Nguyên Long Chi Lộ

Chương 101: Kế Hoạch



"Aaa! Cứu mạng!"

"Ai đó mau cứu chúng ta!"

Đâu đó ở ngoài Thanh Linh Thành, vô số tiếng la hét kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên, vô số thành trấn không ngừng phát ra tiếng kêu cầu cứu của người dân, không gian đều bị bao phủ bởi vô số huyết tanh nồng nặc, máu chảy thành sông.

Từ phía xa có thể thấy được vô số bóng đen không tỏa ra hắc khí đen kịch đang không ngừng truy đuổi giết hại vô số phàm nhân, trên gương mặt mỗi người đều lộ ra vẻ mặt khát máu điên cuồng không thể hình dung, dường như bọn chúng đều đang rất thưởng thụ việc này.

"Hôm bay bổn đại gia chắc chắn phải giết đến mệt chết mới thôi! Ha ha ha!" Một cái bóng đen cầm lấy trong tay đại đao không ngưng chém giết thường dân vô tội, ha hể sảng khoái cười lớn.

"Đúng a, hiếm khi có dịp được thoải mái giết hại thế này, bình thường toàn phải phòng chừng bọn người kì đà cản mũi Vạn Bảo Các, bây giờ chúng ta nhân lúc bọn hắn tổ chức đấu giá mà tha hồ gặt hái Ác Lực, đúng là quá sản khoái!" Một cái bóng đen khác cũng sảng khoái cười nói, điên cuồng ra tay giết hại lấy từng người ở đây.

Nghe cuộc trò chuyện của hai tên này liền có thể đoán được phân phận của mấy tên này, bọn chúng không ai khác chính là đám người Ác Tu của Ác Nhân Tông.

Khi bình thường bọn chúng liền co rút người trong hang ổ của mình chứ không thể nào lại ra tay giết hại không chút kiên dè thế này như hôm nay, bởi vì hôm nay Vạn Bảo Các tổ chức đấu giá hội, lớn lực lượng điều dùng để bảo vệ xung quanh Vạn Bảo Các, trong đó bao gồm cả Đại Thừa Kỳ.

Cho nên nhân cơ hội này bọn người Ác Tu mới lộng hành như ngày hôm nay, bây giờ đang có vô số thành trấn lẫn làng mạc đang bị bọn chúng tùy ý đồ sát không thương tiếc.

"Này, chúng ta có nên đến Thanh Linh Thành luôn không ? Vạn Bảo Các bây giờ cũng ở trên tầng mây lận, thần thức của tên Đại Thừa Kì kia chắc không có kéo dài xuống tới phía dưới đâu." Tên áo đen kia hướng đồng bọn bên cạnh đề nghi một tiếng, dù sao Thanh Linh Thành nhân khẩu cao, hơn nữa còn mấy tên tu sĩ ở đó nữa, chỉ cần hành hạ bọn chúng liền có thể thu được Ác Lực gấp vô số lần so với bọn phàm nhân này.

"Không được, Trưởng Lão đã căn dặn chúng ta không được tới gần Thanh Linh Thành, nếu như làm kinh động tới tên Đại Thừa Kì kia thì ngay cả lũ phàm nhân này cũng đừng giết được" Tên đồng bọn kia nghe thế mặc dù cũng rất muốn đi nhưng lại nhớ tới lời trưởng lão dặn dò trước đó liền lập tức lắc đầu, bay giờ bọn hắn có thể túy ý lộng hành như thế cũng là do tên Đại Thừa Kì kia thu lại thần thức mà thôi, nếu như làm quá thì bọn hắn cũng không có chỗ tốt đâu.

"Như vậy thật đáng tiếc a, lần này đấu giá hội tập hợp nhiều miếng mồi ngon như thế mà lại không thể động tới, thật quá lãng phí cơ hội lần này" Tên kia gương mặt cười mỉa mai luyến tiết cảm thán.

