cỗ sắt thép va chạm. Kỵ sĩ thương cũng không chịu nổi lựctrùng kích liền gãy vụn, hai bên binh sĩ lại rút ra mã tấu cùng trườngkiếm quấn vào nhau quần chiến. Thỉnh thoảng lại có binh sĩ hai bên ngãxuống ngựa ngay lập tức bị tọa kỵ hai bên đạp thành thịt nát. Chiến đấuthảm thiết không thể còn phân biệt địch ta rõ ràng, ai rơi xuống đấtđiều nhận lấy chỉ có tử vong.

Trên bầu trời Sư thú kỵsĩ cũng được xuất động tấn công về phía phủ thành chủ, ngay lập tức vàiđợt hỏa cầu từ ma pháp tháp bắn ra, tiếp theo đó không quân của Bridgelần nữa được xuất động. Thế nhưng thiếu người chỉ huy không quân Bridgerõ ràng ăn thiệt thòi trước một đội kỵ sĩ được huấn luyện nghiêm ngặtlâu năm.

Hai chi quân đội cuối cùng bị kiềm hãm, TinhHà đế quốc cuối cùng cũng xông vào được phủ thành chủ, bên trong phủ lúc này cũng chỉ còn cận vệ đoàn bảo vệ mà thôi.

“Xông lên ma pháp tháp”.

“Bảo vệ tiểu thư”.

Ma pháp tháp là nơi tập trung ma pháp sư của quân đội sức sát thương cựclớn, điều đầu tiên khi xông vào thành tất nhiên phải tiêu diệt cụm hỏalực này. Dưới cửa vào ma pháp tháp là một trăm Cận vệ đoàn cùng vài chục võ sĩ đeo mặt nạ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trang phục của bọn họ chính làcủa Ám bộ và cũng chính là những người đã phục kích Tinh Hà binh sĩ trên đường phố.

“Giết”.

Cận vệ đoàn vàÁm bộ thề chết không lui, án ngữ cửa vào dù Tinh Hà binh sĩ đông hơn họgấp mười lần nhưng nhất thời cũng không thể xông lên. Phải biết rằng Cận vệ đoàn là lực lượng thân tín của Franz, thực lực cao hơn binh sĩ bìnhthường không chỉ một bậc, Ám bộ nhân viên tuy lấy tình báo là chủ yếusức công kích cũng không cao thế nhưng họ lại được Karla huấn luyện theo cách chiến đấu của Shinobi, thân pháp ảo diệu lấy công kích từ xa làmchủ, đứng sau Cận vệ đoàn không ngừng tiêu hao sinh lực địch.

Một chi đội khác của Tinh Hà đế quốc xông về phía nội phủ, thế nhưng cũngkhông gặp cản trở, Cận vệ đoàn cũng không nhiều, chỉ tầm hơn một trămngười thủ lấy một khu tiểu viện. Thống lĩnh chi quân đội này cũng đoánđược người bên trong là nhân vật quan trọng trong quân đội Bridge liềntổ chức binh sĩ toàn lực xông lên. Cận vệ đoàn liều chết ngăn cản nhưngcũng dần bị đẩy lùi về phía sau.

Karla nhìn thấy tìnhcảnh này cũng vô cùng bất đắc dĩ, vết thương hôm trước ảnh hưởng đế rấtlớn tới khả năng chiến đấu của cô. Thực lực suy giảm, bây giờ có khi dùchỉ là đấu Vương cô cũng không thể đánh lại. Karla móc ra hai quyển trục nhún người bay lên không, vết thương đau đớn làm Karla phải cắn chặtmôi lại, hai tay cầm hai quyển trục xé bỏ phong ấn, Karla thầm hô mộttiếng.

“Twin rising dragons” (Không biết dịch thế nào cho đúng nên để vậy).

Hai quyển trục mở ra nhất thời như hai chuổi AND xoắn vào nhau, từ trongquyển trục hàng trăm mũi kunai và shuriken phóng ra phía cửa viện bắnchết hàng loạt binh sĩ Tinh Hà liều mạng xông vào. Binh sĩ Tinh Hà runsợ nhất thời dừng lại bên ngoài chần chừ không dám tiếng vào. Karla rơixuống liền đứng không vững, thân hình lung lay ngã xuống đất, hiện tạisức cùng lực kiệt, Karla cũng không thể làm gì hơn nữa.

“Nỏ mạnh hết đà, xông lên, giết sạch mọi người bên trong, Điện Hạ không muốn có người sống”.

Viên chỉ huy hô lên một tiếng, binh sĩ Tinh Hà thoáng chốc chần chừ cuốicùng cũng xông lên, nhưng bỗng nhiên một giọng nói vang vọng khắp tiểuviện.

“Hay cho câu không muốn có người sống, ta xem ai dám giết ta”.

Binh sĩ Tinh Hà thoáng chốc dừng lại, Karla và Cận vệ đoàn cũng nhìn về phía sau. Bên trong một thanh niên mặc áo bào tím, tóc đen tung bay phíasau, đôi mắt màu đỏ rực như ác quỷ nhìn về phía đám binh sĩ Tinh Hà nhưnhìn những người chết vậy. Franz tỉnh lại rồi.

20) { content.eq(midLength).after(''); } ]]>