Người Chơi Này Thông Thạo Hết Kỹ Năng

Chương 42: Thành Công?



Vũ Quân bên trong cảm thấy không ổn nhìn lên bốn bức tường mở ra súng máy hạng nặng, Vũ Quân hết hồn chạy đi rồi chạm tay vào ngôi nhà nói

“Cường Hoá Nhà”

[ Cường Hoá thất bại ]

[ Nhà bị đổi chủ thành Tiểu Bình,công năng 500%, thủ 100%, không thể bị hack ]

Vũ Quân bất ngờ kinh ngạc liên tục dùng kỹ năng, nhưng đều thất bại nhớ đến người hồi nãy liền chạy ra mở cửa, trước mắt hắn là Tiểu Bình đang đứng đợi

Vũ Quân liền lao ra chửi “Má, ngươi làm gì nhà ra vậy tên khốn nhà ngươi” tay chạm vào bức tường bên cạnh

[ Cường Hoá thành công ]

[ Xác định kẻ địch Tiểu Bình,công năng 100% ]

Các vũ khí từ lãnh thổ của Vũ Quân tạo ra đều ngắm Tiểu Bình và chuẩn bị bắn. Tiểu Bình cười nhẹ nói “tôi không làm vậy thì anh không ra khỏi nhà được” tay chạm nhẹ vào bức tường, vùng lãnh thổ to ra

[ Thay đổi Cường Hoá Nhà ]

[ Đổi chủ thành công, nhận định Vũ Quân là kẻ địch công năng 500% ]

Tất cả vũ khí được nâng cấp mạnh lên và đều ngắm vào Vũ Quân, khiến anh ta bất ngờ nhìn Tiểu Bình mặt đầy mồ hôi toát ra nói

“Cậu làm sao có thể, công năng của cậu còn lớn hơn tôi không chỉ vậy, kỹ năng đó còn hack được kỹ năng của tôi. Cậu muốn làm gì đây”

Tiểu Bình vung tay các vũ khí liền dừng bắn hào hứng nói “Hãy xây cho tôi một toà nhà công hội là được tôi sẽ không quấy rầy anh” Vũ Quân trầm mặc không nói

Tiểu Bình nhìn thấy ngồi xuống góc tường nói tiếp “Sau khi xong tôi sẽ chỉ cho anh cách nâng cao kỹ năng của mình” Vũ Quân đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý

Chốc lát sau, cả hai người đều vào nhà ngồi nói chuyện, Tiểu Bình cũng thay đổi cơ quan trong nhà để cho nó dọn dẹp gọn gàng hơn

Vũ Quân chỉ tay vào Tiểu Bình nói “Cậu rất quen ta nhớ từng thấy ở đâu”

Tiểu Bình cười nhẹ đáp “Chuyện hôm qua ở Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn trực tiếp trên toàn nước và tôi là người chơi mới mà thôi” cười nhẹ nhìn Vũ Quân

Vũ Quân cau có nói “À ra vậy bảo sao quen, nhưng từ “Người mới” cái con khỉ ấy, ta nhìn cậu đủ biết là cấp cao hơn ta rồi hơn 200 đúng chứ, kỹ năng cao cấp hơn ta”

Tiểu Bình cười lạnh đưa bảng trạng thái nói “Tôi mới cấp 130 mà thôi, tôi đến đây để nhờ ông xây tôi bản thiết kế xịn sò, đầy đủ tiện nghi,kiên cố… Tuy vậy phần thưởng sẽ hậu hĩnh cho quý ngài đây”

Vũ Quân sờ cằm nói “Thật khó tin, cấp 130 à vậy được rồi, ta muốn cậu giúp ta hoàn thành 1 thứ và trao phần thưởng đó cho ta” Tiểu Bình khó hiểu

Vũ Quân trầm mặc nói “Đúng là trong khả năng của cậu, nguyên nhân tôi không muốn làm công việc này vì ta đang muốn tìm lọ dược đó, chuyện lúc xảy ra là ta đã đi và gặp một hầm ngục”

“Nhưng nói hầm ngục thì hơi khác lạ, hầm ngục này không có quái và không có boss nhưng điều kiện hoàn thành phải từ cấp 130 đến 135 và phải mạnh vì ta không biết bên trong có gì” Tiểu Bình sờ cằm nói

“ông từng thấy lọ dược rồi à và tại sao ông biết hầm ngục đó có phần thưởng gì?”

Vũ Quân thở dài nói “ta tìm nó vì là đứa con gái của ta, hiện nó đang trong tình trạng suy yếu nó đang mắc một căn bệnh hiếm gặp bọn ta không biết nó bị gì, chỉ là đang ngủ say thôi”

“Theo người mời trước đây, thì họ nhìn thấy tác dụng của lọ dược đó là Thánh Dược, nó có thể giải trừ tất cả tác dụng có hại trong bản thân người sử dụng và có thể nâng cao bản thân hoặc có thể thanh tẩy các mọi loại bệnh”

Tiểu Bình nhìn khắp nhà rồi nhìn Vũ Quân nói “Đồng ý, bây giờ tôi nên đi đâu” Vũ Quân liền dẫn Tiểu Bình đi xuống hầm nhà

