Nguyên Long Chi Lộ

Chương 59: Đấu Trường Sinh Tử



Ở bên ngoài đại sảnh, Thanh Hóa vẫn cứ như cũ đi qua đi lại xem từng món đồ, nhưng thật ra thì hắn đang đợi chờ Ngưng Quang từ bên trong đi ra.

Rốt cuộc thì sau một lúc thì hắn cũng đợi được, nhưng lúc này Ngưng Quang vẫn cứ như cũ tươi cười tiếp đón lấy Nguyên Long đám người, nhất là Ngưng Quang biểu hiện còn vô cùng thân thiết đối với Nguyên Long, tận tình hỗ trợ hắn từng li từng tí mua mấy món đồ nội thất bình thường.

Hắn nhìn tới đây thì càng lúc càng tức giận trong lòng, bên trong thầm quyết định sẽ dạy cho Nguyên Long một bài học.

Một lúc sau đó Nguyên Long liền đã mua đủ đồ dùng liền hướng Ngưng Quang tạm biệt lấy.

"Nguyên Long công từ, một tuần sau đấu giá liền sẽ diễn ra a, công tử nhớ tới đấy." Ngưng Quang sau khi tiễn mấy người Nguyên Long ra khỏi cửa liền nói tiếng.

"Ân, nhất định" Nguyên Long liền hướng Ngưng Quang nháy mắt một cái liền đáp.

"Kế tiếp liền phiền Hiếu huynh làm hướng dẫn viên a" Nguyên Long hướng Minh Hiếu ở bên cạnh nói.

"Hắc, cứ giao cho ta" Minh Hiếu cười một tiếng liền nhiệt tình dẫn dám người đi gần hết các nơi trong thành, khiến cho Tiểu Uyên cùng Kỳ Hoa vô cùng háo hức cùng vui vẻ chạy khắp nơi vui đùa lấy, đến Nguyên Long cũng bị cảnh quan khắp nơi trong Thanh Linh Thành làm cho cảm thán, có đủ các loại cửa hàng bày bán khắp nơi, đủ các loại khách sạn khác cùng quán ăn khác nhau, vô cùng nhộn nhịp.

Cả đám người mất cả một buổi sáng liền mới tham quan được 1/5 cái Thanh Linh Thành này. Lúc này bọn hắn liền đi tới một cái đấu trường vô cùng to lớn, từ bên trong có thể nghe thấy không đứt các tiếng hô vang không ngừng chấn động không gian xung quanh.

"Có lẽ Long huynh sẽ thích nơi này a" Minh Hiếu quay đầu hướng ra sau nhìn Nguyên Long cười nói.

"Chỗ này có gì thú vị sao ?" Nguyên Long tò mò hỏi.

"Cái này liền gọi là Đấu Trường Sinh Tử, là do thành chủ xây dựng nên, ở bên trong liền là một cái sân đấu to lớn dành cho hai bên tu sĩ đánh với nhau, thực lực không được hơn nhau một đại cấp bậc, chỉ có thể chiến thắng khi một bên ngã xuống hoặc đầu hàng, người thắng cuộc liền sẽ được một số linh thạch làm phần thưởng, hơn nữa nếu tự tin thì có thể tự đặt cược cho mình. Tùy vào thực lực của hai bên mà số phần thưởng hoặc tỉ lệ đặc cược liền có thể thay đổi." Minh Hiếu chậm rãi giải thích lấy.

"Ồ, nghe hay đấy" Nguyên Long liền hưng phấn cười một cái, cái này liền hợp ý hắn, vừa có thể luyện tay, vừa có thể kiếm linh thạch cùng điểm TTL, hơn nữa cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà hắn được giao.

"Nguyên Long, chàng muốn tham gia sao ?" Kỳ Hoa thấy hắn như thế liền hỏi thăm.

"Ân, liền vận động gân cốt một cái." Nguyên Long gật đầu nói.

"Tốt quá, liền để cho đám người đó thấy ca ca của muội lợi hại như thế nào" Tiểu Uyên ở trên tay của Thường Y liền hoan hô kêu một tiếng.

"Xem ra sắp có trò vui a" Thường Y liền híp mắt thâm thúy nói, Nguyên Long liền Luyện Hư Kì liền có thể giết, cũng thật không biết cái đấu trường này có biết không, nếu không liền bọn hắn liền có thể ăn một vố rất đau a.