"Cũng không hẳn" Đột nhiên tên đồng bọn kia nói một câu khiến cho tên này ánh mắt lập tức thay đổi, liền nhìn sang tên kia nghi hoặc nói.

"Ý ngươi là sao ?"

"Dù sao đám người đó cũng không phải ở mãi Vạn Bảo Các đi, đợi sau khi kết thức hội đấu giá liền sẽ đều trở về nơi của mình, khi đó lực lượng của bọn chúng sẽ vô cùng rời rạc, tới khi đó chúng ta chỉ cần mai phục từng nhóm nhóm người là được" Tên động hung ác cười nói, ánh mắt tràn ngập tham lam chi sắc, trong đầu liền bắt đầu tưởng tượng bản thân hành hạ mấy tên tu sĩ kia để thực lực gia tăng nhanh chóng.

"Cái này đúng là diệu kế a, như vậy chúng ta sẽ tập kích đám người nào a ?" Tên kia khen một tiếng liền nghi vấn hỏi.

"Hiện tại chúng ta chỉ có thể tập kích đám người đến từ Trung Cấp Thế Lực thôi, Cao Cấp thì còn quá miễn cưỡng" Tên đồng bọn suy tư một chút liền nói.

"Trung Cấp sao, nếu thế thì mục tiêu sẽ là đám người Lôi Vân Tông cùng Lâm Vân Tông, hai cái thế lực đó liền có giá trị nhất trong đám Trung Cấp a, hơn nữa tông môn của hai tên đó cũng ở gần nhau, chúng ta có thể một lần hốt gọn cả hai đám người bọn chúng." Tên này cũng hơi động não một chút liền đưa ra đề nghị.

"Ý này rất tốt, dù gì bọn hắn cũng hay đối nghịch nhau, cho dù bọn hắn có liên thủ thì cũng không thể nào phối hợp ăn ý với nhau được, cuối cùng cũng sẽ bị chúng ta bắt gọn thôi" Tên đồng bọn ánh sáng lóe lên, ngay lập tức liên đồng ý gật đầu nói.

"Quyết định vậy đi, một lát liền cùng với Trưởng Lão bàn bạt kế hoạch kĩ hơn"

Cả hai tên này liền đồng thời gật đầu đồng ý, sau đó liền lần nữa tiếp tục đi săn giết phàm nhân nơi này.

Từng tiếng kêu là thảm thiết liền lần nữa vang lên.

---------------------------

Vạn Bảo Các.



Một khoảng thời gian đã trôi qua, hiện tại đã có hơn trăm vật phẩm được Ngưng Quang đấu giá thành công, bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt.

"Bây giờ chúng ta liền đến với vật phẩm đấu giá tiếp theo, tin tưởng các vị nữ tử nơi đây sẽ vô cùng thích thú đối với vật phẩm, các vị nam tử cũng có thể mua về để tặng cho đạo lữ của mình, đảm bảo người đó sẽ vô cùng thích." Ngưng Quang nói tới chỗ này bỗng nhiên liền mỉm cười thần bí một tiếng, làm cho khán giả ở phía dưới không khỏi tò mò.

Bốp! Bốp!

Ngưng Quang vỗ tay nhẹ hai cái, lập tức liền có một vị nữ phục vụ bưng lấy một lọ ngọc đem đi ra.

"Ngưng Quang cũng sẽ không khiến các vị đoán mò nữa, bên trong lọ ngọc này chính là 5 viên Thượng Phẩm Dưỡng Nhan Đan do Vạn Bảo Các luyện chế, đây chính là đan dược giành riêng cho phái nữ, có tác dụng giúp cho dung nhan của bản thân trở nên trẻ hóa, bảo dưỡng dung mạo lẫn khí chất của nữ nhân, khiến cho da dẻ trở nên mềm nhẵn mịm màng" Ngưng Quang nhìn lấy đám quan khách dùng ánh mắt tò mò nhìn lấy lọ ngọc liền chậm rãi hé mở môi thơm nói ra.

