Nguyên Long Chi Lộ

Chương 43: Tập Kích



Ở một bên khác của mạn thuyền.

Hai cái thân ảnh như hoa như ngọc ngồi cạnh nhau, một cái thành thục một cái ngây thơ, cái cái khí chất tương phản kết hợp với nhau tạo nên một mỹ cảnh vô cùng đẹp mắt.

"Kỳ Hoa muội muội, kể cho tỷ xem muội với Nguyên Long gặp nhau như thế nào thế ?" Ngưng Quang hiền hòa nhìn Kỳ Hoa hỏi lấy.

"Cái này sao, lúc đó..." Kỳ Hoa nghe liền đỏ mặt, sau đó liền chậm rãi kể lại chuyện nàng bị mấy tên đồng môn mưu hại, tiếp lấy liền bị hai tên yêu thú truy đuổi lấy, trong lúc cận cái cái chết liền được Nguyên Long cứu lấy, rồi lại bị Nguyên Long giả ma giả quỷ thù dọa tới phát khóc.

"Hì hì, không ngờ Nguyên Long hắn lại có mặt trẻ con như vậy, với lại muội cũng quá nhát gan đi" Ngưng Quang nghe liền mở miệng cười nói.

"Gì chứ, lúc đó muội chết đi sống lại nên tinh thần chưa ổn định, nếu không đâu có bị tên đó hù dọa" Kỳ Hoa lập tức kháng nghị nói.

"Ân, tiếp lấy thế nào a ?" Ngưng Quang gật đầu sau đó liền hỏi tiếp.

"Tiếp đó a, hắn ..." Kỳ Hoa tiếp tục kể lấy, Nguyên Long bế lấy nàng chạy đi, trên đường chạy liền đột nhiên gặp phải cái sương mù màu đỏ đó, sau đó hai người liền tiến vào một cái hang động, chỗ này Kỳ Hoa liền không có nói tới Thế Giới Châu của Nguyên Long, đến sáng hôm sau khi lên đường liền gặp thuyền của Vạn Bảo Các.

Ngưng Quang nghe tới đây hơi suy nghĩ một chút liền hỏi tiếp.

"Như vậy muội chỉ mới gặp Nguyên Long mới khoảng một ngày đi, lúc mới thấy muội thì thì tỷ thấy quan hệ của hai người chưa thân mật lắm a, tỷ tò mò tại sao hôm nay quan hệ của hai người lại tốt đến như vậy"

"Cái này..." Kỳ Hoa nghe tới đây liền đỏ mặt ấp úng nói, nhưng trước sự dụ dỗ của Ngưng Quang liền từ từ nói ra, Ngưng Quang nghe xong cũng liền bất ngờ a, không ngờ Nguyên Long lại dám dùng cái kĩ thuật linh hồn đó a, cái kĩ thuật đó liền vô cùng khó khăn cùng nguy hiểm đi, không ngờ Nguyên Long lại dám dùng nó để chứng minh tình cảm của mình, mặc dù rất nguy hiểm nhưng kết quả nhận lại được liền rất đáng đi, nhìn Kỳ Hoa bây giờ liền biết.

"Nguyên Long sao, người nam nhân này đúng là càng lúc càng thú vị" Ngưng Quang nhớ lại thân ảnh đó liền không nhịn được liếm môi một cái.

Ầm! Ầm! Ầm!

Đột nhiên hàng loạt âm thanh phá toái liên tiếp phát ra khắp con thuyền, hàng loạt móc sắt đâm xuyên vào thân thuyền cố định không cho nó di chuyển, mấy tên lính gác trên thuyền ngay lập tức điều động toàn bộ nhân lực chạy ra khỏi khoang thuyền.

"Có địch tập! Tất cả chuẩn bị ứng chiến!" Tên đội trưởng ngay lập tức hô lớn, âm thanh vang vọng khắp con thuyền.

"Địch tập ?!" Kỳ Hoa ngay lập tức kinh hô, lại có người to gan tấn công Vạn Bảo Các.

"Xem ra có vài tên không biết sống chết đi" Ngưng Quang khuôn mặt nở một nụ cười lạnh lẽo nói, nàng vung tay lên, ngay lập tức cả con thuyền rung động kịch liệt, một lớp màn chắn bắt đầu hiện lên bao quanh con thuyền.

Ngưng Quang sau đó liền nắm lấy tay Kỳ Hoa đi tới phía trước con thuyền.

