Người Tại Đấu Phá Bắt Đầu Thả Câu Vạn Giới

Chương 56: Giải Quyết Người Của Hồn Điện



Theo thời gian trôi đi, bụi mù dần dần tan biến thì chỉ thấy toàn bộ thân rồng của Cửu Huyền Kim Lôi đã biến thành một tiểu anh hài có hai cái sừng rồng, kim sắc long nhãn, ngũ quan đáng yêu, đầu chẻ ba búi tóc hình quả đào....

Quanh thân tiểu anh hài quấn một cái kim sắc yếm, sau lưng bày ra chín cái lôi điện quang cầu liên tục xoay tròn toả ra khí tức huỷ diệt cùng sinh cơ, đây chính là bộ dáng hình người của Cửu Huyền Kim Lôi.

“Chát....!!!”

Trên tay của Cửu Huyền Kim Lôi lúc này cầm một cái lệnh bài dính vào trán như đang tiếp thu điều gì đó, toàn bộ lệnh bài phát ra quang huy vạn trượng, từng đạo kim sắc văn tự hiện ra rồi xuyên qua đầu Cửu Huyền Kim Lôi.

“Ra là vậy!!! Thì ra vẫn có kẻ địch khác nhắm đến nơi ở của chủ thượng đại nhân sao!!! Xem ra ta phải cho bọn chúng một bài học mới được!! Hơn nữa chủ thượng đại nhân còn dặn dò thêm một số việc cũng phải làm nhanh..!!!”

Theo thời gian trôi qua, Cửu Huyền Kim Lôi hấp thu xong tất cả mệnh lệnh của Nghịch Thiên có trong lệnh bài, chỉ thấy nó lẩm bẩm vài câu xong thì thân hình loé lên một cái đã xuyên phá không gian đi về một nơi nào đó.

Cùng lúc đó, ở một nơi chiến trường cách chỗ đứng ban đầu của Cửu Huyền Kim Lôi không xa, trong bóng tối có một bóng đen che lấp thân hình đang liên tục quăng ra móc sắt lôi kéo từng đạo hư ảo linh hồn có người, có thú...

“Hống...!!!!”

Các linh hồn bị lôi kéo này đều là những sinh vật đã ngã xuống sau chiến đấu, tuy bọn chúng đã chết nhưng một ít linh trí vẫn tồn tại nên liên tục gào thét, dãy dụa hòng thoát ra nhưng vẫn bị gò bó chặt chẽ lôi đi.

“Ha Ha Ha!!! Tốt quá!!! Lần này ta lời to rồi!!! Không nghờ chiến tranh giữa các đế quốc, tông môn và Ma Thú lại chết nhiều người như vậy!!! Xem ra lần này ta thu hoạch được một lượng lớn linh hồn rồi đây..!!!”

“Aaaaa..!!!! Hương vị linh hồn thật sự là quá mê người!!! Nếu cứ tiếp tục thu thập hết số linh hồn đã chết sau trận chiến này thì số lượng không biết sẽ là bao nhiêu đây!!! Đây quả là một công lớn đó..!!!”

“Oa Oa Oa!!! Có lẽ chức vị của ta có thể được điện chủ gia tăng thêm từ hộ pháp tăng lên đến tôn lão chăng!!! Ôi Ôi Ôi!!! Chỉ nghĩ thôi mà bổn hộ pháp đã sướng đến tận toàn thân run rẩy rồi..!!!”

Bóng đen che lấp thân hình trong áo bào đen chỉ để lộ ra hai con mắt màu đỏ phát ra quang mang chói sáng liên tục cười to cùng thủ thỉ từng câu nói mang theo giọng điệu âm trầm như đến từ địa ngục của đau đớn.

Tuy nhiêu nếu để ý kĩ thì mỗi khi một linh hồn của nhân loại hoặc ma thú bị móc sắt màu đen lôi ra rồi bị bỏ vào trong áo bào đen che lấp thân hình của hắn thì có thể cảm giác được tâm trạng hắn đang rất vui vẻ qua lời nói.

“Roẹt...!!!”

