Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 73



Nhưng sự thật không như Liên Tích đã nghĩ.

Sau khi Phong Vũ tỉnh lại liền nghiến răng nghiến lợi chạy đi tìm Hắc Sát, trực tiếp vạch trần kẻ cung cấp dược và kẻ cung cấp dược nọ lại trực tiếp vạch trần kẻ hạ dược, tiếp sau đó kẻ hạ dược liền trực tiếp vạch mặt những kẻ liên đới đồng phạm.

Liên Tích "... " Tụi nó là anh em thiệt hả trời!!

Một trận gà bay chó sủa, náo loạn tới bay nóc nhà.

Ở một nơi phía xa xa, Vũ Thần đang gặp một rắc rối lớn, kim loại đặc biệt hắn cần để tu sửa phi thuyền lại không có. Lại cho người đi lùng sục một trận nữa, hắn đưa tầm mắt lạnh lẽo kia nhìn về phiến không gian chiếu rọi trên bầu trời.

Hắn thâm thâm thở dài, nhưng hắn không nghĩ sẽ bỏ cuộc, dù cho chờ bao lâu đi nữa hắn cũng sẽ chẳng bỏ cuộc đâu.

Quay về với mấy con rồng thiểu năng nào, sau một trận gà bay chó sủa trên, trong ánh mắt kinh dị của hàng trăm dân chúng đang ăn bắp xem kịch kia, cả đám đánh xong lại làm hòa cứ như chưa có việc gì xảy ra.

Sau đó, câu chuyện cứ thế mà lạc đề qua tận chỗ ở của Bila Quật, thế là cả đám lại nháo nhào bàn tán về cách hạ chiến thư như thế nào cho cool một tý.

Liên Tích cùng quần chúng nhân dân cho hay: Bỗng dưng có chút thương xót cho kẻ thù làm sao!

Rất nhanh, Liên Tích đã được gia nhập cùng nhóm phu quân còn lại kia, ngồi uống trà trông vợ, mặc vợ tùy hứng kia.

Thâm thâm thở dài, Liên Tích nhận mệnh ngồi ngó, xem đám huynh đệ nọ đang cười đến vô cùng đê tiện mà bấm lia lịa loạn xà ngầu trên quang não của bọn họ.

Sau đó, tiếng cười quái dị kia càng vang càng lớn, một đám cho dù đẹp đến vô pháp vô thiên nhưng cứ chống nạnh mà ngửa đầu lên nhìn nóc nhà cười khằng khặc thì đẹp mấy cũng trở thành quái dị như thú lạ thôi.

Rất nhanh những người còn lại đã biết chuyện gì xảy ra, năm tên nào đó tranh thủ sefile một tấm rồi post lên trang võng tinh tế còn kèm theo một hàng chữ vừa to vừa chói "QUÂN KHU HÃY CHUẨN BỊ!!! BỌN TA SẮP ĐẾN, HÃY ĐÓN NHẬN SỰ KHỦNG BỐ NHO NHỎ NÀY NHA!!" kèm theo một cái icon dở khóc dở cười trong rất trâu.

Sau khi đọc xong hàng chữ trên, Liên Tích cảm thấy đầu mình bị một trận choáng váng ập đến, hai mắt tối đen đi, không xong rồi, y tăng xông máu mất thôi.

Đám thuộc hạ của y khi đọc xong đều hai chân mềm nhũn mà ngã quỵ trên đất hết rồi. Lão đại, sao người gom ổ sát tinh này về làm gì?! Hu hu, chết mất thôi, hu hu!!!

Cả một đám khóc không ra nước mắt mà lao vào chuẩn bị vũ khí, tiếp tay mấy vị kia đi khủng bố quân khu của gia tộc Bila kia, sợ quá mà hu hu, ráng đập chết hết bọn kia thôi.

Trong lúc mà bọn không tặc bên đây đang ầm ầm chuẩn bị vũ khí, thì trên võng tinh tế đã bùng nổ ầm ĩ. Quân đội không những không bắt được người mà còn bị khiêu khích tới tận chỗ ở rồi.

Trong khi Bila Nghiệp đang sức đầu mẻ trán để làm màng phòng hộ thì Bila Quật đang dẹp loạn trên mạng thông tin, còn tuyên bố rất dõng dạc trên đấy.

"Xin các vị hãy tin tưởng, quân nhân sẽ luôn luôn chiến thắng!!"

Còn kèm theo tấm ảnh hàng ngàn quân nhân đang nghiêm túc xếp hàng phía dưới dòng chữ nữa.

Nhưng suy nghĩ thì luôn luôn rất tốt, bên này nói là làm liền hăng hái xông pha lên phi thuyền xông thẳng đến tinh tế để quậy mất rồi. Làm màn chắn thương chắn đạn cho dữ vào, đám rồng đần này mà bay vào sáp lá cà là tất cả tắt điện ngay.