--------------------

Nguyên Long cùng Minh Hiếu ngay lập tức cảnh giác quan xác xung quanh.

"Không ngờ trên thuyền của Vạn Bảo Các cũng có thể xảy ra chuyện này, đúng là rất hiếm thấy đi." Minh Hiếu cười cợt thích thú nói lấy.

"Xem ra cái sương mù này liền có người chủ động làm ra đi" Nguyên Long ánh mắt bình thản nhìn phía trước nói, hắn liền có thể thấy được một dám người ẩn núp trong sương mù.

Sau lưng hai người đi tới hai cái thân ảnh, âm thanh tự trách đột nhiên phát ra.

"Thiếp thân ở đây xin lỗi hai vị công tử tiếp đón không chu đáo, không ngờ lại để cho con thuyền bị tập kích ảnh hưởng tới hai vị"

Hai người nghe thấy âm thanh liền lập tức quay qua, Nguyên Long ngay lập tức phản ứng.

"Ngưng Quang cô nương cũng đừng tự trách a, sự việc này liền không thể nào đoán trước được."

"Đúng đấy, ai biết được lại có người tập kích Vạn Bảo Các a" Minh Hiếu ở bên gương mặt hấp tấp nói.



"Đúng đấy Ngưng Quang tỷ, không ngờ lại có người không biết sống chết tấn công thuyền Vạn Bảo Các" Kỳ Hoa cũng ở một bên khuyên giải.

"Cảm ơn hai vị công tử thông cảm, nhưng dù sao thiếp thân cũng là chấp sự, đợi đến khi tới Thanh Linh Thành thiếp thân liền sẽ tìm hai vị tạ lỗi" Ngưng Quang hơi cúi đầu nói, tiếp đó liền nhìn lấy phía trước, bởi vì mấy tên chủ mưu liền đã ở trước.

Số lượng khoảng gần trăm người, tất cả đều là Hóa thần trở lên, trong đó có hai tên hai lên Luyện hư kì, một tên sơ kì cùng một tên hậu kì.

"Ngưng Quang cô nương, Thường Y hiện đang ở đâu ?" Nguyên Long liền quay qua nhìn Ngưng Quang hỏi, nàng ấy liền là Hợp Thể đi, chỉ cần đi ra liền có thể nhẹ nhàng giải quyết mấy tên này.

"Lần này tập kích bọn chúng liền rất có đầu tư đi, Thường Y vừa nãy đã truyền âm nói với thiếp thân là có hai tên Hợp thể khác nhắm vào chiếc thuyền này, nàng ấy và một vị trưởng lão khác ở trên thuyền đã đi ra đối phó bọn chúng" Ngưng Quang chậm rãi giải thích lấy.

"Xem ra mấy tên này đã có chuẩn bị kĩ càng đi" Nguyên Long nghe thế liền nói.

Hai tên Luyện Hư Kì nhìn xem phía trước thuyền của Vạn Bảo Các, phần lớn bọn hắn liền là tán tu đi cùng hạ cấp thế lực đi, nghe tin lần này Vạn Bảo Các tổ chức đấu giá liền kêu gọi mọi người lại lập ra một cái kế hoạch, bọn hắn những người này không thiếu thốn tài nguyên thì cũng thọ nguyên sắp hết cho nên mới lập ra kế hoạch đánh cướp Vạn Bảo Các, câu này chính là ví dụ cho câu bần cùng sinh đạo tặc đi.

Mỗi lần Vạn Bảo Các tổ chức đấu giá liền sẽ chia thành nhiều đoàn thuyền để vận chuyển vật tư, lần này bọn hắn liền khó khăn lắm mới có được thông tin nói rằng sẽ có một chiếc thuyền của Vạn Bảo Các đi qua nơi này, thế là bọn hắn liền lập ra trận pháp bao phủ phần lớn khu rừng.

Cái trận pháp này liền gọi là Huyết Sương, dùng máu huyết của vô số sinh linh tạo thành, có tác dụng hạn chế khả năng phi hành của người lẫn vật, hơn nữa còn ngăn cản thần thức dò xét lẫn tầm nhìn.