Đột nhiên khi bóng đen bí ẩn còn đang lơ ma lơ mơ suy nghĩ về tương lai tươi sáng sắp tới thì không gian sau lưng hắn đột nhiên rung động rồi bị xé rách mà ngay sau đó là một âm thanh đầy non nớt bỗng nhiên vang lên:

“Ngươi sẽ không có lần sau đâu tên rác rưởi hộ pháp không biết tên của Hồn Điện!!! Lần này ngươi sẽ phải bỏ mạng tại đây vì đó là nhiệm vụ của chủ thượng đại nhân giao cho ta!!! Chết đi....!!!”



Ngay sau tiếng nói tràn đầy non nớt kết thúc thì chỉ thấy một đạo kim sắc lôi đình long trảo mang đầy khí tức của viễn cổ xa xưa từ trong khe hở không gian lao ra rồi bắt về phía bóng đen kì lạ kia.

“Ngươi là ai!!!! Không...!!!!”

Bóng đen kì lạ nghe thấy âm thanh tràn đầy vẻ non nớt thì lập tức quay đầu định nhìn xem là ai tới nhưng khi chưa kịp phản kháng với đòn tập kích bất nghờ thì đã bị đạo kia kim sắc lôi đình long trảo đập tới.

“Rốp...!!!”

Âm thanh giống như vật thể bị nghiền nát vang lên, chỉ thấy bóng đen kì lại kia mặc dù đã tung ra mọi chiêu thức đấu kĩ nhưng đều không làm rung chuyển kim sắc lôi đình long trảo rồi bị nó bóp nát thành hư vô.

Đây chính là chênh lệch giữa Đấu Tông và Đấu Thánh, không chỉ ở trình độ vận dụng không gian chi lực mà cả đấu khí, thân thể, sức mạnh thì cũng không phải là một khái niệm có thể kể ra để so sánh.

Lần này bóng đen bí ẩn đã hoàn toàn bị giết chết, không chỉ có thân xác mà ngay cả linh hồn hắn cũng bị ma diệt dưới đòn công kích của Cửu Huyền Kim Lôi nhưng Cửu Huyền Kim Lôi lại chỉ lẩm bẩm đầy vẻ thú vị:

“Kẻ này lại hoàn toàn do linh hồn tạo thành thân thể sao!!! Nếu thế thì huỷ đi nhục thân cũng không có tác dụng gì với chúng!!! Xem ra sau này ra tay với người của Hồn Điện thì tốt nhất là tiêu diệt cả linh hồn của bọn chúng..!!!”

“Chậc Chậc!!! Kẻ địch lần này quá yếu!!! Xem ra lần này nhiệm vụ mà chủ thượng đại nhân giao sẽ giải quyết nhanh đây!!!”

Cửu Huyền Kim Lôi vừa kết thúc lời nói thì không gian lại lần nữa khép lại như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng ở đây đã có một vị hộ pháp của Hồn Điện có tu vi Đấu Tông nghã xuống mà không có ai hay biết.

“Tên này chỉ là tên thứ nhất mà thôi...!!!! Còn mười mấy tên khác cũng phải nhanh nhanh giải quyết rồi sau đó làm tiếp nhiệm vụ thứ hai...!!!”

Không thèm để ý đến con kiến hôi mình vừa tiện tay bóp chết, Cửu Huyền Kim Lôi thần thức lần nữa chìn vào tìm kiếm kẻ phải giết mà Nghịch Thiên ra lệnh nhưng trong lòng lại có suy nghĩ tiếp theo sẽ làm gì.

“Aaaaa...!!!!”

“Không...!!!!”

“Yamete...!!!!”

.............................................



Theo thời gian trôi qua trong Ma Thú Sơn Mạch liên tiếp có kim sắc tuyền qua lấp loé lên một cái rồi biến mất cùng kèm theo tiếng kêu rên thì không ít khí tức của cường giả nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.

“Tên cuối cùng......!!!!!”

Tiện tay bóp chết một cái bóng đen hình người che lấp thân hình trong áo bào đang dở dang lôi kéo từng đạo linh hồn, Cửu Huyền Kim Lôi ẩn nấp trong không gian thở dài một cái, trong lòng lập tức nghĩ đến chuyện tiếp theo.