Tiểu Bình thấy liền hốt hoảng nói “Hầm ngục này nó xuất hiện dưới nhà ông à” Vũ Quân lắc đầu nói

“Không có, lúc trước ở đây là khu vực vắng vẻ là bãi đồng cỏ xanh về sau nó xuất hiện hầm ngục nhưng không ai biết vì nó rất xa thành phố, ta tận dụng kỹ năng của mình tạo dựng ở đây là khu chung cư cũ, cũng cho người vô gia cử ở”

“Ta che dấu nó ở dưới đây vì không muốn lộ hầm ngục này ra bên ngoài, người đi vào lần trước đã được ta cho người dùng kỹ năng xoá trí nhớ về nó, bí mật này cũng sắp lộ ra”

“Cậu phải biết, giá trị thứ này đúng chứ hiệu quả của nó rất tốt nên sẽ có rất nhiều người tranh giành, trong nửa năm qua ta không thể tìm ai có đủ khả năng để vượt qua cánh cổng này”

Tiểu Bình cười nhẹ nói “Vậy ông nghĩ tôi có thể sao?” Vũ Quân gật đầu nói

“Ta chỉ cảm nhận cậu có thể làm được thôi, cậu khác với những người mà ta gặp, hãy giúp con gái ta tỉnh lại đổi lại ta sẽ gia nhập vào hội của cậu” Tiểu Bình gật đầu rồi tiến vào hầm ngục

Tiểu Bình đi vào được dịch chuyển đến hang động tối tăm, ở phía xa hơn 500 mét là có cây đuốc, Tiểu Bình đứng nhìn xung quanh chỉ thấy bảng thông báo của hầm ngục

[ Hoàn Thành Điều Kiện 0/5 ]

[ Thưởng: Thánh Dược ]

Tiểu Bình nhìn rồi nghĩ thầm “Đúng như lời anh ta nói” Tiểu Bình liền xem kỹ năng phân thân còn sử dụng được không, tuy nhiên mọi thứ vẫn còn

Tiểu Bình liền đi theo dọc đường, nhưng đi mãi cứ như đi một mình vậy con đường vẫn tối tăm và cây đuốc vẫn xuất hiện một cái, Tiểu Bình liền dùng đá đánh dấu xem mình có đi vào đường hồi nãy không

Tiểu Bình đi lúc sau không thấy liền gạt ý nghĩ lúc trước, vẫn cứ đi bình thường một mình trên hành lang tối tăm.

Sau 1 tiếng, Tiểu Bình chạy đến thì thấy ánh sáng phía trước liền bước qua, thấy mình đang ở khu khác và bảng thông báo hầm ngục hiện lên

[ Hoàn Thành Điều Kiện 1/5 ]

[ Thưởng: Thánh Dược ]

Tiểu Bình sờ cằm suy nghĩ “Có lẽ đây là một thử thách, nhưng không hiểu nó là gì”

Mặc Ngữ hiện lên nói “Theo ta suy đoán đó là ải nỗi sợ bóng tối, nếu như cậu càng sợ thì con đường tối sẽ dài ra thêm, cứ như vậy sẽ không có đường ra” Tiểu Bình cũng gật đầu cho qua

Phía trước mặt hắn là cây cầu nhỏ hẹp,Tiểu Bình nghi ngờ thử ném vài cục đá nhỏ xem có phải là bẫy không nhưng không có, đành đi qua rồi lại thấy phía trước có cột sáng

Tiểu Bình chạy qua liền đọc “Cầu ước muốn, ham muốn của bản thân sẽ hiện ra” đọc xong liền quay dọc quay ngang không thấy rồi lại nhìn bảng hầm ngục thì xem như hoàn thành 2/5

Tiểu Bình chả hiểu đành đi qua cửa đằng sau cột sáng, có một ánh mắt nhìn qua rồi nói

“Không thể tin được, ham muốn của tên này hiện không thể thực hiện đây rốt cuộc là ham muốn gì, vòng đầu cũng gọi là dễ rồi nhưng vòng 2 bắt đầu vô lý rồi”

“Tiếp tục xem đi, không thể thực hiện được thì thôi xem như hoàn thành, còn nếu xuất hiện thì xem hắn biểu hiện là được, dù sao chuyện của chúng ta là trao Thánh Dược và kỹ năng cho ai thành công mà thôi”

Tiểu Bình đi qua cánh cửa thì thấy một con quỷ bé, chỉ bằng bụng của Tiểu Bình,nó nhìn rồi nói

“Chàng trai trẻ, cậu thấy ta thế nào” ánh mắt đỏ hiện lên nhìn Tiểu Bình,hắn nhìn cũng nhanh nói

“Ờm thì tạm ổn, ngươi là con gái à” con quỷ nghe liền hoảng hốt như người mất hồn quát

“Ta đương nhiên là con gái rồi”

Tiểu Bình liền chỉ nói “Ta lúc đầu tưởng là con trai vì con trai không có ngực như con gái” chỉ vào thân con quỷ

“Tức ta chết mà, do sinh trưởng hạn hẹp thôi ngươi qua ải” búng tay liền cánh cửa sau nó mở ra

Tiểu Bình liền đi qua, cảm thấy nóng bức rạo rực cả lên như đang ở trong toà nhà bị cháy vậy, phía trước mặt Tiểu Bình là một con quỷ to lớn