Bọn hắn đã ở đây chờ đợi mấy ngày rồi, còn tưởng là thông sai sự thật đâu, không ngờ ông trời cũng không phụ lòng người, tới cuối cùng con thuyền của Vạn Bảo Các liền xuất hiện, thế là bọn hắn liền ngay lập tức hành động, bắn ra hoàn loạt móc câu gia trì trận pháp trên đó, sau đó liền sử dụng phi hành phù để bay lên.

Tên Luyện Hư Hậu Kì nhìn lấy mấy người phía trước con thuyền, trên người tỏa ra khí thế Luyện Hư hướng về phía trước uy hiếp nói.

"Mấy vị có thể tự động giao ra hàng hóa trên thuyền sao, bọn ta chỉ cần vật tư để tu luyện thôi, chỉ cần giao ra liền có thể tránh hao tổn nhân mạng"

"Các hạ đúng là ăn gan trời đi, dám đánh cướp thuyền của Vạn Bảo Các còn lớn lối như thế" Ngưng Quang ánh mắt sắt lạnh nở nụ cười giễu cợt nói.

"Hừ, như vậy đừng có trách bọn ta" Cả hai tên bắt đầu tỏa khí thế muốn tấn công con thuyền.

"Long huynh ta liền trước tiên ra trận trước a, để tên Luyện Hư Hậu kì cho ta đi" Minh Hiếu nói xong không đợi Nguyên Long đáp lời liền lập tức xông ra khởi kết giới, bàn tay ngưng tụ băng linh lực hướng về tên Luyện Hư Hậu Kì.

"Hàn Băng Thủ" Một cái bàn tay băng giá to lớn hướng về tên Luyện Hự đó, hắn nhanh chống tung ra vũ kĩ chống lại.

"Thổ Ấn" Một cái dấu ấn to lớn do thổ linh lực tụ tập mà thành hướng về Hàn Băng Thủ.

Gầm!

Ngay lập túc hai cái vũ kĩ chạm vào nhau, hai bên nhất thời giằng co, nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi, Hàn Băng Thủ của Minh Hiếu ngay lập tức đẩy Thổ Ấn cùng tên Luyện Hư đẩy ra xa phía sau, đồng thời kéo chiến trường của hai người ra xa khỏi nơi đây.

"Ngưng Quang cô nương, hàng hóa hiện tại vẫn ổn sao ?" Nguyên Long liền quay qua hỏi Ngưng Quang.

"Ân, tất cả đều trong này" Ngưng Quang gật đầu nói, chỉ vào giới chỉ trong tay.

"Như vậy làm phiền Ngưng Quang cô nương giúp ta bảo vệ lấy Kỳ Hoa, ta liền đi tìm giải quyết tên Luyện Hư còn lại." Nguyên Long nói xong liền xông ra khỏi kết giới.

Mấy tên lính gác kia nghe thấy liền trợn mắt nói nhìn hắn, một tên Hóa Thần muốn chống lại Luyện Hư, tên này bị đầu óc có vấn đề à ?

"Các người còn nhìn cái gì, còn không mau đi ra tiêu diệt mấy tên đó" Ngưng Quang âm thanh đột nhiên vang lên làm mấy tên đó tỉnh hồn, ngay lập tức toàn bộ người đều xong ra.

"Tất cả xông lên, giết hết mấy tên ác tặc này cho ta" Tên đầu lĩnh xông lên hô to nói.

"Lên! Quyết tâm đánh cướp Vạn Bảo Các cho ta" Bên gian tặc cũng phát ra linh lực bừng bừng xách vũ khĩ xong lên, trong tức khắc cả hai bên rơi vào chiến đấu ác liệt, con thuyền của Vạn Bảo Các vẫn như cũ không bị ảnh hưởng dưới sự bảo vệ của kết giới.

Trên thuyền Ngưng Quang cùng Kỳ Hoa liền châm chú nhìn về phía Nguyên Long, ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng chờ mong.



Lo lắng hắn sẽ bị thương khi đánh với tên Hóa thần đó, còn chờ mong thì muốn thấy vẻ vang chiến thắng tên Luyện Hư đó quay về.

---------------------

Nguyên Long bay tới phía trước mặt tên Luyện Hư hậu kì đó, ánh mắt trong vắt như nước nhìn hắn.

Tên Luyện Hư đó thấy Nguyên Long liền nhướng mày khó hiểu, một tên Hóa Thần như hắn làm gì ở đây, thấy bản thân sống lâu quá liền muốn tìm đường chết sao.