"Tốt, như vậy chúng ta liền vào đi, ta lần trước còn chưa có thấy Long huynh ngươi đại phát thần uy a, bây giờ liền có dịp nhìn thấy." Minh Hiếu nghe xong liền phấn chấn nói, mặc dù đối với thực lực của Nguyên Long hắn không nghi ngờ nhưng vẫn muốn tận mắt nhìn một cái a.

"Như vậy liền vào thôi, với lại Hiếu huynh cũng đừng có hi vọng nhiều quá a, ta không nghĩ có tên nào đủ để ta phát huy hết đâu" Nguyên Long mỉm cười vừa đi vào vừa hướng Minh Hiếu nói.

"Không sao, thấy một chút liền đủ." Minh Hiếu cười đáp.

------------------

Đi vào bên trong đấu trường.

Một cái sân bãi to lớn hiện ra trước mắt, bên trong còn có hai tên Hóa Thần tu sĩ đang chiến đấu với nhau vô cùng ác liệt tung ra vô số các loại vũ kĩ cùng quyền cước, máu tươi từ cả hai vẩy ra nhuộm đỏ xung quanh hai người.

Nhìn hàng vạn ghế ngồi trên khán đài chật kín chỗ, hàng vạn tiếng reo ho không ngừng vang lên hướng về ở giữa sân bãi hô to, không ngừng cỗ vũ cho hai tên Hóa Thần ở phía trong để bọn hắn đánh nhau càng thêm ác liệt.

Nguyên Long bình thản quan sát tất cả, bầu không khí nơi này còn còn sôi nổi hơn mấy trận bóng đá ở kiếp trước của hắn, cả hai bên dù bên nào bị đánh nữa cũng có vô số tiếng reo hò vang lên, đám khán giả cũng chỉ muốn nhìn thấy trận đánh càng thêm máu lửa mà thôi.

"Không ngờ trong cái thành trì này cũng có nơi ác liệt như vậy" Kỳ Hoa nhìn thấy cảnh tượng trước không khỏi nói một cái.

"Chỉ là nhu cầu cả thôi, một bên muốn kiếm tiền, một bên thì muốn chiến đấu để giải tỏa cùng tìm kiếm danh vọng" Minh Hiếu ở một bên cười nhạt đáp.

Sau đó mấy người liền đi tới một cái cổng vào.

“Một người cần 30 hạ phẩm linh thạch mới có thể vào” Một tên đại hán đứng ở trước của nhìn xem mấy người Nguyên Long nói một tiếng, Nguyên Long nhìn một chút liền biết tu vi tên này là Hóa thần viên mãn.

"Nhờ vị huynh đài này giúp ta tìm chỗ tốt một chút, với lại giúp vị bằng hữu này của ta đăng kí tham gia đấu trường." Minh Hiếu hiền lành cười một tiếng liền trong giới chỉ lấy ra một cái cực phẩm linh thạch giao cho tên đại hán giữ cửa, sau đó liền chỉ Nguyên Long nói.



Tên đó thấy một cái liền trừng mắt một cái, sau đó quay qua quay lại liền thu lấy linh thạch vào trong người, tiếp đó liền hướng bên hô một tiếng, rất nhanh liền có môt tên tạp dịch đi ra.

"Người mau dẫn mấy vị này đến phòng thượng hạng nhất đi, còn nữa, dẫn vị này đi gặp chủ quản đẻ đăng kí tham gia đấu trường." Tên đại hán kia liền không nghĩ nhiều liền hướng tên tạp dịch ra lệnh, hắn cũng không quan tâm Nguyên Long có đủ thực lực để tham gia hay không.

"Ân, mời mấy vị đi theo ta." Tên tạp dịch kia liền cung kính cúi đầu sau đó liền đi trước dẫn đường.

Nguyên Long mấy người sau đó liền đi theo vào đại môn.

Không gian bên trong đấu trường được xây dựng che đậy kín mít, chỉ có mấy ánh sáng lờ mờ chiếu sáng lối đi, bốn phía liền có mấy bức tường chật hẹp tạo cảm giác ngột ngạt.

Khi đi tới một cái ngã rẽ liền có một tên tạp dịch khác đứng ở đó.

