Người Chơi Này Thông Thạo Hết Kỹ Năng

Chương 13: Tổ Chức



Tiểu Bình lao xuống đâm mạnh, độ cứng liền vỡ ra, đâm xuyên qua tim của Boss nhện khiến chết tức khắc

*Chúc mừng ký chủ hạ thành công Boss Nhện*

Nhận bịch chứa độc, x2 lưỡi đao và 50 ngàn exp

[ Exp: 1 triệu / 1 Triệu 6 ]

*Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn*

[ Tiêu Diệt Lũ Nhện ]

[ Hạ toàn bộ nhện trong khu vực ( hoàn thành) ]

[ Thưởng:Kỹ Năng Kháng Độc bậc C và tăng 2 cấp ]

*Chúc mừng ký chủ thành công lên cấp 38* thêm 5 điểm chỉ số

*Chúc mừng ký chủ thành công lên cấp 39* thêm 5 điểm chỉ số

"Nâng 5 sức mạnh và 5 sức bền"

[ Nhân vật: Tiểu Bình Cấp: 39 ]

[ Sức Mạnh: 100 Nhanh Nhẹn: 50 Sức Bền: 30 ]

[ Thể Lực: 15 Nhạy Bén: 20 Mana: 40 ]

Exp: 1 triệu / 2 triệu 1

Tiểu Bình liền đi tắm rồi đi về chỗ nghỉ ngơi nhóm lúc nãy cũng sắp tới giờ họ tỉnh rồi, trên đường đi hong khô người rất nhiều nên không lo

Tiểu Bình đến nơi thấy mọi người vẫn đang nằm ngủ, nhè nhẹ đến chỗ lúc nãy mình nằm rồi giả ngủ

Vừa nằm vừa suy nghĩ, chuyện lập bang hội, vì khi đi 1 mình thế này rất bị để ý, nhưng phải kiếm người tham gia không biết ai sẽ vô, thật đau đầu chắc phải lại thằng em

Trong lúc Tiểu Bình đang suy nghĩ thì tên Thái Sơn đứng dậy nói to "Mọi người dậy nào chúng ta nghỉ 2 tiếng rồi, tiếp tục chuyến săn hôm nay thôi" đến từng người gọi họ dậy

Ai nấy đều vẻ mặt bí xị có vẻ ngủ ngon quá không muốn dậy, nhưng cũng phải dậy vì làm nốt chuyến săn

Tiếp đến, mọi người phấn chấn đi săn theo hướng mà tên Thái Sơn dẫn đi. Trong khi đó Tiểu Bình cũng xem nhóm 3 người này, phối hợp ăn ý, buff rồi hỗ trợ nhau không sai xót.

*Nhiệm vụ ẩn*

[ Hãy bảo vệ 3 người trước mặt này ] chỉ mũi tên vào Vượng Tài, Thị Diệm, Vĩnh Hưng

[ Thưởng: niềm tin tuyệt đối vào bạn ]

Tiểu Bình cười thầm, 3 người này có tố chất phải thêm họ vào bang hội của mình, lúc này Tiểu Bình cảm thấy điều kỳ lạ xung quanh

Tên Thái Sơn mặt hốt hoảng nói nhỏ "Chết rồi, hướng chúng ta đi sai rồi, ở đây có Boss cấp 60" mọi người nghe tim giật bắn thót lên

Ai nấy đều sợ hãi, Tiểu Bình nhìn kỹ đúng là có thật là Rắn Ba Đuôi, nó vẫn chưa phát hiện ra chúng ta, mọi người đều nhẹ nhàng lùi lại



Bỗng có 1 người trong đó phát ra tiếng động, Boss Rắn nghe tiếng thì phát hiện chạy đến, mọi người hoảng sợ chạy đi

Vượng Tài mập mạp chạy chậm hẳn liền nói "Tôi chạy sắp hết nổi rồi" Tên Thái Sơn nghe vậy liền chạy chậm dần ngang bằng Vượng Tài

Ai nấy đều có ý nghĩ rằng Thái Sơn sẽ giúp Vượng Tài, nhưng hắn lại đẩy Vượng Tài té xuống nói "Cậu ở đây làm mồi nhử đi, bọn tôi đi trước" 3 người mới hốt hoảng

Thị Diệm với Vĩnh Hưng dừng lại hét "Ngươi làm gì Vượng Tài vậy" Thái Sơn lao lên nhanh nói

"Đừng chần trừ, cậu ta hy sinh giúp chúng ta rồi mau lên" kéo tay Thị Diệm đi, cô nàng phất tay đi mặt căm ghét nói

"Ngươi biến đi, bọn ta không có đồng đội như ngươi" tên Thái Sơn mặt đỏ lên khi nghe vậy, nhưng nhìn lại thấy con Boss đang đến liền quay ngắt chạy đi.

Tiểu Bình đỡ Vượng Tài dậy, rồi nhìn con Boss lao đến, Vượng Tài đứng dậy nói "Cảm ơn" rồi lao đảo vì con Boss đang đến

Vĩnh Hưng liền chạy đến sử dụng pháp thuật, Những chiếc gai từ dưới đất chui lên ngăn con Boss, tuy vậy con Boss vẫn lao đến không hề hấn gì.

Vượng Tài liền cầm khiên dựng lên, tạo hình Khiên to lớn bằng mana, sau đó dùng nó đánh về Boss

Mọi người đều chông chờ xem chiêu chặn được Boss không, tuy vậy nó nát tức khắc. Tiểu Bình không thể làm ngơ nói

"Thị Diệm mau buff toàn phần cho tôi, tôi xông lên" mọi người nghe vậy giật mình hốt hoảng "Đừng làm liều"

Nhưng Boss rắn đã đến gần, Thị Diệm với 3 người gần cận kề cái chết đành nghe theo Tiểu Bình buff hiệu ứng lên.