Đám long tộc đang phè phởn trong phi thuyền lúc này đang ngắm nhìn khung cảnh ồn ào náo nhiệt của tinh tế cùng màu xanh chớp lóe xinh đẹp của quân khu, cả đám liền không hẹn mà ở một nụ cười hết sức "dịu dàng" nhìn chăm chú vào nơi sắp đến kia.

Bila Quật đã sớm nhận được tin tức, hắn đã dẫn quân ra chờ đón đội phi thuyền của mấy tên long đần rồi, Bila Nghiệp cũng chẳng thảnh thơi gì mấy, hắn đang ở trong phòng chỉ huy lo liệu các loại vũ khí nóng công nghệ cao đều đã sẵn sàng.

Ánh mắt hắn dần chuyển thành nguy hiểm, khóe môi khẽ nhếch lộ ra một nụ cười thâm sâu.

Tất cả binh lính cùng hàng ngàn người dân đang vây xem livetream gần như nín thở chỉ để chờ trận đánh đủ để rung động thâm tâm của họ.

Màn chắn đều được bật hết công suất, rất chắc chắn nhưng đừng bao giờ dùng mạch não của người thường lên đám long đần này, chả bao giờ đúng đâu.

Và sự thật là như thế này, trong khi cả đám phía dưới đang hai mắt tràn đầy nhiệt huyết mà ngắm nhìn phi thuyền của đám không tặc kia chuẩn bị nã súng tấn công.

Nhưng rất không ngờ, bọn họ không nã súng mà là chọi năm cục lựu đạn tròn vo cực bự cực quái dị, đáng lẽ màn chắn sẽ ngăn bọn nó lại và dẫn đến bọn nó sẽ phát nổ trên không trung.

Và cực kì lừa người là chúng va phải màn chắn nhưng lại không hề phát nổ mà chúng đang là ở biến hình. Thứ quái dị kia từ một cục tròn vo liền thò ra bốn móng vuốt bấu lấy màn chắn để ổn định thân thể của chính mình.

Sau đó đầu đuôi gì cũng lộ ra sạch rồi, đừng nói tâm linh nhỏ bé của đám quân nhân đang bị phá vỡ theo kim giây mà ngay cả tâm thủy tinh của đám Liên Tích cũng bắt đầu nát vụn rồi bị gió cuốn trôi mất rồi.

Cửu Minh cùng Tĩnh Kỳ hết sức bình tình mà giảng giãi cho đám người trên phi thuyền biết lý do và phổ cập thêm kiến thức cho bọn họ và tình hình phía dưới thì hỗn loạn khỏi phải nói.

Năm con động vật biến dị không lồ quái lạ nào đó bám lên màn chắn thì thôi đi, chúng nó còn đang dùng răng mà cạp mà cắn liên tục, gần như xé màn chắn thành những mảnh nhỏ rồi bắt đầu chui vào.

Bila Quật như chết lặng mà chứng kiến cảnh tượng khủng bố này, Bila Nghiệp thì hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm trên màn hình. Màn chắn mà hắn bỏ vô số tiền tài và sức lực vô cùng đại cứ thế ma bị cắn rách như xé một trang giấy, gặp ai cũng chịu không nổi cảnh này.

Trên màn hình chỉ huy lẫn mạng tinh tế hiện tại đều tràn đầy hình ảnh năm con sinh vật biến dị đã chui được vào màn chắn phần đầu và ngực rồi, còn phần mông vì khá là béo nên vẫn còn bị kẹt lại.

Thoạt nhìn hết sức buồn cười nhưng giờ phút này ngoài đám điên không tặc đang cười đến bò lăn bò càng thì chẳng còn ai cười nổi nữa cả, đám quân nhân cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cả người cứng còng mà nhìn đám quái vật đang giãy giụa hết sức kịch liệt trên không, không biết là ai bắt đầu trước, một tia laze bắn thẳng đến người của đám long đần.

"Bắn!!!!!!"

"Bắn lũ quái vật đó!!!"

"Bắn nó!!!!!"

".........."

Cả đám người như được mở chốt nào đó, liên tục liều mạng mà sử dụng vũ khí lên người đám long đần còn đang mắc kẹt đít ở kia.

Và dường như ông trời cũng đứng về phía bọn họ, đám quái vật kia bị bắn rơi xuống đất, chiếm một khoảng không gian lớn. Tiếng tim đập của tất cả binh lính đều vang vọng trong cái bầu không khí im ắng vắng lặng.

Chẳng một ai dám lên tiếng, chẳng một ai dám đến gần để xem bọn quái vật trong miệng bọn họ có thật sự là chết hay chưa.

Thời gian cứ thế trôi qua, đám không tặc phía trên kia cũng đã lấy ghế xếp hàng cầm thức ăn vặt mà xem phía dưới đánh nhau như xem một bộ phim khoa học viễn tưởng rồi.

Đố trời mới biết năm con long đần kia nghĩ gì, cứ ngồi coi kịch vui là được rồi.