"Mấy vị, chỉ cần đi theo lối này liền sẽ đến phòng của các vị, còn vị công tử này muốn tham gia đấu trường thì xin đi theo lối này" Tạp dịch kia cung kính cuối đầu giản giải.

"Như vậy mấy người liền đi trước đi" Nguyên Long hướng Minh Hiếu mấy người nói một cái.

"Như vậy chúc Long huynh mã đáo thành công" Minh Hiếu liền mỉm cười nói một tiếng.

"Ca ca nhớ đánh cho hắn thành đầu heo a" Tiểu Uyên giơ nấm đấm nhỏ, gương mặt phấn chấn nói.

"Nhớ đừng có ỷ mạnh mà khinh thường địch nhân đấy" Thường Y cũng ở một bên nhắc nhở.

"Chàng cũng nhớ cẩn thận đấy" Mặc dù biết Nguyên Long rất mạnh nhưng vẫn không nhịn được khuyên một cái.

"Ân, ta biết rồi" Nguyên Long liền cười cười xoa đầu Kỳ Hoa một cái liền đi theo tên tạp dịch kia.

Đi vào sâu một chút liền thấy rõ một cảnh quan khác bên trong.

Bên trong cũng có rất nhiều đủ các loại người ở đây ăn uống rượu chè, cờ bạc cùng đủ các tiếng chửi mắng, còn có mấy tên ôm lấy mấy cái nữ nhân lẳng lơ vuốt ve.

Nguyên Long tiến vào gây nên một số kẻ tò mò chú ý, rất nhiều kỹ nữ hai mắt sáng rực nhìn Nguyên Long một thân hắc y, bị bộ dạng tuấn tú cường tráng của hắn thu hút.

Mà không ít gã nam nhân liếm môi hai mắt hiện lên vẻ tham lam, trông như sói đói vừa phát hiện con mồi mới béo bở.

Không lâu sau đó liền có một âm thanh phát ra.

“Vị công tử này cần gì sao ?” Một thanh lão già từ bên trong đi ra hướng Nguyên Long hỏi.

“Vị công tử này muốn đăng ký tham gia đấu trường” Tên tạp dịch ở phía trước trả lời.

Lão già trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, bất quá hắn vẫn gật đầu dẫn đường.

“Đây là Tuất Lão, là chủ quản của Đấu Trường Sinh Tử này” Một lão trung niên thân hình mập mạp ngồi ở trên ghế.

“Vị công tử này muốn đăng ký tham gia đấu trường ?” Tuất Lão ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn lấy Nguyên Long hỏi.

“Ân” Nguyên Long gật đầu một cái, đem khí tức Hóa Thần Sơ Kì tỏa ra.

Tuất Lão hơi nhướng mày nhìn xem Nguyên Long, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc, một thiếu niên trẻ tuổi lại là Hóa Thần Sơ Kì cường giả, người như vậy hiếm gặp vô cùng, sắp tới Thanh Linh Thành quần anh tụ hội, nói không chắc người này là thiếu gia nhà nào đến vui đùa.

Nghĩ đến đây, Tuất Lão khách khí gật đầu đáp: “Không thành vấn đề, tu vi công tử là Hóa Thần Sơ Kì, có thể khiêu chiến Hóa Thần Sơ Kì trở lên.”

“Không thành vấn đề” Nguyên Long gật đầu nói.

Thấy Nguyên Long đồng ý, Tuất Lão lấy ra một hợp đồng đưa cho hắn.

Nguyên Long cầm lấy hợp đồng xem qua, bên trên phổ biến một ít nội dung đại khái như người khiêu chiến sinh tử tự luận, Đấu Trường Sinh Tử không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, nếu chiến thắng sẽ nhận được 40% huê hồng tiền đặt cược của khán giả, còn lại 60% thuộc về đấu trường.



Nếu trường hợp Nguyên Long chết thì toàn bộ 100% huê hồng sẽ thuộc về đấu trường.

Về phần những khán giả tham gia đặt cược phải chịu 20% chi phí huê hồng cho số tiền thắng được, đó cũng là số huê hồng trích ra để chi trả cho người thắng.

Nguyên Long trầm ngâm suy nghĩ, Đấu Trường Sinh Tử thủ đoạn cao minh vô cùng, bản thân chỉ đứng ra làm trung gian cá cược, dù là trường hợp nào cũng thu về linh thạch đầy túi.

