Ngược Nắng Ngược Gió Để Yêu Anh

Chương 2: Lần Đầu Gặp Gỡ 2



Do dạo gần đây tại Việt Nam nhà cô sảy ra quá nhiều việc không vui, cha mẹ cô tuy ly thân 15 năm và ly hôn cũng đã 7 năm nhưng vẫn thường cãi nhau về những vấn đề chanh chấp gia tài.

Cô có chút không vui , suy nghĩ vẩn vơ mọi thứ về cuộc sống, sau này liệu cô có thể tìm được người đàn ông thật lòng yêu cô không? Mọi thứ trong đầu cô bây giờ rất hỗn loạn cô không muốn bản thân mình sẽ trở nên giống bố mẹ mình sau này vì cái gọi là không phù hợp mà phải chia tay. Đang trong luồng suy nghĩ bỗng cô bạn cùng phòng gọi giật.

“ Này Vy khi nào cậu có bài thi kiểm tra năng lực ngôn ngữ tiếng Hàn ? “

Cô bỗng từ mây giật mình quay về hiện tại

“ Hả... hả cậu vừa nói cái gì ? “

Cô bạn quay sang lườm cô một cái

“ Cậu đang suy nghĩ cái gì thế ? Tớ bảo khi nào cậu thi năng lực tiếng Hàn ? “

Cô trả lời

“ À .. cậu hỏi việc này à ! Tầm 8 ngày nữa tớ thi , huhu..... mà tớ chưa có chữ nào trong đầu cả kỳ này là lần thứ hai tớ thi rồi tớ mà lại rớt chắc chị gái tớ , cả bố mẹ tớ sẽ thất vọng lắm ! Thôi ... thôi tớ phải đi học bài ngày đây”

Rồi cô ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng lấy sách,vở ra ghi ghi chép chép miệng thì lẩm bẩm ,cô bạn chỉ biết ngồi đơ lắc đầu nhìn cô

“Hazzz... cái cậu này lúc nào cũng vậy không biết lo trước việc gần tới lại cuống lên như ngồi phải đống lửa vậy “

Hôm sau khi đến chỗ làm miệng cô lúc nào cũng lép chép, mặt thì xị xuống .

“ Phải làm sao đây sắp thi rồi mà không biết gì cả kỳ này không thể rớt nữa huhu .... “

Từ phía xa anh quan sát nhìn cô , anh tiến lại gần hỏi

“ Em có việc gì mà mặt không vui thế ? “

Cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt ủ rũ ngước nhìn

“ Em sắp có kỳ thi năng lực tiếng hàn mà em không biết gì cả , em không muốn tiếp tục rớt nữa đâu kỳ này em hứa với chị gái là phải đậu ! “

“ Kỳ này em cũng thi à trùng hợp quá kỳ này anh cũng thi, không sao đâu ! vậy để anh dạy em học vừa giúp em thi tốt , anh cũng có thể ôn luyện lại những gì đã học, có được không? “

Mặt cô bỗng tươi tỉnh hẳn ra như gặp được cứu tinh , nở ra nụ cười hạnh phúc

“ Thật ... thật hả ? vậy quá tốt rồi ! Em nhất định sẽ học hành chăm chỉ , em sẽ đem về kết quả cao nhất không phụ lòng thầy đâu ạ “

Rồi lại cô lại cười khúc khích như vừa trúng được vé số vậy .

Anh lại tiếp tục lên tiếng “ Lịch học tại trường của em như thế nào ?”

Cô nói “ Em học buổi sáng “

Anh lại nói “ Vậy chúng ta sẽ học cùng nhau sau khi em tan học , được chứ ? “

“ Dạ được ạ “