Người Chơi Này Thông Thạo Hết Kỹ Năng

Chương 22: Các Bang Hội



Sau cú nổ áp sát Golem thì khói mù mịt, Minh Phát ở bên ngoài cứ tưởng thành công, nhưng Tiểu Bình không nghĩ thế liền cảnh giác, bỗng trong đám khói có cú đấm Tiểu Bình may mắn dùng hai tay đỡ lại nhưng văng ra vài bước chân

Golem bước từ đám khói ra dạng nứt toác, nhưng bên trong còn có tên khác là Golem dạng người, hắn chui ra khi vỏ ngoài nứt toác

Tiểu Bình cảm thấy đau nhói, sức mạnh của hắn tăng nhiều quá,Tiểu Bình check biết được thì hoảng

Golem Dung Nham Boss cấp 120: Sức mạnh:?? Tăng x3, Nhanh nhẹn:?? Tăng x3…

“Sức mạnh gấp 3 lần ư, đây là cấp S sao sức mạnh khong biết là bao nhiêu” đang suy nghĩ Golem lao đến nhanh vung đấm,Tiểu Bình nhạy bén vung tay đỡ nhưng bị Golem móc hàm đánh Tiểu Bình bay lên

Tiểu Bình bị đánh bật khó chịu phần di chuyển trên không trung liền bị Golem dùng hai tay đánh bật xuống đất, tạo vết lỏm to bên dưới

Tiểu Bình đứng dậy phút chốc với kỹ năng [ Không Sợ Hãi và Tạo Áo Giáp ] cho nên không đau mấy, Tiểu Bình nhìn tên Golem đứng trước mặt, trong lòng chưa ra phương án để đánh

Tiểu Bình nhớ có kỹ năng bậc S chưa sử dụng, Dùng [ Động Não ] tính ra nhiều phương án. Trong chốc lát trong đầu liền có nhiều cách đánh với Golem bây giờ

Tiểu Bình dùng [ Ảo Giác ] gây nhiễu loạn Golem, khiến nó bất động vài giây Tiểu Bình nhanh dùng Cầu Lôi bắn về phía nó. Golem chốc lát thoát ra Ảo Giác, trước mặt nó hai ba cầu Lôi bay đến định chạy đi nhưng bị Tiểu Bình dùng [ Điều Khiển Bóng ] ngăn lại

Vô số Cầu Lôi bay đến nổ liên hoàn, Tiểu Bình thấy đame đã tăng dồn khá nhiều thấy nó thành công liền dùng nhất kích của Thương

[ Thương Thiên Long Xuất Khí ]

Một con rồng vàng khí lao đến vào đám khói tạo sát thương chí mạng, đám khói tan đi con Golem chỉ còn một nửa thân thể.

Tiểu Bình thấy máu nó còn rất ít liền dùng Nguyên Tố Đất chặn lại, nhưng nó thoát ra nhanh chóng đá vào Tiểu Bình, Tiểu Bình cầm chân nó nhìn cười nói “Cá Dính Câu rồi”

Tiểu Bình triệu hồi thanh kiếm bay từ ngực ra đâm thẳng vào người Golem từ dưới lên )

*Ngài hạ thành công Golem Dung Nham bậc S*

Nhận Trái Tim Golem Dung Nham, 100 ngàn exp

Bảng hầm ngục hiện ra “Bạn đã hoàn thành hầm ngục bậc B đã lên bậc S”

" Nhận Phần thưởng Mảnh Vỡ, Sách chế tạo Golem"

Tiểu Bình ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm cầm lấy mảnh vỡ thì biết đây là một phần của mảnh vỡ kia là một

[ Tên:Mảnh Vỡ,bậc:? ]



[ Không ai biết đây là mảnh vỡ của thứ gì, hãy ghép chúng lại tạo thành món đồ ] ( Hiện có 2/5)

Tiểu Bình cầm lấy sách chế tạo Golem, lật ra nhiều trang thì vui mừng vì nếu chế tạo Golem thì không phải đi săn một mình nữa

Minh Phát lại dẫn Tiểu Bình đứng dậy rồi rời đi, Minh Phát vui mừng nói “Thật may cậu đã thành công, tại tôi cũng không giúp ích được gì, tất cả hôm nay cậu đều làm hết cả” vừa nói vừa sầu đi

Tiểu Bình liền an ủi nói “Không sao, đâu ai biết mọi chuyện hôm nay xảy ra như thế này đâu, mỗi người đều có bổn phận riêng tôi tin cậu có ích gì đó thôi và mọi người sẽ không bị bỏ lại phía sau” vỗ vai Minh Phát, bản thân đang chữa trị bằng kỹ năng

Minh Phát cười mừng nói “Tôi mong sẽ giúp ích cho cậu” cả hai bước ra cổng, đám vệ sĩ thấy cổng đóng thành công liền hoảng, mấy tên vệ sĩ lại gần nói

“Hai cậu đã thành công sao”

Tiểu Bình gật đầu nói “Thành công, thôi bọn tôi về đây cảm ơn các cậu đã canh chừng ngoài này” Minh Phát định nói gì đó nhưng bị Tiểu Bình chặn lại, cả hai nhanh chóng rời đi

Hai người rời đi cánh cổng liền bỗng phát ra ánh sáng đỏ bắn lên trời, đám vệ sĩ thất thần áp lực nói

