Nguyên Long Chi Lộ

Chương 104: Hoàn Thành Nhiệm Vụ



"Phốc!" x3

Rất nhanh cả ba tên kia đều không chịu nổi sức ép từ bốn vị nữ cường nhân nữa liền lập tức bị phản phệ, khóe miệng ngay lập tức phun ra một ngụm máu.

"Khốn kiếp, rốt cuộc các ngươi thuộc thế lực nào ?! Tốt nhất đừng có để ta biết mặt!" Tam Trưởng Lão cắn răng nghiến lợi tức giận nói, ánh mắt không khỏi trở nên đỏ ngầu vì phẫn nộ, hắn có thể cảm nhận được từ trong bốn luồn khí tức có tới 3 vị Hợp Thể Hồn Tu, hơn nữa còn không phải hạn tầm thường.

"Khụ khụ, thí chủ rất tốt, lần này bần tăng xin chịu thua, nhưng thứ có duyên phận với Thiếu Lâm Tự thì chắc chắn chú định thuộc về Thiếu Lâm Tự, mong thí chủ trong tương lai đừng chấp mê bất ngộ nữa" Thiếu Hư khó khăn ho khan một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa tính uy hiếp nói ra, lần này xem như hắn thua nhưng lần sau thì chưa biết.

"Hừm!!!" Ác Tịnh không khỏi hậm hực bình ổn khí tức trong người, xem ra lần này hắn không chiếm được bằng cách đấu giá rồi, như vậy chỉ có thể dùng cách cũ thôi.

Phòng số 1

Nguyên Long vẫn như cũ bình thản ngồi lấy, không hề để ý tới lời đe dọa của mấy tên này, hắn cũng không rãnh rỗi để tâm tới lời bọn thua cuộc trong lòng chi cho mệt, nếu bọn chúng dám đến thì cứ giết thôi.

"Xem ra bọn hắn không có ý từ bỏ a, ngươi cảm thấy thế nào Nguyên Long, sẽ không phải tức giận đi" Thường Y quay đầu qua nhìn hắn nói hỏi dò một tiếng, chỉ thấy ánh mắt của hắn không hề có một chút cảm xúc tiêu tực nào cả, vẫn như cũ thanh tĩnh như nước.

"Ta già rồi a, hơi đâu để tâm đến tâm lời mấy tên thất bại bọn hắn kia chứ" Nguyên Long không chút để ý nói một tiếng, dù sao hắn thừa biết mua cái này liền bị cả lũ gây thù đi, tức giận làm gì cho mệt.

Nguyên Long hắn mặc dù ở kiếp trước hay trước này đều kiêu ngạo vô cùng, phần lớn trận chiến đều dễ dàng chiến thắng không chút tốt sức nhưng hắn chưa từng có để bản thân làm mấy trò ngu ngốc cả, rút kinh nghiệm từ cậu vàng nào đó bị chém đứt một tay.

Nhưng mà a, Hồn Điện, Ác Nhân Tông, Thiếu Lâm Tự, ba cái tên này chắc chắn sẽ ở trong danh sách đen của hắn, cho bọn chúng biết thế nào là một Superman tức giận lôi đầu Darkseid đấm trở lại Apokolips.

"Già ? Nói như ngươi vậy thì ta là lão thái bà sao ?" Thường Y ánh mắt híp lại nhìn hắn cười hỏi, chỉ có điều Nguyên Long nghe thấy cảm xúc trong lời của nàng không khỏi nổi da gà một cái.

Tên khốn kiếp này, ngươi mới 17 tuổi đã bảo già, như vậy ta đây hơn gần 400 tuổi thì gọi là gì hả ?

"Khụ khụ, cái này a...chỉ áp dụng với nam nhân đi, không có bao gồm nàng bên trong" Nguyên Long không khỏi chảy mồ hôi hột cố gắng giảng giải lấy, hắn nhất thời quên mất ở đây thì hắn mới là người nhỏ tuổi nhất a.

"Hừ!" Thường Y kiều hừ quay mặt sang chỗ khác, chúng nữ xung quanh nhìn lấy cử chỉ của Nguyên Long không khỏi che miệng cười một tiếng.

Thường Y thấy hắn như thế cũng yên tâm a, dù sao tâm cảnh đối với một ngươi tu luyện vô cùng quan trọng, cũng là thứ khiến cho một người có thể trở thành cường giả chân chính hay không, nếu như chỉ bị đối phương uy hiếp liền tức giận thì sau này nếu gặp chuyện đáng giận hơn lại chẳng lẽ ngươi bị phẫn nộ chiếm lấy lý trí hay sao ?

Khi đó hậu quả liền vô cùng nghiêm trọng.

