Nguyên Long Chi Lộ

Chương 73: Nhận Thưởng



Trong một cái hành lang đen tối quen thuộc, bầu không khí âm u ẩm mốc cùng chật hẹp, ánh sáng mờ nhạt do mấy viên linh thạch ở hai bên phát ra, chỉ có duy nhất một cái ánh sáng chiếu rọi ở phía trước con đường.

Nguyên Long chậm rãi dạo bước ở bên trong, đi thẳng về phía lầu các của mấy người Minh Hiếu, mặc dù ở bên ngoài chẳng có biểu hiện gì nhưng hiện tại hắn đang câu thông với hệ thống trong đầu, bắt đầu mở hai cái phần thưởng mà hắn mới nhận.

Hiện tại trong đầu hắn liền hiện ra hai cái bảng thống tin.

Keng!

【Nhận thưởng thân pháp.】

Kỳ danh: Thần Tốc Lực - Tầng 1: Tiêu Diêu Tự Tại. (Speed Force :v)

Phẩm cấp: Chân Cấp Hạ Phẩm

Nội dung: Tốc độ nhanh đến không tưởng, không thể bắt kịp, không thể phát giác, luyện tới tối cao liền có thể chỉ dựa vào tốc độ liền đột phá không gian-thời gian, buông bỏ mọi hạn chế trên cơ thể, đẩy bản thân lên đến cực hạn.

Keng!

【Nhận thưởng song tu công pháp】

Kỳ danh: Hợp Hoan Cải Nguyên Quyết.

Phẩm cấp: ???

Nội dung: Là một phần mở rộng của Hỗn Nguyên Quy Nhất Kinh, có giúp hai người song tu với nhau không ngừng cải tiến đối phương, dùng ưu điểm của này bổ sung cho người kia qua lại lẫn nhau, khiến cho thể chất lẫn linh hồn của cả hai không ngừng hướng về tầng cao hơn tiến hóa, xóa bỏ hạn chế trên người, thoát khỏi quy tắc của thế giới, tăng cường tốc độ chữa lành mọi tổn thương, tăng cương tu vi của cả ba hướng tu luyện.

"Ách!" Nguyên Long đọc xong thông tin của cả hai thứ này đều không nhịn được chắc lưỡi một cái, lần này liền trúng mánh đi, hai công pháp đọc xong công dụng liền có thể tưởng tượng được sự khủng bố của nó.

"Linh nhi, nói xem Hợp Hoan Cải Nguyên Quyết nó cải tạo như thế nào ?" Nguyên Long liền hỏi thử Linh nhi xem có giống như hắn nghỉ hay không.

Vừa dứt lời một cái thân cảnh nhỏ xíu liền xuất hiện trước mặt Nguyên Long, không ngừng mở miệng vì hắn giải thích.

"Ví dụ như nữ nhân của người có thể chất đặc biệt hay có những kỹ thuật đặc biệt như luyện đan, luyện khì hay luyện phù thì khi song tu thì ngươi có thể thông qua công pháp mà nhận một ít mấy đặc điểm đó của các nàng, ngược lại các nàng cũng nhận lại của ngươi như khả năng thông hiểu đối với các loại thuộc tính, cùng một số khả năng từ thân thể Superman của ngươi"

"Hít, như vậy liền thật ngịch thiên đi" Nguyên Long nghe xong cũng nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, hắn một cái Superman đã treo lên đánh mấy trăm người cùng cấp rồi, tưởng tượng chúng nữ cũng có thể chất của hắn xem, không lẽ cả bọn liền trực tiếp phơi mặt trời rồi trở lại tinh cầu đi ngang hay sao ?

"Cũng không ngịch thiên như thế, chỉ lấy một số ưu điểm thôi, cũng không phải là toàn bộ nhất là khi thể chất Superman của người đã qua cải tạo rất nhiều rồi, dù cho không có ánh sáng mặt trời vẫn có thể duy trì sức mạnh như thường, ánh sáng mặt trời chỉ cung cấp thái dương chi lực để người tăng cường sức mạnh tạm thời thôi." Linh nhi lần nữa nhẹ nhàng giải thích.

"Như vậy cái thoát khỏi quy tắc của thế giới là gì ?" Nguyên Long nhớ đến cái này liền thắc mắc, nghe hai chữ quy tắc là biết không tầm thường rồi.