“Đây là cổng cấp S, không phải cấp B” hai người lại xem thì hiện bảng hầm ngục hiện lên thông báo bắn lên trời

[ Hầm Ngục cấp S hoàn thành: Tổ đội hai người ]

Đám vệ sĩ hốt hoảng nhìn rồi mặt bơ phờ không tin vào mắt, thật sự chỉ có 2 người thành công với hầm ngục này ư, ánh mắt hai người không cả thành phố lúc đó liền thấy bảng thông báo đấy vẻ mặt ngạc nhiên

Sau hôm đó cả tỉnh hay cả nước đưa thông tin lên ti vi, mọi người đều cố gắng tìm kiếm hai người nhưng không biết ai với ai

Bên gia tộc Phi cũng im lặng, Minh Phát cùng Tiểu Bình về nhà nghỉ ngơi, Tiểu Bình ngã xuống giường nhìn bảng hệ thống thông báo

*Nhiệm vụ đặc biệt*

[ Giúp Minh Phát thăng cấp 30 ] ( 31/30)

[ Thưởng:Sách chế thuộc bậc A ]

Tiểu Bình lấy ra xem thì còn phần thưởng nhiệm vụ ẩn nữa

*Nhiệm vụ ẩn*

[ Sự kiện đột xuất trong hầm ngục hãy hoàn thành 1 lần ]



[ Thưởng: Kỹ Năng: Thu Hồi bậc S ]

( Khi bạn ném vũ khí ra có thể thu lại về tay nhanh chóng) tốn 5 mana

Tiểu Bình gật đầu hài lòng, vì khi dùng vũ khí thì toàn bị mất đi,với lúc đang giao tranh không thể chạy đến để lấy vũ khí, cho nên kỹ năng này phù hợp bây giờ, bây giờ kỹ năng nhiều phân ra thân phận khác nhau

Thương hiện đang dùng tốt nên lựa chọn, hai cái nữa là Kiếm và Pháp Sư, kiếm thì ít kỹ năng quá sắp tới mua thêm kỹ năng là được.

Hiện đang nợ Hệ thống 1 triệu vàng “Này hệ thống, ngươi chỉ ta cách kiếm thêm vàng đi”

Hệ thống hiện bảng nói “Muốn kiếm nhanh thì đầu tiên là thu hồi những món vũ khí”

Tiểu Bình mặt lạnh nhìn nói “Ta không còn vũ khí nữa rồi, còn cách gì không” Hệ thống liền thở dài nói

“Cách thì có nhưng nhiệm vụ không cho nhiều, nhiều vàng nhất là 100 ngàn vàng,ký chủ hoàn thành 5 nhiệm vụ mỗi ngày tuỳ cấp độ nhiệm vụ” Tiểu Bình nghi hoặc nhìn Hệ thống

Hệ thống cũng giải thích “Nhiệm vụ tùy theo mà ngài chọn cấp độ, có 3 cái là: Dễ Thường và Khó. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ tương ứng số vàng đôi khi sẽ hoàn thành thêm nhiệm vụ ẩn cho ngài” Tiểu Bình sờ cằm suy nghĩ nói

“Nhiệm vụ có cần phải hoàn thành trong một ngày không, nếu không thì có bị phạt gì không, ta nghĩ nó không cho vàng dễ thế” Hệ thống cười lạnh đáp

“Nhiệm vụ dễ với thường thì thời hạn là 24 giờ, còn nhiệm vụ khó là 72 giờ sẽ tùy hình phạt theo cấp độ của nó” Tiểu Bình gật đầu hiểu rồi bỏ qua mai tính

Trong đêm đó, cả tỉnh nháo nhào đào bới cả lên chỉ để tìm hai người hoàn thành hầm ngục bậc S.

Minh Bằng chủ hội Phượng Thiên ăn mặc lịch lãm đi đến nói “Hai tên này hoàn thành xong chạy như ăn cướp vậy, hoàn thành sẽ nổi tiếng thế lại không lên tiếng”

Phó hội Thiên Nhân tay đẩy kính trên mắt tỏ ra hiểu biết nói “Có vẻ nhận phần thưởng lớn không muốn chia sẻ, hoặc họ không muốn nổi tiếng để các thế lực tranh nhau”

Minh Bằng tay hút thuốc nhìn cửa sổ nói “Cái thứ 2 thì hợp lý đấy, với sức hai người mà có thể hoàn thành hầm ngục. Nếu như tôi và cậu cùng cấp với boss, hợp tác với nhau đánh thì chưa chắc thắng”

Thiên Nhân gật đầu đồng ý kiến nói “Quả thật như vậy thưa ngài, nếu muốn thắng cần đội hình ổn áp sau khi phân tích boss xong”

Minh Bằng cười gằn nói “Hai người này phải mau chóng tìm ra, thứ nhất gần đây có ai hay thức tỉnh gây ra động tĩnh gì không, hoặc ai đó chưa thức tỉnh lẻn vào cũng có khả năng”

“Sắp tới sắp xếp cho vài người lẻn vào các bộ phận thức tỉnh rồi đợi xem ai thức tỉnh hay không” Thiên Nhân gật đầu đi

[ Hội Phượng Thiên ] Top 3 Nước Việt Nam (Tham gia)

Không những vậy cả nước Việt Nam, các bang hội lớn đều nghe tin tức thì cũng tham gia vào điều tra, hứng thú 2 người này