"Sau khi đấu giá kết thúc công tử nên cẩn thận đề phòng, mấy tên này chắc chắn sẽ không buông tha công tử dễ dàng như thế đâu" Thủy Linh ở bên cạnh nhắc nhở nói.

"Nếu muốn thì công tử có thể nhờ La Y giúp đỡ a, ta có thể nhờ gia gia tiễn công tử rời khỏi Thanh Linh Thành một đoạn" La Y cũng ở một bên nhắc nhở Nguyên Long một tiếng.

"Cảm ơn hai người đã quan tâm, nhưng mà ta đã dám cùng mấy tên đó tranh nhau thì đương nhiên cũng có cách để đối phó, hai người không cần lo lắng đâu." Nguyên Long nghe thấy hai nàng nhắc nhở liền cảm giác có chút vui vẻ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu từ chối hai nàng.

-----------

Ở dưới khán đài.



Lúc nãy mặc dù có tới 7 cái Hợp Thể Kì làm thả ra khí thế làm loạn buổi đấu giá mà lại chẳng thấy Đại Thừa Kì kia can thiệp gì cả, cũng không phải hắn không can thiệp mà là không thể can thiệp a, lúc nãy khi hắn vừa mới tính thả ra khí tức của bản thân thì lập tức liền có một luồng khí tức khác cản hắn lại, hơn nữa còn là cường thế đè ép, chứng tỏ tu vi đối phương cao hơn hắn rất nhiều.

Ngay lập tức hắn liền chú ý tới chủ nhân của khí tức đó, rất nhanh hắn liền nhận thấy có một hắc y nhân đang ngồi trong góc của Vạn Bảo Các, trên tay còn cầm lấy một cái hồ lô rượu sảng khái uống mấy ngụm, sau khi quan sát một chút thì rất nhanh hắn liền nhận ra thân phận của người đó, hơn nữa tu vi của người đó còn là Độ Kiếp Kì.

Mà hắc y nhân đó không ái khác chính là gia gia của La Y, các ngươi thắc mắc tại sao gia gia ta lại ở đây sao ?

Đương nhiên là tới xem chừng cháu gái của ta rồi, ta cũng đâu thế để nó đi tham dự đấu giá một mình với một tên nam nhân mới gặp được a, ta chỉ có một đứa cháu gái này thôi, không thể để nó bị gì được, cho dù là mất một cọc tóc cũng không được.

Lần đầu tiên nhìn thấy đứa cháu gái lúc nào cũng lạnh nhạt của ta chủ động thả ra khí tức đè ép người khác như vậy vì một tên nam nhân thì đương nhiên không thể để tên Đại Thừa Kì kia làm phiền đi.

Nhưng ta hắn cũng hơi tò mò một chút thân phận của tên nam nhân kia đi, nhắn nhớ La Y từng nói tên đó chỉ có tu vi Hóa Thần đi, như vậy ba luồng khí tức Hợp Thể kia liền không phải của hắn a, vậy hắn làm gì mà lại có tới ba cái Hợp Thể Kì ở cùng một phòng ?

Ngưng Quang nhìn qua toàn bộ quan khách ở trước mắt một cái, sau đó liền chậm rãi mở miệng hô lên một câu.

"Còn vị nào ra giá nữa không ?"

Toàn trường im ngắt không một âm thanh vang lên, nói chơi đi, ai đây không ai có khả năng chi ra hơn 100 000 Cực Phẩm Linh Thạch a.

Ngưng Quang thấy tất cả mọi người như thế liền khẽ gật đầu, tiếp đó liền lần nữa hô lên.

"Như vậy tiểu nữ liền thông báo kết quả đấu giá lần này, bảo hạp chính thức thuộc về chủ nhân phòng số 1 với giá 100 000 Cực Phẩm Linh Thạch"

Lời vừa dứt thì Ngưng Quang liền cùng thị nữ đi vào bên trong trước ánh mắt thâm mộ của mấy tên quan khách nơi đây.

-----------------

Sau một lúc thì bảo hạp được đưa tới tận phòng cho Nguyên Long, mà lần này đích thân Ngưng Quang đưa tới.

Ngay khi nàng vừa mới mở cửa đi vào thì ánh mắt của nàng rất nhanh liền chợt đổi sắc, gương mặt trở nên kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng bên trong.

Ở đây ngoài mấy người nàng đã quen biết từ trước như Kỳ Hoa, Tiểu Uyên, Thường Y, Thủy Linh, Thủy Vân thì lần này có thêm cả Khinh La cùng La Y.

Bản thân nàng đương nhiên cũng biết thân phận của La Y, nhưng mà làm thế nào một nhân vật như nàng lại ở cùng phòng với Nguyên Long kia chứ, hơn nữa còn vị mỹ nhân kia nữa, cô nàng này là ai a ?