"Nói đơn giản thế này, ở tu tiên giới bình thưởng phải tu luyện rất lâu, toàn tính bằng năm, một khi thoát khỏi quy tắc của thế giới, liền tính bằng ngày" ( Chắc không bá lắm đây nhỉ ????)

"Cái đệch, như vậy thì đúng là không phải ngịch thiên a...

MÀ GỌI LÀ BẬT HACK MỚI ĐÚNG!!!"

Nguyên Long nghe xong cũng không nhịn được ở trong lòng điên cuống nhỏ nước bọt nói, từ năm chuyển xuống thành ngày liền không tính ngịch thiên thì cái gì mới là ngịch thiên ?

"Hi hi, đã biết ngịch thiên còn hỏi làm gì, ngươi không thấy mấy dấu ??? này hay sao mà còn hỏi" Linh nhi thấy hắn biểu cảm như thế liền không nhịn được cười đùa.

"Nha, con nha đầu này còn dám chọc ta sao, liền để ta trừng phạt ngươi" Nguyên Long nhìn thấy nàng cười hả hê như vậy liền híp mắt, khóe miệng nhếch lên, ngay lập tức một cái ma trảo vương ra nhẹ nhàng bắt lấy nàng.

"Ân...ngươi tính làm gì a....a.....không.........đùng........ha.....ha.....ha......nhột chết ta rồi.........mau dừng lại đi"

Linh nhi đột nhiên bị bắt lấy liền tính biểu tính nhưng đột nhiên liền không nhịn được uốn éo thân, miệng nhỏ mở ra không ngừng cười lớn, bởi vì một cái ma trảo khác của Nguyên Long liền đang không ngừng hướng hai bên eo nàng cù loét.

"Ân....ha.....ha......ha.......mệt chết rồi.........mau dừng lại...........a.........ha.......ưm!"

Linh nhi liền cười không dứt đến mệt cả hơi, bắt đầu phát ra mấy âm thanh kì lạ.



"Hắc hắc, tha cho ngươi lần này" Nguyên Long cười tà nhìn xem biểu cảm mệt mỏi của nàng, gương mặt đỏ ửng, miệng nhỏ không ngừng thở ra u lan.

"Hừ, ngươi đợi đấy" Linh nhi liền tức giận kiểu hừ một tiếng liền lần nữa biến vào trong hệ thống.

"Nha, được một cái thành tựu đi, muốn chọc tức cô nàng này liền không dễ" Nguyên Long cười cợt một cái liền đi tiếp nhưng trong đầu liền lần nữa hiện lên âm thanh.

Keng!

Hoàn thành thành tựu: Chọc Giận Khí Linh. ????

Phần thưởng: Chỉ định huyết sắc cấp phần thưởng x1

"..."

Nguyên Long lập tức méo miệng, nhất thời chả biết nói gì.

"Còn có thể chơi như vậy ?!"

--------------------------

"Đại...đại ca" Diễm Dũng ở một bên e sợ kêu gọi Diễm Vân, hắn thấy Diễm Vân nãy giờ vẫn ngồi thừ ra một chỗ dù cho trận đấu đã kết thúc, liền không nhịn được muốn kêu gọi, nhưng mà lại thấy một đống hắc khí không ngừng vờn quanh Diễm Vân, nhất thời không dám lên tiếng.

Diễm Vân lúc này liền lâm vào thật sâu đã kích, lòng tự ngạo của một cái thiên tài vào ngay hôm nay liền lập tức vỡ nát, đến nữ nhân trong mộng cũng vào tay người khác, hắn cảm thấy bản thân mình thật sự quá vô dụng, nhất thời liền khiến cho toàn bộ oán giận của hắn tập trung vào hai người Nguyên Long cùng tên Bạo Quân kia, ánh mắt đỏ ngừ mang theo vô tận hận ý.

-------------------

"Lâm Bình, nếu tên Nguyên Long đó cùng tên Bạo Quân kía có quan hệ thì chắc thực lực cũng không kém cạnh nhau nhiều đâu, lỡ như còn có mấy tên khác thì sao a, chúng ta làm sao bắt tên Bạo Quân kia về xử tội ?" Lâm An gương mặt bất an nói, một tên đã treo lên đánh Luyện Hư như vậy rồi, thử hỏi hai tên hay nhiều hơn ra trận thì còn đánh thế nào ? Không lẽ lại kêu cả tông chủ cùng trưởng lão ra đánh sao ?