Bất quá người ta có uy tín, lại có sân đấu, cũng không ép buộc ngươi khác, đôi bên đều bình đẳng.

Nguyên Long cắn nhẹ ngón tay, tiến hành ấn vào điều khoản hợp đồng.

“Không biết công tử muốn khiêu chiến với tu vi nào ?” Tuất Lão nhìn thấy Nguyên Long dứt khoát kí hợp đồng liền hỏi một cái.

“Hóa thần trung kì đi” Nguyên Long không nghỉ ngợi nói, hắn muốn đánh từ thấp đến cao đi, kéo dài trận đánh lâu một chút mới càng dễ gây sự chú ý.

“Như vậy sao, công tử có tu vi Hóa thần sơ kì khiêu chiến vượt cấp Hóa thần trung kì, tỉ lệ đặt cược sẽ tăng là 1:1,5”

Tuấn Lão kinh ngạc nhìn Nguyên Long một chút, bất quá vẫn gật đầu, thiên tài vượt cấp chiến đấu không phải là chưa từng xuất hiện, hắn cũng không quá bất ngờ, chỉ là hy vọng công tử này có thực lực như lòng tin của hắn.

“Người đâu, sắp xếp trận đấu sau cho vị công tử này” Tuấn Lão liền kêu lên một tiếng, chỉ vào Nguyên Long nói.

“Tuân mệnh” Một tên tạp dịch cung kính nói liền xoay người rời đi.

“Được rồi, mời công tử đợi một lúc, khi trận sau bắt đầu sẽ có người mời ngươi lên sàn” Tuấn Lão hướng Nguyên Long ôn hòa nói.

Nguyên Long liền gật đầu, tiến đến một cái ghế còn bỏ trống ngồi xuống.

Tuấn Lão thấy thế liền đi ra khỏi căn phòng, hướng về bên nào đó đi tới.

--------------

Ở trong phòng thượng hạng.

Lúc này cả bốn người Minh Hiếu đang ở trong một cái lầu các cao nhất trên đấu trường, chỉ có một cái mái hiên che đậy lấy, từ bên trong có thể dễ dàng quan sát bên trong toàn bộ đấu trường, ở trong còn có một tên tạp dịch cung kính đừng trước cửa chờ sai bảo.

"Vẫn chưa thấy ca ca đi ra a" Tiểu Uyên ngồi trong ngực của Thường Y nói.

"Có lẽ liền là trận sau đi" Thường Y ngồi ở sau lưng trầm ngâm nói.

"Cũng không biết có tên nào đủ để Long huynh xem trọng không a" Minh Hiếu liền ở một bên đoán mò nói.

"Cái đó liền nằm mơ a, Nguyên Long liền Luyện Hư đều có thể đem mạt sát, trong cùng cấp làm gì có người để Nguyên Long để ý được a." Kỳ Hoa liền ở một bên kiêu ngạo nói.

"Chắc vậy a" Minh Hiếu cười một tiếng nói, sau đó liền nhìn xem xung quanh, hắn đột nhiên ánh mắt liền hướng về một cái nào đó lầu các, không tự chủ được kêu một tiếng.

"Có chuyện gì sao ?" Thường Y thấy hắn như thế liền hỏi.

"Người ở trong lầu các đó liền là thiếu thành chủ có đúng không ?" Minh Hiếu chỉ tay về một phía nói.

Lấp tức liền có ba người nhìn qua, liền thấy có một thiếu niên đang ngồi hiên ngang trong lầu các ở trung tâm đấu trường, cũng chính là Thanh Hóa, bên cạnh còn có một lão già mập mạp ở kế bên, nếu Nguyên Long ở liền nhận ra lão già đó là Tuất Lão.

"Tên đó nãy giờ hình như đi theo chúng ta sao ?" Kỳ Hoa ở một bên nghi ngờ nói.

"Có lẽ đi" Minh Hiếu gật đầu đáp.

"Tên đó sẽ có hay âm mưu xấu a?" Tiểu Uyên nhìn xem tên nó nói.

"Cứ mặc hắn đi, dù có âm mưu gì cũng không làm khó được Nguyên Long đâu" Thường Y gương mặt hiện lên tự tin nói.

"Ân" x3