Tên Luyện Hư đó ngay lập tức ngay lập tức ngưng tụ một cái Lôi cầu trong tay, hắn ngay lập tức ném về phía Nguyên Long.

Nguyên Long cũng tụ tập một cái Lôi cầu ném thẳng về hướng hắn.

Ánh mắt tên đó liền hiện lên khinh bỉ nhìn lấy Nguyên Long, một cái Hóa Thần muốn chống lại hắn, đứng là không biết sống chết, trong đầu hắn liền có thể tưởng tượng ra kết quả.

Nhưng cảnh tượng trước mắt liền không giống như thế.

Ầm!

Hai cái Lôi cầu chạm vào nhau, tiếp đó liền lấy một vụ nổ lớn mà kết thúc, cả hai cái Lôi cầu đều đồng thời triệt tiêu lẫn nhau.

"Không thể nào!" Tên Luyện Hư đó liền trợn mắt nói thầm, đòn đó mặt dù tùy tiện đánh ra nhưng uy lực cũng không phải Hóa thần Sơ kì có thể giải quyết dễ dàng như thế.

"Tốt lắm tiểu tử, đòn đó của ta chỉ mới sài 5 thành công lực thôi, đừng vội đắc ý" Tên Luyện Hư đó nhìn lấy Nguyên Long cười gằn tự cao nói.

"Ồ, như vậy sao, đòn đó ta cũng chỉ đánh bừa thôi" Nguyên Long liền móc tai, khuôn mặt như muốn ăn đòn khiêu khích nói.

"Hừ, đừng có ngông cuồng như thế tiểu tử!" Tên Luyện Hư thấy hắn như thế liền hơi tức giận, lập tức hai tay hợp lại phía trước người, bắt đầu vận dụng lôi linh lực tụ tập lại, sau đó ngay lập tức hướng ra phía trước.

"Địa cấp hạ phẩm vũ kĩ: Thiên Lôi Ấn"

Một cái đại ấn do số lôi linh lực tụ tập mà thành, uy lực nhìn hơn hẳn đòn Thổ Ấn lúc nãy, chưởng ấn lao nhanh về phía Nguyên Long, để lại vô số tia điện trên đường đi.

Nguyên Long thấy thế liền tụ tập hai luồng linh lực vào trong tay, ngay sau đó liền ngay lập tức ném ra.

"Lôi Phá La Toàn Thủ Lí Kiếm"

Một cái Phong cầu chứa đầu Lôi điện xanh lam hướng về phía Lôi Ấn, trong tức khắc cả hai va chạm nhau.

Oanh!

Hai loại cường đại vũ kĩ đối đầu nhau, uy lực vô cùng khủng bố, cả hai liền không chịu được bao lâu liền ngay lập tức nổ tung, lôi điện cùng phong đao tàn phá không gian xung quanh.

Mấy tên Hóa thần thấy cảnh đó mắt liền trợn lồi ra, làm thế nào một tên Hóa Thần lại có thể cản lại công kích của một Luyện Hư kia chứ, điều này thật sự vô lí hết sức.

Tên Luyên Hư kia sắc mặt cũng không tốt hơn mấy, chiêu thức hắn hai lần đánh ra đều bị cản lại dễ dàng như thế, hơn nữa còn là bị một cái Hóa Thần cản lại, gương mặt hắn cảm giác đau rát giống như bị tán mặt vậy, hắn năm nay 700 tuổi mà chưa từng gặp trường hợp nào mà như này cả.

"Thế nào ? Lần này ngươi liền dùng mấy thành công lực, nói ta nghe xem" Nguyên Long nghiên đầu nhìn hắn, giọng nói mang theo bỡn cợt hướng hắn khiêu khích.

"Khốn kiếp, đi chết đi tiểu tử" Tên Luyện Hư đó lập tức xông đến Nguyên Long, cả người bao trùm linh lực lao vào hắn.

Nguyên Long liền sử dụng Lôi Khải bao trùm toàn thân lao tới.

Cả hai đều đồng thời tung ra nắm đấm lao vào nhau, ngay tức khắc bạo tạc liền xảy ra, linh khí xung quanh phá tái tạo thành khói mù bao phủ lấy hai người, từ bên ngoài liền nhìn thấy vô số tia sáng lóe ra từ nắm đấm của họ chiếu sáng từ trong ra ngoài, có thể thấy được hai cái bóng đen đang giằng co với nhau.