"Ta cũng không biết a, liền tới bước nào hay bước đó đi, lệnh của Tông Chủ cũng không thể không chấm hành, nếu như gặp tên Bạo Quân liền xem như không quen biết đi" Lâm Bình nói lời này cũng không có chút nhăn nhó, thật sự là da mặt quá dày đi.

"Như vậy cũng được ?" Lâm An liền không nhịn được trừng mắt nói, nói chuyện câu sau liền đấm vào mồm câu trước, thật quá vô liêm sỉ.

"Như vậy ngươi muốn sao ? Tự mình solo với hắn ?" Lâm Bình không nhịn được liếc xéo hắn nói.

"Khụ khụ, liền làm theo ngươi nói đi" Lâm An lập tức giả vờ ho khan sau đó mặt ra chỗ khác nói, hắn cũng không muốn đánh với cái loại quái vật kia đâu.

"Xì!" Lâm Bình không nhịn được xì một tiếng khinh bỉ.

--------------------

Sau một lúc hành tẩu trong hàng lang đen tối thì cuối cùng Nguyên Long đã đi tới chỗ lầu các, hắn nhếch miệng cười nhạt, ánh mắt vui vẻ nhìn về phía trước, bởi vì mấy người Minh Hiếu đã ở đó.

"Long huynh, lần này huynh triệt để đánh ra danh tiếng rồi a, không bao lâu nữa cái tên Nguyên Long của huynh liền sẽ nổi danh khắp Thủy Hoang Đại Lực a, chúc mừng!" Minh Hiếu ở phía trước nhìn hắn gương mặt tràn đầy ý cười nói.

"Ha ha, Hiếu huynh quá lời rồi a" Nguyên Long mở miệng cười ha hả đáp.

"Nguyên Long ca ca, lúc nãy ca ca trông rất bá khí vô cùng a, thật sự rất ngầu, nhất là con Lôi Long kia nữa, nhìn chẳng khác nào một con rồng thật cả" Tiểu Uyên hưng phấn hướng Nguyên Long không ngừng tán dương, hai cái tay nhỏ không ngừng đun đưa qua lại.

"Ân, liền Tiểu Uyên thật biết làm ca ca vui a, ngoan lắm." Nguyên Long vui vẻ xoa lấy đầu nàng, làm cho Tiểu Uyên vui vẻ híp cả mắt hưởng thụ lấy.

"Thế nào Nguyên Long, lần này đánh đã tay sao ?" Kỳ Hoa hướng Nguyên Long mỉm cười hỏi lấy.

"Ân, liền xem như vận động được một chút" Nguyên Long liền không chút khách khí nói, làm cho trận chiến hồi nãy giống như không phải Luyện Hư một dạng.

"Hứ, liền để cho ngươi hên hoan a" Thường Y kiều hừ liếc hắn một cái nói.

"Hắc hắc, ta nói liền là thật a, nàng chưa biết hết những gì ta có thể làm đâu, muốn biết ta còn có thể làm gì không ?" Nguyên Long cười tà hướng lại gần người nàng, ghé sát vào tai nàng thần thần bí bí nói, khiến cho nàng nhất thời sinh ra nồng đậm hiếu kì, mang tai cảm thấy hơi ấm của nam nhân cũng không nhịn được đỏ lên.



"Hừ, ai thèm chứ, chúng ta liền mau trở về đi, ta còn muốn luyện công" Thường Y liền nhịn không được ngượng ngùng trong lòng nữa liền đẩy nhẹ Nguyên Long, mở miệng yêu kiều hừ nhẹ một tiếng nói, sai đó liền bồng lấy Tiểu Uyên đi về.

"Ha ha, chúng ta cũng trở về khách sạn đi, trời cũng sắp tối rồi." Nguyên Long nhìn thấy biểu cảm của nàng liền cười một cái, sau đó cũng cất bước đi theo.

Minh Hiếu cùng Kỳ Hoa cũng hơi mỉm cười nhìn xem Thường Y sau đó liền đi theo Nguyên Long trở về.

-----------------------

Ở một nơi nào đó ở ngoài Thanh Linh Thành, cách xa thành trì mấy chục dặm.

Một cái thảo nguyên xanh tươi bát ngát, hỏa cỏ um tùm mọc lên khắp làm cho thảo nguyên hoang văng càng to lên vẻ đẹp thanh bình của nó, những cơn gió thấp thoáng thổi tới hương hoa từ những cánh rừng liền khiến cho những người ngủi được liền cảm thấy thoải mái tinh thần.