Lời Ngưng Quang vừa dứt, vô số nữ tử trên khán đài liền không nhịn được trở nên kích động, ánh mắt nổi lửa hứng thú nhìn lấy lọ ngọc.

"Các vị cũng biết Dưỡng Nhan Đan tuy là đan dược cấp thấp nhưng dược liệu dùng để tạo ra nó liền không dễ dàng tìm chút nào, thậm chí so với Thăng Linh Đan còn có thể nói là khó luyện hơn."

"Vạn Bảo Các mấy năm nay đã ra sức rất nhiều mà chỉ có thể luyện chế ra được chưa tới 20 viên thôi, hiện tại tiểu nữ liền lấy ra 5 năm để đấu giá, mỗi viên đều sẽ lần lượt tiến hành đấu giá khác nhau."

Ngưng Quang môi nhỏ nhẹ cười chậm rãi giải thích lấy giá trị của Dưỡng Nhan Đan.

Một đám nữ nhân nghe Ngưng Quang giới thiệu lấy Dương Nhan Đan đều không khỏi gấp gáp lấy, Ngưng Quang nhìn thấy như thế khóe miệng liền mỉm cười.

"Không để mấy vị sốt ruột nữa, tiểu nữ xin được đấu giá viên Dương Nhan Đan đầu tiên, giá khởi điểm 150 Cực Phẩm Linh Thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 Cực Phẩm Linh Thạch"

"Ta ra 160 Cực Phẩm Linh Thạch"

"Ta ra 170 Cực Phẩm Linh Thạch"

"Ta ra 180 Cực Phẩm Linh Thạch"

...

Nguyên Long phía trên kháng đài đài không khỏi ngoài ý muốn nhìn lấy đám người đang tranh nhau ra giá lấy, không ngờ Dương Nhan Đan lại có giá trị đến như thế a.

Nguyên Long trong lòng liền hơi hồi tưởng lại một chút, hình như trong kho còn tồn trữ mấy trăm lọ đi, mỗi lộ đều chứa 10 viên, xem ra có thể dùng cái này để kiếm linh thạch.

Nguyên Long sau đó hướng mắt nhìn về phía mấy nữ nhân còn lại trong phòng, ở đây chỉ có Thường Y hay La Y có vẻ hút thú với Dương Nhan Đan, còn Thủy Linh hiện tại thì không quan tâm tới nhan sắc của bản thân mà chỉ muốn giúp muội muội mau chóng trả thù thôi.

Còn mấy nữ còn lại thì không quan tâm lắm, dù sao thì Khinh La hay Kỳ Hoa đều song tu với hắn cả, nhan sắc của nàng liền được bảo dưỡng tốt hơn khi phục dụng Dưỡng Nhan Dan, còn trượng hợp của Tiểu Uyên hay Thủy Vân đều không quan tâm tới vấn đề đó.

"Thường Y, nàng muốn mua Dưỡng Nhan Đan sao ?" Nguyên Long nhìn thấy sự chờ mong trong mắt càng lúc càng đậm liền lên tiếng hỏi một chút.

"Ừm, có chuyện gì sao ?" Thường Y ánh mắt nghi vấn nhìn lấy Nguyên Long, nàng cũng muốn mua một viên để phục dụng a, không có nữ nhân nào lại không quan tâm dung mạo của mình cả, nhất là ở trượng hợp của nàng.

"Cái này ta cho nàng là được, không cần mua làm gì" Nguyên Long vừa mỉm cười nói một tiếng vừa điều động tâm thần một chút, ngay lập tức một lọ ngọc liền xuất hiện trên tay hắn.

"Ngươi có ?" Thường Y kinh ngạc nhìn lấy lọ ngọc trong tay hắn nghi hoặc, sau đó liền nhanh tay chộp lấy lọ ngọc trong tay hắn mở ra xem xét lấy.

Lập tức liền có một mùi thơm nồng đậm phủ kính khắp căn phòng, khiến cho La Y cùng Thủy Linh đều phải chú ý ghé mắt nhìn lấy.