Không sai, lần này Nghịch Thiên giao cho Cửu Huyền Kim Lôi nhiệm vụ có hai cái mà một cái trong số đó là tiêu diệt hoặc bắt hết tất cả kẻ xâm nhập đang có trong Ma Thú Sơn Mạch về để hắn xử lí.

Dù sao Nghịch Thiên đã bắt đầu bước lên con đường tu hành, hơn nữa còn là song tu hai loại pháp môn nên tài nguyên tu luyện là cần rất nhiều nên toàn bộ Ma Thú Sơn Mạch tài nguyên hắn đều muốn dùng.

Hơn nữa Nghịch Thiên còn muốn tóm vài tên cầm đầu của mấy đế quốc và tông môn để đòi tiền chuộc, cho dù bọn họ bỏ ra chắc chắn sẽ không được bao nhiêu nhưng thịt muỗi cũng là thịt, ăn được là phải nuốt.

Ở trong số đó, trọng điểm nhất vẫn là đi tiêu diệt phe thế lực đen tối nhất cũng là cường đại nhất trong đại kết cục của Đấu Phá Thương Khung Thế Giới - Hồn Điện hay có thể nói là Viễn Cổ Bát Tộc một trong Hồn Tộc tay chân.

Phải biết đến đại kết cục, Hồn Tộc lợi dụng Hồn Điện bố trí ngàn năm trận pháp huyết tế toàn bộ Đấu Phá Thương Khung Thế Giới nên Nghịch Thiên bắt buộc phải đối đầu với chúng vì đây cũng là điều hắn phải làm.

Lần này đến Ma Thú Sơn Mạch, các đại đế quốc và tông môn chết nhiều người như vậy thì Hồn Điện phân điện ở Tây Bắc Địa Vực tất nhiên sẽ xuất động số lượng lớn hộ pháp tới bắt linh hồn thể về nhưng đây cũng là bẫy.

Ma Thú Sơn Mạch sau này sẽ là bàn đạp của Nghịch Thiên nên tất nhiên sau khi giải quyết mọi chuyện thì hắn nhất định sẽ “phong sơn” nhưng trước đó hắn cần Cửu Huyền Kim Lôi đi giải quyết mọi kẻ xâm nhập trước đã.

Chính vì thế không chỉ là người của Hồn Điện mà cả những kẻ xâm nhập Ma Thú Sơn Mạch lần này là mấy đại đế quốc cùng tông môn thì đều không có kết cục tốt nhưng người giải quyết chúng chính là Cực Băng Viêm Quy.

“Ông...!!!!”

Giải quyết mọi chuyện với người của Hồn Điện xong thì linh hồn lực của Cửu Huyền Kim Lôi từ mi tâm tạo thành một vòng tròn vô hình sóng xung kích lan truyền toàn bộ Ma Thú Sơn Mạch quan sát mọi chuyện.

“Ừm...!!! Bên kia lão rùa già cùng vài tên ma thú kha khá cũng gần như giải quyết mọi chuyện xong rồi nên ta cũng phải nhanh chóng giải quyết việc tiếp theo thôi..!!!”

Chỉ trong chốc lát mọi hình ảnh chiến đấu giữa ma thú và nhân loại đều tràn vào trong thức hải của hắn nhưng Cửu Huyền Kim Lôi chỉ cắt lấy thông tin hữu ích liền lập tức thu hồi mà hắn trong lòng cũng có suy nghĩ mới.

Vừa nãy linh hồn lực của Cửu Huyền Kim Lôi đã thấy được rất nhiều cảnh tượng chiến đấu nhưng dưới sự lãnh đạo của Cực Băng Viêm Quy cùng tam đại bá chủ ma thú khác thì nhân loại gần như đã bị đánh bại.

Chính vì thế Cửu Huyền Kim Lôi không định hỗ trợ bọn hắn vì trong mệnh lệnh của Nghịch Thiên đã nói rõ trừ phi Cực Băng Viêm Quy bị đánh bại thì hắn mới có thể ra tay can thiệp và đánh đuổi kẻ xâm nhập của các đế quốc.