Chỉ có đều trong mấy cơn gió tiếp theo liền mang theo cuồn cuộn hắc khí, nhất thời khiến cho bầu không khí nên thơ ở đây bị phá hoại, cây cỏ không ngừng héo rũ đi, sau đó liền từ từ lụi tàn, các loài sinh vật nhỏ bé không chịu được liền dần dần già yếu, cuối cùng liền chết đi.

Mà cảnh tượng thê lương như cứ không ngừng lan rộng ra xung quanh, nhìn kĩ liền thấy nó xuất phát từ một hướng.

Lần theo dấu vết của đám hắc khí đó liền rất nhanh đi tới một cái thành trấn nhỏ, nhìn kích cỡ liền cũng rất lớn, nhân khẩu ít nhất cũng mấy vạn người, nhưng hiện tại nhìn vào liền một bóng ma cũng không thấy, nhà của bên trong tất cả đều vắng vẻ, hoang tàn, không hề có một cái âm thanh hay khí tức sinh mệnh gì cả.

Càng đi sau vào trong thành trần liền thấy được một cảnh tượng khủng khiếp, một cái cây to lớn ở giữa thành trấn đen kịt, không hề có bất cứ sinh cơ nào, nhưng nếu như vậy liền có gì khủng khiếp cả, thứ khủng khiếp cả, bởi vì thứ khủng khiếp đó liền đang được treo trên mỗi cái nhánh cây.

Hàng ngàn hàng vạn cái thân người không hề có tay hay chân, trên gương mặt cũng có mắt mũi hay lưỡi, máu chảy ra với tốc độ vô cùng chậm chạp và quan trọng hơn...

Tất cả bọn hắn đều không có ai chết cả, tất cả đều còn sống, mặc dù hiện tại liền sống không khác gì chết cả.

Xung quanh đầu rẩy nhưng tên hắc nhân không ngừng đứng phía dưới hấp thu lấy hắn khí thoát ra từ những người bị treo ở phía bên trên.

Ở một phía khác trên một cái lầu các to lớn.

Liền có một cái thân ảnh mặc áo choàng đen đang ngồi ở đó, khí thế phát ra so với mấy tên ở dưới liền mạnh hơn rất nhiều lần, cũng tà hơn hơn rất nhiều, tu vi liền tiếp cận Hợp Thể Hậu Kì, xem ra là sắp có dấu hiệu đột phá.

Ánh mắt thản nhiên nhìn xem đám người bị treo trên cây, bên trong không hề có một tia ba động, xem ra hắn đã làm việc này rất nhiều lần rồi.

"Trưởng lão, có việc cần bẩm báo!" Một tên hắc y nhân vội vàng chạy vào gấp gáp nói.

"Có chuyện gì ?" Lão già kia không kiên nhẫn đáp, hắn ghét nhất là bị phá rồi trong lúc nhìn nhắm con mời của hắn đang chịu đau khổ.

"Trưởng lão, lệnh bài của Ác Lí vỡ mất rồi" Tên áo đen kia run rẩy nói.

"Hửm" Tên trưởng lời lạnh giọng rên một tiếng.

"Là ai giết hắn ?"

"Không hề có hình ảnh được gửi về, có thể Ác Lí bị một cái hồn tu giết nên ấn kí bên trong linh hồn bị tổn hại, không hề có hình ảnh nào được gửi về" Tên áo den kia cung kính báo cáo.

"Không thấy rõ sao...nếu thế liền mặc kệ đi, người cút đi được rồi" Trưỡng lão không hề quan tâm nói một tiếng, chỉ là một tên Ác Đồ yếu nhất thôi, hắn cũng không quan tâm mấy, người như Ác Lí hắn liền có thể dễ dàng bồi dưỡng ra, cũng không cần vì một tên như thế liền chậm trễ thời cơ của bản thân.

"Ân, đệ tử xin được lui xuống" Tên áo đen như được ân xá liền cấp tốc chạy đi.

"Chỉ tiếc cho cái Ác Châu kia thôi" Đợi tên áo đen kia đi thì tên Trưởng lão liền trầm ngâm nói một tiếng, có thể thấy được mấy tên Tà Tu liền chẳng quan tâm nhau, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân mà thôi, mà muốn có tiếng nói thì liền dùng nấm đấm tới quyết định.