Nguyên Long nghe thấy tiếng mở của liền quay đầu qua, lập tức mở miệng ngạc nhiên nói một tiếng.

"A, là Ngưng Quang sao, không ngờ lần này đích thân nàng đưa đồ vật tới"

"Đồ vật này vô cùng quan trọng a, dù sao thì công tử cũng đã bỏ ra 100 000 Cực Phẩm Linh Thạch để mua về đi." Ngưng Quang nghe thấy tiếng của Nguyên Long liền hồi thần trở lại, lần nữa mỉm cười hướng Nguyên Long nói.

"Như vậy làm phiền nàng a." Nguyên Long cười cười khách sao nói một tiếng.

"Dù sao cũng là chức trách của ta." Ngưng Quang nhẹ lắc đầu nói một tiếng, ngừng lại một chút liền lần nữa lên tiếng nói.

"Hân hạnh được gặp a La Y tiểu thư, không ngờ Nguyên Long công tử lại quen biết tiểu thư đi"

"Không cần câu nệ tiểu tiết như thế a Ngưng Quang, dù sao ta với tiểu thư của ngươi cũng quen biết đi, với lại Nguyên Long mới quen biết được được mấy hôm trước a, cho nên hiện tại mới cùng hắn tham dự đấu giá." La Y nhẹ nhàng cười một tiếng, liền giải thích nói.



"Là như vậy sao, không ngờ Nguyên Long công tử vận khí lại tốt đến như thế, một người khó gặp như La Y vẫn có thể quen biết được." Ngưng Quang không khỏi nhìn qua Nguyên Long có thâm ý nói một tiếng, tính luôn nàng trong phòng thì Nguyên Long đã quen biết hết 5 vị mỹ nhân trên Thiên Nữ Bảng rồi, trong đó còn có tới 4 vị yêu nghiệt Hợp Thể Kì a, số đào hoa của tên này lại tốt đến thế ?

Nên biết là mấy vị này đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi a, muốn gặp 1 người đều khó hơn lên trời, vậy mà giờ lại tập trung vào cùng một phòng, hơn nữa trong phòng lại chỉ có 1 cái nam nhân, nếu cảnh tượng này để lộ ra ngoài liền đủ để toàn bộ nam nhân trên tinh cầu đỏ cả mắt vì ghen ghét a, thậm chí liền xông tới liều mạng với Nguyên Long đi.

Nguyên Long bị nàng nhìn như vậy cũng không khỏi chột dạ một cái, cái này cũng không phải lỗi của ta a, hỏi tác giả ấy.

"Kỳ Hoa tỷ, tỷ ăn uống thử cái này đi" Kỳ Hoa đột nhiên đi tới bên cạnh Ngưng Quang kêu gọi một tiếng, sau đó liền đưa cho nàng một ly nước ép.

Ngưng Quang hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy, sau đó liền nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngay lập tức ánh mắt của nàng liền biến kinh ngạc.

"Ly nước này thật sự thần kì a, lại có tác dụng giống như đan dược vậy"

"Bởi vì nó chính là được làm từ linh dược a" Thường Y ở một bên nói.

"Hả ?" Ngưng Quang lập tức trở nên nghi hoặc

"Ly nước đó của ngươi là do tên này dùng mấy loại Lục Phẩm Linh được ép ra đấy" Thường Y chỉ thẳng Nguyên Long nói ra chân tướng.

"Cái gì ?!" Ngưng Quang nghe xong không hỏi kinh hô, tên này thế mà dùng linh dược làm nước ép, hơn nữa còn là Lục Phẩm.

"Nguyên Long công tử, công tử thật đúng là phá của a!" Ngưng Quang không khỏi hướng Nguyên Long nở nụ cười đáng sợ, sắc mặc tràn đầy hắc tuyến nói.

Đột với nàng thân là một cái thương nhân thì cái này rõ ràng là phá của a, hơn nữa còn là phá tới tàn nhà nát cửa đi.

"Khụ khụ" Nguyên Long cũng chỉ có thể giả bộ ho khan gãi đầu làm như không nghe thấy.

"Được rồi, thiếp thân đem bảo hạp tới cho công tử đây" Ngưng Quang nhẹ thở một hơi sau đó liền đưa cho Nguyên Long bảo hạp.

Nguyên Long thấy thế liền đưa tay ra cầm lấy, ngay khi hắn cầm lấy bảo hạp thì một âm thanh quen thuộc vang lên.

Keng!

【Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh: Đoạt Bảo Hạp.

Nhận được Huyết Sắc Cấp Thần Công

Thời gian triệu hoán: 3 ngày】