*Bạn nhận được hiệu ứng Tăng Cường* ( tăng Sức Bền lên 20, và Sức Mạnh lên 10)

*Bạn nhận được hiệu ứng Phước Lành* (trong 10 giây nhận 100 máu phục hồi)

*Bạn nhận được hiệu ứng Tăng Tốc* (Tăng Nhanh Nhẹn lên 30)

[ Nhân vật: Tiểu Bình Cấp: 39 ]

[ Sức Mạnh: 100(+10) Nhanh Nhẹn: 50(+30) Sức Bền: 30(+20) ]

[ Thể Lực: 15 Nhạy Bén: 20 Mana: 40 ]

*Dùng kỹ năng [ Lướt, Tạo Áo Giáp ]*

*Sức Bền* (tăng 100) => 150

Con Boss lao đến, Tiểu Bình cũng lướt đến chắn hai tay lại, 3 người kia há hốc mồm nhìn, Tiểu Bình chỉ bị con Boss đẩy lùi, liền chịu không lùi bước Tiểu Bình giáng cú đấm vào nó.

Com Boss cảm thấy khó chịu liền phun ra khí độc, Tiểu Bình không sợ liền lao đến triệu hồi kiếm thường

[ Kháng Độc, Aura,Lôi Kiếm ]

Tiểu Bình xẹt qua chém xuống 1 đường liền mạch khiến con Boss đau nhói mà gào lên, mọi người nhìn thì ngạc nhiên không thôi.

Tuy vậy họ không phải đứng không, mỗi người đều dùng chiêu hỗ trợ Tiểu Bình xông lên

Boss Rắn tức giận quơ đuôi mạnh vào nhòm 3 người đang hỗ trợ Tiểu Bình, Vượng Tài lấy khiên ra đỡ mở hết mana với sức lực chặn lại

Nhưng chả thể đỡ nổi liền 3 người vào tường đau nhói, chiếc khiên cũng bể. Tiểu Bình thấy thì hơi bàng hoàng lo sợ họ sẽ chết



Tiểu Bình vung nhiều đường kiếm thêm thuộc tính cầu lôi vào Boss rắn rồi vụ nổ ầm ầm cả lên, khiến con Boss đau sợ hãi định bỏ chạy

Tiểu Bình cầm kiếm lên phi đến tốc độ cao, đâm xẹt qua đầu của Boss rắn, đống đá trên rơi đầy trên người nó

*Chúc mừng ký chủ thành công hạ Boss Rắn Ba Đuôi*

- Thưởng 100 ngàn kinh nghiệm và lưỡi dao găm Bậc B

*Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn*

[ Tiêu Diệt Boss rắn ]

- Thưởng 500 ngàn kinh nghiệm, thẻ kỷ năng Ảo Giác bậc C

*Ký chủ thành công có kỹ năng Ảo Giác bậc C*

*Ký chủ thành công lên cấp 40* thưởng 5 điểm chỉ số

*Nhiệm vụ hôm nay* (Hoàn thành)

[ Hãy trở nên mạnh hơn đối đầu những thứ mạnh ]

[ Thăng cấp đến 40 ]

[ Thưởng:Kỹ năng Điều Khiển Rối (Ss) ]

*Ký chủ thành công có kỹ năng Điều Khiển Rối bậc Ss*

[ Thông tin: Điều Khiển Rối Bậc Ss ]

Bạn có thể chỉ định ai và có thể điều khiển họ theo ý muốn, kỹ năng có thể dùng theo ý muốn ( Có thể sử dụng lên 0/5 người)

[ Thông tin: Ảo Giác bậc C ]

Bạn có thể gây ảo giác lên đối tượng, tùy người có độ tinh thần cao hơn 10 bậc có thể giải trừ

Tiểu Bình lúc này mệt rã người khụy gối xuống, vì cạn kiệt mana sau đối đầu Boss Rắn, mana gần như cạn kiệt lại gần 3 người kia xem họ thế nào

Tiểu Bình nhìn thanh máu thì vui mừng,họ chỉ bất tỉnh mà thôi, tuy vậy nhìn thanh nhiệm vụ của họ vẫn chưa hoàn thành, đành kiểm tra xung quanh rồi để thiết bị để Tiểu Bình theo dõi.

Tiểu Bình lẻn đi chỗ khác hồi mana canh chừng, sau một hồi mana đang dần ổn định bỗng nghe tiếng hét

"Mau biến đi, tên cặn bã" giọng nữ vang lên quen thuộc, Tiểu Bình biết được là nhóm Thị Diệm đã tỉnh và tên Thái Sơn kia đã quay lại.

Tiểu Bình từ trên cao nhìn xuống, tên Thái Sơn này quay lại mang thêm người nữa, Tiểu Bình nhìn chằm chằm xuống xem tình hình

Một tên cao to đấm vào tên nam gầy gò Vĩnh Hưng ngã xuống, rồi vác lên vai, hai tên còn lại mang tên mập mạp Vượng Tài lên xe đẩy, còn tên Thái Sơn nhìn dọc nhìn ngang

Tên to cao nhìn thấy vậy liền nói "Có chuyện gì sao"

Thái Sơn nghe thì liền nói "Còn 1 tên nữa nhưng không thấy đâu, có vẻ hắn đã bị lấp những hòn đá ở kia, có cần tìm hắn không" chỉ vào đống đá mà Tiểu Bình lúc nãy giết Boss

Tên to con nghe thì quay mặt ngắt qua nói "Không cần, chết rồi thì thôi tổ chức cần người sống không phải người chết, mau đi nhanh lên phía trên đang chờ" mọi người nghe thì rời đi hết