"A, không ngờ lại thật sự có Dương Nhan Đan, có tới 10 viên, hơn nữa đều là Cực Phẩm, so với Vạn Bảo Các còn tốt hơn!" Thường Y không khỏi kinh ngạc thốt lên nói.

"Ngươi làm sao lại có nhiều Dưỡng Nhan Đan a ?" Thường Y không khỏi tò mò hướng Nguyên Long hỏi.

"Là do sư phụ của ta luyện chế trong lúc rãnh rỗi rồi đưa cho ta a" Nguyên Long gương mặt không đổi sắc bịa chuyện nói.

"Sư phụ đưa Dưỡng Nhan Đan cho một tên nam nhân như người làm gì a ?" Thường Y không khỏi khó hiểu nói.

"Đương nhiên là để tán gái" Nguyên Long mặt dày không chút xấu hổ nói ra, chẳng lẽ hắn còn dùng Dưỡng Nhan Đan để dưỡng nhan sắc sao ?

"..."

Thường Y trên trán không khỏi xuất hiện dấu #, chuyện như thế mà ngươi cũng không ngại nói ra sao ?

"Hì hì"

Chúng nữ ở xung quanh nghe Nguyên Long trả lời như thế liền không nhịn được che miệng cười nhỏ, ngay cả Thủy Linh khóe miệng cũng hơi nhoẻn lên chút xíu.

"Hừ, xem ra ngươi dùng thứ này liền có nhiều cô nương xinh đẹp bị ngươi mê hoặc đi" Thường Y không khỏi kiều một tiếng quay đầu qua chỗ khác giận dỗi nói.

Nguyên Long thấy thế không khỏi hiểu ý cười một tiếng, sau đó hắn liền chủ động làm một việc ngoài ý muốn của tất cả chúng nữ ở đây.

Nguyên Long nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy Thường Y vào lòng, tay phải nhanh chóng mở lấy chiếc khăn che mặt của nàng, làm lộ ra vết thương dữ tợn của nàng.

Thường Y còn chưa kịp phản ứng lại động tác bất ngờ của Nguyên Long thì việc kế tiếp liền xảy ra, khiến cho nàng không khỏi ngơ ngát trong phút chốc.

Một cỗ nhiệt năng ấm áp đột nhiên xuất hiện trên môi của nàng, luồng nhiệt ấy rất nhanh liền lan tỏa ra toán bộ tứ chi bách hải của nàng, khiến cho bản thân không khỏi chìm trong một cảm giác kì diệu.

Trước mắt của nàng liền nhìn thấy gương mặt của Nguyên Long, hơn nữa còn rất gần, vô cùng gần.

Cho đến khi nàng hồi thần trở lại thì mới nhận thấy việc gì đang diễn ra, Nguyên Long thế mà lại đang hôn lấy đôi môi kiều mộng của nàng, bá đạo xâm chiếm lấy nó, nhưng bản thân nàng lại không có cảm giác chán ghét hay gì cả, mà chỉ có một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng không ngừng chiếm trọn tâm trí nàng, khiến cho ánh mắt của nàng trở nên mê li.

Động tác của Nguyên Long liền đã hù đến La Y cùng Thủy Linh, khiến cho hai nàng không thể tin vào mắt mình, đường đường một cái cường giả Hợp Thể Kì thế mà bay giờ lại bị một cái nam nhân bá đạo hôn lấy, hơn nữa biệu hiện hưởng thụ, nhất là khi người này là Thường Y, xếp hạnh thức 16 trên Thiên Bảng, biệt danh Vô Diện Ám Nữ.

Cả hai nàng bây giờ trong lòng đều vô cùng tò mò, rốt cuộc là Nguyên Long đã làm gì mà lại có thể khiến cho nữ nhân như Thường Y có biểu hiện như vậy a ?

Khinh La cùng Kỳ Hoa thấy cảnh đó cũng không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, không hổ là phu quân của các nàng a, ngay cả nữ nhân như Thường Y tỷ cũng dám bá đạo như thế.